Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

TÌM KIẾM CHÚA

-- Desire of God (XEDTK 20:17) Giảng Ngày 2/4/01 -- Bài học 11!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

20:17 Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.

Introduction

* Trong ~ngườiày tháng qua -- tôi cậy ơn Chúa Tlinh -- chia xẻ với ACE ~loạt bài giảng - về 10 ĐR của ĐCT

-- và bài giảng buổi sáng hôm nay - về ĐR thứ 10th - sẽ kết thúc c/trình học lời Chúa về mục đề này

> Tối thiểu có 1 điều tôi thật mong ước -- mỗi ACE đã ghi sâu trong lòng ... trong ~ngày tháng qua

-- đó là ACE đã hiểu được -- c/ta được cứu chỉ bởi đức tin mà thôi... không bởi 1 sự cố gắng cá nhân nào... nhưng tin Chúa Giê-xu bởi đức tin đến đó rồi - không phải là hết

-- nếu hết ngay lúc đó > thì theo sứ đồ Giacơ là đức tin chết mà thôi?

> 1 Đức tin thành thật tự nhiên/tự động từ đó sanh ~việc lành... là ~việc làm -- đi theo tiêu chuẩn luật pháp của ĐCT

mà sau này được Chúa Giê-xu tóm tắt trong 2 điều: hết lòng kính mến Chúa & Yêu thương ~người xung quanh

> C/ta đã học biết qua 10 ĐR của ĐCT về sự "kính mến Chúa" từ 1 đức tin thành thật là: chỉ thờ phượng 1 mình ĐCT mà thôi, không được nắn tượng mà thờ lạy, chớ lấy danh ĐCT làm chơi & phải biết giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

> Về sự "yêu thương người" bắt đầu bằng nếp sống trong gia đình - biết Hiếu kính cha mẹ, không phạm tội sát nhân trong hành động hay lời nói, Luôn kính sợ Chúa mà tôn trọng tình dục chân chính mà Chúa ban cho trong phạm vi vợ & chồng, không phạm tội trộm cướp, và tuần trước đây -- c/ta đã học là luôn tôn trọng lẽ thật....

? Tại sao ĐCT lại ban cho dân sự Ngài 10 ĐR này để làm gì?

# Khi Môi-se dẫn ~2 triệu người ra khỏi xứ Eâdíptô là nơi họ đã bị nô lệ -- ĐCT lập giao ước vơí dân Ysơraên

> Họ sẽ là dân thuộc riêng của Chúa... và ĐCT sẽ là Chúa của họ... là Đấng bảo vệ & ban mọi ơn phước!

C/ta phải hiểu là trước đó, ~người do thái đã sống gần 400 năm trong thế hệ của ~người nô lệ

-- họ chưa biết nếp sống của "Con dân thuộc riêng của ĐCT" là như thế nào?

> Nên ĐCT đã ban cho dân Ngài 10 ĐR đó là ~tiêu chuẩn - để hướng dẫn dân Ysơraên nhận biết ĐCT là ai, sự thánh khiết của Chúa là gì > và biết cách sống thế nào - cho xứng đáng với danh xưng là dân thuộc riêng của Ngài

* Ngày nay cũng vậy -- c/ta là ~người đã 1 lần nghe đạo của Chúa, tình yêu TTGía đã cảm động mình > dẫn đến sự ăn năn tội - và tiếp nhận Ơn cứu rỗi linh hồn qua Cứu Chúa Giê-xu Christ -- ngay từ lúc đó - c/ta có quyền phép trở nên là ~con trai, con gái của ĐCT & C/ta giờ đây là dân thánh -- dân thuộc riêng của Chúa

thì c/ta cũng cần có lời Chúa - là ~tiêu chuẩn - hướng dẫn c/ta bước đi trong đời sống mới này

# MS Max Lucado đã 1 lần nói: "God loves us so much to not allowing us to be the same!"

Tạm dịch - ĐCT quá yêu thương c/ta là ccái của Ngài -- nên Ngài không thể cứu c/ta & rồi để c/ta cũng y như cũ

> Chúa muốn c/ta mỗi ngày được biến hoá - bởi sự đổi mới của tâm thần mình - để trở nên giống như Ngài hơn

# Tuần trước trong lúc đi tìm 1 số ảnh cũ (vì thiếu) để "scan" vào máy computer - cho tờ báo Tin & Yêu

> Tình cờ tôi tìm được 1 bức ảnh cũ -- tôi đứng giữa 2 đứa con của tôi -- Tim & Lida...

Tôi thầm Cảm tạ Chúa -- nhìn lại thấy 2 đứa có ~cái nét giống như mình

> Làm cha mẹ -- không có lời khen nào sung sướng cho bằng -- khi được người ta khen là "con mình giống hệt mình"

* ACE, Khi c/ta đã ăn năn tội & tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu... thì có quyền phép - trở nên làm ccái của ĐCT...

> thì chưa phải là hết... nhưng từ đó bắt đầu bước vào 1 cuộc hành trình - được Chúa "nắn & dựng" c/ta mỗi ngày

qua "lời & luật pháp của Ngài" - để trở nên giống như Cha của c/ta ở trên trời...

> Và hôm nay c/ta sẽ cùng suy gẫm ĐR cuối cùng -- về sự "chớ tham của cải thuộc của ~người khác..."

là 1 trong ~tiêu chuẩn nữa - để hướng dẫn mỗi người c/ta sống xứng đáng với danh xưng là ccái của ĐCT

I. Sự Đua Đòi của thế gian

* Thứ nhất -- c/ta sẽ thấy đây là 1 ĐR có lẽ thật khó giữ nhất - trong tất cả 10 ĐR của ĐCT

vì nó liên hệ đến tấm lòng & ý tưởng ở bên trong c/ta

# Con người c/ta sống thường khó có thể vi phạm tội giết ng... nhưng rất dễ có thể nổi giận trong lòng

đến nỗi trù ẻo -- muốn ~người mình ghét - chết cho rồi

# C/ta có thể khó có thể phạm tội tà dâm hay ngaọi tình... nhưng dễ có ~ý tưởng gian dâm, ô uế, xấu xa

trong lòng mình - mà không ai biết hết

# 1 số người trong c/ta - môi miệng của mình - khó có thể nói lên 1 lời tục tiũ...

nhưng dễ có thể nghĩ xấu về 1 người nào đó trong đầu mình....

> Có người đã nói: Nếu c/ta có thể giữ được ĐR thứ 10th này -- cai trị được lòng tham lam ở bên trong lòng

-- thì khó có thể vi phạm 9 điều răn trước: sẽ không sanh ra hành động thờ nhiều tà thần làm gì, đâu cần cướp của người khác làm chi, tham tình dục bậy bạ mà phạm tội gian dâm, đâu có sanh tội giết người hay tội nói dối?

* Thật là ĐR này càng khó giữ hơn nữa - nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội

có quá nhiều sự cám dỗ, mời mọc của vật chất

> 1 xã hội mà chỉ vì 1 đôi giày Nike thôi -- có gắn a logo sportware - đã sanh ra tội giết người.....

# Thấy cũng lạ - C/ta đang sống trong 1 thế giới văn minh và tiện nghi nhất... nhưng cùng 1 lúc ít tìm được ~người thật sự thoả lòng -- nhưng lúc nào cũng muốn nhiều hơn nữa, hay tối thiểu phải được bằng ~người hàng xóm

-- mới chịu được!

> Danh từ tham lam theo tiếng anh = "Greediness" > nghĩa là "grasping for MORE" -- chộp lấy cho được nhiều hơn!

> Mình đang thoả lòng có được 1 chiếc xe Toyota Camry máy tốt, nhà có 1 color TV 19" rõ, máy điện toán đầy đủ...

nhưng cho đến khi thấy người hàng xóm lái về chiếc xe BMW mới > tự nhiên thấy xe toyota mình trở nên xấu xí quá

> Khi qua nhà người hàng xóm chơi thấy người ta có big screen TV - tự nhiên về nhà thấy TV mình sao bị thu nhỏ lại

Và trở thành đồ cổ -- antique!

> Khi dùng máy điện toán của người bạn (800MHz), 19" screen color, có CD burner

- tự nhiên về nhà thấy máy computer mình sao chạy chậm rì - như rùa bò -- lỗi thời > cần phải được "upgrade"

# Xã hội này đầy dẫy ~quảng cáo trên TV, báo chí, Internet

-- khiêu gợi lòng tham ở trong mỗi c/ta -- làm c/ta không thỏa lòng với ~gì mình đang có

> America is No.1 in advertisement: first they make you dis-satisfy of what you are having

& stimulate a desire in your heart to want their new products & buy them now! If you don't have cash -- just charge it!

... vì vậy mà có lắm người sống ở Mỹ này -- ăn rất sang, mặc rất đẹp -- nhưng chìm đắm trong nợ nần

-- cơ nghiệp chẳng có gì hết - tại sao vậy -- cũng vì chưa cai trị được lòng tham ở bên trong của mình!

# Cùng 1 lúc ĐR này khó giữ vì c/ta đang sống trong Xã hội chủ nghĩa "tiêu thụ" này đánh gía trị của cuộc sống

tùy thuộc vào ~gì người ta gặt hái và thâu lượm được bởi hai bàn tay của mình....

? Nhà ở khu nào, trị giá bao nhiêu, xe hơi có màn ảnh TV không, trong nhà có Big screen không, áo mặc có nhãn hiệu gì, làm nghề gì -- lương bao nhiêu, con cái học nghành gì, trường đó có nổi tiếng không, cưới ai -- có địa vị...

> We are living in a society that values of a person depend on what she or he wears or has!

II. Không Được Phép lấy của thuộc về người khác

* 1 điều xin giải thích để ACE hiểu -- ĐR của Chúa ở đây không có nghĩa là mọi sự ham thích đều là sai...

# Tôi thích ăn phở; tôi thích lái 1 chiếc xe an toàn, dễ chịu; tôi thích ở trong 1 căn nhà rộng rãi... không có gì là sai cả

vì Kinh Thánh chép rõ trong Giacơ 1:17 - chính ĐCT là Đấng ban cho c/ta mọi ơn phước để mình hưởng

nhưng sự ham thích sẽ trở thành tội...

khi c/ta ham thích ~điều không được phép có / ~thứ đang thuộc của người khác

> Not every desire is wrong! But if we desire things

- that we are not supposed to have... or belong to other people > then it becomes a sin!

a) Có ~thứ c/ta không được phép có -- vì ~thứ này sẽ làm tổn hại đến mối liên hệ giữa c/ta với chính ĐCT...

# Ngày xưa Khi ĐCT dựng nên tổ phụ loài người -- trong vườn Eâđen có nhiều cây quả -- STK 2:16 - ĐCT phán 2 người "được tự do ăn tất cả hoa quả các cây trong vườn - Enjoy all the fruits of the trees" > đây là ~điều được phép hưởng...

nhưng ngoại trừ trái của cây biết điều thiện & điều ác -- là trái mà Ađam & Eâva không được phép đụng đến...

> Không có điều gì sai để c/ta hưởng thụ ~ơn phước Chúa ban cho...

nhưng khi c/ta ham muốn ~điều c/ta "không được phép có" - thì c/ta phạm tội cùng Ngài

? Khi nào mới biết điều mình đang muốn là ~thứ không được phép có ? khi ~điều này đi ngược với luật pháp của ĐCT

The things that we should not have are the things that "break the laws of God...."

# ĐR 1 - Trước mặt Ta -- ngươi chớ có các thần khác > chỉ thờ phượng 1 mình Chúa mà thôi!

Nếu c/ta vừa thờ Chúa mà cũng ham thờ các tà thần khác -- là điều c/ta không được phép - c/ta phạm tội!

# ĐR 4 - Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh: Nếu có ca nhạc ở dưới bờ sông (nơi đã giết hại cuộc đời của biết bao nhiêu người) - trong ngày Chúa Nhật mà c/ta ham thích quá - đến nỗi sẵn sàng bỏ ngày thánh, bỏ sự học TCN, nhóm thờ phượng - thì c/ta đã phạm tội cùng Chúa rồi...

# ĐR 7 - Về vấn đề tình dục bậy bạ ở ngaòi phạm vi vợ & chồng -- là vấn đề c/ta không được đụng đến

"Do not touch -- It's wet paint!" mà nếu quá thèm khát mà bước vào -- thì c/ta phạm tội cùng Chúa

# Đem 1/10 vào kho -- c/ta lấy số tiền đó đi - mua sắm đồ đạc & tiêu xài, tệ hơn nữa mua ~vé sổ số hết...

là lúc c/ta đã rớt vào lưới của lòng tham -- vì c/ta đã không tin cậy Chúa nữa

> Kể cả vấn đề học vấn, công ăn việc làm... hay bất cứ vấn đề gì trong đời sống của mình - mà cướp lấy vị trí số 1 dành cho Chúa - ở trong lòng mình - là c/ta đã vi phạm luật pháp của Ngài > phạm tội tham lam!

b) Không phải ~thứ c/ta không được phép có mà thôi -- mà còn ~thứ không thuộc của mình -- nhưng của ~người khác

# XEDTK 20:17 -- Nhà cửa, vợ của người ta, tôi trai tớ gái, Bò, lừa của người khác

-- đây là ~tài sản thuộc của người khác

# Lái xe thấy bản "Do not Enter" có nghĩa là sao? Đường 1 chiều và quyền ưu tiên không phải của mình

nhưng của người đang đi từ phía kia đến....

III. Hậu quả đau thương của lòng tham

* Lý do ĐCT có ĐR này - là vì Chúa biết rõ "Hậu quả" kinh khủng của lòng tham không đáy

1) Nó là cội rể sẽ gây ảnh hưởng tai hại đến cho chính mình & mọi người xung quanh -- sanh ra nhiều tội ác khác...

# Vì tham quyền muốn được bằng ĐCT -- Êva đã phạm tội ăn trái của cây cấm & làm cho Ađam cũng phạm tội

# Vì trong H/T có 1 số tham danh lợi -- nên sứ đồ Giacơ 4:2

-- sanh ra sự ghen ghét, cạnh tranh > dẫn đến phe đảng, noí xấu & giết ng....

# Đọc trong phần KTĐĐ -- vua Aháp đã là vua có còn thiếu gì nữa không? Nhưng thèm khát vườn nho của Nabốt

Muốn mua & chuộc lấy cho mình... nhưng không được là vì cơ nghiệp của tổ phụ Nabốt....

Lòng tham này sanh ra ~tai hại kinh khủng gì nữa ? trước hết - vua Aháp buồn vì không được vườn nho đó

> Có lẽ 1 số người ngày nay buồn & cũng nghĩ giống vậy - khi mình không được của cải người khác: "Chúa không có fair -- con đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật -- sao Chúa không cho con chiếc xe mới của người hàng xóm -- con xứng đáng được cái TV lớn hơn, vợ đẹp hơn, người chồng sang hơn - You are not fair w/ me Lord

-- I deserve better -- I deserve what the neighbor has!"

> Từ buồn bã sanh bực bội - nổi giận -- đến nỗi vua Aháp không chịu ăn -- làm nũng, mặt hầm hầm, khó chịu...

# Nhìn 1 đưá bé đòi cho được 1 thứ đồ chơi - trong tiệm tạp hoá thì biết -- nó lăn ra đất, gào thét

Chưa hết -- từ bực bội sanh ra ~thủ đọan, lập mưu hại người khác -- cáo gian là Nabốt rủa sả ĐCT & vua...

và khi công việc được trọn > sanh sự giết người -- sát nhân

2) 1 hậu quả nữa của ~người có lòng tham -- đó là Chúa không thể dùng đời sống của người đó được

> Làm sao Chúa dùng c/ta được - khi c/ta chỉ nghĩ đến mình thôi

& chỉ làm "trouble maker" hại ~người khác xung quanh?

# Trong lịch sử -- vị vua nổi tiếng -- vua Đavít -- cũng vì tham dục -- tham vợ của người khác -- sanh tội ngoại tình & sát nhân... và từ đó quốc gia của ông bị suy đồi, xuống dốc: Con trai đi hiếp con gái của mình, 1 đứa con trai khác tìm cách giết mình - để cướp ngôi... vì chính vua Đavít đã làm gương xấu cho con mình

> God cannot use us -- if we have the greediness in our heart!

? Làm sao Chúa dùng c/ta làm chứng nhân của tình yêu Ngài

nếu c/ta chỉ biết tham lam, làm hại & cướp của ~người khác xung quanh?

# Dấu hiệu rõ - Chúa càng ngày bớt xử dụng đất nước này trong công việc truyền giáo

> Nước Mỹ trước kia đứng hàng đầu trong vấn đề gởi ~giáo sĩ đi khắp ngaọi quốc giảng đạo...

nhưng bây giờ đứng hàng đầu là dân Nam hàn... có phải vì c/ta càng ngày càng tham lam hơn chăng?

3) Người có lòng tham lam -- sẽ không bao giờ thỏa lòng...

# Trong 1 buổi gây quỹ bầu cử -- 1 người chủ hãng xe hơi biếu 1 người ứng cử viên đã được thắng cử - 1 chiếc xe mới để lấy lòng... người ứng cử trả lời: "anh có biết làm như vậy là "hối lộ & đút lót" không?"

ng chủ hãng nói: "Nếu luơng tâm anh bị cắn rứt - thì thôi tôi bán cho anh chiếc xe đó chỉ với gía $20.00 thôi"

Ng ứng cử nghĩ 1 chút & trả lời: "Thiệt hả -- Nếu như vậy - cho tôi mua 2 chiếc được không?" > Lòng tham không đáy!

# Điều nhận xét -- c/ta đang sống trong 1 thế giới -- mỗi một thế hệ mới là 1 thế hệ có lòng tham lam/đòi hỏi nhiều hơn

> 1 trong ~vấn đề khó khăn trong sự dạy dỗ con cái ở bên đây là áp lực về sự đoì hỏi của đám đông

có biết bao nhiêu đứa sống ở Mỹ này - mà thật sự thoả mãn với tất cả ~gì cha mẹ đã cực khổ ban cho mình?

> Nếu không chịu ăn năn từ bỏ -- thì chỉ đem c/ta càng ngày vào xiềng xích, bondage & "chỗ chết" mà thôi...

# Ca dao của người Đại hàn có câu: "A needdle thief becomes a cow thief... "

> Tạm dịch: kẻ tham lam hồi nhỏ ăn trộm 1 cái kim -- thì khi lớn lên sẽ trở nên kẻ ăn trộm con bò?

Tại sao vậy? Cũng vì lòng tham không đáy

# Ở bên phi châu có 1 loaì khỉ dễ bị bắt vì tánh tham lam -- khi thấy chuối, & tay nắm được rồi là không chịu buông ra

Ng ta bắt ~con khỉ này rất dể bằng cách làm ~hộp -- đục ~cái lỗ nhỏ xung quanh vừa bàn tay của ~con khỉ đút vào...

nhưng không lớn đủ - cho nắm tay - kéo ra không được... họ bỏ ~trái banana vào hộp

~Monkey này đánh mùi đến -- thò tay vào nhưng không rút tay ra được... cứ nắm như vậy

-- không chịu buông ~trái chuối ra - cho đến khi bị người ta đến & bắt lấy...

> God cannot use a person who is greedy & selfish: Only hurt others, cannot witness of God's love & never satisfied!

c) Là ccái của Chúa -- c/ta không phải không được tham ~thứ mình không được phép có hay ~thứ thuộc của người khác

nhưng trong I Côr. 12:31 -- lời Chúa còn chép: c/ta phải "ao ước cho sự ban cho lớn hơn hết" - Là gì đây?

a) Sự lớn hơn hết đây -- không phải là ~thứ vật chất tạm bợ ở dời này...

Là vì trong Truyền đạo 5:10 -- vua Salômôn là vị vua giàu có nhất đã nói "tiền bạc & của cải đời này" là hư vô

nhưng Kinh Thánh I Timôthê 6 -- sứ đồ Phaolô nói: "Đủ ăn đủ mặc là thoả lòng rồi...."

# Câu chuyện 1 người chủ của 1 nông trại -- muốn thưởng 1 người nông dân trung tín nhất của mình -- bằng cách cho 1 số đất đai để hưởng khi về hưu... chủ trại noí: "Ngày mai -- tôi cho anh chạy trong đồn điền của tôi - chổ đất nào anh chạy qua được tôi cho anh đất đó đề cầy cấy."

> Sáng hôm sau - người nông dân đó dậy sớm, bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy -- bỏ ăn, bỏ nghỉ.... Đến chiều tối -- anh trở về được đến chỗ anh đã bắt đầu từ ban sáng -- nhìn lại người nông dân thật là thỏa mãn vì đất đai mà mình đã chạy qua - quá rộng đến nỗi không thấy được nữa -- nhưgn cùng 1 lúc lăn đùng ra chết mất...vì quá kiệt sức

> Lúc đó -- người nông dân này -- đâu cần đất đai chi cho rộng nữa...

nhưng chỉ cần 3 tất đất làm mồ cho mình màthôi....

> ~Vật chất chỉ thỏa mãn tạm thời 1 chốc lát thôi -- nhưng không bao giờ ban cho c/ta ý nghĩa của cuộc đời này ....

> Của cải vật chất cần thiết -- nhưng sẽ không bao giờ thỏa mãn nhu cầu tâm linh của c/ta...

b) Nhưng phải ao ước sự lớn hơn & sự lớn hơn hết này - đã được chính Chúa Giê-xu trả lời trong Math. 6:33

-- "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của ĐCT và sự công bình của Ngài..."

> Khi nghĩ đến chữ Nước -- không có nghĩa là water

-- nhưng nói đến "Ngôi Vua" -- vì có nước nào mà không có vua không?

Như vậy "tìm kiếm Nước của ĐCT" là hạ cái tôi, tội, tối, tồi này xuống, mà ăn năn

& mời Chúa Giê-xu vào lòng - làm Vua đời sống mình!

> Chữ Nước cũng nói đến sự cai trị của vị vua mình -- ở dưới sự hướng dẫn điều kiển của Chúa Thánh Linh

* Nhiều người trong c/ta đã ăn năn & mời Chúa Giê-xu vào lòng mình rồi... là công dân của nước ĐCT

Nhưng chưa để Thần Linh của Chúa cai trị tấm lòng của mình -- tìm kiếm sự công bình thánh khiết của Chúa

là ~sự ban cho lớn hơn hết! Vì thế cuộc đời c/ta cứ còn tánh tham lam hoài...

# God wants us to desire Him... not the things that He blessed us with only!

IV. Thắng Tham

* Vấn đề cuối cùng là làm thế nào để thắng/cai trị được lòng tham lam....

1) Cầu xin Đứa Thánh Linh ban cho mình 1 ơn phước đặc biệt đó là sự thỏa lòng ....trong cuộc sống

* Chữ thỏa lòng theo tiếng anh dịch là "contentment" - có nghĩa là the acceptance of "things as they are"

as the wise and loving providence of God - who knows what is best for us.

# Sự thoả lòng bắt nguồn từ đức tin -- nhận biết rằng Chúa biết mọi nhu cầu của mỗi c/ta & sẽ đáp ứng ~nhu cầu đó

# Luca 12:30 -- "Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi"....

> Sống ở đời - Có nhiều "toys" -- chưa chắc là có 1 đời sống hạnh phước!

# Câu chuyện của 1 người mọi da đỏ sống với 1 vợ & 2 đứa con trong 1 bộ lạc -- cứ không vừa lòng với ~gì mình có

đến hỏi 1 người cố vấn khôn ngoan -- phải làm sao đây? ngày mai đem 2 con gà vào lều ở chung... khó chịu -- trở lại

It doesn't work. Đem thêm 3 con chó vào ở trong lều của anh... ngày tới đem 1 con dê, ngày tới nữa đem 1 con bò vào trong lều ở chung... chịu không nổi -- đuổi hết ~súc vật này ra

> bắt đầu mới cảm nhận được sự yên tĩnh hạnh phước mà mình đã có trước kia -- mà không biết

# Biết bao nhiêu cha mẹ phụ huynh cố gắng làm lụng cực khổ -- để ban cho cho con cái nhiều thứ -- tưởng sẽ đem được hạnh phúc cho c/nó... nhưng không cẩn thận -- thì để rồi hối hận vì đã gián tiếp dạy con cái mình

1 tánh tham lam, spoil -- chẳng bao giờ thỏa lòng!

* Dấu hiệu của người có sự thỏa lòng > luôn vui vẻ - dâng lời cảm tạ trong mọi hòan cảnh... thay vì ưa phàn nàn

# 1 người cha đem đứa con 4 tuổi mình vào MCDonald và mua cho nó 1 bịch frenh fries --

đang lúc ngồi ăn -- ông với tay lấy 1 miếng French fries -- đứa con đẩn tay cha mình ra và nói "This is my french fries"

Ng cha buồn và tự nghĩ - tại sao con mình nó lại có hành vi như vậy....

? Bộ nó không biết chính mình đã mua cho nó bịch frecnh fries đó mà

? Bộ nó không biết cha nó có thể mua cho nó 100 bịch french fries giống như vậy nữa cũng được sao?

? Bộ không biết ba nó có thể tự mua cho mình 1 bịch X-large french fries -- và ăn 1 mình sao?...

Nhưng rồi ông ngồi và suy nghĩ lại - thấy đôi khi trong chính đời sống của mình

> Mình cũng đã đối xữ với Chúa của mình giống như vậy

-- nhiều khi mình chẵng biết đếm các phước, thoả lòng & mà luôn luôn cảm tạ Chúa

2) Làm sao sống được thoả lòng - để sanh sự cảm tạ....

Tùy thuộc vào mối liên hệ giữa mỗi c/ta với Chúa mỗi ngày....

Nếu c/ta thoả lòng trong Chúa Giê-xu -- c/ta sẽ dập tắt được lòng tham lam

-- không ham muốn ~thứ không được phép có hay ~thứ thuộc của ~người khác...

# Vua Đavít khi còn là 1 kẻ chăn chiên - đã kinh nghiệm được điều này -- khi ông chép trong TT 23

"Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi -- tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì" > có nghĩa là "đủ rồi"! Không cần chi nữa!

Vì mối liên hệ giữa ông với ĐCT thỏa mãn mọi nhu cầu của mình!

# Có người ng đã noí -- "If you have no desire for Jesus > you will want all the things of this world

If you have little desire of Jesus > you will want a lot from this world

But if you have a complete desire of Jesus > you will not want any thing of this world"

> To overcome greediness but have contentment - It's all depending on the relationship betw. you & Jesus each day

# Nếu có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa -- sẽ thấy vợ mình luôn trẻ & đẹp hoaì...

thấy chồng mình lúc nào cũng sang hết.... Nhà mình lúc nào cũng đầy đủ ... vì biết Chúa đã xếp đặt, ban ơn và thoả mãn mọi nhu cầu của mình - chứ không có thấy "the grass looks greener on the other side of the fence!

* Làm thế nào để có mối liên hệ này -- nó tùy thuộc vào sự tương giao với Chúa Giê-xu

mỗi ngày qua sự cầu nguyện và học Kinh Thánh

# Same old truth? -- Con cái Chúa nào thường cầu nguyện & và học Kinh Thánh (not just Sunday 10:45-12:15)

> chắc chắn cai trị được lòng tham -- nếu ACE không tin thì tự xét lấy chính đời sống của mình!

3) Điều thứ 3 -- Phải xin Đức Thánh Linh thế vào tấm lòng của c/ta đầy dẫy sự thương người....

a) Nếu c/ta thật sự thương ~người khác > c/ta sẽ không có mưu kế cướp của cải - thuộc của ~người khác

> Nếu c/ta thương người -- thì c/ta sẽ không noí xấu sau lưng họ -- vì họ có ~thứ & ơn hơn mình....

Con bò, con lừa của họ mập & nhiều hơn mình có

> Nếu thương người -- c/ta sẽ "Do not Enter" xâm phạm vào tình yêu của ~người khác

...mà cướp vợ hay chồng ~người khác

If you have a heart of loving others -- a lot of things - we won't touch & won't enter!

* Lòng thương người bắt đầu bằng the Golden rule -- không muốn mình làm ~gì tai hại đến cho đời sống của người khác - Là ~điều c/ta không muốn ~người khác làm hại đến chính mình hay gia đình mình

b) Nhưng lòng thương người thật còn hơn thế nữa -- là loại yêu thương "ban cho" nhiều hơn là "thâu lượm" vào....

Không cướp của ~người khác -- mà còn tìm cơ hội giúp đỡ ~người yếu kém hơn -- không điều kiện, không để được trả công hay khen!

# Chúa Giê-xu chính là ĐCT có tình yêu này -- khi Ngài lìa bỏ thiên đàng, trở nên làm người, chịu đánh đòn & cuối cùng chết trên TTGía -- chuộc tội thay thế cho mỗi người c/ta... Ngài không có đến để cướp linh hồn của c/ta...

nhưng ban cho sư sống đời đời!

> Hãy nhìn TTG là dấu chứng rõ ràng của tình yêu này

-- mà ĐTL sẽ ban cho c/ta - nếu c/ta xin Ngài & để Ngài cai trị cuộc sống mình...

> Tại sao nhiều người đã là con cái của ĐCT... nhưng cuộc sống vẫn chưa tìm được hạnh phước trọn vẹn mà Chúa hứa ban cho mình? Lý do đơn giản... vì c/ta chưa dứt khoát được ~tánh tình của con người cũ

-- để bước theo tiêu chuẩn của Chúa

Và 1 trong ~tánh nguy hiểm nhất -- đó là sự ích kỷ cùng lòng tham không đáy trong c/ta....

> Buổi sáng hôm nay -- ACE có muốn bắt đầu 1 đời sống tìm được ~hạnh phước thật không?

C/ta phải đến với Chúa ăn năn thật lòng, xin Chúa Thánh Linh giúp mình diệt được lòng tham...

Và thế vào đó sự thoả lòng, 1 đời sống cảm tạ và biết yêu thương ~người khác....

> Nguyện xin Chúa nhậm lời cầu nguyện thành thật của mỗi c/ta buồi sáng hôm nay!

Lời Mời Gọi

> Trong ngày tháng qua - C/ta đã nghe được tất cả 11 bài giảng về 10 ĐR của ĐCT -- Cám ơn Chúa

# Có người đã khích lệ tôi bằng cách

-- MS chép thành 1 bộ sách, xuất bản để giúp ccái Chúa đọc & biết ~điều dạy dỗ...

Cám ơn lời khích lệ đó... nhưng vấn đề ở đây không phải là đọc, nghe - để biết hay chép thành sách

-- nhưng c/ta đã thay đổi gì chưa -- sau khi nghe?

? C/ta có tối thiểu thay đổi được 11 điều gì chưa trong đời sống của mình

-- hay vẫn còn y nguyên như cũ - Chìm đắm trong tội lỗi, tính dục của con người cũ

Nếu mình đã bắt đầu thay đổi thật - bằng cớ ở đâu?

# Chúa Giê-xu yêu c/ta & bằng cớ là TTG, là ngôi mộ trống....

Còn đức tin của mình cho Chúa Giê-xu -- có bằng cớ gì theo sau không?

Bằng cớ căn bản: 1) Có yêu Chúa mà giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh không?

2) Không còn ăn trộm 1/10 của Chúa nữa -- là phần thuộc riêng của Ngài -- Do not touch!

3) Yêu người khác -- bằng cách biết hiếu kính cha mẹ mình, chớ noí dối,

tôn trọng tình dục chân chính trong vợ & chồng, chớ ăn trộm của cải thuộc của người khác không?

> Đời sống chưa kinh nghiệm 1 đời sống hạnh phước

-- cũng chỉ vì c/ta chưa đi theo ~tiêu chuẩn của Chúa đã đặt ra trước

Cần sự phục hưng H/T? Sự thăm viếng của Chúa Tlinh... tại sao cần? Vì ĐTL không nghe lời cầu xin của c/ta nữa

Cho đến khi nào c/ta ăn năn, từ bỏ tội lỗi & quay trở lại với Ngài

C/ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự phục hưng cho đến khi c/ta nhận biết mình thiếu xót

& cần được biến đổi...

Có bao nhiêu người ccái Chúa ở đây sau khi học về 10 ĐR của ĐCT -- thật thấy mình thiếu xót nhiều...

Và cần & muốn có sự phục hưng trong đời sống của mình -- bắt đầu từ ngày hôm nay?

--------------------------------------

> Câu hỏi vẫn luôn là -- bạn có muốn kinh nghiệm được 1 đời sống hạnh phước không?

Không phải chỉ là thâu lượm được nhiều của cải sung túc...

vì tất cả ~thứ này tuy cần thiết -- nhưng theo thời gian sẽ hư mất...

Nhưng bắt đầu tìm được ý nghĩa cho tâm hồn mình... c/ta biết chắc mình sẽ đi về đâu đời đời...

* Chính Chúa Giê-xu đã đến và ban cho c/ta câu trả lời & ý nghĩa này...

Ngài nhắc c/ta đến 1 chỗ ở trên thiên đàng -- 1 sự sống hạnh phước đời đời...

Và Ngài đã chết để chuộc cho mỗi người c/ta 1 chỗ ở trên đó rồi....

Vần đề là bạn có sẵn sàng tiếp nhận món quà miễn phí đó không?

Chúa ban cho không điều kiện... free thì bạn cũng cần nhận lấy freely thì mới có được cho mình

Nhận bởi lòng tin và miệng xưng ra....tôi sẽ hướng dẫn bạn xưng ra... nếu sáng nay lòng bạn đã tin!