Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 27

Sửa Sọan Đón Giáng Sinh

-- Ready for Christmas (Mathiơ 3:1-6)

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

December 12, 2004

Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, rằng: Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần! Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng kêu trong đồng vắng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài. Vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bấy giờ, dân thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người; và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh.

* Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng... c/ta nay đã bước vào & sửa soạn đón mừng 1 mùa lễ Giáng Sinh nữa

> ACE đã sửa soạn gì chưa cho Giáng Sinh năm nay? (Are you ready for Christmas yet?)

> Nhìn xung quanh, c/ta thấy bầu không khí của Giáng Sinh thật là nhộn nhịp

# Mỗi buổi sáng, khi đồng hồ đánh thức dậy... là tôi đã nghe ~bài nhạc Giáng Sinh trổi lên... thật vui tai

> Có lẽ c/ta nên nghe nhạc Giáng Sinh mỗi buổi sáng

... vì nó giúp c/ta có một tinh thần hăng hái, vui tươi để dậy sớm được

> Điều lạ mắt nhất trong mùa lễ này phải là ~sự trang trí/trang hoàng lộng lậy với ~ánh đèn đủ mầu sắc trên các ngõ đường, các cửa tiệm, và trên ~sân cỏ của nhiều người với đủ mọi hình thù:

nào là ông gìa santa claus, raindeers, elks (bạch tuyết & 7 chú lùn)... trông thật là vui mắt

> Khắp nơi người ta còn chưng ~cây thông xanh... được treo ~trái ornaments đủ loại, đủ hình thù, đủ màu sắc trên nó

> Dưới cây thông xanh là ~món quà đã được goí gém sẵn... chờ ngày mở ra

> Trong mỗi năm -- có lẽ mùa Giáng Sinh là mùa vui mừng, hân hoan & cũng là lúc bận rộn nhất...

> Bận rộn là vì phải lo đi mua quà/gởi thiệp... cho ~ng thân yêu & bạn bè

> Các chợ búa đông nghẹt người... vì ai nấy lo chạy ngược chạy xuôi... mua ~vật dụng để trang trí nhà cửa, sửa soạn ~bữa tiệc GS... vì thế, tuy rằng GS vui nhộn... nhưng cũng có thể là 1 mùa lễ làm c/ta bị mệt mỏi, stress-out

> Nhưng dù thể nào đi nữa... ao ước mỗi người c/ta sẽ không bị kéo vào cái guồng máy của xã hội vật chất này

mà quên đi ý nghĩa chính của GS - đó là ngày kỷ niệm... đã 1 lần Thiên Chúa vì yêu thương nhân laọi

giáng thế - hóa thân làm Người ... để hy sinh chuộc tội cho mỗi c/ta

> Như vậy là con cái của Chúa... c/ta nên kỷ niệm Chúa Giáng Sinh như thế nào?

c/ta nên sửa soạn đón Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào cho thật xứng đáng?

I. Tấm Lòng Thánh Sạch

> Thiết nghĩ điều sửa soạn hay nhất để kỷ niệm Chúa Giáng Trần phải là bằng một tấm lòng thành

vì Chúa là Đấng không chỉ nhìn ~sự trang trí bề ngoài, nhưng Ngài nhìn thấu trong lòng của mỗi c/ta

> Như vậy nếu tấm lòng của c/ta được so sánh như "1 cây thông xanh tươi," thì theo ACE ~thứ trang trí gì đẹp nhất

~ornaments nào quí nhất để c/ta có thể treo trên đó... mừng đón Chúa Giáng Sinh?

> Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ chấp nhận và thỏa lòng với 1 tấm lòng như thế nào... ở trong mỗi c/ta?

> Suy đi & nghĩ lại, tôi tin rằng điều hay nhất để c/ta sửa saọn đón Chúa phải là 1 tấm lòng thánh sạch

mà muốn dọn lòng mình cho được thánh sạch... c/ta phải bắt đầu bằng sự ăn năn thống hối

> Không có gì hay nhất để sửa soạn đón Giáng Sinh năm nay là mỗi người c/ta hãy trước hết tự xét lấy chính đời sống tâm linh của mình, và hãy ăn năn thống hối... dứt khoát từ bỏ ~tội lỗi còn vấn vương

... để thật sự gặp & đón được Chúa Giáng Sinh

> Bài giảng sáng nay hy vọng giúp cho c/ta hiểu được sự ăn năn thật có nghĩa là gì

và khích lệ mỗi c/ta làm điều này, để sửa soạn đón Giáng Sinh

II. Cuộc Đời Giăng Báptít

> Khi suy gẫm đến 2 chữ "ăn năn" tôi liền nghĩ đến cuộc đời của Giăng Báptít

là người đã đến trước Chúa Giê-xu... để dọn đường cho Ngài qua sự giảng đạo về sự ăn năn tội (đọc)

> Giăng Báptít chính là anh em họ (cousin) của Chúa Giê-xu

> Ông sanh ra khoãng 6 tháng trước Chúa và là con của bà Êlisabét và thầy tế lễ Xachari

> Kinh Thánh cho c/ta biết Giăng Báptít có một đời sống rất là khác thường: đơn sơ, thô kệch

giống như ~"ng rừng"... vì Giăng Báptít sống trong đồng vắng Guiđê, ông mặc quần áo làm bằng lông lạc đà,

và thức ăn của ông là châu chấu, uống mật ong rừng

> Nhưng điều lạ là có rất nhiều người từ thành Giêrusalem và xung quanh sông Giôđanh

tìm đến với ông để nhận phép báptêm

# Họ đến với Giăng có phải vì ông là 1 người đẹp trai như là ~ng tranh gỉai "American Idol" không? Có phải vì Giăng Báptít mặc quần áo theo đúng thời trang của GAP, Tommy Hillfiger lúc đó không? Ng ta đến với Giăng Báptít có phải vì họ nghĩ chắc Giăng Báptít sẽ thắng ~cuộc đua "Survival series" không? hay sẽ thắng cuộc tranh giải "Fear Factor" vì chuyên ăn châu chấu không?

> Tin rằng người ta đến với Giăng Báptít là vì lời mời gọi của ông cho mọi người phải ăn năn

... vì nước thiên đàng đã gần rồi

# Điều tự nhiên trong lương tâm của mỗi người là ai cũng nhận biết có điều thiện & điều ác

> Ai cũng tự biết cuộc đời này chỉ là tạm bợ... và sẽ có hồi kết thúc

> Thường ai cũng biết rằng sau cuộc đời này có thiên đàng phước hạnh, cũng như có địa ngục khổ đau

> Và điều tự nhiên của loài người là ai cũng muốn được yên nghỉ trong thiên đàng 1 ngày

... chẳng ai muốn bị bỏ vào hồ lửa hỏa ngục

> Nên vì vậy mà có nhiều người đã đến với Giăng... để nhận được nước thiên đàng

> Sứ mạng của Giăng Báptít là dọn đường và giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu... bằng cách kêu gọi mọi người ăn năn tội, quay trở về với ĐCT... và biểu lộ lòng ăn năn tội đó qua nghi lễ Báptêm... (nghi lễ nhúng nước)

> Ngày nay cũng vậy, không có gì hay nhất để sửa soạn kỷ niệm Chúa Cứu Thế đã Giáng Sinh cho được đầy ý nghĩa

đó là c/ta hãy dọn tấm lòng mình cho được thánh sạch... bằng sự ăn năn tội...

III. Ăn Năn

> Một tấm lòng ăn năn thành thật có nghĩa là sao?

1) Điều đầu tiên của 1 sự ăn năn thành thật là nhìn thấy & chấp nhận ~tội lỗi mình đã phạm

> Chưa nhận biết & đồng ý với Chúa ~điều ác mình đang phạm là tội ác, thì không thể nào bắt đầu ăn năn được

> Thiết nghĩ nhiều lúc trong đời sống c/ta chưa thấy nhiều điều là tội... bởi vì c/ta còn đi theo tiêu chuẩn của con người cũ xác thịt... thay vì theo tiêu chuẩn của con người mới

là người mà Kinh Thánh chép đã được dựng nên trong Đấng Christ

(The main reason why so many Christians don't feel a need to repent, a need for daily cleasing

... because they still evaluate everything under their own sinful ways... rather than the new standards of God)

# Charles Simeon: "One of the most fundamental marks of true repentance is a disposition to see our sins as God sees them" not as we see them... tạm dịch: "điều căn bản của 1 tấm lòng ăn năn thành thật đó là bắt đầu thay đổi tư tưởng, khuynh hướng - nhận xét tội lỗi như Chúa nhìn thấy... thay vì như mình tự nghĩ"

> Nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội "phóng túng," mà càng ngày đạo đức càng xuy đồi nhanh chóng

> Người ta đang dần dần đẩn ĐCT ra khỏi nếp sống tự do của mình... ra khỏi trường học, tòa án, sở làm...

# Ngày hôm nay trong các trường học công cộng... không được phép nói đến chữ "Christmas season"... vì có liên hệ đến tên của Chúa Giê-xu Christ; chỉ được nói là "Holiday season"... nhưng được tự do nói đến ông "Santa claus"...

> Xã hội ngày nay cũng đang dần dần chấp nhận ~việc ác (ngày xưa gọi là "loạn luân") như là ~điều bình thường...

chẳng hạn như vấn đề đồng tính luyến ái, li dị, phá thai, tình dục ở ngaòi phạm vi vợ chồng...

> Không phải chỉ ~người của thế gian mà thôi... thiết nghĩ nhiều con cái của Chúa đang sống trong ~tội lỗi thầm kín

mà không nhận biết... hay không muốn đề cập đến: cho vài thí dụ

1) Biết bao nhiêu con cái của Chúa vẫn còn nghĩ... vì công ăn việc làm, miếng cơm manh áo, cửa tiệm - cho nên không giữ được ngày thánh là điều "đâu có sao đâu" trong xã hội bận rộn ngày nay

Họ chẳng còn cảm thấy có 1 sự áy náy nào trong lòng khi bỏ nhóm mỗi tuần nữa?

2) Tôi đi nhà thờ mỗi tuần từ 10:45 đến 12:15 là đủ "đạo đức" cho tôi và gia đình của tôi rồi

... không còn cần làm chi nữa, sau khi bước ra khỏi nhà thờ?

3) Chạy xe qúa tốc độ là chuyện thường tình... vì ở đây ai cũng làm hết?

4) Vì bận rộn trong sự học hành thi cử nên không có thì giờ tĩnh tâm cầu nguyện mỗi ngày

thì Chúa cũng thông cảm mà... chẳng có 1 sự áy náy khó chịu trong lương tâm gì hết

> Xã hội bận rộn này dễ đưa c/ta vào 1 trạng thái "chai lì" mà dần dần c/ta không còn sự cáo trách tâm linh

nhận biết ~điều, việc và sự suy nghĩ của c/ta đang đi nghịch với lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh

# Cuộc thử nghiệm người ta bắt 1 con cóc/ếch bỏ vào 1 nồi nước

> Cóc có 1 loại da đặc biệt... dễ hợp thức hóa với nhiệt độ bên ngaòi

> Người ta từ từ đun nước sôi lên, nhưng con cóc cứ vẩn ngồi yên trong nồi, không nhẩy ra... là vì da của nó từ từ hợp thức hóa với độ nóng tăng lên từ từ của nước... cho đến khi cóc nằm chết trong nồi nước sôi hồi nào không hay!

> Tôi không có so sánh c/ta là ~con cóc/ếch... nhưng thí dụ ở đây cho c/ta thấy mánh lới của ma quỉ là cám dỗ c/ta từ từ trong xã hội phóng túng này... cho đến lúc mình xem ~tội ác coi như là ~điều bình thường...

> C/ta phải hiểu tội lỗi không phải chỉ là phạm ~điều ác nghịch với lời của Chúa mà thôi

nhưng tội còn là khi c/ta chưa làm trọn ~điều đúng, điều lành phải làm

> Tiếng Anh gọi là không phải ~tội Commission - cố phạm

... nhưng còn là ~tội Omission -- điều lành c/ta bỏ lơ, xem thường

# Philíp 2:4 -- Lời Chúa dạy -- c/ta không phải chỉ gánh ách riêng của mình thôi

... mà còn phải gánh ách của ~ng yếu đuối hơn mình nữa

> ACE có biết sống 1 đời sống ích kỷ, tuy chẳng làm hại ai... là tội không?

# Mathiơ 25 -- Chúa Giê-xu dạy 1 ẩn dụ về "Ngày phán xét cuối cùng"

> Trong ẩn dụ này... Chúa không có phán xét theo tiêu chuẩn là c/ta đã có hãm hại ~người đói khát, trần truồng, khách lạ, đau ốm hay tù tội đâu... nhưng là c/ta có đã cho họ ăn, cho họ quần áo mặc và thăm viếng họ không?

# Thiết nghĩ 1 tội lớn nhất của H/T Chúa ngày nay không phải là mình có làm hại, giết người hay không, không phải là c/ta có nhóm lại thờ phượng Chúa hay không? ... nhưng là c/ta có "đi khắp thế gian" và nói cho mọi người biết về Tin Mừng, sự cứu rỗi của ĐCT không... để rồi họ bị bỏ vào hỏa ngục... và Chúa sẽ đòi huyết của họ trên mỗi c/ta?

> Tiêu chuẩn mới cho con người mới trong Chúa Giê-xu chính là lời Kinh Thánh, là ~điều răn và mạng lệnh của Ngài đã chép... để định đoán đâu là tội... giống như 1 "tấm gương soi mặt" để c/ta tự thấy sự thiếu xót của mình

# II Tim. 3:16 - Lời Kinh Thánh là tiêu chuẩn mới của con người mới

... vì "đều là bởi ĐCT soi dẫn... có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,"

> Không có lời Chúa, không học lới Chúa... c/ta không thể nào thấy ~điều sai quấy, tội lỗi... mà bắt đầu ăn năn

2) Điều thứ hai, sau khi nhận tội theo tiêu chuẩn Thánh Kinh... là xưng tội ra và quyết tâm từ bỏ nó

> Có lẽ ~chữ khó nói nhất trong từ nghữ tiếng Anh là 6 chữ sau đây: "I am wrong, I am Sorry!"

> Cũng vậy ~chữ khó nhất của con cái Chúa là: "Jesus! I am sorry. I have sinned against You!"

> Nhiều khi c/ta bị cáo trách & nhận biết đó là tội... nhưng cứ dằn co thương lượng với nó... chưa chịu xưng ra

để rồi phí uổng thì giờ... mà còn đánh mất nhiều ơn phước Chúa đang muốn ban cho mình

# Hai điều đáng tiếc nhất trong đời sống của 1 người thật sự là con cái của Chúa phải là

a) Tiếc vì mình đến tin Chúa qúa trễ... mà đã đánh mất biết bao nhiêu cơ hội hầu việc Chúa

để thâu trữ ~phần thưởng ở trên thiên đàng

b) Tiếc vì mình trễ nãi trong sự ăn năn thống hối

... mà đánh mất/cản trở biết bao nhiêu ơn phước Chúa muốn ban cho trên đời sống của c/ta

> Mau ăn năn thì nhận được ~phước gì?

a) Tránh được biết bao nhiêu ~bại hoại, đau khổ đang rình c/ta... nếu c/ta mau ăn năn, từ bỏ quay trở về cùng Chúa

# Nan đề đăng trên Internet... cho biết từ năm 1950, có khoảng 10,600 trẻ em bị hãm hiếp bởi 1 số ~cha/linh mục bên công giáo tại Mỹ... ACE tưởng tượng nổi không?

Làm sao ~việc này được giấu kín từ năm 1950 mà đến bây giờ mới khui ra?

> Cũng vì họ cứ dấu diếm, che đậy... không chịu ăn năn sửa đổi... để rồi "đi đêm có ngày gặp ma!!!"

> Điều đáng buồn là họ phải trả tiền phạt... có lẽ đến tỉ bạc cho ~vụ thưa kiện này

> Có ~cơ quan từ thiện này bị sạt nghiệp... phải đóng cửa vì không còn funds để hoạt động

> Những hậu qủa tai hại đau thương giống như vậy... có thể xẩy đến cho bất cứ ai, cho chính mỗi người c/ta

nếu c/ta không chịu ăn năn sửa đổi ngay!

b) Nếu không mau ăn năn... c/ta sẽ đánh mất đi niềm vui & sự vui mừng của sự cứu rỗi

> Hãy xem chính đời sống của vua Đavít

-- tâm tư ông sầu não, đau khổ thể nào khi nhận biết mình đã phạm tội cùng Chúa

# Trong II Samuên 11 chép lại - sau khi vua Đavít phạm tội....ngoại tình với Bết sêba

rồi sau đó mưu toan giết U-ri quan mình là chồng của Bếtsêba... để lấy nàng làm vợ

> Đavít phạm ~điều này nghịch với ~điều răn của Chúa.... nhưng ông không ăn năn chi hết

cho đến khi ĐCT sai tiên tri Nathan đến cáo trách vua Đavít

> Sau khi nghe lời cáo trách... trong TThiên 51 (phần KTĐĐ) chép lại tấm lòng thống hối ăn năn

xưng tội của ông với ĐCT như thế nào... để có lại được niềm vui vủa sự cứu rỗi?

"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa..." tại sao vậy?

> Giai đoạn dằn co với tội lỗi... chưa chịu ăn năn là ~ngày tháng khổ tâm nhất... trong cuộc đời của ~con cái Chúa thật

> Có lẽ là ~ngày tháng bất an, thập thùng, hồi hộp, lo sợ... bị áp xuất tăng lên cao

... vì đi đâu cũng cảm thấy như ~bại hoại đang rình mình... điều hay nhất là hãy mau mau ăn năn xưng tội với Chúa

> Second step in repentance after admitting that "I have done wrong against God" is to confess out the sins!

# I Giăng 1:9 -- "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,

và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."

> Nhưng 1 tấm lòng ăn năn thật không phải chỉ là "lip-service" (nói sorry, sorry, sorry) mà thôi... không chỉ là ~lời xưng tội trên môi miệng mà thôi... nhưng còn là 1 lòng quyết định dứt khoát từ bỏ nếp sống tội lỗi

(True repentance is not just being sorry... but being sorry enough to quit!)

# Khi tướng Julis Caesar đến bờ biển của nước Anh quốc... để sửa soạn chiếm đánh

> Sau khi tất cả quân lính của ông đã lên bờ rồi, ông ra lịnh cho lính quay lại nhìn về phía biển

> Khi họ nhìn lại thì thấy tất cả ~chiếc thuyền đã đem họ đến đó... đều đã bị đốt cháy chìm hết

> Như vậy để quân lính biết rằng họ không còn cơ hội thối lui trong cuộc chiến này nữa (no point of return)

nhưng chỉ còn 1 cách là tiến tới chiếm đánh ~thành của kẻ địch mình

> Are you burning your boats yet? Are you cutting off all the sources of temptations

... so that there is no chance for you to return sinning? That is the heart of true repentance!

# Chính Chúa Giê-xu dạy gì trong Math. 5:29-30? Nếu mắt ngươi phạm tội thì làm gì ? Móc và quăng xa đi

> Nếu tay ngươi phạm tội thì làm gì? thì chặt và liệng nó xa đi

... Chúa Giê-xu cho thấy rõ hình ảnh của 1 tấm lòng dứt khoát với tội lỗi

3) Điều thứ ba, sau khi nhận tội, xưng tội ra, quyết tâm từ bỏ... thì sự ăn năn thật sẽ tự nhiên sanh ~trái đẹp

a) Cuộc đời của người thâu thuế giàu có tên Xachêâ... trong Kinh Thánh Luca 19:1-10

> Sau khi gặp được Chúa Giê-xu, ăn năn tin Chúa... c/ta biết ông ăn năn thật ~điều ác ông đã làm

ông thay đổi và đã hứa gì sau đó? "Nếu tôi ăn gian ai nữa từ dầy trở đi... tôi sẽ đền gấp 4 lần"

> Xachê muốn hàn gắn lại mối liên hệ của ~ng ông đã làm hại, ăn gian bóc lột trước khi gặp Chúa Giê-xu

# Câu chuyện của cuộc đời Daniel Crocker --

> Năm 1979 Crocker vì trong lúc bị ảnh hưởng của thuốc phiện

đã giết chết 1 cô gái Tracy Fresquez 19 tuổi trong 1 tiệm tạp hóa và chạy thoát

> Không ai tìm ra thủ phạm cả trong ngày đó vì Crocker đã khéo - không để lại 1 dấu tich nào cả...

> Cho đến năm 1986 -- Crocker lập gia đình và có 2 đứa con nhỏ...

> Và khi đến năm 1998 lúc đó đã 38 tuổi... ông đã thú nhận tội phạm mình đã làm với vợ

và cả 2 đồng ý là ông nên ra tòa khai sự thật cho dù phải bị ở tù...

> Lý do là vì trong cuộc đời sau này ông đã đến tin Chúa Giê-xu và 1 ngày kia ông đọc được câu Kinh Thánh Châm Ngôn 28:13: "Ai che dấu sự vi phạm mình sẽ không được thịnh vượng,

nhưng người nào xưng ra và từ bỏ nó sẽ được thương xót"

# Nếu 1 con cái Chúa đã ăn năn thật... thì không cứ còn ăn cắp 1/10 ~của cải lợi tức phần thuộc của Chúa

# Nếu 1 người thật sự ăn năn tội... thì không thể nào chưa tha thứ ~ng khác... như Chúa đã tha thứ mình

nhưng luôn muốn hàn gắn lại mọi mối liên nệ cho tốt đẹp

b) Ng ăn năn thật ham thích ~điều thuộc của Chúa & đeo đuổi ~điều Chúa muốn (Things that matter to God!)

> C/ta không thể nói mình ăn năn thật mà cứ còn lăn trong bùn, ăn thức ăn của heo được

nhưng phải ham mến sự học lời Chúa & cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày và sự nhóm lại mỗi tuần

> 1 Bài thánh ca đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa -- đó là bài "Open our eyes, Lord!"

> Xin mở mắt của c/con ra... để c/con thấy ~tội lỗi trong đời sống của mình, của gia đình và của H/T....

> Có nhận thấy ~tội này... thì c/ta mới cần ăn năn sửa đổi...

> Có chấp nhận ~tội lỗi... thì c/ta mới bắt đầu mở miệng xưng tội cùng Chúa

> Có xưng tội thì Chúa mới bắt đầu giúp c/ta thay đổi tư tưởng về việc làm của tội & ghét bỏ tội lỗi được

> Có ghét thì mới bắt đầu sanh ~trái đẹp của lòng ăn năn... và ham mến ~điều thuộc của Chúa

> Hiểu về sự ăn năn tội không phải là 1 điều khó

... nhưng khi nào c/ta mới bắt đầu ăn năn thay đổi đây, mới là điều đáng nói?

# Câu chuyện của 2 người thầy và trò đang đi bộ trên đường...

> Trò hỏi thầy: "Theo thầy thì khi nào mình nên ăn năn xưng tội với Chúa?"

> Ông thầy trả lời: "Con hãy đợi đến ngày trước khi lúc mình chết... thì hãy ăn năn... chớ có chi muộn!"

> Trò nghĩ ngợi 1 hồi rồi hỏi nữa: "Nhưng thưa thầy... mình đâu có biết trước được ngày nào mình sẽ chết"

> Ông thầy khôn ngoan trả lời: "Đúng rồi! Vậy thì c/ta cần ăn năn thống hồi ngay hôm nay..."

> Không có gì sửa soạn đón Giáng Sinh hay cho bằng 1 tấm lòng thành tâm ăn năn thống hối

Mong mỗi người c/ta làm ngay lúc này!!!

Lời Mời Gọi

> How would we best prepare for Christmas? What would be the best ornament to put on the Christmas tree for Jesus?

> What gifts will be wrapped and placed under the tree for Jesus?

Must be a heart of true Repentance

> Repentance must begin in the change of mindset... to see sins as God sees them... not as we think

> How do we know? Read His commandments

> Two greatest comandments are: to love God w/ all our heart, mind, soul and strength

and love others as yourself?

> What is love? It's a devotion to God and God alone

> It's a total obedience to His word, it's the joy and passion to be in the house of the Lord

> It means putting the needs of others before your own... to control your speech

> Is there something God is telling you... that you need to repent of?

> Are you holding grudges, not forgiving someone? Bỏ lơ xem thường sự nhóm lại?

> Are you robbing God's portion?

> The best preparation for Christmas is a clean house -- a clean heart! We must repent!

> Tấm lòng của c/ta có đang trai cứng, dửng dưng không... mà không nhìn thấy ~điều mình cần ăn năn thống hối?

> Nguyện xin Chúa mở mắt c/con ra... để thấy & ăn năn ~tội ác của mình buổi sáng hôm nay...

> Vì c/con biết Ngài là Đấng Thành tín, hay thương xót - sẽ tha thứ mọi tội của c/con khi c/con thành thật ăn năn...

> Trong vòng 5 phút tới -- H/T sẽ yên lặng... để mỗi người c/ta đến với Chúa ăn năn thống hối

1) Mối liên hệ giữa mình với chính Chúa Giê-xu mỗi ngày?

> Có thì giờ tĩnh tâm không... hay c/ta sống quá vội vã... đến nỗi không 1 lời cảm tạ? Xưng ra!

> Có giữ điều răn căn bản -- giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh không? hay chỉ là ½ tấm lòng mà thôi?

> Sự nhóm lại có "boring" không?

> Sự dâng hiến của tôi thế nào? Trước hay sau? Có đủ phần không?

2) Mối liên hệ trong gia đình & trong vòng H/T Chúa

> Làm tròn vai trò của vợ chồng, con cái & cha mẹ không?

> Để thì giờ dậy dỗ con cái lời Chúa không... hay đổ dồn cho H/T, có cầu nguyện trước ~bữa ăn không?

> Có làm điều gì buồn lòng cha mẹ không? kể cả bên vợ hoặc chồng?

3) Có đang lường gạt, nói dối, giả mạo giấy tờ không?

> Đang đổ lỗi cho hoàn cảnh không?

> Có tham lam tiền bạc... đến nỗi bỏ đi ngày nghỉ làm nên ngày thánh không?

> Có ~tội lỗi thầm kín, việc làm xấu xa nào mà không ai biết không?

Hãy xưng ra.... vì Chúa là Đấng thành tín sẽ tha thứ mọi tội của c/ta...

> Chúa Giê-xu tha thứ hết rồi... bây giờ hãy ra về và sanh ~trái mới của 1 tấm lòng ăn năn thật

> Hãy "burn the boats down"...

> Cắt hết mấy cable hoặc xóa hết ~địa chỉ Internet không được đẹp lòng Chúa

> Bỏ đi ~giấy tờ của mình mà đang có tên của người khác... hoặc ~giấy tờ dối trá....

> Hãy ham mến ~điều thuộc của Chúa

> Bớt lại thì giờ làm việc trong ngày thánh để có đư thì giờ thờ phượng, hầu việc Chúa & cho gia đình mình

> Xin lỗi ~ng c/ta đã vấp phạm để hàn gắn lại mối liên hệ đổ vỡ...

> Nhất quyết bắt đầu đi dự giờ tĩnh nguyện mỗi sáng Chúa Nhật... và học lớp TCN...