Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 38

Môn đồ của Đấng Christ

-- A Disciple of Christ (Luca 10:38-42/Giăng 8:31) -- 4/11/2001

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

10:38 Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. 10:39 Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. 10:40 Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 10:41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 10:42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

Introduction

* Trong bất cứ vấn đề gì ở trên đời này - cũng đều có ~cấp bậc hay cấp hạng khác nhau:

cấp sơ đẳng & cấp cao đẳng / hạng nhất, nhì, hạng ba...

# Về tuổi tác: tuổi thơ, tuổi trẻ, tuổi thiếu niên (gần nhưng chưa trưởng thành), thanh niên, trung niên, tráng niên, Lão

# Về học vấn: lớp mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học, đại học, cao học, lên đến tiến sĩ (doctor)...

# Về địa vị giàu sang trong xã hội: hạ lưu = nhóm nghèo nàn thấp kém, trung lưu & thượng lưu = tầng lớp cao sang

# Về võ thuật -- y phục cũng có ~màu đai khác nhau để phân biệt: đai trắng, cam, vàng, đỏ, tím, đai đen -- 1/2/3 gạch

# Về cấp bậc trong nhà binh cũng vậy: binh nhì, trung sĩ, thiếu úy, đaị úy, thiếu tá, đại tá, thiếu tướng & đại tướng...

# Dùng Internet: Hạng "Free" -- đầy ~quảng cáo/chậm rì/thì giờ giới hạn, hạng trả tiền rẻ -- dùng không giới hạn thời gian -- nhưng vẫn còn bị quảng cáo, hạng premium -- thượng hạng -- không còn ~quảng cáo nữa...

I. Sự Khác biệt giữa Tín Hữu & Môn Đồ

* Trong đời sống thuộc linh của con cái Chúa cũng vậy -- có nhiều giai đoạn/cấp bậc trưởng thành khác nhau...

> Có thể tóm tắt đơn giảng trong 2 thành phần chính: 1) ~người Tín Hữu & 2) ~người Môn đồ của Chúa Giê-xu....

1) Tín Hữu là ~người có (= hữu) đức tin nơi Chúa Giê-xu - tiếng Anh gọi là "Believers"

-- Nhưng đây chỉ là cấp bậc sơ đẳng, thấp nhất, nhỏ nhất trong vòng ~con cái Chúa

> Có rất nhiều người đã tin Chúa rồi... nhưng chỉ biết cấp bậc này thôi -- vì nghĩ rằng "Tin là hết"

"Đến đó là xong rồi" -- không cần phải làm chi nữa...

> Và vì cứ giữ tư tưởng này trong đầu -- nên đời sống thuộc linh chưa được tăng trưởng

-- nếu so sánh hình ảnh đời sống vật chất thì có thể thấy giống như là ~em bé còn "bú bình, mặc tã thuộc linh"

& cuộc sống chưa "hữu dụng" (= effective) cho nước của ĐCT....

> ~Người chỉ nghĩ có đức tin thôi là đủ rồi & không làm chi nữa -- thì thường ở trong trạng thái "thụ động"...

> Có thể cây mọc lá xum xuê... nhưng không thấy "trái" đâu hết & có khi chính đời sống của họ trở thành ~"stumbling blocks" = hòn đá làm người khác vấp ngã - hay làm nhiều người khác lẫn lộn/hiểu lầm về đạo của Chúa Giê-xu

# Nếu 1 người tin Chúa -- tự xưng mình là Christian, mỗi Chúa Nhật -- mặc quần áo đẹp -- đi nhà thờ... nhưng lại sống 1 đời sống quái dị, ô uế, luông tuồng, bùa ếm, tục tĩu, bài bạc, say sưa... chưa biến đổi gì hết... không khác gì ~người ngoại thì tuy rằng là người có đức tin... nhưng sẽ làm cho ~người xung quanh lẫn lộn & đôi khi hiểu lầm về đạo Chúa

2) Chúa Giê-xu không chỉ muốn cứu c/ta thành ~tín hữu mà thôi...

nhưng Ngài còn muốn mỗi c/ta được tăng trưởng thành môn đồ của Ngài -- đây là đề tài cho ~loạt bài giảng tới đây

> Trước hết -- c/ta hãy tìm hiểu Định nghĩa 2 chữ "Môn đồ" là gì?

Nguyên nghĩa của 2 chữ "Môn đồ" (disciple) là "Người đi theo Chúa Giê-xu"

- tiếng anh gọi là "The follower of Christ" -- có nghĩa là "the one who walks the same road w/ Christ"

# Ngày xưa (trong sách Mác 1:17 ghi lại) -- khi Chúa Giê-xu gọi và chọn các môn đồ

-- Ngài không noí với Simôn & Anhrê, em người: "Hãy tin Ta"... nhưng Chúa gọi 2 người là "Hãy theo Ta"

> Chúa Giê-xu không chỉ gọi c/ta làm tín hữu thôi là~người có đức tin thôi...

nhưng làm môn đồ là người đi theo Ngài

? Theo Chúa để làm gì? để học & bắt chước Chúa...

hầu để sống 1 nếp sống (lifestyle) giống như Ngài vậy... nếp sống của người Chritians

# Thật ra nguyên nghĩa của chữ "Christian" đầu tiên trong CVCSĐ 11 tại thành Antiốt

-- khi người ta bắt đầu gọi con cái Chúa bằng danh từ "Cơ-rê-tiên" = Christian = "~kẻ tin theo Đấng Christ"

vì sao vậy? vì người ta thấy ~người này tin Chúa Giê-xu & có lối sống theo giống như Chúa vậy!

> Ý muốn của Chúa Giê-xu cho mỗi c/ta -- không phải chỉ là ~tín hữu mà thôi... nhưng làm môn đồ

Học ở Chúa..... và làm theo ~điều Chúa đã dạy...

# Math. 28:19-20 -- trước khi thăng thiên về trời -- chính Chúa Giê-xu truyền lại cho các môn đồ sứ mạng cuối cùng?

"Hãy đi dạy dỗ muôn dân -- dạy gì đây? dạy đạo, dạy về c/trình cứu rỗi của ĐCT ban cho qua chính Con 1 của Ngài

để nhờ đó mà nhân laọi được rỗi linh hồn & được sự sống đời dời...

nhưng Ngài không ngừng ở đó -- nói tiếp: "Dạy họ giữ = làm" hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi....

> Môn đồ không phải chỉ có đức tin thôi... nhưng học theo Chúa & giữ ~điều Ngài đã phán dạy cho mình

> Chúa Giê-xu không muốn mỗi con cái của Ngài chỉ là tín hữu thôi -- không muốn c/ta được cứu -- rồi "đứng dặm chân một chỗ"... nhưng Chúa muốn c/ta liên tục tăng trưởng - vì làm con cái Ngài không phải chỉ 1 lúc, 1 giờ nào thôi...

nhưng là tiến trình lớn lên đều đặn

# Ai có nuôi con thì biết: từ lúc mang thai -- vị bác sĩ đã cân nhắc bầu thai của người mẹ kỹ càng

-- luôn monitor xem người mẹ có lên cân đều đạn? siêu âm xem em bé trong bọng nước di dộng thế nào

- Nếu em bé trong bầu thai mà không tăng trưởng đều đặn - thì là 1 điều đáng lo ngại

> Khi đứa bé ra đời... chưa hết -- phải chăm sóc từng li từng tí 1

- Mới đầu chỉ cho uống sữa, nhưng sau 1 thời gian sữa không làm cho đứa bé đủ no

-- phải dằm thêm đồ ăn như khoai, bột, táo

- nhưng cũng vẫn chưa đủ, sau 1 thời gian - phải cho ăn đồ cứng như thịt -- thì mới làm thỏa mãn cái bao tử của đứa bé

> Đây là điều tự nhiên trong cuộc sống lớn lên của 1 em bé -- thì sự tăng trưởng thuộc linh của 1 con cái Chúa

ham thích sữa thiêng liêng của đạo là lời Chúa - để được tăng trưởng - cũng phải là điều tự nhiên thôi

không thể nào là tìn hữu mà cứ "đứng dặm chân 1 chỗ" được!

* In Christianity -- there are two groups of Christians:

the basic (lowest class) = believers; the advanced class = disciples

Believers are those who have put their faith in Christ Jesus -- this is only the basic level

But Disciples are the followers of Christ

Jesus woudn't just want us to be "static" believers... but to continue growing & following Him to become disciples

> All disciples are believers... but not all beleivers are disciples! Mỗi người tự hỏi: "Who am I in Christ?"

II. Đặc tính của Môn Đồ

* Thực tế mà nói - trong H/T Chúa ngày nay - thường có nhiều tín hữu... hơn môn đồ

(In the churches of God today -- the real fact is that... there are a lot more believers... than disciples

A lot more of Chritians who know and believe in Jesus... then really follow Him)

> Nhiều người tin hơn là ~người thật sự đang theo Chúa Giê-xu -- giữ mọi điều Chúa đã dạy; người tin thường là 1 con số rất đông, nhưng người theo thường là số ít mà thôi -- tại sao?

Lý do rất đơn giản - là vì tin thì dễ; còn theo thì rất là khó

There are many believers but only few disciples in the today churches - because following Christ is difficult

> Lý do theo Chúa khó -- vì trước hết nó đòi hỏi sự quyết tâm

Disciple requires a total & lasting commitment to place Christ as only Lord...-- Đây có nghĩa là sao?

# Math. 10:34-39 -- Giúp c/ta hiểu lòng quyết tâm theo Chúa có nghĩa là sao?

> Đoạn Kinh Thánh này mới đọc sơ qua - đã làm nhiều người hiểu lầm

-- tưởng rằng Chúa Giê-xu dạy các môn đồ bất hiếu hay "bỏ bê" cha mẹ mình...

> Nhưng nếu hiểu sâu thì thấy Chúa đang dạy 1 chân lý "quyết tâm" của 1 người "môn đồ" muốn đi theo Chúa là gì?

đó là sẳn sàng để Chúa làm Chủ, làm Chúa cuộc đời mình hoàn toàn

> Vấn đề ở đây khphải là sự hiếu kính cha mẹ có quan trọng không... điều này đương nhiên cần thiết trong cuộc sống con người... nhưng vấn đề ở đây là ~ai muốn theo Chúa phải sẳn sàng đặt Chúa ưu tiên số 1 trên hết mọi mối liên hệ

thì mới có thể "vác cây thập tự" mà theo Ngài được

> It's not about "disrespect parents" -- it's about the commitment of those

who really want to follow Jesus - and become His disciples

> If you can't put Jesus first = No.1 in your life -- you can't follow Him to the end!

# Vụ khủng bố phá hoại ngày 9/11 - do ~người hồi giáo cực đoan gây nên -- tuy đây là hành động điên cuồng và ác

nhưng sự sẵn sàng hy sinh chính mạng sống cho niềm tin của mình

> Theo Kinh thánh thì c/ta biết đó là 1 sự cuồng tín sai lầm -- đi ngược với đạo của ĐCT dạy...

Tuy nhiên -- hành động tự sát của họ noí lên lòng quyết tâm là 1 sự chọn lựa dứt khoát cho niềm tin của mình đến cùng -- kể cả nếu phải bị mất chính mạng sống của mình -- Hãy tự hỏi -- còn đức tin, sự quyết tâm cho Chúa là bao nhiêu?

> Dứt khoát, quyết tâm như bài thánh ca #225: "Tự nguyện theo Giêsu" có câu: "nguyền không quay lại "

# TC số 327 -- "Theo Chúa" - có nghĩa là theo hoài -- quyết tâm luôn theo Ngài....

vì chính Chúa nói: "Ai đã tra tay cầm cày... mà còn ngó lại đằng sau -- không xứng đáng với nước ĐCT

> Theo Chúa là 1 sự quyết tâm mỗi ngày & mọi lúc -- chứ không phải như ~dụng cụ c/ta để trong a toolbox,

khi nào cần lấy ra dùng... dùng xong thì bỏ trong toolbox lại...

III. Môn Đồ là Học Trò của Chúa

* Bước thứ hai của 1 người muốn làm môn đồ của Chúa Giê-xu là phải chịu làm "học trò" của Chúa Giê-xu

Thật ra đồng nghĩa (Synonym) của chữ "a disciple" có nghĩa là "a Student, a Learner" = học trò

a) Nhiều người muốn làm môn đồ Chúa... nhưng kỳ lạ là chưa chịu làm 1 bài test đầu tiên -- ham thích học lời Chúa!

> Studying the Bible is the basic lesson, class 101 for those who want to follow Jesus

Becoming a student of Christ is the first step to become His disciples! It's just that basic!

# Luca 10:38-42 -- không có hình ảnh nào cho thấy hình ảnh của 1 học trò hay cho bằng qua đời sống của Mari...

ngồi dưới chân Chúa -- mà nghe lời Chúa giảng dạy

Còn Mathê thì bận rộn nhiều việc vặt... tuy cần thiết... nhưng điều quan trọng hơn là làm học trò của Chúa

Discipleship begins at the feet of Jesus to listen and comprehend His teachinGiê-xu

> Sự kiện này không có nghĩa là c/ta đừng giúp đỡ nhau lo việc "thông công" không cần thiết...

nhưng đang nói về sự ưu tiên trong đời sống của 1 môn đồ muốn theo Chúa là nghe lời Chúa, học lời Chúa trước tiên... vì là nền tảng cho đời sống của ~ai muốn theo Chúa Giê-xu

Studying the Bible is an essential foundation for spiritual maturity of a disciple

# Thống kê cho biết 93% người sống ở Mỹ có tối thiểu 1 cuốn Kinh Thánh... nhưng cùng 1 lúc - chỉ có 12% đọc KT mỗi ngày & Chỉ có khoảng 1 out of 7 Christians đọc Kinh thánh 1 lần mỗi tháng -- can you believe it?

Học trò mà học kiểu như vậy -- thì sao trở nên hữu dụng cho chủ mình được?

# Thiết nghĩ nhiều khi c/ta đi sai hướng và gặp trở ngại, H/T bị "trật đường rầy" -- why? là bởi vì c/ta không chịu học ở nơi Chúa trước... nhưng cứ lo làm theo ý mình trước; rồi sau khi "make a mess" / gặp khó khăn, tai họa

- thì lại đổ lỗi, trách móc "sao Chúa không bảo vệ mình"

# ~Ai làm nghề sửa xe -- đều biết mỗi đời xe hơi đều có cuốn sách hướng dẫn chi tiết các bộ phận & chỉ cách sửa

c/ta gọi nó là "Car repair maintenance manual"... không có sửa mò -- vì mò sao sửa kịp -- tiệm sạt nghiệp sớm

> Bây giờ họ có ~máy diagnostic computer -- để đóan ngay ra bịnh (chính xác trên 90%)

Nếu đề cập đến vấn đề sửa xe -- cần ~cuốn manual này -- thì đời sống môn đồ cũng cần cuốn Bible = lời của Chúa

Để giúp c/ta đi đúng theo đường lối của Chúa -- trở thành ~chứng nhân hữu dụng cho nước của Ngài

> Sự học lời Chúa thường xuyên là căn bản & là trung tâm điểm của ~ai muốn theo Chuá Giê-xu...

> The Bible is our only manual -- which can guide us to become a mature disciple!

# Thống kê cho biết 1 người ở Mỹ trung bình mỗi năm đọc 3000 đơn hay notes, 100 tờ báo, 36 cuốn magazine, 2463 tiếng đồng hồ xem TV, 730 tiếng nghe radio, mua ~20 CD, noí chuyện trên ĐT 61 tiếng đồng hồ và đọc 3 cuốn sách...

> Đọc báo, nghe tin tức radio, xem TV là điều tự nhiên cho cuộc sống bình thường...

Thì vấn đề đọc/học Kinh Thánh cũng phải là điều tự nhiên cho cuộc sống thuộc linh của ~môn đồ của Đấng Christ?

* Tại sao nhiều tín hữu chưa chịu đọc/học Kinh Thánh mỗi ngày? Còn bị "ma quỉ ếm & điều khiển"

-- vì có tối thiểu có 4 lý do để bào chữa như sau:

1) Nghĩ rằng Kinh Thánh là 1 cuốn sách cổ, cũ kỹ -- lỗi thời rồi & không còn hợp với thời đại văn minh hiện đại

2) 1 số nghi ngờ -- không chấp nhận lời Kinh thánh chính xác hoàn toàn

-- vì đi ngược với sự hiểu biết/ý muốn mình nghĩ

3) 1 số không đọc -- lý do đơn giản là vì "không biết cách đọc"

-- thiếu sự nhóm lại, Trường Chúa Nhật, lớp huấn luyện để tập đọc

# Hồi qua Mỹ nhiều người trong c/ta đã lớn tuồi -- nhưng phải trở lại đi học lại lớp tiếng Anh căn bản -- từng vần từng âm - lý do đơn giản là vì tiếng Anh là 1 ngôn nghữ mới -- chưa hề bao giờ học hết... cũng vậy -- khi tin Chúa > thành 1 người mới > cần được huấn luyện cách học ngôn ngữ mới

- phải tập tành từ vần A/B/C lại... mà lại không thèm học sao?

> Môn đồ của Chúa Giê-xu không có cái nạng "nhỏ không học lớn lên làm đại úy"

-- không chịu học lớp Giáo lý căn bản thì sao lên cấp bậc cao hơn?

4) Lý do rất thông thường là bởi vì không có thì giờ?

Chưa thấy sự ưu tiên của "thức ăn" thuộc linh để trưởng thành đức tin

> Nhiều người nghĩ -- mình không đọc đâu có chết đâu?

- Đúng! Thân xác bên ngaòi không có chết... nhưng con người đức tin bên trong đang chết từ từ... mà không thấy đâu

b) Nhưng bước đầu tiên của 1 môn đồ của Đấng Christ là phải trở nên 1 học trò giỏi

luôn ham học lời Chúa trong Kinh thánh... vì 1) Kinh Thánh là "Bức thư tình" của Chúa đến cho đời sống của c/ta...

> Kinh Thánh cho thấy "Tình yêu vô hạn" của Ngài đã vì tội lỗi -- hy sinh chết thế trên Thập tự giá cho mình...

? Thử hỏi - có tình yêu nào vô điều kiện như vậy không? Tình nào trên đời này - không "nếu (em đẹp/dễ thương)" thì cũng "vì (anh giàu sang hay tài giỏi)"... Nhưng tình Chúa thì vô điều kiện -- ban cho bất cứ ai!

# Nhà thơ nổi tiếng Elizabeth Barrett -- khi cưới ông Robert Browning... cha mẹ giận & không thèm liên lạc nữa

Trong suốt 10 năm Elizabeth đã viết thư hầu như mỗi tuần gời đến cho cha mẹ mình -- xin sự thương xót & nối lại

Sau 10 năm, cô nhận được 1 hộp lớn gởi đến cho mình từ cha mẹ mình -- trong đó chứa tất cả ~lá thư mà cô đã gởi cho cha mẹ mình -- nhưng chưa bao giờ được mở ra đọc... ~là thư này bây giờ trở thành 1 phần quan trọng trong văn chương cổ của người Hoa-kỳ...

điều đáng buồn... cha mẹ cô đã từ tối đọc ~là thư tình yêu này qua suốt bao nhiêu năm!

> Cũng giống vậy - Nhiều người không chịu thường đọc Kinh thánh -- là lá thư tình Chúa gởi cho con cái Ngài

vì thế tình yêu, mối liên hệ với Chúa theo tháng ngày bị nhạt nhẽo, vô vị...1 ngày chết ngắt -- thành bộ xương khô!

# Hồi mới yêu, nhận được thư tình... đọc đi đọc lại, ngủ để dưới gối -- ngắm nghía từng chút 1

còn lời Chúa thì sao -- để sách đóng bụi; có cuốn Kinh Thánh của mình -- không thèm ngó ngàng đến

2) Kinh Thánh làSách Hướng Dẫn (manual) để chỉ c/ta biết ~điều đúng & sai -- cùng 1 lúc thúc dục làm ~việc lành

# II Tim. 3:16-17 -- dạydỗ về Chúa, bẻ trách lối sai, chỉ dẫn/sữa trị lại con đường đúng & dẫn vào các việc làm lành

# Kinh Thánh như "Gương soi mặt" -- giúp cho thấy ~vết dơ

& dẫn c/ta đến Chúa Tlinh để Ngài tinh sạch đời sống của mình....

# Kinh Thánh như bản đồ-- dẫn c/ta đến sự trưởng thành trong chức vụ làm môn đồ Chúa Giê-xu

# Rôma 12:2 -- "biến hoá bởi sự đổi mới của tâm thần" - how? Không phải bằng cách gọi điện thoại 1-900, không bằng yoga, không bởi thiền... nhưng bởi sự chăm chỉ, sốt sắng học lời Chúa

c) Không phải đọc Kinh Thánh thôi... nhưng phải suy gẫm, thấm nhuần lời Chúa vào lòng & đời sống khi đọc...

# Giăng 8:31 -- có chữ "hằng" có nghĩa là luôn, thường xuyên -- là dấu hiệu rõ ràng của 1 người môn đồ thật

như vậy ngược lại -- không luôn, không thường -- thì vẫn còn hạng tín hữu?

# Tại sao có ~quảng cáo trên TV -- cứ 15 phút lại chiếu lên... "repetition ingrains their products in our mind"

that's exactly how our human mind works...

# Làm trà: bỏ lá trà vào bình trà... sau đó đổ nước sôi vào... nhưng chưa uống liền được -- lý do chính không phải là quá nóng... nhưng vị trà chưa tan vào nước -- phải đợi 1 hồi lâu mới rót ra tách...

> Càng để là trà ngâm trong nước lâu chừng nào -- trà càng đậm chừng nấy...

càng học lời Chúa nhiều chừng nào -- càng được thấm nhuần trong tư tưởng mình chừng nấy

> Trong lớp GLCB -- các người mới tin Chúa biết

No.1 enemy trong sự cản trở học lời Chúa là sự chi phối -- lo ra, chia trí...

> ~Người đến nghe lời Chúa giảng -- được thấm nhuần nhiều hay ít tùy sự tập trung tư tưởng của mình khi nghe

# Nghe lời Chúa đó... nhưng tâm tư đang bay lượn chỗ nào -- đâm ra "nghe tai này, vụt qua tai kia"

# Nghe giảng đó... nhưng đang lo viết thư cho bạn bè, vẽ hình nhau, nói chuyện.... Thiếu focus!

> Có người hỏi nên học Kinh Thánh lúc nào, chỗ nào hay nhất

câu trả lời của tôi luôn sẽ là -- khi nào tinh thần sáng suốt nhất & chỗ nào ít sự lo ra nhất!

# Cũng giống như Cầu nguyện -- tại sao Chúa Giê-xu dạy trong Math. 6 -khi các ngươi cầu nguyện hãy vào closet, đóng cửa lại mà làm? vì trong closet là chỗ ít sự chi phối nhất -- No TV, no CD, No gameboy, No Internet -- tối thui đâu có chơi được - chỉ có Chúa với mình & dễ tập trung tư tưởng được...

> Môn đồ của Chúa Giê-xu không phải là du khách (tourist)... chỉ ghé qua -- nghe đại khái mỗi sáng Chúa Nhật mà thôi...Nhưng c/ta phải là người khảo cổ (explorer) -- sau khi nghe, về khảo cứu, thử nghiệm, tìm tòi và kinh nghiệm được sự lạ lùng của lời Chúa như thế nào!

* Tóm tắt:

1) Chúa Giê-xu không chỉ gọi c/ta làm tín hữu (tin Ngài thôi)... nhưng làm môn đồ Ngài

2) Theo Chúa rất khó -- vì đòi hỏi sự quyết tâm -- để Chúa làm Chủ & ưu tiên trong cuộc sống mỗi ngày

3) Bước đầu tiên của 1 người môn đồ là phải làm 1 Học Trò của Chúa -- phải thường xuyên & ham học lời Chúa

> I hope God's word today has convienced you that the first basic step to become a disciple of Jesus

is to discipline yourself in studying the Bible

> Mỗi người hãy tự xét lấy mình - Tôi là ai? chỉ là 1 tín hữu sơ đẳng... hay 1 môn đồ cao đẳng của Chúa Giê-xu

tôi chỉ là người tin Chúa hay đang theo Chúa?

> Cái thước đo đầu tiên để biết mình thuộc hạng nào -- đó là thì giờ c/ta học lời Chúa mỗi ngày?

ACE có muốn theo gót Chúa Giê-xu không -- điều đầu tiên là trở nên 1 học trò của Ngài

phải chịu ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để nghe lời Ngài - để học hỏi & hiểu thấu, để được cảm động mà làm theo....

Cầu mong mỗi người tín hữu của HTBTHVVN sẽ là môn đồ của Chúa Giê-xu - bắt đầu từ ngày hôm nay

Bằng cách mỗi người sẽ có c/trình học Kinh Thánh cá nhân mỗi ngày!

------------------------------------------------

Kêu Gọi

Are you willing to step out of the multitude and be a disciple of Christ today?

It's a long process.... It begins w/ being a student of Christ!

Are you a student of Christ? How do you know?

How much time have you spent in the Word of God each day?

* Compare 9" TV black/white 9 (broken attenna) vs. "Big screen TV color DVD"

We are blessed -- not much persecutions, Bibles are available everywhere

but are we taking these blessings for granted?

> có phải vậy mà có nhiều "em bé thuộc linh" bên đây chăng?

# Someone said: "More persecution -- more growing..." may be this is just what we need?