Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 25

MỘT ĐỜI SỐNG THẬT THA

Ø -- Honesty - (XEDTK 20:16/Côlôse 3:1-10) - 1/28/01 -- Bài học 10!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

20:16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.

Introduction

* Hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật thật là đặc biệt -- bởi vì là ngày Chúa Nhật đầu tiên của năm Tân tỵ...

> Năm mới đã đến rồi & điều tự nhiên là người ta ai cũng muốn - bỏ được ~caí cũ kỹ -- không còn hợp thời nữa

- mà thâu lượm được nhiều ~điều mới mẻ...

? Có lẻ không có việc làm gì hay nhất để chào đón 1 năm mới là c/ta mở 1 ngày "Garage sale" thật lớn -- bán bết ~đồ Junk & ~bộ quần áo không còn mặc nữa, hết dùng, không cần thiết > để dọn chỗ cho ~thứ mới mẻ

* Là ccái của Chúa cũng vậy -- nhân dịp tiện - năm mới đã đến - c/ta cũng muốn được đổi mới

-- không phải chỉ sự đổi mới ở bên ngaòi mà thôi -- nhưng cả ~điều tâm linh "~spiritual junkies" - ở bên trong c/ta nữa

> Tuần trước bài giảng của MS Joel Hilbun nhắc nhở c/ta về điều này - về sự đổi mới -- the Renewal

- của con người cũ - để trở nên con người mới - là người đã được dựng nên trong Cứu Chúa Giê-xu...

> Đây là 1 bài giảng "lót đường" để mỗi c/ta chuẩn bị, chờ đợi - 1 sự phục hưng lớn của Chúa

mong sẽ giáng xuống cho H/T Chúa tại đây trong năm nay.... cho từng người & từng gia đình một

> Tôi cũng tin rằng trong ~ngày tháng qua -- Chúa đã cảm động c/ta bắt đầu suy gẫm ~loạt bài giảng

về 10 ĐR của ĐCT -- để giúp c/ta nhận biết ~tiêu chuẩn ở đâu - để có sự đổi mới & phục hưng...

> C/ta đã học 1 số ~tiêu chuẩn này rồi như -- con người mới thì phải biết kính trọng cha mẹ mình, phải biết tôn trọng sự sống, biết tôn trọng tình dục chân chính & biết tôn trọng tài sản của ~người khác

* Hôm nay c/ta sẽ tiếp tục c/trình suy gẫm về 10 ĐR của ĐCT -- ĐR thứ 9 & bài giảng hôm nay mong sẽ giúp cho mỗi người c/ta nhận thấy 1 điều "Junky" - mà mỗi người c/ta cần phải từ bỏ, cần phải get rid, cần được thay đổi

-- đó lá tánh ưa noí dối của con người cũ... mà phải biết tôn trọng lời nói thật thà

> Nguyện xin Chúa ban ơn -- để sau khi nghe lời Chúa trình bày - Mỗi người c/ta sẽ nhờ cậy ơn Chúa Tlinh

bắt đầu sống 1 đời sống thật thà -- bỏ hẳn tật noí dối... với ~người xung quanh

I. Thói Noí Dối của xã hội ngày nay

* Câu chuyện của 1 vị MS kia, đang đi trên đường thì thấy có 4 đứa bé chụm đầu lại & xầm xì điều gì đó...

> Vị MS có tánh tò mò -- ngừng lại và hỏi -- "Các con đang làm gì đó?"

> 1 đưá bé trên tay bắt được 1 con chim sẻ trả lời: "thưa ông, mấy con mới bắt được 1 con chim sẻ này

và c/con đang thách đố với nhau xem - coi đứa nào nói dối/nói sạo hay nhất - thì sẽ được con chim naỳ."

> Vị MS nghe vậy thì nhăn mặt & trả lời: "Tại sao các con lại muốn làm điều đó. Nói dối và sạo, là xấu lắm các con ơi! Ông là MS đây. Hồi còn nhỏ tuổi như các con, ông không bao giờ nói dối với ai hết."

> 4 đứa trẻ nghe vậy, yên lặng nhìn nhau 1 vài giây

-- rồi 1 đứa cầm con chim sẻ, đưa cho vị MS và noí: "Hay quá -- ông Mục sư đáng được con chim sẻ này!"

> Câu chuyện ngộ nghĩnh -- nhưng nói lên 1 lẽ thật -- đó là có thể trong vòng c/ta có nhiều người không hề phạm tội bất hiếu với cha mẹ, chưa bao giờ phạm tội giết người, chẳng bao giờ ngoại tình, cũng chưa hề ăn trộm của ai hết...

nhưng có 1 tội - mà rất hiếm có người nào mà không phạm -- đó là tội nói dối...

# 1 vị linh mục tên Warren Candle -- có 1 lần kia đến giảng ở 1 hội thánh có rất đông người...

Ông giảng về sự kiện trong sách CVCSĐ 5 về 1 đôi vợ chồng tên Ana-nia & Sêphirơ

-- đã bị Chúa Thánh Linh cáo trách & phạt - làm cho chết ngay tức khắc - vì phạm tội nói dối...

> Vị Linh mục nói : "Ngày nay -- c/ta không thấy Chúa Thánh Linh còn phạt ~người dối trá bằng cách này nữa-- vì nếu Ngài cũng làm giống như vậy - thì tôi sẽ ở đâu đây?" Nghe như vậy thì Ai nấy cười ầm lên.

> Vị linh mục tiếp lời nói: "Tôi nói cho ACE biết -- tôi sẽ ở đâu. Tôi sẽ đứng gỉang ở H/T này

-- nhưng sẽ không có 1 ai ngồi đây cả"... mọi người yên lặng -- không còn 1 tiếng cười nữa!

....Vì ai cũng tự biết -- mình cũng từng phạm tội nói dối naỳ....

* ACE, Hầu như c/ta đang sống trong 1 xã hội mà "tật nói dối" đã trờ thành 1 lối sống bình thường...

Việc làm dối trá đã được "đổi tên, được chấp nhận" và trở thành "the way of life"

# C/ta sống trong 1 Xã hội mà đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều ~quảng cáo "Unreal" trên TV

-- không có thực tế chút nào...

# Trong ~CD chứa đựng ~lời nhạc du dương -- không có quan hệ với cuộc sống thiết thực của con người

-- nhưng chỉ đưa c/ta vào ~mơ ước viễn vông

# Còn thêm ~cuộn phim video tình cảm -- đầu độc c/ta nghĩ rằng

"noí dối & lừa lọc nhau đâu có sao -- chỉ là lẽ công bình của cuộc sống bon chen này mà thôi!"

* Sống trong 1 xã hội đạo lý đang xuy đồi nhanh chóng - đền nỗi - từ trên ~cấp cao - đã "lied under oath" rồi cho đến ~người nhân công tầm thường -- chẳng còn thấy ~điều gian dối là sai lầm nữa

-- lương tâm không bị chai lì / không bị cắn rứt

# Thống kê cho biết 10 người gọi vào hãng xin nghỉ làm 1 hôm -- lấy sickly - lý do bị đau ốm -- thì 6 người đã nói dối rồi - không thật sự bị đau ốm gì cả... & đối với 1 số người ngày nay -- điều nói sạo này không có gì là sai cả

* Nhưng thưa ACE, c/ta là con cái Chúa -- là con người mới được tái tạo - bởi chính huyết của Chúa Giê-xu

C/ta ở trong thế gian tối tăm này -- nhưng không thuộc của nó.... C/ta thuộc của ĐCT, dân thánh, dân chọn riêng ra

Thì đời sống c/ta phải đi theo tiêu chuẩn của Cha của c/ta ở trên tđàng

-- chứ không còn theo thoí tục của thế gian - mà định nghĩa thế nào là noí dối hay lấy lý do để che đậy sự giối trá?

II. Định Nghĩa 2 chữ "Noí Dối"

* Trước hết -- định nghĩa thế nào là lời nói dối?

1) Định nghĩa thứ nhất trong từ điển: noí dối là "cố ý noí sai sự thật" -- ngược lại với sự thật

# Thí dụ hiển nhiên từ lúc ban đầu - satan đã dùng ~lời dối trá mà lừa dối tổ phụ ông bà của c/ta....

> STK 2 - sau khi ĐCT dựng nên 2 người đầu tiên là Ađam & Êva -- Ngài phán: "ngươi được tự do ăn hoa quả cá thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện & điều ác, thí chớ hề ăn đến; vì 1 mai nguơi ăn chắc sẽ chết

nhưgn đến STK 3 -- thì satan trong hình 1 con rắn quỉ quyệt dùng lời dối trá để cám dỗ bà Eâva... nó nói gì?

"hai ngươì chẳng chết đâu?" > God said if you eat -- you will die; satan said you eat you won't die

> the difference of a lie is at the word "not"

> Noí dối có nghĩa là nói trái ngược với sự thật: "có" mà nói "không có"; "không có "ù thì lại nói "có"!

> Lời noí dối trá là ~lời noí đi ngược với lẽ thật, ngược với tiêu chuẩn của Chúa - đã định ra cho loài người c/ta...

2) Nói dối cũng có nghĩa là chỉ nói 1 phần lẽ thật -- Half-truth... hay là nói quá đáng "Exaggeration" -- thêu dệt thêm

# Người cha hỏi dứa con "Hôm qua con đi đâu"? "Đi học mà ba" -- tại sao bà giáo gọi nói con không có đến trường?

Không con tới trường - rồi sau đó con mới đi cúp cua!

# Sinh hoạt thanh/thiếu niên -- 1 vài em muốn đi chơi với bạn của mình... nói dối với cha mẹ là mình "đi nhà thờ/đi sinh hoạt"... các em đi nhà thờ thiệt -- nhưng cùng 1 lúc hẹn gặp ~người bạn -- bỏ đi chơi! > Half-truth is a lie!

# Lời dối cũng là lời nói quá sự thật -- thêu dệt thêm để khoe khoang...

"Hôm qua tôi câu được 1 con cá catfish - dài gần bằng cái xe hơi vận tải 18 bánh...."

3) Noí dối cũng có nghĩa là mình đã biết & đã thấy lẽ thật -- nhưng mà yên lặng -- không noí ra...

# Muốn bán cho được cái nhà của mình -- biết maí ngói bị dột, ống cống bị bể, máy lạnh hư hại...

nhưng yên lặng -- nói là không biết gì hết!

# LVK 5:1 -- "Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi, và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình" > Biết điều đó là sự thật, nhưng không nói để cho người khác bị oan uổng

-- là đã phạm tội rồi....

III. Lý do tại sao nói dối

* Tại sao người ta ưa nói dối? Có nhiều lý do sau đây:

1) Có ~người nói dối là vì cố ý muốn hại 1 người nào đó -- đây là ~lời noí dèm pha, thêm mắm thêm muối

với chủ đích để hạ danh dự, bêu xấu 1 người nào đó & ~lời này thường ở đằng sau lưng hay qua điện thoại

2) Nói dối vì cho nó tiện & vì ai cũng làm hết....

# Ai gọi đến nhà - Noí với họ "tao không có nhà" -- cho dễ từ kiếu...

> Coi chừng đừng tưởng nói dối ~việc nhỏ trước mặt ccái là không sao? để rồi 1 ngày hối hận ngã nghửa ra

- rằng chính mình đã dậy c/nó cách nói dối -- "Noí với ba tao -- tao không có ở đây!"

> Coi chừng tưởng mình nói dối được với cha mẹ cho nó tiện -- 1 ngaỳ Tội lỗi này sẽ đeo đuổi và hại chính c/ta

- Chính your boy friend/girl friend sẽ lừa dối các bạn...

3) Người ta noí dối vì sợ bị trừng phạt -- muốn che đậy sự xấu hổ, mistake của mình...

> Thay vì nhận lỗi & sửa đổi -- c/ta noí dối để cover-up 1 chuyện mờ ám gì đó....cứ tưởng mình sẽ không bao giờ bị "caugth" ... nhưng rồi khi nó "lòi đuôi ra" thì hậu quả tai hại - còn tệ hơn lúc ban đầu nữa....

# 1 ông chấp sự gọi MS thứ Bảy - noí là bị đau ốm nên không thể đến thờ phượng sáng Chúa Nhật ngày mai được

> Sau buổi nhóm Chúa Nhật - ccái Chúa đồn là ông chấp sự này gỉa bộ lấy lý do đau ốm - để ở nhà xem football

> MS nghe vậy -- sau giờ nhóm đến thăm và hỏi xem có đúng như vậy không?

> Ông chấp sự nghe lời cáo như vậy tức giận -- trả lời "đó là điều dối trá,

để tôi vào tủ lạnh - lấy cho MS xem con cá tôi mới đi câu được sáng nay"

# Người Việt có câu ca dao: "Đi đêm có ngày gặp ma"...

> sự dối trá trong sự dối trá là nghĩ "~lời dối trá của mình sẽ không bao giờ bị caugth"... nhưng sẽ có ngày gặp ma...

# 1 giáo sư dạy về "lịch sử" tại Washington University -- chấm bài các sinh viên thì bắt được 1 người copy bài trong ~sách Encyclopedia. Vị giáo sư này gọi anh sinh viên đó và và nói: "tôi chấm bài anh và thấy đây không phải chính là bài anh làm, nhưng anh đã chép ngay trong 1 cuốn sách Encyclopedia nào đó, phải không?"

Anh sinh viên trả lời: "Tôi làm bài này mà - Ông đâu có chứng minh được là tôi copy đâu?"

> Vị giáo sư đưa tờ giấy của anh sinh viên ra và ngoạch tròn ~chữ sau đây anh sinh viên đánh máy ở cuối tờ giấy của mình - "Xin xem tiếp trong số 351, mục đề "lịch sử""

# Rev. Jessie Jackson -- bao nhiêu năm che đậy sự dối gian ngọai tình của mình

-- cuối cùng đã bị caught -- 1 cách thật xấu hổ! Bây giờ còn Worse than president Clinton!

4) người ta nói dối vì muốn được lợi 1 điều gì đó...

# Có ~người biết tâm lý của người Việt ưa tin dị đoan -- Bên Texas: thầy bói quẻ đi vòng vòng "Xây nhà phải đúng hướng -- không có xui lắm > cần sửa lại các cửa sổ, cửa trước..."

& cùng 1 lúc đưa card visit giời thiệu đứa con là chủ của 1 hãng thợ mộc chuyên sửa cửa...

5) Điều nghuy hiểm nhất -- là vì nghĩ rằng - đó chỉ là 1 điều bình thường của xã hội ngày nay -- vì ai cũng làm hết!

IV. ĐCT rất ghét sự nói dối

* Là Ccái Chúa c/ta phải ý thức - ĐCT rất ghét tội nói dối --

# Châm Ngôn 6:16-20 -- Kinh thánh chép 6 điều ĐCT ghét -- không chịu được: 1 trong ~điều đó -- lưỡi dối trá, kẻ làm chứng gian & noí điều dối... nhưng ngược lại Châm Ngôn 12:22 -- nói rõ điều làm đẹp lòng Chúa

-- là môi miệng của ~ai ăn ở thật lòng

1) ĐCT ghét sự dối trá vì là cá tánh của quỉ satan.... trong Giăng 8:44 -- satan là "cha của sự noí dối"

2) Hâụ quả của sự dối trá làm tổn hại đến ~Mối liên hệ: thứ nhất mối liên hệ với Chúa & với nhau....

# Hậu quả của Ađam & Eâva bị lừa dối là gì? Nếm sự xấu hổ của tội lỗi

Kinh thánh chép: tổ phụ c/ta thấy mình lỏa lồ - bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân

Và cũng từ lúc đó đã đem cả 1 dòng dõi nhân laọi vào sự phán xét của sự chết đời đời

# ACE - Biết bao nhiêu gia đình bị đổ vỡ -- đánh mất sự kính trọng nhau, biết bao nhiêu danh dự bị lấy đi,

biết bao nhiêu hạnh phúc bị phá hoaị... cũng vì tội nói dối

-- từ đó đem đến biết bao nhiêu lo sợ, guilt, bất an, hận thù, nước mắt, buồn thảm cho cuộc sống....

# Tips on Dating -- anh nào hay cô nào mà có tánh ưa nói dối -- dù cho có đẹp trai, đẹp gái hay có tài giỏi đến đâu đi nữa > nên tránh xa ngay đi -- mang họa vào thân sau này -- vì sự kinh khủng của tật noí dối....

> Có người đã nói: " Lying is like a snow ball, the longer it rolls down the hill > the bigger it gets!"

3) Khi c/ta nói dối là lúc c/ta "nguyền rủa danh thánh của Chúa" -- blasphemy God's character

# Thi Thiên 139 -- 1 đặc tính của ĐCT là Đấng vô sở bất tri -- không có gì mà Ngài không biết...

Nếu c/ta noí dối thì ông trời làm sao biết lòng tôi -- gián tiếp c/ta nói ĐCT là Đấng Hữu sỡ bất tri...

Có ~trường hợp Ngài không biết -- và đây là khi tôi nói dối....

III. Mặc lấy con người mới

* Là ccái Chúa -- c/ta phải lột bỏ tánh của con người cũ & ~thói nết xưa nó -- tánh ưa noí dối...

nhưgn mặc lấy con người mới là con người thật thà

# Côlôse 3:9 -- "Chớ nói dối nhau -- vì đã lột bỏ con người cũ cùng công việc nó" > lying is the deeds of the old nature!

Là ~con người được dựng nên mới -- c/ta phải ý thức rằng - tánh nói dối là tật của con người cũ

> Con người cũ là con người bị nô lệ / còn bị cai trị bởi ma quỉ & satan

# nhưng c/ta đã được tái sanh -- nay là con cái của ĐCT

- Ephêsô 4:25 -- "Như vậy mỗi người trong AE phải chừa sự noí dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình"

* Chuá Giê-xu gọi c/ta là muối & ánh sáng của thế gian -- nói đến sự ảnh hưởng hương vị thánh khiết của đời sống mới c/ta cho đến ~người xung quanh > để người ta biết đến Chúa mà ngợi khen Ngài

1 trong ~ảnh hưởng này qua lời nói chân thật "full of grace & truth" của mình mỗi ngày

# Nhất là ~lời mình hứa với họ: "Nếu hứa mai đón người ta thì nhớ mà đón đúng giờ,

Nếu hẹn gặp 5 giờ chiều thì đến đúng 5 giờ chiều --

chứ đừng có keó giây thung rồi hô là theo phong tục người Á Động,

> Nếu mượn hứa trả ngày nào > thì đúng kỳ hẹn mà làm, đứng để người ta nhắc

> Nếu c/ta là ccái Chúa mà chưa giữ nổi ~lời hứa thì làm sao c/ta ảnh hưởng

chất mặn của muối & ~tia ánh sáng cho ~người xung quanh?"

? Mình hứa mà không giữ lời hứa - thì người ngoại họ đánh giá trị gì về ~lời Chúa Giê-xu đã hứa rong Kinh thánh thế nào - họ cũng sẽ chỉ nghỉ rằng đó là ~lời hứa ba sạo mà thôi!

IV. Làm sao Tránh tật nói dối

* Muốn như vậy thì bí quyết ở đâu -- để thắng được sự dối trá trong lòng?

1) Điều thứ nhất -- Phải Biết ăn năn lỗi lầm của mình -- thay vì che đậy tội lỗi...

* Trong c/ta ở đây không có ai hoàn toàn cả -- nhưng không có nghĩa là mình không sống 1 đời sống thật thà được

> Người thật thà là ~người khi lầm lẫn - sẵn sàng luôn nhận lỗi và cố gắng sửa đổi -- sẵn sàng nói 3 chữ "I am sorry! I'll try again" - chứ không có lấy lý do này, lý do nọ để bào chữa, chạy vòng vòng - che đậy ~lỗi lầm của mình

* Aên năn có 2 bước chính:

1st -- là dựa trên luật pháp của Chúa > đồng ý với Chúa -- đó là tội -- đó là ~lời noí sai sự thật, thiếu sự thật, hay vượt quá sự thật - Chứ không có nghĩa rằng "Ok! Con xin lỗi Chúa --nhưng mà nghĩ lại ~lời đó đâu có tệ lắm đâu Chúa

- là bởi vì "everybody does it in Hollywood movies" mà Chúa" > đó không phải là 1 tấm lòng ăn năn thật

* Lòng ăn năn thật không có lấy lý do: "the devil makes me do it" hay là "ng nữ mà Chúa để gần bên tôi đó mà"

# Luca 15 -- ẩn dụ về đứa con trai hoang đàng khi tỉnh nghộ ăn năn -- trở về nhà và noí gì: "Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa" -- I have broken the laws of God!

2nd -- 1 lòng ăn năn thật - Muốn thay đổi tư tưởng -- không muốn phạm điều đó nữa mà làm buồn lòng cha mình....

# Sau khi Đavít ăn năn tội ngoại tình & sát nhân - ông noí gì trong Thi Thiên 51: "Xin Chúa dựng nên trong tôi 1 lòng trong sạch, xin ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa"

-- I want a new heart, new walk, Lord... I don't want the same old stuffs!

? Làm sao c/ta thật sự ăn năn chửa bỏ ~lời dối trá -- mà cứ còn giao du với ~người bạn chỉ thích dèm pha,

nói xấu, chỉ trích ~người khác, dạy ACE làm ~điều gian dối....

? Làm sao c/ta noí mình ăn năn với Chúa thật mà cứu còn ham mê xem ~cuộn video, ~băng nhạc CD phô trương ~lời giã giối, lừa bịt... rôì cứ lấy lý do là "chỉ để giải trí mà thôi...."

> C/ta là người mơí phải ảnh hưởng 1 đời sống thật thà cho ~người xung quanh

-- chứ sao cứ để họ ảnh hưởng mình hoài sao?

# Malachi 3:5 -- lời Chúa có chép như sau: "Ta đã đến gần các ngươi đặng làm sự xét đóan, và Ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng ~kẻ đồng bóng, tà dâm, ~kẻ thề dối, ~kẻ gạt tiền công của người làm thuê, hiếp đáp kẻ guá bụa và kẻ mồ côi, ~kẻ làm hại người khách lạ, ~kẻ không kính sợ Ta"

> Có ~tội nếu c/ta không chịu ăn năn -- đồng ý xưng ra với Chúa - 1 ngày sẽ được đưa ra đến trên mái nhà rõ ràng -- và c/ta sẽ bị ĐCT phán xét nghịch lại - mà mất phần thưởng đời đời....

1 trong ~tội đó là "~lời thề dối" -- chưa chịu ăn năn...

2) Điều thứ 2 -- sau khi ăn năn > Phải cầu nguyện thường xuyện

-xin ĐTL tẩy sạch lòng mình khỏi ~sự gian dối ở bên trong....

> Điều phải ý thức - ~lời dối trá chỉ là bông trái của 1 lòng gian dối -- ở bên trong mà c/ta đang nuôi nó

& khi cơ hội đến -- nó sẽ mọc ra ~lời dối trá mà thôi

# Math 15:19: "Vì từ nơi lòng mà ra ~ác tưởng, ~tội giết ng, tà dâm/dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối & lộng ngôn"

# Người Việt c/ta có câu ca dao: "Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc"

-- như vậy muốn chừa sự nói dối -- thì tấm lòng bên trong của mỗi c/ta phải được thay đổi...

mà muốn có sự thay đổi -- không thể dùng ~"self-study courses được, không dùng TV, not at the video Block Busters, not the guy down the street, ~lời của người hàng xóm mình"...

nhưng bởi quyền năng của ĐTL tinh sạch lòng của c/ta thường....

# Bài hát: "Cầu xin Cha thay đổi lòng" - lòng c/ta muốn lắm... nhưng miệng c/ta không cầu xin

> Tại sao vậy -- "bận quá Chúa ơn, mắc kẹt nhiều chuyện, phải lo cái này, cầy cái kia > không có thì giờ để xin...."?

? Có bao giờ ACE ăn năn thật lòng với Chúa đến nỗi trong thì giờ cầu nguyện -- dám xin Chúa gởi hoạn nạn, khó khăn đến cho cuộc đời mình -- hầu để mình được tinh sạch khỏi ~lời dối trá

& thế vào đó ~lời lẽ chận thật & có ân hậu không?

3) Điều thứ 3 - Phải ham học lời Chúa - thì mới biết bắt chước Chúa Giê-xu

và ăn noí được ~lời của lẽ thật được....

# Chúa Giê-xu phán gì về Ngài: "Ta là đường đi, lẽ thật & sự sống" vì trong Ngài chẳng có 1 lời dối trá nào cả..

> Muốn noí & sống trong sự thành thật -- Study the Scriptures to Be Like Christ !

# Cái Chúa thường chỉ thích đi nhóm thờ phượng mà thôi & coi thường giờ học TCN -- tại sao vậy? "tiện lợi"

> C/ta cứ nghĩ rằng mỗi tuần 1 lần -- vài tiếng đồng hồ Chúa Nhật nhóm là đủ rồi -- enough religion!

Chẳng chịu học TCN -- cuộc đời cứ như vậy hòai, chẳng tăng trưởng

& chưa bao giờ kinh nghiệm được ~hạnh phước Chúa hứa ban cho trong lời Kinh thánh

# II Tim. 3:16 -- "cả Kinh thánh đều là bởi ĐCT soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về ĐCT được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành" -- như vậy nếu không ham học lời Chúa thì sao nhận biết mà sửa ~lời gian dối -- để thế vào ~lời nói công bình, thánh sạch & thành thật?

# Noí thật cho ACE biết - ~người tín đồ chậm trưởng thành đức tin thường là ~người ít đi học TCN...

ngược lại ~người tín đồ thay đổi nhanh & vững vàng trong họan nạn, luôn có sự bình an, không bị lệ thuộc nhiều vào sự đoì hỏi của vật chất toàn là ~người ham học TCN

-- ACE không tin thì hãy tự xét chính đời sống của mình thì biết....

* ACE coi chừng 1 điều này -- thời kỳ cuối cùng đã đến rồi -- hãy ngước mắt lên mà thất có nhiều dấu hiệu rõ ràng

Và chính Chúa Giê-xu đã nói - sẽ có ~giáo sư giả, tiên tri gỉa xuất hiện... xuất hiện ngay trong nhà mình, tại trước cửa mình & C/nó sẽ dùng ~lời gỉa dối, lời nịnh hót nghe êm tai,

xen vào trong chính gia đình của mình, con cái của mình

> Ai mà không chăm chỉ lời Chúa -- nghĩ rằng mình có "enough religion" là dư sức rồi -- ACE coi chừng sẽ bị nó lừa dối - nuốt đi mất -- mà hầu như để rồi chỉ được cứu "dường như qua lửa" mà thôi -- Mất phần thưởng ở trên thiên đàng

> Nếu không chịu học lời Chúa kỹ càng để tâm linh được mạnh mẽ -- thì khi người hàng xóm vào nhà - mình mới có sức mạnh dám nói với họ "đúng là đúng, sai là sai -- không là không, yes là yes" - chứ không có bị siêu lòng... phải theo ý họ - Rồi lấy cớ là "cơ hội để làm bạn -- sau này làm chứng"

# Philíp 4:8 -- sứ đồ Phaolô nói muốn tránh ~điều gian dối thì sao? "~điều chi chân thật" phải nhắm đến nó -- phải suy gẩm ngày và đêm -- không thì chết -- sẽ bị lừa dối -- không biết đâu là phải & trái nữa!

* Điều đáng buồn c/ta đang sống ở 1 thế giới quá đầy đủ vật chất này -- nhưng lại khó có thể để trọn 1 ngày mỗi tuần cho Chúa trong sự cầu nguyện, học TCN, nhóm Thờ phượng & trong sự thăm viếng, thông công với ACE -- c/ta làm không nổi -- xin Chúa phục hưng đổi mới con cái của Ngài trong năm mới này

> Nếu không thì làm sao ~sự dối trá trong lòng của c/ta chừng nào - mới được sạch đây?

* Chỉ có 3 điều căn bản: Aên năn -- nhận tội & thay đổi tấùm lòng, thường xuyện Cầu nguyện -- tự xét lòng & ham học Kinh thánh - chẳng có gì mới hết -- c/ta đã nghe biết bao nhiêu lần rồi...

nhưng khi nào c/ta mới bắt đầu làm theo lời Chúa dạy đây?

* ACE -- c/ta là ~người đã được chọn, được Chúa yêu thương

& cứu bởi chính huyết của Con một Ngài là Chúa Giê-xu

C/ta có quyền phép & nay trở nên làm con cái của ĐCT -- we are the children of God -- we are the People of truth...

Vậy thì c/ta không thể nào cứ còn sống giống như là ~người "thiên hạ" nữa....

> Nhưng phải bỏ khỏi c/ta ~điều gian dối -- mà mặc lấy 1 lương tâm mới - tấm lòng thành thật,

Và sống 1 đời sống lương thiện, ăn ở ngay lành > hầu cho ~người xung quanh thấy ~lời & việc lành của c/ta

mà ngợi khen Cha của c/ta ở trên trời...

Nguyện xin Chúa tiếp tục tái tạo mỗi người c/ta trở nên 1 người mới hơn mỗi ngày -- nhân dịp năm mới đã đến....

Lời Mời Gọi

* Satan đã lừa dối tổ phụ, ông bà của c/ta 1 lần tại vườn Eâđen... và nó sẽ làm nữa hôm nay -- ngay trong tại phòng này...

Nó sẽ noí vào lòng 1 số qv ở đây ~lời dối trá:

1) Không có hồ lửa hỏa ngục đâu -- Chúa là Đấng yêu thương -- sẽ chẳng có ai bị bỏ vào hỏa ngục cả

> không cần ăn năn & tin nhận Chúa Giê-xu làm gì?

2) Mình sống "theo lương tâm" là được rồi -- mỗi tuần chỉ cần đi nhóm thờ phượng để có enough religion là được rồi

cần gì lấy lòng tin & miệng xưng ra để nhận sự cứu rồi -- Con đường nào cũng về lamã hết mà?

3) Không cần phải tin Chúa Giê-xu hôm nay -- để tu tỉnh cho khá khá 1 chút

-- còn cơ hội nữa mà -- khoang đã -- làm chi cho vội - mình còn trẻ mà -- chưa đủ tuổi

4) Cuộc đời mình xấu xa quá -- chắc là Chúa không thể cứu mình được đâu?

> Tất cả đây là 1 ~lời dối trá mà satan đang rỉ tai bạn ngay bây giờ....

Tôi nài xin bạn đừng nghe ~lời này nữa... để rồi mất cơ hội được sự cứu rỗi ngay hôm nay....

Nhưng tôi nhân danh của Chúa Giê-xu -- Đấng đã chết chuộc tội cho c/ta & đã sống lại chiến thắng tử thần...

Xin ĐTL cảm động lòng của bạn > để bạn bằng lòng thật sự ăn năn hối cãi tội lỗi của mình

& mạnh dạn giơ tay bước ra tiếp nhận Chúa Giê-xu công khai - buổi sáng hôm nay

--------------------------------------------------

Nếu Chúa Giê-xu đã gọi và chọn c/ta là muối của đất & là ánh sáng của thế gian

- để chiếu rọi & ảnh hưởng thế giới tối tăm này...

mà đời sống c/ta còn chứa đựng ~lời dối trá: là ~lời nói sai sự thật, thiếu sự thật,

vượt quá sự thật hay biết sự thật mà không nói

> thì làm sao ánh sáng & muối đó chiếu sự thánh khiết, thật thà của Chúa trong c/ta

cho ~người xung quanh được -- để họ biết ngợi khen Chúa c/ta?

C/ta cần bước đến 1 sự ăn năn thành thật -- đồng ý với Chúa mình đã vi phạm điều răn của Chúa

& hôm nay thật sự "Cầu xin cha thay đổi lòng"

> Trong sự cầu nguyện thật lòng -- muốn Chúa dựng trong c/ta 1 tấm lòng trong sạch

& qua lời Kinh thánh giúp c/ta 1 đời sống thật thà & lương thiện

đối với gia đình vợ chồng, con cái, cha mẹ, ACE trong H/T Chúa

và với ~người mình giao thiệp mỗi ngày - ở sở làm, ở chợ, ở trường học, lúc buôn bán....

* Tôi thật mong Chúa giáng xuống 1 sự phục hưng lớn cho H/T c/ta năm nay... để ở đây sẽ có ~dấu kỳ phép lạ...

Để cho đồng bào c/ta nhận biết & đến tìm kiếm ngợi khen Chúa của c/ta ở trên trời...

Nhưng trước hết sự phục hưng -- phải đến từ đời sống của mỗi cá nhân

-- mỗi người ccái Chúa phải bỏ khỏi mình ~điều gian dối... mà bắt đầu ăn ở ngay lành, thành thật - giữa dân ngoại

* Ao ước trong vòng c/ta sáng nay sẽ có 1 số người ra về - quyết định từ bỏ 1 số ~người ban đời

- là ~người đang ảnh hưởng ~lời dèm pha, tánh dối trá -- đi ngược với tiêu chuẩn của Chúa -- trong đời sống của mình

Có thể 1 số sẽ bằng lòng bỏ khỏi mình ~cuộn băng video -- mà chỉ đầu độc con cái mình toàn là ~sự dối trá, lừa lọc, diễu cợt tầm phào vô ích mà thôi -- mà dần dần đang thay đổi tư tưởng con em c/ta nghĩ rằng sự gian dối là "the way of life"

? C/ta sẽ quyết định làm gì sau buổi nhóm hôm nay -- hay chỉ là 1 vài giây phút cảm động -- lấy nghe mà làm đủ

ACE có thật sự muốn được đổi mới & phục hưng không? Hay năm 2001 cũng chỉ giống như mọi năm khác!

> Chúa Thánh Linh đang đứng đợi & Ngài muốn biến đổi đời sống của mỗi c/ta - Câu hỏi là c/ta có sẳn sàng & bằng lòng -- tận hiến cuộc đời mình hoàn toàn - để Ngài làm điều này trong đời sống của mình không?