Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 31

Một Năm Mới Bình An

(A Peaceful Year Wish) Thi Thiên 37:1-5

January 2, 2005

"Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy."

Introduction

> Năm cũ đã qua... một năm mới vừa đến...

> Đứng trước thềm của năm mới, chắc có lẽ ai trong c/ta cũng đều có ~ước vọng, ước muốn cho năm mới này

# Nếu ai có công ăn việc làm... thì có lẽ mong năm mới này... mình được "tăng lương tiến chức..."

# Ai đi học... thì mong ước "đỗ đạt thành tài"... ra trường năm nay

... tay cầm 1 mảnh bằng danh dự... để cho thiên hạ biết "Ta đây!" một chút

# Ai đến tuổi trưởng thành, bắt đầu biết yêu... thì có lẽ mong tìm được người Chúa đã xếp đặt sẵn cho mình

và bắt đầu để dành tiền... sửa soạn cho hôn nhân...

# Ai là ~nhà kinh doanh... thì có lẽ mong bắt được ~cơ hội tốt... để làm ăn phát đạt hơn trong năm mới này...

> Không phải chỉ mơ ước mà thôi... có lẽ biết bao nhiêu người

đã đặt sẵn ~kế hoặch/ ctrình/mục tiêu... để làm sao mình đạt được ~ước vọng này trong năm tới đây

I. Coi Chừng Ước Vọng thành Tham Vọng

> Là con cái của Chúa, c/ta cũng nên đặt ~kế hoặch cho năm mới... nhưng cùng 1 lúc, c/ta phải hết sức cẩn thận đừng để ~ước vọng này trở thành ~tham vọng... mà có thể dần dần đẩy Chúa ra khỏi cuộc sống của mình

> Định nghĩa của 2 chữ "tham vọng" có nghĩa là ~ham muốn ích kỷ... và chỉ dựa trên sức lực riêng của 1 người

# ~Tham vọng cá nhân (tiếng Anh gọi là "ambitions") dễ đưa c/ta vào tình trạng hay ganh đua, tranh chiến, đố kỵ

... mà có thể đem đến cho cuộc đời này nhiều sự lo lắng, hoặc buồn phiền

> Nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội quá bon chen, đầy dẫy ~đua đòi của vật chất

# Xem TV thì biết... cứ 10-15', lại có 1 quảng cáo mời mọc ~ng xem ~thứ mình phải có... mặc đầu không cần thiết

từ cái điện thoại cell phone, máy điện toán, đến xe hơi, sự giàu sanh, nổi tiếng đến tình dục xấu xa...

# ~C/trình TV như là "Who wants to be a Millionaire, Fear factors, Survival series, Donald Trump, bachelor..."

đem con người trong xã hội này vào sự đua chen, ganh tị... mà người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì

... miễn là làm sao được trở nên giàu có, nổi tiếng và thỏa mãn dục vọng của mình...

> Mơ ước không có gì sai cả... nhưng là con cái Chúa -- c/ta phải luôn kiểm kê xem ~ước mơ của mình đeo đuổi

có đang đi theo ý Chúa không... hay là vì sự ganh tị, đua đòi... với ~ng thế gian, hàng xóm, hoặc bạn bè...

# Bên Việt Nam nghe nói có người muốn được thiên hạ chú ý đến mình là kẻ giàu có, chịu chơi

... nên đã sẵn sàng mua 1 chiếc xe Hummer đầu tiên... cho dù phải trả 1 giá gấy 4 lần gía thường mau tại Mỹ

> ~Bẫy của ma quỉ cám dỗ mọi người... qua tham vọng bên trong của mình... kể cả ~con cái Chúa cũng không được miễn... mà Kinh Thánh có chép trong I Giăng 2:16 -- đó là "... sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời... đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra."

> Vì ganh đua, bon chen, đua đòi... mà đời sống của nhiều người có quá nhiều ~lo âu phiền muộn...

và khi đời sống c/ta có nhiều ~lo lắng này... thì khó có thể tìm được sự bình an cho tâm hồn mình...

(There is nothing wrong to dream and to set plans for new year; but as Christians, we should be very careful to NOT making these plans become selfish ambitions because ambitions bring worries and strives & not PEACE)

II. Công Thức Tìn sự Bình An

> ACE đang ước mong gì cho 1 năm mới sắp đến? (What do you wish for New year?)

# Nếu có 1 bà tiên hiện ra và cho ACE một điều trong năm mới này... thì điều đó sẽ là gì?

> Đương nhiên không có tiên nào hiện ra đâu... nhưng chỉ có Chúa... là Đấng ban mọi phước cho c/ta

... vậy thì c/ta sẽ xin Chúa điều gì cho năm mới này đây?

> Thiết nghĩ điều quí gía nhất... đáng xin và đáng chúc cho nhau... đó là 1 năm an lành, bình an

(The most important wish must be a peaceful year!)

# Không phải bài Thánh Ca số 74 mà ban Thanh Thiếu Niên chúng mừng quí vị trong đêm Giáng Sinh

là "Một Giáng Sinh đầy phước hạnh và 1 năm mới BÌNH AN sao?"

> Như vậy câu hỏi là làm sao tôi tìm được sự bình an? Nó phải bắt đầu từ đâu?

> Câu trả lời là sự bình an phải bắt đầu từ trong tấm lòng của c/ta

... chứ không lệ thuộc vào của cải vật chất bên ngaòi (Peace must start from within & not how many "toys" do I have?)

# Luca 12:15 - chính lời Chúa Giê-xu có nói: "Hãy thận trọng mà đề phòng mọi thứ tham lam,

vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!"

> Kinh Thánh TThiên 37 -- lời Chúa cũng hứa ban cho sự bình an

... đến với ai có tấm lòng tin cậy, khoái lạc, và phó thác đời sống mình cho Chúa...

# ACE có thích nấu ăn không? Chắc các phụ nữ ở đây thích thử ~món ăn mới

> Nhất là trong ~ngày lễ lớn... người ta thường đăng ~recipe mới, ~món ăn mới và cách nấu ~món này...

trong các sách báo quảng cáo

> Cũng vậy, Kinh Thánh trong TThiên 37 sáng nay cho c/ta 1 recipe, 1 công thức để làm sao đời sống tìm được sự bình an trong năm mới này... và trong công thức này rõ ràng có 3 điều căn bản sau đây:

Bình An = (Tin Cậy + Khoái Lạc + Phó Thác) đời sống mình trong tay Chúa

(The Formula to have Peace is to trust, to delight, and to commit our ways to the Lord)

1) Tin Cậy Chúa

> Điều thứ nhất tác gỉa Thi Thiên là vua Đavít trong c. 3 cho thấy muốn có sự bình an thì phải tin cậy nơi Chúa

> Tại sao tin cậy nơi Chúa... và tin cậy nơi Ngài có nghĩa là sao?

> Tin cậy Chúa... là vì Ngài là Đấng Lớn (Bài hát "God of Wonders!"), Ngài là Đấng Tạo Hóa... dựng nên c/ta

> Chúa là Đấng quyền năng: Ngài biết mọi việc, thấy mọi sự, ở khắp mọi nơi... và làm được mọi điều

> Ngài làm cho trái đất xoay vần theo đúng nhịp độ của nó... hầu cho c/ta được sự sống

> Ngài làm cho ~tia nắng chiếu xuống ban sự ấm áp cho đời sống của c/ta...

> Ngài làm cho con bò biết ăn cỏ để cung cấp thịt cho loài người, cây thở ra khí oxygen, mây đọng lại thành mưa...

> c. 25 -- Kinh nghiệm của tác gỉa... Đavít chưa bao giờ thấy 1 con cái nào của Chúa mà bị đói kém hết....

Phải đi "ăn mày" mới có mà sống được? vì Chúa luôn cung cấp mọi sự cần dùng cho họ

> c. 16 -- tuy của cải của họ trông ít ỏi nhưng dư dật hơn của ~kẻ ác... là vì được Chúa bảo tồn

> Hơn là ~kẻ giàu có mà không tin cậy nơi Chúa... thì chỉ cần 1 phút điên dại, 1 thiên tai là chẳng còn nữa

... Bao nhiêu của cải sẽ bị các sòng bài lấy hết

... hay ~đứa con hư hỏng phá sản... vì phải đi mua bail bonds: 5, 10k$... để bail nó ra!

> Không phải ĐCT là Đấng quyền năng mà thôi... nhưng c/ta cần tin cậy nới Chúa

... vì Ngài hay yêu thương và chăm sóc c/ta (We trust God because He cares for us)

# Kinh Thánh có chép 1 con chim sẻ rớt xuống... cũng không ngoài ý muốn của Chúa

... huống gì c/ta là "tạo vật" đã được dựng nên giống hình ảnh của Ngài

# Chúa đã yêu thương c/ta thể nào? Trong Giăng 3:16 -- "Vì ĐCT yêu thương thế gian -- trong đó có mỗi cta - đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." His only Son!

> Khi c/ta nói mình Tin cậy Chúa có nghĩa là trông cậy vào ~lời Chúa đã hứa ban cho c/ta.... Ngài hứa gì?

> c. 11 -- một "cơ nghiệp" đời đời... còn c.29 -- một "đất" đó là "nước thiên đàng"

> Nếu thật sự c/ta tin cơ nghiệp của mình là nước thiên đàng

... thì hãy sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi "nước Cha được mau đến"

> Hãy sốt sắng trong sự yêu thương: đó là tiếp đãi nhau, giúp đỡ nhau... và làm tròn trách nhiệm của mình...

như c/ta đã học tối thứ Sáu vừa qua

> C/ta không thể nói rằng mình tin cậy về lời hứa Chúa sẽ ban cho nước thiên đàng

mà sống chỉ biết lo cặm cụi thâu trữ của cải của đời này... như là Chúa sẽ không bao giờ trở lại hết

# Câu chuyện về 1 vùng trồng trọt kia trong 1 mùa hè bị hạn hán (drought)...

> Ai nấy lo sợ bị mất mùa trong năm đó... và họ đưa nhu cầu đến cho H/T cầu nguyện

> Vị MS của H/T yêu cầu mọi người ra về sẽ để thì giờ mỗi ngày cầu nguyện cho Chúa đổ mưa xuống

và Chúa Nhật tới c/ta sẽ trở lại đây - để dâng lời cảm tạ Chúa

> Ai nấy ra về làm y như lời vị MS đã kêu gọi... và sau 1 tuần lễ họ lại đến nhà thờ nhóm

> Khi vị MS thấy họ thì ông lên tiếng: "C/ta không thể bắt đầu nhóm thờ phượng cảm tạ Chúa hôm nay được!"

> Mọi người ngạc nhiên hỏi tại sao? Vị MS trả lời: "Vì c/ta chưa tin cậy nơi Chúa"

> Mọi người trả lời: "C/tôi có cầu nguyện mỗi ngày cho Chúa ban mưa xuống mà, c/tôi tin cậy nơi Chúa mà..."

> Vị MS trả lời: "Nếu quí vị tin cậy Chúa sẽ ban mưa

... tại sao hôm nay không có 1 ai đem theo cây dù để che mưa vậy?"

> Người nào tin cậy Chúa thật... thì cũng phải sống và sẵn sàng làm theo ~gì Ngài phán dậy!

> Lòng tin cậy nơi Chúa là bước đầu của sự bình an

> Có đức tin tin cậy càng nhiều ở nơi Chúa... thì sự bình an càng tăng lên... và sự lo lắng càng giảm đi bấy nhiêu

... vì 2 thứ này (bình an và lo lắng) không thể sống chung trong 1 nhà với nhau được...

i) Nếu c/ta thành thật tin cậy nơi Chúa trong năm mới này... cũng có nghĩa là c/ta không còn tin vào tử vi,

~thầy tướng số, horoscope, xem ngày, coi bói, định hướng hên xui nữa

> Nếu c/ta tin Chúa thật lòng... thì đâu cần "xem xâm bói quẻ" đầu năm làm chi nữa, hoặc thờ lạy các tượng chạm

> Làm thể nào 1 người nói mình tin cậy Thượng Đế tối cao... mà trong nhà còn chứa ~bàn thờ lộng lẫy, chớp đèn, thắp nhan với đủ ~hình tượng các tà thần... thì làm sao có sự bình an được

... mà coi chừng còn đầy ~bất an nữa... vì các ông thần sẽ đánh lộn nhau... trong nhà của mình

ii) Trong c. 1 -- nếu c/ta tin cậy Chúa là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống của mình

... thì chớ ghen tị/đua đòi với ~ng thế gian nữa

> C/ta phải hiểu là có lắm ~người thế gian (đương nhiên không phải ai cũng vậy) họ được thịnh vượng, may mắn

... là vì họ đang làm ~điều gian ác, dối trá...

và có lẽ điều ác nhất là họ không tin cậy nơi Chúa, không biết cảm tạ Ngài ban cho mình mưa, nắng và sức khỏe

> Nhiều người giàu có là vì họ đang làm ~điều gian dối: Khai giấy tờ không đúng tên mình, giả mạo tên người khác trong cửa tiệm mình để được quyền lợi của chính phủ, ăn ở không giấy hôn thú... để được nhà nước bảo trợ....

> Lời Chúa trong c. 2 -- nhắc c/ta rằng kết cuộc của ~kẻ giàu có làm chuyện gian ác này được so sánh như là "cỏ"

# Cỏ quí vị cắt xong... để 1 chút là khô héo ngay và rồi gío đến thổi bay đi khắp nơi

> Trong c. 10, 36 tác gỉa dùng ~chữ "không còn" có nghĩa là tìm không gặp nữa

... mà có nhớ đến họ đi nữa... thì chỉ nhớ lại ~việc gian ác của họ mà thôi! # C/ta nhớ gì về Hítle? Stalin?

> Như vậy tại sao c/ta lại ghen tị/đua đòi và muốn được giống như họ... mà mất bình an, thay vì tin cậy nơi Chúa?

2) Khoái Lạc Trong Chúa

> Điều thứ hai tác gỉa Thi Thiên cho thấy muốn có sự bình an thì phải khoái lạc trong Chúa (delight in the Lord)

> ACE có khoái lạc điều gì không? (What delights do you have?)

# 1 Trong ~điều khoái lạc của tôi là sự thưởng thức ~món ăn ngon miệng:

tô phở bò, bánh quấn thịt tôm, cua rang muối, crawfish boil... quay quần với gia đình & H/T của mình

> 1 Điều khoái lạc mới là thích câu cá... dù cho phải dậy sớm, lạnh lẽo, xa xôi...

... tuy rằng không ăn ~con cá mình bắt được... nhưng câu cá nó có cái thú riêng của nó

> ~Người khác thì thích say mê trong ~cuộc đấu thể thao football, thích "chơi xe mới" gắn đủ thứ trên đó, người khác thì thích xây nhà cửa, săn thú rừng, thích đếm tiền, thích xem "Paris by night"....

# Có người thì thích nghe nhạc... vô xe là bật máy CD 10 dĩa lên ngay

> Khi c/ta khoái lạc điều gì rồi... mình sẽ sẵn sàng bỏ thì giờ, công sức, của cải để enjoy điều đó

làm đi làm lại... mà vẫn không thấy chán

> c. 4 -- "khoái lạc nơi Chúa" nghĩa là ham thích ~điều gì thuộc của Chúa

(Things that matter to God!) mà không thấy chán

> Muốn tìm được sự bình an... phải mong có được sự khoái lạc trong Chúa

... tìm kiếm, say mê trong ~gì Chúa thích... và có giá trị trường tồn vĩnh cửu

# TThiên 119 -- ACE có thể dùng để suy gẫm trong ~ngày đầu năm vì TThiên này bày tỏ lòng tác gỉa "delight" khoái lạc trong lời Chúa, mạng lệnh, điều răn, luật pháp, chứng cớ, giềng mối của Chúa... thể nào

> c. 12-16 -- "Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lịnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm. Tôi sẽ suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa."

> c. 103 -- "Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!"

> c. 147 -- "Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu; Tôi trông cậy nơi lời Chúa.

Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa."

(Có bao giờ ACE say mê học lời Chúa... đến nỗi mà quên ăn, quên ngủ, quên đi làm không

... như là nhiều người thế gian đang làm... khi luyện phim chưởng, xem Paris by Night vậy?)

> c. 162 -- "Tôi vui vẻ về lời Chúa, khác nào kẻ tìm được mồi lớn." Chắc Đavít cũng câu cá hoặc săn rừng...

(C/ta có vui vẻ được vào nhà Chúa để lắng nghe tiếng Ngài... như là bắt được ~con cá lớn không?

# Năm ngaói tôi bắt được 3 con cá lớn: 2 con 30 lbs và 1 con gần 40 lbs... cái cần câu cong vòng

vui quá... chỉ biết ngồi xuống thyền vui cười và lo chụp ảnh ngay làm kỷ niệm giây phút khoái lạc này)

> c. 172 -- "Nguyện lưỡi tôi hát xướng về lời Chúa; vì hết thảy điều răn Chúa là công bình."

> Khoái lạc trong sự thờ phượng Chúa... hát ~bài ca mới cho Chúa

như ngày mình mới biết Chúa -- mong được đến nhà thờ sớm

hay là bây giờ đang ngao ngán cảm thấy sao Mục Sư hôm nay giảng dài quá... chắt suốt năm cũng như vậy!

# Đi nhóm Giáng Sinh ở dưới Abbeville xong -- có thiếu niên chia sẻ với tôi: "MS ở đây có điểm hay quá?"

tôi hỏi điểm gì đó con: "Ỗng giảng ngắn ghê!"

> Điểm quan trọng không phải là giảng ngắn hay dài, hay hoặc dở...nhưng Lẽ thật có được bày tỏ rõ ràng không?

và chính mình có để ĐTL cáo trách, cảm hóa và đổi mới cuộc đời mình cho Chúa không!

# Nhớ có lần MS Phan T. Bình chia xẻ ông đi giảng bồi linh ở 1 H/T

> Sau khi giảng xong thì có 1 người đàn ông đến bắt tay và cứ khen MS giảng xuất sắt quá...

> MS Bình trả lời: "Chưa là xuất sắt đâu!" Người đàn ông ngạc nhiên nói: "Tại sao MS lại nói như vậy, hay lắm mà!"

> MS Bình trả lời: "Chưa là xuất sắt... cho đến khi nào ông bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu!"

> Đừng bao giờ nhầm lẫn điều này trong suốt năm mới này... đó là 1 buổi nhóm đầy ơn thường không thuộc vào ban nhạc -- ai hát, ai đờn, ai chơi trống, hay là ai giảng -- giảng như thế nào... nhưng là có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong buổi nhóm đó không? Có ~sự quyết định và biến đổi nào không -- đó mới là điều đáng nói!

3) Phó Thác Đường Lối Trong Tay Chúa

> Điều thứ ba tác gỉa Thi Thiên cho thấy muốn có sự bình an thì phải phó thác đường lối mình trong tay Chúa

> Từ nghữõ "phó thác" mang đến 1 hình ảnh của sự trao hết ~gánh nặng, lo âu, phiền muộn lên cho Chúa

vì Ngài là Đấng hay chăm sóc c/ta

# Bài đoản ca c/ta hay hát: "Trao cho Chúa" có động từ "Cast all my cares" có nghĩa là liệng, quăng, ném, tung ~gánh nặng, ~lo âu, phiền muộn... đến Chúa... để nhận được sự yên nghỉ và bình an cho tâm hồn

> Và nhớ rằng khi đã trao cho Chúa rồi... thì đừng có lấy lại nữa...

> Biết bao nhiêu người đi nhóm thờ phượng mỗi tuần... ra về vần còn ~gánh nặng trên vai, ở trong lòng... không phải vì Chúa không có quyền năng ban cho c/ta sự yên nghỉ... nhưng vì c/ta chưa dám trao cho Chúa ~gánh nặng của mình...

> Tận hiến cuộc đời, lối sống, ~tham vọng, ~ước mơ, đường lối của mình cho Chúa là điều khó làm nhất

vì cá tánh tự nhiên của con người là thích được "control" được tự do

> Vì khi phó thác ~điều này của mình cho Chúa... thì Ngài thường hay thay đổi nó không còn theo ý mình muốn nữa

> Nhưng nếu là người tin cậy và khoái lạc nơi Chúa... thì c/ta biết mọi sự trong tay Chúa luôn là tốt đẹp hơn

vì Ngài là Đấng khôn ngoan và giàu có hơn

> Có khi ~kế hoạch, ước muốn của mình, Chúa có thể làm lớn ra hơn nữa (multiply)

để làm nguồn phước cho ~ng khác xung quanh

# Sự kiện trong Giăng 6 về việc Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5,000 người ăn

> Bắt đầu từ đâu? Từ 1 đứa bé đã bằng lòng phó thác 5 cái bánh & 2 con cá của mình cho Chúa xử dụng

làm phép lạ... mà có thức ăn no đủ cho trên 5,000 người trong ngày đó...

> "Phó thác" cho Chúa có nghĩa là tận hiến, là giao chiếc chìa khoá của đời mình cho Chúa... là trao cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá, là sống không còn theo ý riêng của mình nữa... nhưng "Ý Cha được nên"

> Để rồi c/ta kinh nghiệm được sự bình an... mà mắt c/ta chưa bao giờ thấy, tai c/ta chưa bao giờ nghe đến

và lòng c/ta chưa bao giờ nếm được!

# Chuyến đi làm ở ngàoi biển dậy tôi nhiều điều

1) Bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm được đi máy bay trực thăng như thế nào... dù cho tôi có giải thích hay có chụp ảnh cho bạn xem... cho đến khi bạn ngồi vào trong lồng của chiếc máy bay trực thăng đó

2) Khi bước vào ngồi... bạn bằng lòng tin cậy, phó thác mọi sự cho người phi công lái chiếc máy bay trực thăng nữa

... nhớ rằng chỉ có 1 người phi công mà thôi... không có "sơ cua"

và rất gần đất nên không có thì giờ học lái trực thăng cấp tốc đâu

> Khi chiếc máy bay trực thăng cất cánh... người lái máy bay là mạng sống của bạn...

> Hãy bước vào lồng của tình yêu Thiên Chúa... và phó thác mạng sống cùng đường lối của mình cho Ngài

---------------------------

> Năm mới này sẽ ra sao đây? Có phải sẽ là 1 năm đầy ~sự lo âu, buồn phhiền, ganh tị, đua đòi, thất vọng

hay sẽ là 1 năm bình an và thỏa lòng

(What kind of year will you have? A troubled, worried, No purpose... or Peaceful year?

> C/ta có cứ chỉ biết đeo đuổi ~điều thuộc của thế gian này chăng, ~thứ tạm bợ, chóng qua

mà rồi sẽ chẳng bao giờ kinh nghiệm được sự bình an thật của tâm hồn là điều quí gía nhất

(Are you keep chasing after the wicked? Or run after God? Seeking God and His kingdom?)

> Công thức để có sự bình an thật là gì? (What is the formula for finding peace of the soul?)

> Đó chính là: Tin cậy, kháoi lạc và phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa!

# C/trình "Primetime" ôn lại ~biến cố xẩy ra trong năm 2004

> ~Danh nhân tài tử đã qua đời trong năm 2004, ~sự kiện chính trị, scandals...

> Kết thúc bằng 1 câu nói tôi suy nghĩ mãi trong 2 ngày nay: "Everyone die... but NOT everyone really live"

> Tạm dịch là: "Mọi người chết... nhưng thật sự chưa chắc mọi người sống..."

> Chết là chắc... nhưng chưa chắc ai cũng đều sống có một đời sống có ý nghĩa, có mục đích...

> Bạn có đang sống đầy ý nghĩa không? Vui mừng và bình an không?

> Muốn sống 1 đời sống có ý nghĩa & bình an

... thì hãy Tin cậy, kháoi lạc và phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa! đó là bí quyết để thật sự c/ta sống

> Thành thật chúc mọi người 1 năm mới Bình An trong Chúa... 1 đời sống đầy ý nghĩa!

> Wishing you a peaceful year in God's hands as we trust, delight, and commit our ways to Him!

Lời Mời Gọi

> Cuộc sống con người quá nhỏ bé, cuộc đời quá mỏng manh

# ~Thiên tai động đất xẩy đến như sóng thần Tsunami bên Châu Á trong tuần qua nhắc cho c/ta ý thức được điều này

> Cuộc đời này là phù du, tạm thời, và chóng qua... như hoa mọc ban sáng, héo ban chiều

> Điều quí giá nhất cho sự sống la hưởng được sự bình an và thoả lòng

... ở trong bàn tay yêu thương của Đấng Sáng Tạo

> Đây không có nghĩa là sống lười biếng, không làm chi hết

> Nhưng là hãy trao cho Chúa ~ước vọng, kế hoạch, chương trình, đường lối của mình cho Chúa

và tin cậy rằng Ngài sẽ dùng làm nguồn phước cho ~ng khác xung quanh...

> Trao cho Chúa cuộc đời mình có nghĩa là sống với sự trông cậy của cơ nghiệp đời đời - Chúa hứa ban cho c/ta

> Nghĩa là sống đầy dẫy trong ~việc lành.... làm sáng danh vinhhiển của Chúa

> Nghĩa là đeo đuổi ~điều thuộc của Chúa, có giá trị trường tồn

> Nghĩa là đừng ganh tị/đua đòi với ~ng thế gian -- nhất là ~kẻ đang làm ~điều ác và kiêu ngạo

# I Tim. 6:17 -- "Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi ĐCT, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng."

> Một năm mới thật sự kinh nghiệm Chúa sống trong lòng này

quí hơn ngọc châu, danh vọng đời này... vì thà có Chúa thì hơn!

> Mà muốn như vậy thì hãy ra về và làm theo công thức Chúa ban cho c/ta - đó là hãy tin cậy, khoái lạc và phó thác đường lối mình cho Chúa, để rồi thật sự kinh nghiệm được 1 năm mới bình an!

(May the Lord bless you... and keep you

May His face shine upon you

And May His Love be in you that you will become the stream of blessings to many others in this new year to come

As we all trust, delight, and commit our life to Him in 2005!)