Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 28

Sức Khỏe Tâm Linh

(Spiritual Health -- Is it in a Great Shape for New Year?) Galati 5:22

December 26, 2002

Introduction

* Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng... mà có người đã ví như là "ngựa chạy, tên bay..."

> H/T c/ta mới vừa mừng lễ Giáng Sinh trong tối thứ Sáu qua... thì nay đã là Chúa Nhật cuối cùng của năm 2004

> Tuần tới, khi c/ta nhóm lại để thờ phượng... thì sẽ bước sang 1 năm mới -- năm 2005

> Những ngày cuối năm, sau lễ Christmas có lẽ cũng còn là ~ngày rất bận rộn... để lo việc dọn dẹp

# Nào là phải lo gỡ ~bóng đèn màu trang trí của Giáng Sinh xuống... bỏ lại vào thùng... để dành cho năm tới

# Nào là lo dẹp ~cây thông xanh, máng cỏ, hút bụi... để chào đón một năm mới sắp đến

# Nào là lo việc hốt ~lá vàng rơi xuống đầy ở ngoài sân, sửa soạn cho mùa đông lạnh lẽo đã đến

# Nào là lo việc sổ sách, giấy tờ, việc thuế má... vì sau ngày 31 tháng 12 thì không sửa đổi được gì nữa...

> Nhiều người, nhất là cho ~ai có cơ sở, cửa tiệm... thì thường bắt lấy cơ hội rảnh rỗi sau Giáng Sinh này

đặt ra ~kế hoạch... để làm ăn được phát đạt hơn trong năm mới này...

> Cho đời sống cá nhân thì cuối năm cũng là lúc mỗi người c/ta cần nhìn lại một năm cũ

... và sửa soạn ~c/trình/kế hoặch cho năm mới... mà tiếng Anh gọi là "Making new resolutions"

> Tạm dịch là ~điều quyết tâm cải biến cho cuộc sống, ~thay đổi hay tu bổ

để mong có một lối sống tốt đẹp/trọn vẹn hơn... trong năm mới này

I. Sức Khỏe

> Có lẽ 1 trong ~resolutions quan trọng mà nhiều người thường hay mong ước đạt được trong mỗi năm

-- đó là làm thế nào để mình xuống được bớt cân (loose weight) để được "khỏe mạnh" trong suốt năm mới tới đây

> Nhìn qua, nhìn lại thì thấy "sức khỏe" thật là 1 trong ~điều tối quan trọng cho cuộc sống hấp tấp, vội vã ở bên đây

mà biết bao nhiêu người hay bị mắc ~bịnh nguy hiểm... liên hệ đến tim, gan, tiểu đường...

> Mong muốn được một sức khỏe tốt là 1 mục tiêu tốt... nhưng đạt được ước vọng này

... c/ta cần phải có ~kế hoạch rõ ràng... và làm theo... thì mới gặt hái được kết qủa mỹ mãn

> Chẳng hạn như muốn được xuống cân... thì c/ta cần thi hành tối thiểu 3 kế hoạch căn bản sau đây... trong suốt năm:

1) Thứ nhất, giảm bớt ~thức ăn vặt -- không có chứa nhiều chất dinh dưỡng (Stop eating "junk" foods)

> Bớt lại bánh kẹo, cà rem, ~thứ chè có nhiều nước dừa, da heo quay, da gà chiên

... hoặc ~thức ăn có chứa nhiều mỡ từ các súc vật

# Một tin tức mới cho biết là cũng tránh không nên ăn quá nhiều cá... nhất là nếu các phụ nữ đang có thai

vì trong ~con cá lớn thường có chứa chất mercury (thủy ngân)... rất có hại cho bầu thai và sức khỏe

2) Điều thứ hai, phải ăn uống điều độ, quân bình ~thức ăn có chứa nhiều ~chất bổ cho cơ thể

> Như ~thức ăn người ta thường hay quảng cáo bây giờ đó là ~thứ có "low Carb", rau cỏ "organic", trái cây,

Nếu thích ăn thịt... thì chọn loại thịt nạt - không có mỡ...

3) Điều thứ ba, phải có thì giờ giải trí, tập thể dục, chơi thể thao đều đặn...

> Mỗi tuần phải có thì giờ để chạy bộ, chơi bóng rổ, đá banh, đạp xe đạp, hay vào ~cái clubs bơi lội...

> Phải giảm bớt ~thì giờ xem TV, coi football, chát trên internet quá độ... mà chỉ ngồi yên 1 chỗ ăn popcorn, chips...

II. Sức Khỏe Tâm Linh

> Ai cũng muốn được khỏe mạnh... ai cũng muốn sống vui tươi...

> Muốn là 1 chuyện... nhưng còn phải có ~kế hoạch/chương trình và phải thường làm theo ~kế hoặch này

... thì mới đạt được ước vọng của mình; nếu không ước muốn sẽ không thành

> Là con cái của Chúa... 1 câu hỏi nữa cho c/ta... nhân dịp ~ngày cuối năm

đó là "Còn con người tâm linh của mỗi c/ta thì sao?"

> C/ta có mong muốn con người tâm linh này được khỏe mạnh hơn

... và tăng trưởng đều đặn lên không... trong năm mới tới đây?

hay là con người tâm linh của c/ta đang bị mập ú, hoặc gầy mòn... dần dần sa sút... mà mình không để ý đến?

(How about our spiritual body? Do we want it to be healthy too? To be in a good shape?

Is it too fat, too skinny, or out of shape?)

# Trong 2 tuần qua, lần đầu tiên tôi có cơ hội đi tham quan 1 số ~giếng dầu hỏa

ở bờ biển Galveston TX, Venice và Abbeville ở Louisiana

> Một điều kinh nghiệm được -- đó là bạn phải là người khỏe mạnh "really in good shape"... và phải chuẩn bị kỹ càng

thì mới có thể làm được ~công việc ở ngàoi biển này

> Thứ nhất là vì gió ở ngàoi biển mạnh hơn... và nhiệt độ ở ngoài đó có thể thấp dưới 10-15 độ hơn là ở trong bờ

> Thứ hai là tiếng động của các máy móc, kèn báo hiệu chạy không ngừng trên các dàng khoang rất là ồn ào,

khó chịu... mà nó có thể ảnh hưởng đến sự nghủ nghỉ của ~ng làm việc trên đó... nếu chưa quen

> Thứ ba, phải quen làm việc ở trên độ cao vì ~dàng khoang này thường được xây cao trên 100 feet của mặt biển... và xung quanh tất cả đều là biển, kể cả khi bạn nhìn xuống dưới chân mình cũng toàn là nước, chứ không phải là đất liền

> Thứ tư là vấn đề di chuyển rất khó khăn vì chỉ bằng máy tàu hoặc máy bay trực thăng... Nếu sóng lớn hay gío quá mạnh, thì bạn có thể bị stuck trên ~dàng khoang... là vì tàu & trực thăng không thể di chuyển được

Nếu là 1 dàng khoang nhỏ không có restroom, hay thức ăn... thì phải chịu đói qua đêm mà thôi

> Thứ năm, chỗ ở rất chật chội... thường hay phải chèo cầu thang lên xuống cũng cả 100 feet

nếu không đủ shape, sức khỏe... bạn sẽ cảm thấy hay mệt, hoặc dễ đuối sức....

> Qua chuyến đi này rồi... tôi mới biết, sức khỏe của mình chưa đến mức toàn hảo cho lắm

... để có thể chịu đựng được ~thời tiết và lối sống khác thường ở ngàoi đó

> Cũng vậy, mỗi người hãy tự hỏi... con người tâm linh của tôi trong năm tới này thì sao?

Có đang tăng trưởng đều đặn không?

> Có một sức khỏe tốt để đương đầu, chịu đựng với ~thử thách, cám dỗ, khó khăn... cho năm mới sắp đến chưa?

III. Khám Sức Khỏe

> Muốn có sức khỏe, điều đầu tiên c/ta cần "khám sức khỏe" trước

... để xem coi thân thể đang yếu đuối phần nào, mà phục hồi tu bổ

> Cứ mỗi năm thì tôi đi khám sức khỏe tổng quát 1 lần... để coi xem tình trạng sức khỏe của mình như thế nào

và có ~căn bịnh gì... mà mình cần đề phòng chữa trị ngay không?

# Khi đi khám sức khỏe tổng quát... thì điều đầu tiên bạn phải nhịn ăn và uống trước 12 tiếng đồng hồ

> Khi vào khám thì vị Bác sĩ trước hết sẽ thăm hỏi tình trạng sức khỏe của mình như thế nào

... sau đó sẽ nghe nhịp độ phổi thở của mình

> Rồi gởi đi cho chạy máy EKG... để xem nhịp tim đập có triệu chứng gì bất thường không, chiếu x-ray ngực

và cho xuống phòng lab để thử máu đo lường ~chất lượng trong máu

... từ độ cholesterol, đến độ đường, ~chất dinh dưởng...

> Sau một tuần lễ thì trở lại gặp vị bác sĩ với ~kết qủa của máu, nước tiểu, X-ray phổi

... và vị bác sĩ bắt đầu cố vấn, cùng đề nghị ~điều mình cần làm... để có một sức khỏe như ý

> Thường lúc nào cũng là ~đề nghị tránh ăn da gà, thịt có mỡ... và phải exercise nhiều hơn mỗi tuần...

> Đối với con người thuộc linh cũng vậy, muốn được khỏe mạnh thì c/ta cũng cần dừng bước lại

để khám tổng quát sức khỏe của nó... và lúc hay nhất là ~ngày rảnh rỗi cuối năm

> Có 2 điều căn bản c/ta có thể khám tổng quát

để xem coi con người thuộc linh của c/ta có đang in "good shape" tăng trưởng đều đặn không?

1) Thứ nhất, thành thật tự xét xem mối liên hệ của mình với Chúa... và với ~ng xung quanh đang như thế nào?

a) Nếu so sánh với năm 2003... c/ta có thể trả lời là mối liên hệ của mình với Chúa có đậm đà, thân thiết hơn trong năm 2004 không? hay là đang sa sút yếu đuối hơn? Đây có nghĩa là sao?

> Tôi có sốt sắng hơn trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa trong 52 Chúa Nhật của năm 2004 không?

> Tôi có ham thích & vui mừng khi được vào dự các lớp học Kinh Thánh TCN mỗi tuần hơn trong năm 2004 không?

> Tôi có dâng hiến đầy đủ 1/10 hơn không?

> Tôi có thì giờ tương giao: học Kinh Thánh và cầu nguyện (devotion) mỗi ngày... trong năm 2004 tốt hơn không?

> Tôi có để thì giờ cho ~công việc của Chúa nhiều hơn... là ~công việc ở đời này không?

> Tôi có trung tín với trách nhiệm trong H/T của Chúa không, dù là 1 việc làm nhỏ mà không ai biết đến

hay là tôi đang thờ ờ, xem thường, bỏ lãng ~trách nhiệm này?

b) Mối liên hệ giữa mình với ~ng xung quanh trong năm này như thế nào?

> Khỏi nói chi xa... đối với chính ~ng trong cùng 1 H/T ở đây, trong nhóm nhỏ của mình

mối liên hệ đó như thế nào trong năm 2004?

> Mối liên hệ đó có càng ngày càng khắn khít hơn không? Thông cảm nhau hơn không? Hay đang bị rời rạc, hoặc trong tình trạng "cắn nuốt, khiêu khích hay ganh tị lẫn nhau" hơn... như có chép trong c. 15 & 26?

> Tôi có thường nghĩ đến nhu cầu của ~ng xung quanh nhiều hơn

... và xem ~nhu cầu này quan trọng hơn là nhu cầu riêng của mình không?

> Tôi có cầu nguyện cho ACE của mình nhiều hơn không

... hay đang sống trong thái độ dửng dửng -- ai sống, ai chết mặc kệ họ?

> Tôi có trông đợi ~cơ hội thông công với ACE của mình không... hay là bỏ bê trong sự nhóm lại rồi?

> Sự tăng trưởng của con người tâm linh được đo lường qua mối liên hệ giữa mình với Chúa

và giữa mình với ~ng xung quanh... nhất là ~ACE có cùng 1 niềm tin nơi Chúa

2) Tiêu chuẩn thứ hai để tự khám sức khỏe của chính mình là hãy tự hỏi

đời sống tâm linh của tôi có đang sanh thêm ~trái đẹp cho Chúa không?

... mà đi đến đâu đi nữa... thì lời nói và hành động của tôi tỏa hương thơm ngát cho sự vinh hiển của Chúa

(Each of us must ask ourself the question: "If I have to exam my spiritual health this year -- the question is

"Have I beared any fruits for Jesus this year & how can I bear even more fruits for God this coming year?"

> Một cái thước đo lường ~trái đẹp cho đời sống tâm linh đã được chép trong Galati 5:22 như sau:

"Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, và tiết độ..."

> Càng ngày ở trong Chúa, tôi càng có thêm ~trái này không? Hay đời sống tâm linh đang bị khô cằn,

không sanh trái mà đi đến đâu đi nữa, ~ng xung quanh chẳng còn biết c/ta là con cái của Chúa Giê-xu

IV. Phục Hồi Sức Khỏe

> Nếu bạn có 1 cửa tiệm làm ăn... chắc chắn lúc nào bạn cũng có thì giờ kiểm kê mức thu tiêu của cửa tiệm mình

và luôn có ~kế hoặch mới... để làm sao cho cửa tiệm mình được phát đạt hơn mỗi năm

> Cũng vậy, sau khi khám tổng quát sức khỏe cho đời sống tâm linh của mình... thấy được ~điều sa sút, yếu đuối của nó... thì điều tự nhiên tới là c/ta cần có ~kế hoặch thực tế để làm sao phục hồi lại được sức khỏe cho tâm linh...

> Vì nếu biết ~thiếu sót, bệnh tật rồi mà cứ để yên 1 chỗ... chẳng làm chi hết

thì đời sống tâm linh sẽ cứ bị khô cằn, không còn sanh trái nữa

> C/ta cần phải làm gì đây để phục hồi lại sức khỏe tâm linh cho năm mới này?

1) Trước hết nó phải bắt đầu bằng sự chấp nhận là sức khỏe tâm linh của tôi đang bị sa sút

> Nếu không chấp nhận điều này... thì c/ta đâu cần sự phục hồi làm chi, phải không?

> Nhiều đời sống của con cái Chúa chưa được sự phục hưng... vì thiếu bước căn bản đầu tiên này - chưa thấy ~sự sa sút, ~căn bịnh của chính mình... vì chưa chịu khám sức khỏe tổng quát... nên đâu thấy cần sự phục hồi chi?

> Mỗi tuần đến nhóm, rồi mỗi tuần ra về... vẫn là 1 con người cũ y nguyên... chẳng thay đổi, chẳng tăng trưởng!

> Sau khi chấp nhận tình trạng tâm linh suy yếu

... thì hãy ăn năn thành thật thống hối, xưng tội cùng Chúa ~khu vực trong đời sống của mình đang bị sa sút

> Có thể là thiếu sót trong sự nhóm lại mỗi tuần, thiếu 1 đời sống tĩnh nguyện cá nhân mỗi ngày, lơ là về trách nhiệm làm 1 công dân của nước ĐCT, thờ ơ trong trách nhiệm gia đình -- dậy dỗ con cái đường lối của Chúa, bỏ lãng sự dâng hiến 1/10, thiếu sót sự thông công với ACE cùng đức tin...

> Hãy xưng tội với Chúa từng mỗi điều sa sút này... ~tội lỗi vấn vương xấu xa còn máng phải

vì Chúa là Đấng luôn lắng nghe ~tấm lòng thành tâm đến với Ngài

2) Điều thứ 2, c/ta cần phải có 1 ý chí muốn đời sống tâm linh của mình được khỏe mạnh hơn trong năm mới này

> Ý chí rất quan trọng để làm bất cứ 1 việc gì

# Điều khó nhất cho ~người muốn xuống cân (loose weight)... không phải là có làm được ~điều mình muốn làm không... nhưng là bắt đầu có 1 ý chí nhất quyết (a determination) muốn được xuống cân không?

> Có người nói rất đúng: "How you think... will determine the direction of your life!"

> Tạm dịch là "Tùy theo bạn nghĩ gì trong trí óc mình... thì nó sẽ định đoán con đường đời của bạn sẽ đi..."

> Ý chí của mỗi người c/ta cho năm mới phải là

"Tôi muốn đời sống tâm linh của tôi được sự phục hưng và được tăng trưởng hơn"

3) Điều thứ 3, Cầu Nguyện & Nhờ cậy nơi Chúa để bỏ đi ~thức ăn vặt (junk foods) không tốt cho tâm linh

mà bắt đầu ham thích ~thức ăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng...

> Xin Chúa mở mắt và mở lòng cho c/ta phân biệt được ~thứ gì là "junky"... và ~thứ gì là "low carb"

> ~Điều gì là quan trọng, là quan trọng hơn... và ~điều gì là ưu tiên -- quan trọng nhất cho con người thuộc linh

> ~Điều quan trọng chẳng hạn như đời sống tĩnh tâm mỗi ngày

> Nếu chưa có thì phải bắt đầu ngay đầu năm

... bằng cách hãy tìm cho mình 1 cuốn sách hướng dẫn tĩnh tâm... như Sống với Thánh Kinh, Daily Bread và bắt đầu

> Hãy có 1 ngân quỹ tiêu xài rõ ràng cho cá nhân & cho gia đình mình

để rồi mình khỏi bị thiếu hụt... mà phạm tội ăn trộm phần thuộc của ĐCT... trong năm mới này

> Khi đối diện với ~quyết định trong cuộc sống, hãy tập hỏi xem Chúa Giê-xu sẽ làm gì trong ~trường hợp này

Kinh Thánh dạy gì... để tôi có 1 sự quyết định cho chính chắn... theo ý Chúa

4) Điều thứ tư, tập thể dục đều đặn... Exercise!

> Phải bắt đầu dự phần trong ~công việc của Chúa

... từ ~việc làm lành nhỏ, cho đến đại sứ mạng đem Tin Mừng khắp nơi

> Định nghĩa 2 chữ "việc lành" có nghĩa là ~việc tốt lành... mình làm cho người khác... vì danh Chúa c/ta

> C/ta có thể diễn ý như thế này... qua ~việc làm như thay tã cho ~em bé trong nhà trẻ, nấu nướng cho các ban, dạy học cho các trẻ em, giúp đỡ trong công tác xã hội... tất cả đều là ~việc lành... vì là phục vụ cho chính Chúa Giê-xu...

> Phải bỏ ~công việc của Chúa vào thời khoá biểu... trước ~công việc khác

chứ không phải đặt thời khóa biểu của riêng mình trước, rồi nếu còn thì giờ rảnh rỗi... thì thêm vào công việc Chúa

> Có lẽ tình trạng thuộc linh của nhiều con cái Chúa ngày nay đang mập ú

... là vì c/ta đi học Kinh Thánh, nghe giảng mỗi tuần... trầm trồ nói "bài giảng hay quá!"

... nhưng khi ra về... lại rất ít khi đem ~điều đã học biết ra thực hành, (exercise) áp dụng trong cuộc sống hằng ngày

> ACE có muốn được khỏe mạnh, tăng trưởng trong năm mới này không? Có muốn được sự phục hồi tâm linh không?

... hãy đặt 1 cuộc hẹn với Chúa Giê-xu để khám sức khỏe tâm linh tổng quát

và có mối liên hệ với Chúa mỗi ngày trong năm mới này...

# Trong tờ báo Hướng Đi số 12 vừa qua, Mục sư chủ bút có chép 1 câu chuyện hay về nhiều năm về trước

cùa 1 người định xây nhà tại vùng quê ở nước New England

> Vì ở vùng quê, nên người này phải đào 1 cái giếng... mới có nước dùng

> Ông mướn 1 chuyên gia đào giếng có nhiều kinh nghiệm đã cẩn thận đi thăm dò khắp vườn mình

để tìm 1 chỗ thích hợp cho việc đào 1 cái giếng

> Sau khi tìm được 1 mạch nước ngầm... thì nhà chuyên môn này dựng nên 1 cái giếng nước

> Trước khi ra về thì nhà chuyên môn đào giếng có dặn dò với người chủ nhà một điều rất quan trọng

"Mỗi ngày anh phải bơm 1 ít nước từ giếng lên, nếu không anh sẽ hối tiếc"

> Anh chủ nhà nghe theo lời nhà chuyên gia dùng và bơm nước từ giếng lên mỗi ngày và có nước dùng

> Thời gian trôi qua, anh chủ nhà bắt đầu xem việc uống nước giếng là chuyện bình thường

và 1 ngày kia anh đi xa... nhưng quên dặn người khác bơm nước giếng lên cho mình mỗi ngày

> Khi anh trở về thì nước ở đáy giếng có mùi... và không trào lên như trước nữa

> Anh chủ nhà vội chạy ra phố báo cho nhà đào giếng chuyên môn

> Người đào giếng chuyên môn ngạc nhiên hỏi: "Anh có nhớ bơm nước giếng lên mỗi ngày không?"

> Anh chủ nhà thú nhận là đã lãng quên trong công việc này

> Người đào giếng chuyên môn trả lời: "Nước trong giếng đến từ 1 dòng nước ngầm thông vào ống dẫn nhỏ nối liền với giếng nước của anh. Nước phải được liên tục chảy qua ống dẫn này thì giếng anh mới nhận được nước

... Nếu anh ngừng bơm nước, cặn bã sẽ đóng lại 1 chỗ, nước trong ống dẫn sẽ bị khô dần và dòng nước ngầm dưới đất không thông dòng đến giếng nước của anh được, như thế nguồn nước đã bị cắt đứt..."

> Câu chuyện này đây có phải nói đến tình trạng đời sống tâm linh của nhiều con cái Chúa chăng?

> Đang khô cằn, không sanh trái... có thể c/ta không thiếu đi nhà thờ thường xuyên

nhưng không có nước giếng ngọt ngào bơm lên... vì ống dẫn nước đã bị nghẹt bởi ~việc của đời này

> Bí quyết của 1 đời sống tâm linh tăng trưởng cho năm mới -- đó là 1 mối liên hệ với Chúa mỗi ngày và mỗi tuần

trong sự tĩnh tâm cầu nguyện, học Kinh Thánh và nhóm thờ phượng, học TCN thường xuyên

... ngàoi ra không còn 1 bí quyết hay nào nữa!

> Mong mỗi c/ta hiểu thấu điều này... mà nhớ "bơm nước giếng lên" mỗi ngày... trong suốt năm mới đây!

Lời Mời Gọi Cuối Năm

> Nếu phải so sánh 2 hình ảnh của con người thuộc linh của mỗi c/ta... từ đầu năm đến cuối năm 2004

thì c/ta hãy thành thật nhận xét xem có sự khác biệt gì không? Trông thấy khỏe hơn... hay là ốm o gầy mòn hơn?

> Tình trạng tâm linh của mỗi người c/ta ra thế nào trong năm nay?

Đang có đà tiến bộ hay bị thụt lùi; thấy tăng trưởng hay đang bị sa sút?

> Những cái thước đo rõ rệt đó là mối liên hệ của mình với Chúa và với ~ACE trong nhà của Chúa như thế nào?

> C/ta có đang thật sự yêu thương Chúa & yêu thương nhau hơn... trong năm 2004 không?

> Đời sống tâm linh của mỗi người c/ta có đang sanh ~trái Thánh Linh và sai trái hơn không -- đó là sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, và tiết độ...

> Mỗi người c/ta có khám sức khỏe tổng quát chưa... để sửa soạn bước sang 1 năm mới?

> Có nhận thấy tình trạng sa sút tâm linh của mình không?

> Có chấp nhận sự sa sút không mà thành thật ăn năn xưng tội cùng Chúa... hay là c/ta nghe rồi để đó

> Có thành thật cầu nguyện với Chúa Giê-xu sáng nay: "Chúa ơi! -- con thật muốn được sự phục hồi tâm linh trong năm mới này, xin Chúa cứu giúp con? Con sẵn sàng chấp nhận tất cả sự sửa phạt hay tỉa sửa... cần thiết đến từ sự yêu thương của Ngài... để đời sống tâm linh này sai trái cho Ngài, giếng con không bị khô cằn!"

> Xin Chúa Thanh Linh phục hưng đời sống mỗi người c/con, gia đình c/con và H/T của Ngài ở đây

xin Ngài đừng để ống dẫn của c/con bị khô cằn, bị đóng ~cặn bã của đời này

> Xin cho ống dẫn của mỗi c/con luôn tuôn chảy ~phước lành của Chúa đến cho ~ng xung quanh

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người c/ta đạt được ước vọng này trong năm mới đây!