Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

Người Lãnh Đạo Lý Tưởng

-- The Ideal Leader (John 13:15)

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

August 29, 2004

"Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi."

Introduction

* Ước mơ của 1 người Mục Sư quản nhiệm H/T luôn là muốn thấy được H/T của Chúa tăng trưởng đều đặn

> Hai cái thước đo lường rõ rệt sự tăng trưởng của 1 H/T thường là 1) con số người đến tiếp nhận Chúa Giê-xu & nhận lễ Báptêm... 2) cùng sự đức tin lớn lên của các tín đồ mỗi ngày... trở nên làm môn đồ của Chúa Giê-xu

> Sự tăng trưởng/lớn lên này không bởi sức năng của con người làm nên... nhưng là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh... và bởi tấm lòng của mỗi c/ta để Ngài tể trị/làm chủ cuộc đời của mình

> H/T phải luôn mong được trưởng thành lớn lên... vì ý muốn của Chúa là mỗi con cái của Ngài

phải được đến mức thành nhân - có tầm thước vóc dáng... đầy trọn của Chúa Cứu Thế Giê-xu

> Mà muốn như vậy thì mỗi con cái Chúa phải luôn để Ngài đổi mới đời sống tâm linh của mình...

> Sự đổi mới luôn này phải bắt đầu từ từng cá nhân một, trong mỗi gia đình cơ đốc -- rồi đến H/T của Chúa nói chung

a) Gia đình cơ đốc luôn được đổi mới - khi mỗi người trong ~gia đình đó làm tròn vai trò của mình... là người vợ hoặc người chồng cơ đốc, làm trọn trách nhiệm cha mẹ hoặc bổn phận con cái cơ đốc

... mà c/ta đã nghe qua ~loạt bài giảng trong ~ngày tháng trước đây

b) Bước thứ hai - sự "đổi mới luôn" phải tiếp tục trong H/T của Chúa

và phải bắt đầu từ ~ng lãnh đạo trong mỗi nhóm nhỏ... cho đến nhóm lớn của H/T đó

> Đây là 1 khải tượng mới Chúa ban cho tôi thấy... và sẽ bày tỏ cùng ACE trong ~ngày tháng tới

qua ~loạt bài giảng mới về sự kêu gọi & phẩm cách của ~ng lãnh đạo trong H/T Chúa phải nên như thế nào?

> Sáng hôm nay -- c/ta suy gẫm về tấm gương của người lãnh đạo lý tưởng -- để bắt chước theo

đó chính là Cứu Chúa Giê-xu (đọc)

I. Lãnh Đạo?

1) Khi nói đến sự tăng trưởng của H/T, sách Kinh Thánh trong I Côr. 3:8 cho thấy hình ảnh của sự lớn lên của 1 cái cây như sau: "Người trồng, kẻ tưới... nhưng chính ĐCT làm cho lớn lên"

> Chính ĐCT là Đấng làm cho lớn lên, làm cho H/T tăng trưởng... và c/ta cũng cần hiểu rằng

"tiềm năng" (potential) lớn lên/tăng trưởng của 1 H/T mà Chúa hành động là thường bắt đầu ở ~ng lãnh đạo

# Nhà viết sách đạo nổi tiếng trong thời đại này (John Maxwell) có nói 1 câu rất đúng: "Everything rises or falls on the leadership" -- tạm dịch là "mọi sự tăng trưởng hay xụp đổ... đều là do thành phần của ~ng lãnh đạo"

> Qua ~ng lãnh đạo -- c/ta có thể nhận thấy được mức độ tăng trưởng của 1 H/T Chúa

(When we talk about the church growth, Paul said: "Some plant, others water, but God does the increase in His church

... but we should not forget - the potential increase of a church that God does the increase... is its leadership)

# Trong lịch sử Kinh Thánh Cựu Ước -- c/ta thấy rõ điều này qua thời đại của các vị vua

> Nếu vua nào bê bối, đi giẹo hai bên (thờ Chúa cũng thờ các tà thần) thì dẫn dân tộc mình đi vào chỗ bại hoại

còn vua nào chánh trực, biết cải tổ... thì luôn đưa dân sự mình đến 1 cuộc sống thịnh vượng, và bình an....

2) Tại sao c/ta cần ~ng lãnh đạo... và vai trò của họ là gì?

> Là cơ đốc nhân (người của Đấng Christ)

-- có lẽ ai trong c/ta cũng biết mục đích của đời sống mình là gì rồi, phải không?

> Mục đích cho đời sống của mỗi c/ta có thể tóm tắt trong 4 chữ" "Làm sáng danh Chúa"

> C/ta được cứu bởi chính huyết của Chúa Giê-xu... từ chỗ tối tăm đến nơi sáng láng, được trả 1 giá rất đắt

để đời sống c/ta làm vinh hiển danh Chúa...

> Là con cái của Chúa, c/ta làm sáng danh Chúa qua 2 điều chính:

1) Sống theo lời Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh -- hay có danh từ gọi là "Sống đạo"

2) Đi khắp nơi - làm chứng sự cứu chuộc của Chúa đến cho mọi người -- hay gọi là sứ mạng "truyền bá Tin Lành"

> Cho dù ai trong c/ta cũng biết mục tiêu căn bản này cho đời sống của mình

... nhưng thường c/ta không biết làm thế nào để đạt được ~mục tiêu đó

> Vì thế c/ta cần ~ng lãnh đạo để hướng dẫn, khích lệ, làm gương cho c/ta bắt chước đi theo

... để đạt được mục tiêu của mình

(As Christians, we all know what to do... we know the purpose of being a Christian... is to glorify God

but we do not know how to do it; we do not know how to get there.... that's why we need leaders)

3) Không phải tiềm năng lớn lên của 1 H/T Chúa lệ thuộc trong phẩm chất của ~ng lãnh đạo mà thôi... mà c/ta cần phải hiểu sự tăng trưởng "bề ngang" của H/T Chúa

cũng lệ thuộc vào con số có bao nhiêu ~người lãnh đạo trong H/T đó nữa

# Chẳng hạn như H/T lớn nhất ở Mỹ, do MS quản nhiệm là MS Rick Warren... họ có trên 200 ~mục vụ nhóm nhỏ khác nhau (small group ministries)... nhiều người được kêu gọi & huấn luyện để lãnh đạo mở rộng bờ cõi của nước ĐCT

> Tôi luôn tin rằng Chúa sẽ không thể cộng thêm đông người vào H/T Hy-vọng ở đây

... nếu H/T c/ta chưa chuẩn bị, hoặc trang bị thêm ~ng lãnh đạo

> Đương nhiêu không phải ai cũng là người lãnh đạo...

> Nhưng nếu lấy tiêu chuẩn căn bản cho biết là cứ 3 người... thì cần có 1 người lãnh đạo

> Nếu phòng nhóm này của c/ta có đủ chỗ cho ~300 người ngồi... thì theo tỉ số này

H/T Chúa ở đây cần tối thiểu 60 người lãnh đạo

> Nhìn xung quanh c/ta vẫn thấy thiếu rất nhiều... vậy thì c/ta cần cầu nguyện cho Chúa cảm động thêm người lãnh đạo các nhóm... hay chính mình xin Chúa tập tành & sửa soạn mình để trở nên người lãnh đạo 1 ngày...

II. Người Lãnh Đạo Lý Tưởng

> Vấn đề thứ 2 c/ta suy gẩm sáng nay -- đó là "lãnh đạo" là sao? 1 người lãnh đạo lý tưởng có ~đặc tính gì?

> Trong lịch sử loài người đã có biết bao nhiêu ~người lãnh đạo tài ba

1) Về chiến sự -- ngày xưa có đại đế Alexander đã lãnh đạo quân sự của mình giỏi như thế nào

# Tướng Alexander chẳng hề khóc vì thua 1 trận nào... nhưng có lần người ta thấy ông khóc khi đứng nhìn thế giới

là vì ông thấy không còn chỗ nào để cho mình chinh phục được nữa...

# Ngày nay thì c/ta biết 1 vị tổng thống vừa qua đời - đó là TThống Ronald Reagan được kể là người lãnh đạo tài ba

> Ông trước kia là 1 tài tử đóng phim... sau này lên làm tổng thống...

> Reagan rất tài giỏi làm việc với Quốc Hội (Congress) - phục hồi lại nền thương mại của nuớc Mỹ & đem đất nước đến sự an ninh & thịnh vượng, kể cả việc ông đã thương lượng với Ngasô

-- tống thống Gobachev để dẹp bỏ c/trình chế ~vũ khí phi đạn nguyên tử (nuclear missiles)

2) Về phương diện đạo đức -- ngày xưa có Giăng Báptít ít được nhắc đến

nhưng là 1 người lãnh đạo giỏi... để sửa soạn con đường cho Đấng Cứu Thế đến

> Đời sống ông mặc áo gai, ăn châu chấu... nhưng lời giảng của ông đã ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người

> Ng ta ước lượng có lẽ Giăng Báptít đã làm báptêm đến ~30,000 người... vì vậy có danh xưng là Giăng Báptít

# Ngày nay c/ta có Masơ Têrêsa là người lãnh đạo với tấm gương "thương người" cao đẹp

> Bà Têrêsa đã mở trên 450 trung tâm giúp đỡ người nghèo, người bị bịnh AIDS trên tòan trái đất

> Bà nhận được Nobel Peace prize trong năm 1979

và sau này được chính phủ Mỹ ban cho huy chương danh dự tự do (Medal of Freedom) cao nhất

> Nhưng trong tất cả ~ng lãnh đạo trên thế gian này... từ trước cho tới bây giờ

không 1 ai là người lãnh đạo lý tưởng bằng Chúa Giê-xu

> Tại sao vậy? Vì Ngài có sự ảnh hưởng đến biết bao nhiêu tỉ người qua nhiều thế hệ

& vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay

> Thiết nghĩ, ngay giờ phút này trên thế giới... có cả triệu người sẽ sẵn sàng tử vì đạo... cho danh Ngài

a) Điều lạ lùng là Chúa Giê-xu chưa bao giờ viết 1 cuốn sách

... nhưng ngày hôm nay không có thư viện nào trên quả địa cầu này có thể chứa hết ~sách... viết về Ngài

b) Ngài chưa bao giờ ra khỏi xứ mình (ngoại trừ khi cha mẹ đem Ngài qua xứ Êdíptô trốn vua Hêrốt khi mới sanh ra)

nhưng tiếng tăm Ngài được đồn ra khắp trên mặt đất

c) Chưa hề đóng 1 cuộn phim... nhưng ngày nay cuộn phim "Jesus" được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất

> Cho đến nay đã là 863 ngôn ngữ & trên Internet hiện nay có chiếu sẵn cuộn phim này trong 62 thứ tiếng khác nhau,

> Ng ta ước lượng ~5.2 tỉ người trên quả địa cầu này đã xem cuộn phim "Jesus" này... trong 228 quốc gia...

d) Ngài chưa bao giờ sáng tác 1 bản nhạc... nhưng ~bài nhạc hát về Ngài không bao giờ đếm hết được

# Hầu hết mỗi Chúa Nhật là H/T c/ta ở đây hát 1 bài hát mới đặc biệt cho Chúa

> Tôi làm MS quản nhiệm ở đây từ năm 1993

- như vậy thì đến nay c/ta đã hát ~520 bài hát mới cho Chúa Giê-xu rồi... chưa kể ~bài hát khó chưa hát được

> Tên Ngài không hề có ~danh xưng kèm theo như PhD (tiến sĩ), Dr., CEO, hay bằng MBA

... nhưng chưa có 1 nhà danh nhân nổi tiếng nào có sự ảnh hưởng lớn lao bằng chính Chúa Giê-xu

> Các bậc vua chúa, nổi danh, ~vị tổng thống nổi tiếng... biết bao nhiêu người tán phục và đi theo học ở nơi Ngài

> Như vậy nếu ai muốn trở thành 1 người lãnh đạo giỏi... hãy học ở nơi Chúa Giê-xu

> Tại sao Chúa Giê-xu là 1 người lãnh đạo lý tưởng như vậy?

Chúa Giê-xu có ~đặc điểm gì để c/ta có thể bắt chước theo?

1) Thứ nhất, Ngài luôn biết rõ và nhắm đến mục đích của đời sống mình

> Trong ~ngày qua, cuộc đua thế vận hội 2004 tại Athens, nước Greek (Hy-lạp) đã bắt đầu thật là sôi nổi

> Trên 200 quốc gia với gần 12,000 lực sĩ đổ về Athens để tranh giải thể thao từ những môn

- như bơi lội, chạy đua, đấu võ, cử tạ, bóng rổ, cho đến vũ cầu, đá bóng...

> ~Quốc gia này đã nhiều năm tháng tuyển chọn, huấn luyện và cử ~lực sĩ thể thao giỏi nhất của mình đến đấu

... và mong đem về ~huy chương danh dự cho đất nước của mình

> Mục đích của ~lực sĩ thể thao đến Athens là để làm gì?

Ai cũng biết là họ đến Athens để chiếm đoạt được ~huy chương... rất có gía trị, phải không?

> Mục đích của Chúa Giê-xu từ trời gíang xuống thế gian cũng có mục đích của nó....

> Có thể tóm tắt trong vài chữ thôi: Mục đích của Ngài là "thập tự gía" -- thi hành công cuộc cứu rỗi nhân loại

Tiếng Anh có thể tóm tắt trong 1 chữ mà thôi đó là chữ "Redemption"

(Jesus is a great leader because He clearly knows His purpose and that is "redemption." )

# Trong Luca 19:10 -- chép rõ mục đích của Ngài: "Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất."

> Thế gian tối tăm đang trên đường đi vào chỗ hư mất đời đời trong lửa hỏa ngục 1 ngày... thì Chúa Giê-xu đến

để chịu chết... đi vào âm phủ - thế chỗ cho nhân loại & đã sống lại vẻ vang sau 3 ngày

-- để chuộc tội & ban cho c/ta sự sống lại & sự sống vĩnh cửu ở trên thiên đàng

(Jesus always focused on His purpose -- that's the Redemption, the Cross -- to save the world)

> Cả cuộc đời của Ngài khi còn sống trên đất đều là nhắm đến thập tự gía... là sự cứu chuộc tội nhân

# Trong Luca 5:24 -- chép lại sự kiện của 1 người bị liệt - được 4 người bạn đem đến Chúa Giê-xu

> Nhưng vì đám đông cản trở, họ không đem người bị liệt đến với Chúa Giê-xu được

thì 4 người này phải trèo lên nóc nhà, mở ngói và thòng người bịnh xuống bên cạnh Chúa

> Chúa Giê-xu cảm động khi thấy đức tin của họ & Ngài chữa bịnh cho người bị liệt

> Nhưng Ngài lại phán với người bịnh rằng: "Tội con đã được tha"... làm nhiều người ngạc nhiên

> Lời này của Chúa Giê-xu nói đến mục đích tối quan trọng của đời sống này - không phải chỉ là được khỏi bịnh

... nhưng là được tha tội & nhận được sự sống đời đời ở trong nước thiên đàng 1 ngày

# Sự kiện khác trong Giăng 8 -- khi người ta đem đến trước Chúa 1 người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngaọi tình

> Ai nấy trong đám đông chỉ muốn ném đá người đàn bà này thôi... theo như luật của Môise đã định

> Còn Chúa Giê-xu thì không buộc tội người... nhưng lại phán: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa..."

> Lời nói của Chúa Giê-xu đem đến niềm hy vọng cứu rỗi cho người đàn bà tội lỗi này!

vì đó là mục đích Ngài đến trần gian

> Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng vì Ngài luôn biết rõ mục đích cho đời sống của mình

và cứ tiến bước đến mục đích đó

> Ai muốn trở thành 1 người lãnh đạo giỏi -- hãy bắt chước Chúa Giê-xu

biết rõ mục đích & vai trò của mình là gì... và cậy ơn Chúa cứ tiến bước đến mục đích đó

# Câu chuyện trong 1 chiến trường có 3 người lính bị đi lạc... không biết mình đang ở đâu

> Bỗng nhiên có 1 vị sĩ quan lái 1 chiếc xe Jeep nhà binh đi ngang qua

... Nhưng vị sĩ quan cao cấp này đang mặc áo thường dân, không đội lon

> 3 Anh lính chặn xe Jeep lại và nói: "C/tôi đi lạc và muốn trở về với đội quân của mình,

nhưng c/tôi không biết mình ở đâu -- ông có biết địa điểm c/ta đang ở đâu không?"

> Vị sĩ quan nghe ~anh lính hạc hỏi... thì nóng giận vì 3 tên lính này không biết giơ tay chào

vì chính ông là vị Đại Uý cao cấp sao?

> Vị sĩ quan bèn ngừng xe lại, bước ra & ưỡn ngực nói: "Các anh có biết tôi là ai không mà hỏi?"

> 3 Tên lính nhìn nhau và nói: "Thôi đời c/ta tàn rồi các bạn ơi... mình bị lạc không biết đang ở chỗ nào

gặp nhầm tên này -- y lại không biết y là ai nữa... mà lại hỏi mình!"

> Nếu là người lãnh đạo c/ta phải biết rõ mục đích, vai trò, hướng đi của mình được Chúa gọi là để làm gì

như Chúa Giê-xu biết rõ mục đích của Đức Chúa Cha cho đời sống của mình là gì - khi còn trên đất vậy

2) Điều thứ 2, Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng vì Ngài có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người xung quanh

qua tấm gương yêu thương người 1 cách thành thật

(Jesus is a great leader because of His sincere love.)

> Cả cuộc đời Chúa Giê-xu khi còn ở trần thế là để phục vụ người khác...

> Chúa Giê-xu yêu thương nhân laọi và luôn chăm sóc nhu cầu của ~ng xung quanh mình

# Từ 1 người đàn bà bị bịnh mất huyết đến đụng vạt áo Ngài -- Chúa cũng biết & chữa bịnh cho

> 1 Đàn dân đông đi theo Ngài... đang đói bụng cần thức ăn... Chúa hoá bánh cho họ ăn

> Cho đến buổi tối cuối cùng -- trước giờ chết trong Giăng 13 - Ngài còn nhớ đến việc rửa chân cho các môn đồ

> Sau này ngay tại TTG, Ngài không quên chính người mẹ mình -- mà giao cho môn đồ Giăng chăm sóc,

> Ngài nghe lời câù xin của tên trộm cướp ngay bên cạnh... mà hứa ban cho sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng

và Ngài còn nhớ thếu thào cầu xin Đức Chúa Cha tha thứ cho ~kẻ đang đóng đinh mình...trong ~hơi thở cuối cùng!

# Bài Thánh Ca số 95 -- "Khi Giê-xu qua" thì sao? Kẻ mù được thấy, kẻ bại được đi, kẻ tà mà được lành,

kẻ buồn được vui, kẻ chết sống lại, kẻ tội nhân trở nên con cái của ĐCT

> Nơi nào Ngài đến... là nơi đó chan chứa tình yêu thương của ĐCT...

> Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng... vì Ngài luôn đặt mối liên hệ cao hơn luật lệ, nghi thức, lề thói của con người... Ngài đặt tình yêu thương cao hơn sự công bằng... và tình người cao hơn vật chất tạm bợ

(Jesus always put relationships more important than rules and formalities.)

# Nếu Chúa Giê-xu ở trong H/T này thì c/ta sẽ thấy Ngài hay ra công viên chơi với các em thiếu nhi, Ngài ngồi uống càphê kể chuyện thời sự với ban tráng niên, Ngài quỳ gối cầu nguyện với các bạn thanh niên, Ngài lăn vào bếp đổ mồ hôi dọn dẹp đổ rác phụ giúp ban phụ nữ, Ngài ngồi học trong lớp TCN với các bạn thiếu niên... bồng các bé nhỏ trong phòng giữ trẻ em... Ngài hay khóc với kẻ khóc, vui với kẻ vui...

(Jesus shows a great model of leadership because of His sincere love -- always serve others & building a relationship)

> Nếu muốn trở thành 1 người lãnh đạo giỏi c/ta đừng bao giờ quên tiêu chuẩn của tình yêu thương là cao hơn hết

# Có biết bao nhiêu người lãnh đạo giỏi vì dùng áp lực, quyền hạn

nhưng Chúa Giê-xu dùng tình yêu thương mà cảm động biết bao nhiêu người đi theo Ngài

> Vũ khí của Chúa không phải là súng & đạn... nhưng chính là thập tự giá là nơi Ngài đổ huyết cho mọi người

# Bí quyết để tăng trưởng H/T mà các lãnh đạo cần nắm chắc đó là

"Thiên hạ sẽ đến ~chỗ nào... họ cảm nhận được sự yêu thương có ở chỗ đó"

(The basic evangelism that all leaders need to know is this: "People go... where they are loved!")

# Có 1 người khác nói rất đúng: "People don't care what you say... until they see that you are really care!

> Tạm dịch là "người ta không thèm biết bạn nói gì... cho đến khi họ thấy bạn yêu thương chăm sóc nhu cầu của họ."

3) Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng vì Ngài là người communicator truyền đạt tài ba

> Ai làm lãnh đạo giỏi cũng phải tập năng khiếu đàm thoại --bởi vì "Leaders must be able to express themselves"

> Cho dù c/ta có 1 kế hoạch hay đến đâu đi nữa... mà không thể giải bày rõ ràng cho người khác hiểu, và khích lệ,

cảm động lòng họ làm theo... thì thật kế hoặch đó có ích gì không?

> Trong suốt hơn 3 năm giảng đạo -- Chúa Giê-xu đi khắp nơi, xây dựng mối liên hệ -- để giảng dậy về c/trình cứu chuộc của ĐCCha, nước thiên đàng bằng ~thí dụ thật dễ hiểu... để mọi người có thể hiểu được & nhận lấy

# Giăng 4 -- với 1 người đàn bà Samari đến giếng múc nước -- Chúa dùng từ "nước"... là vật cần thiết cho nhu cầu căn bản của sự sống con người - để nói đến "nước hằng sống"

... đó chính là Ngài có thể ban cho bà sự sống lại & sự sống đời đời

# Giăng 6 -- với đám đông đi theo Ngài đang đói bụng -- Chúa hoá bánh cho 5,000 người ăn và dạy dỗ về "bánh hằng sống" - là sự cung cấp của chính Chúa cho sự sống vĩnh cửu đời sau

# Luca 15 -- Chúa dùng ẩn dụ người con trai hoang đàng để vẽ bức tranh của tình yêu thương vô điều kiện của ĐCT

# Giăng 10 -- Chúa dùng ẩn dụ "người chăn hiền lành" cho các môn đồ thấy rõ mối liên hệ giữa c/ta với Chúa...

> Muốn trở thành người lãnh đạo gỉoi -- phải tập lối đàm thoại hữu dụng như Chúa Giê-xu

(Wanting to become a great leader liked Jesus, one must learn to be a good communicator.)

> Nhiều khi không cần nói dài dòng, nói nhiều, lẩn quẩn, mâu thuẫn... nhưng chỉ cần ngắn gọn, rõ ràng, nói với ân huệ theo sau... nhưng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ... khơi động được tấm lòng bên trong của ~ng đang nghe mình

III. Đi Theo Người Lãnh Đạo Lý Tưởng

> Không phải Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng thôi... nhưng Ngài còn là người lãnh đạo lớn nhất

vì chỉ có Ngài mới có quyền năng dẫn nhân loại đến sự sống đời đời & ban cho sự sống dư dật

> Thế giới trong thời đại nào - người ta cũng luôn đi tìm "người lãnh đạo lý tưởng" để đi theo

# Bầu Bush hay Kerry? Ai là người có thể tin cậy được? và có thể đem gía trị đạo đức trở lại cho nước Mỹ?

> Dù c/ta không bầu ai đi nữa... thật ra, ai trong c/ta cũng đang đi theo 1 người nào đó, phải không?

Từ cách c/ta ăn mặc, trang sức, kiểu tóc, màu xe, cho đến lối sống hằng ngày

> Nhưng còn về vấn đề thuộc linh thì sao? C/ta sẽ theo ai đây? Ai là người có sự bảo đảm cho sự sống lại & sự sống đời đời cho mình đây? Ai là người biết rõ con đường dẫn đến sự yên nghỉ cho linh hồn thật đây?

> Chúa Giê-xu đến thế gian khác với tất cả các chủ giáo lãnh đạo khác... tối thiểu ở 1 điều

> Ngài không phải chỉ biết con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu mà thôi... nhưng chính Ngài là con đường

# Giăng 14:6 -- Chúa tự xưng: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha..."

> Ngài chứng minh - Ngài là con đường khi chết đổ huyết trên TTG

và sống lại vinh hiển từ phần mộ -- chiến thắng tử thần

(Jesus is the greatest leader because He is the way, the truth... that leads to the eternal life.)

# Trong Khải Huyền 1:18 -- khẳng định gì về Chúa: "Ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ."...

> Ai có chìa khoá là người có quyền, phải không?

> Chúa Giê-xu có chìa khoá của âm phủ -- để định ai bị vào... và ai được thoát để được lên thiên đàng

vì chính Ngài đã vào âm phủ... nhưng âm phủ không giữ được Ngài... Chúa đã sống lại vinh hiển

> Ngài không phải chỉ là con đường mà thôi... nhưng còn là con đường cứu rỗi duy nhất nữa

# Công Vụ 4:12 -- có chép: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời,

chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu."

> Nếu Chúa Giê-xu là người lãnh đạo lý tưởng... Đấng duy nhất có thể dẫn c/ta trở về "Cội Nguồn" của mình

thì điều tự nhiên c/ta phải tin & đi theo gót chân Ngài

(To have the eternal life, we need to trust & to follow the footstep of the greatest leader - Jesus Christ)

> C/ta được dựng nên có mục đích: đó là làm vinh danh Chúa & tương giao với Ngài đời đời...

nhưng tội lỗi đã phá hủy mục đích này... thế nhân đánh mất đi mối tương giao với Đấng Sáng Tạo

> Nhưng Đấng Sáng Tạo là Đấng yêu thương đã sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

giáng thế làm người để chuộc tội cho nhân loại & dẫn con người trở về với chính Ngài 1 ngày

> Mỗi người c/ta sau khi nghe chân lý này -- có sự lựa chọn 1) c/ta từ chối ~lẽ thật này... hay 2) Lẽ thật này hợp lý & quyết định tin nhận Chúa Giê-xu -- Người lãnh đạo lý tưởng để nhận được sự sống vĩnh cửu

> Bạn sẽ có quyết định nào? Bạn sẽ theo gót chân ai?

Ai là Đấng cho mình tin cậy được? Bảo đảm cho sự sống lại & sự sống đời đời cho linh hồn mình?

> Mong bạn bằng lòng đến tiếp Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình, ngay hôm nay!

Lời Mời Gọi:

> Các bạn thân mến, hôm nay Thiên Chúa đã cho bạn biết về chính Ngài.

> Ngài cho Bạn biết rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa... đã dựng nên Bạn.

> Chúa cho Bạn biết rằng Ngài là Đấng yêu thương,

Ngài là vị cứu tinh, giải thoát Bạn khỏi gông cùm tội lỗi... nếu Bạn đặt lòng tin nơi Ngài.

> Thiên Chúa đã đi trước và làm tất cả trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

> Chúa Giê-xu đã giáng trần, mang thân xác con người, chia xẻ niềm đau với con người

và cuối cùng mang thế tội cho con người,

> Chúa Giê-xu chịu hình phạt thế cho con người để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi,

đem chúng ta trở lại tình trạng nguyên thủy... như lúc con người mới được tạo dựng.

> Thiên Chúa đã mặc khải, đã cho chúng ta biết về Ngài

và cũng cho chúng ta cơ hội để tiếp nhận món quà cứu rỗi vô gía

> Mỗi c/ta cần ý thức điều nầy, coi đây là lẽ sống và mục đích của đời sống để rồi tiếp nhận Chúa,

suy tôn Ngài là Chủ của đời sống.

> Chỉ khi đó chúng ta mới thấu hiểu đâu là mục tiêu tối hậu của đời sống

& thật sự tìm được sự bình an cho linh hồn mình

> Khi đã làm như vậy, chúng ta sẽ có thể quay lưng lại khỏi với tất cả ~quá khứ xấu xa, đau thương

và hướng trọn về tương lai để đeo đuổi mục tiêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.

> Mục đích của các ~lực sĩ thể thao trong thế vận hội 2004 là ~huy chương có giá trị

nhưng ~huy chương đó chỉ có giá trị tạm bợ mà thôi

> Nhưng mục đích của c/ta là làm sao cho linh hồn mình được cứu thoát khỏi hình phạt trong hỏa ngục,

mà nhận được sự sống đời đời trên thiên đàng

> Nếu bạn bằng lòng tiếp Cứu Chúa Giê-xu vào lòng hôm nay

Chúa sẽ ban cho bạn sự sống này và còn biến hoá ban cho bạn 1 đời sống dự dật bắt đầu từ ngày hôm nay...

> Hướng dẫn bạn mời Cứu Chúa Giê-xu vào cuộc đời của mình...

> Hôm nay là ngày cứu rỗi.... chớ để ngày mai

> Hãy đến với Chúa Giê-xu vì hôm nay cửa thiên đàng còn mở rộng -- nhưng sẽ đóng 1 ngày, hết cơ hội!

> Có ai muốn "làm lại cuộc đời" không? Hãy đến với Cứu Chúa Giê-xu!