Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 41

Đào Tạo Tín Đồ Mới

(Mathiơ 28:18-20) -- Ngày 9 tháng 12, năm 2001

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 28:19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 28:20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

Introduction

* Bài giảng buổi sáng hôm nay là BG cuối cùng sẽ kết thúc c/trình giảng về chủ đề "Môn đồ Hóa" = discipleship

> Trong ~tuần lễ qua - ACE đã đến đây, đã nghe nhiều BG về chủ đề này

Thật ước mong ACE đã hiểu rõ & phân biệt được 1 người Tín đồ/Môn đồ của Chúa Giê-xu khác với 1 người tín hữu thế nào rồi: > Môn đồ là 1st) học trò (a student -- theo nghĩa kiếm hiệp = "đệ tử")

-- thường xuyên học ở Chúa Giê-xu (Master) mình...

2nd) Bắt chước (Imitate) làm theo giống Chúa... 3rd) tuần trước c/ta đã học về ~cái gía người tín đồ phải trả:

a) Liều mình = coi rẻ mạng sống, Vác TTG = hysinh để theo Chúa....

> hôm nay -- c/ta sẽ nghe lời Chúa lại khích lệ c/ta bước "lên chốn cao hơn" nữa -- đó là bổn phận mỗi con cái Chúa nói riêng & H/T nói chung còn phải biết đào tạo ~người tín đồ mới cho nhà Chúa...

* Tại sao có ~H/T ngày nay tăng trưởng rất nhanh: số người tin nhận & gia nhập H/T, làm báptêm rất đông

-- nhưng chỉ 1 thời gian sau đó - thì sự tăng trưởng lại bị khựng lại -- H/T lại "dặm chân đứng yên 1 chỗ" - có khi còn bị "teo lại = shrink down" & nếu không cẩn thận có ~H/T bị đưa đến chỗ "sạt nghiệp = bankruptcy" = "đóng cửa"

Why? > C/ta thường lấy lý do này lý do nọ để bào chữa: cơ hội truyền giáo không còn nữa, số con cái Chúa dọn đi chỗ khác vì công ăn việc làm, nghề nghiệp v...v...Nhưhg nếu suy nghĩ kỹ theo tiêu chuẩn Kinh Thánh -- c/ta có thể có 2 lý do sau đây:

1st) Trong nhiều H/T Chúa tuy có đông người -- nhưng có nhiều "~babies" tín hữu (believers = ~người chỉ biết tin Chúa xong là hết)... nhưng lại ít ~người môn đồ trưởng thành (mature disciples)

-- chịu đứng ra để gánh vác công việc: chăm sóc & nuôi dưỡng con cái Chúa phần thuộc linh...

# H/T đây so sánh như là 1 nhà thương (hospital) có 100 giường bịnh, 10 vị BS và 10 người Y tá -- thì nhà thương này chỉ có thể chăm sóc tôí đa 100 bệnh nhân cùng một lúc; nhà thương không thể nhận 1 lúc vào 150, 300, 500 bệnh nhân được - cho đến khi nhà thương này xây thêm phòng ốc & có thêm ~vị BS cùng Y tá đến giúp đỡ...

> Nếu số người môn đồ/tín đồ không được quân bằng với số người tín hữu

-- theo định luật tự nhiên sự tăng trưởng của H/T có thể bị slow down, chậm lại -- theo thời gian

> Tôi tin 1 điều: Chúa sẽ không thể nào cho H/T c/ta tăng thêm người -- ban cho đầy người trong ~băng nghế trống

cho đến khi mỗi cá nhân c/ta biết tự huấn luyện mình trở thành người môn đồ...

biết hiệp sức đứng ra chăm lo công việc Chúa nữa

2nd) Bởi vì ~người tín đồ/môn đồ của Chúa Giê-xu không biết sinh sản/phát triển (produce/develop) thêm ~người môn đồ mới khác - để duy trì sự lớn lên đều đặn của H/T Chúa

> Định luật sinh sản (~reproduce) là 1 định luật tự nhiên của Chúa -- đã có từ lúc ban đầu...

# STK 1:28 -- sau khi ĐCT dựng nên người nam & nữ -- Ngài chúc phước cho họ & phán:

"Hãy sanh sản thêm nhiều đầy đẫy trên đất" -- thử hỏi nếu không có định luật này -- c/ta đâu có ở đây ngày nay?

# Cây ăn trái mà nếu chỉ ra trái có 1 lần thôi -- thì laọi cây đó sẽ bị "tuyệt giống" -- đâu còn nữa để mà ăn

nhưng mỗi trái bắp sanh ra nhiều hạt bắp khác -- làm giống sanh ra nhiều cây bắp & duy trì sự sinh sản!

# Súc vật cũng vậy -- Nếu gà không đẻ trứng, bò không sanh con... thì sao sự sống của loài người được duy trì đây?

> Vậy thì sức sống của H/T Chúa cũng vậy... c/ta phải hiểu rằng: c/ta không phải chỉ lo nghĩ đến thế hệ này thôi... chỉ nghĩ rằng mình cần phải trở nên môn đồ của Chúa thôi... nhưng phải biết huấn luyện & đào tạo 1 thế hệ tín đồ/môn đồ tương lai cho nhà Chúa nữa... Nếu không - H/T Chúa sẽ từ từ theo thời gian chết lần chết mòn....

> The growth of a church can be slowdown or become stagnant for many reasons; some are these are

1st -- because there is an unbalance in the number of too many believers more than disciples

but another factor (2nd) -- is because those who are disciples don't know how to make & develop new disciples...

* Vả lại -- nếu 1 H/T Chúa chưa ý thức được công việc đào tạo ~tín hữu trở thành tín đồ/môn đồ của Chúa Giê-xu

the chance is that theo thời gian trôi qua - c/ta sẽ đánh mất họ

> ~người tín hữu mơí không được đào tạo - sẽ từ từ bị cuốn theo chiều gió của đời này - thì c/ta sẽ bị uổng công chăng

# Người Báptít có ơn về vấn đề truyền giáo (# Lottie Moon 2 tỉ $) -- rất giỏi về sự kêu gọi người ta ăn năn & tiếp nhận Chúa... nhưng cũng rất dở ở 1 chỗ -- đó là sau khi nhiều người đến tin Chúa rồi -- c/ta không khéo giữ họ được...

> Nhiều người vừa bước vào cửa trước của H/T, họ làm lễ báptêm xong -- thì mấy tháng sau chui đi "cửa sau"

& c/ta đánh mất họ... vì c/ta không biết đào tạo & giữ họ được

> Trách nhiệm cá nhân của mỗi con cái Chúa không phải chỉ là cố gắng trở thành môn đồ của Chúa thôi

nhưng còn có bổn phận hiệp tác với nhau - đào tạo ~tân tín hữu trở nên Môn đồ của Chúa nữa...

# Êphê. 4:11-13 -- Mục đích của H/T Chúa là gây dựng "thân thể của Đấng Christ" lớn lên trong đức tin & có sự hiểu biết trọn vẹn - nên bậc thành nhân = trưởng thành, mature -- chứ không còn là trẻ con nữa, không phải chỉ là ~tín hữu thôi -- mà bị lừa dối... > Muốn như vậy mỗi c/ta phải ý thức & hiệp tác đào tạo ~môn đồ mới -- Làm sao đây?

I. Từ Bỏ ~suy nghĩ sai lầm

* Điều thứ nhất - Muốn làm trọn công việc này

có ~ý tưởng trong đầu óc của c/ta phải được thay đổi / biến hóa; đôi khi cần bỏ đi (Trash it)

# Math. 28:18-20 -- Đây là sứ mạng Chúa Giê-xu giao cho -- trước khi thăng thiên về trời

1) Nhiều người hiểu lầm khi nghe qua sứ mạng này -- đó là họ cứ nghĩ rằng sứ mạng này chỉ dành riêng cho 11 sứ đồ của Chúa Giê-xu lúc đó thôi.... hay bây giờ sứ mạng này chỉ dành riêng cho ~vị MS, Giáo sĩ, truyền giáo, ~người có sự kêu gọi đặc biệt mà thôi...

> Đây là điều c/ta cần phải thay đổi, ~ý tưởng này cần phải bỏ ra khỏi trong đầu của mình

-- nhưng phải thấy rằng sứ mạng này Chúa sai mỗi con cái Chúa, cho tôi & mỗi ACE

> To make disciples -- Many thoughts in our mind must first be transformed/changed: we must understand that the command of Jesus about "making disciples" is not only reserved for the 11 disciples, pastors, evangelists...

but for each of us - It's the job of every follower of Christ!

> Cho đến khi nào EVERYBODY trong H/T Chúa mới hiểu được "Making Disciples" is my JOB, my duty, my share

thì mới thành công được!

> Nếu ý tưởng trong đầu mình được thay đổi - nghĩ rằng nhà thờ này chính là nhà của tôi, của cải của nhà thờ này là cuả cải của tôi, trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng ~người trong nhà thờ này là trách nhiệm của tôi, bổn phận "môn đồ hoá" trong nhà thờ này là bổn phận của tôi -- thì H/T này mới có thể lớn lên đều đặn được! lên bậc thành nhơn được!

> Khi nào thì mỗi bậc cha mẹ ở đây mới ý thức được bổn phận đào tạo con em của mình trở thành môn đồ Chúa

phần lớn là do bổn phận của mình?

> Khi nào mỗi người Con cái Chúa đã tin Chúa lâu năm -- mới ý thức được bổn phẩn đào tạo ~tân tín hữu

chính là bổn phận của mình

> Khi nào mổi Thanh Niên mới ý thức bổn phận đào tạo ~em thiếu niên trở thành môn đồ Chúa là bổn phận của mình

> Khi nào mổi Thiếu Niên mới ý thức bổn phận đào tạo ~em thiếu nhi trở thành môn đồ Chúa là bổn phận của mình

Whose Job is it? It's the job of everybody... my & your Job!

2) Muốn dự phần đào tạo môn đồ -- 1 ý tưởng nữa cần phải được bỏ đi -- đó là sự tự mãn trong đầu óc của mỗi c/ta

> Có người nghĩ : H/T mình đã có MS quản nhiệm, có ban chấp sự, có lớp TCN cho 4 ban ngành: Thiếu nhi, Thiếu niên, Thanh niên & Tráng niên, có điạ ốc đầy đủ, có ban phụ nữ... nhìn xung quanh so sánh -- có mấy ai bằng mình

(# Không phải trong vòng > 200 HTBTVN -- chỉ có ~30 là có nhà thờ riêng)

nghĩ như vậy rồi sanh ra lòng "tự phụ" = "đủ rồi" -- không cần phải nghĩ đến vấn đề "môn đồ hóa" nữa làm gì

# Nếu mình là 1 trong ~môn đồ của Chúa trong H/T này & nghĩ như vậy đủ rồi

-- đâu cần huấn luyện thêm người làm chi nữa... Tôi xin nêu lên 1 vài ý tưởng

- nhỡ 1 ngày 1 tai nạn rủi ro xẩy ra > mình qua đời -- thì sẽ có môn đồ nào thế chỗ của mình không?

- nhỡ 1 ngày gia đình mình gặp khó khăn & phải dời đi nơi khác vì công ăn việc làm

-- thì sẽ có môn đồ nào chám cái lỗ của mình không?

- nhỡ 1 ngày mình bị đau ốm -- Xcòn thể gánh vác 100% công việc Chúa như trước nữa

- thì sẽ có môn đồ nào tiếp tay giúp làm trọn công việc của Chúa đây?

- nhỡ 1 ngày mình bị "tiếng sét ái tình" phải đi ở 1 tiểu bang khác -- có môn đồ nào sẽ thế chân tôi không?

# Many of you do buy life insurance for yourself & your family right! -- how about the life insurance for the disciples of this church? Do we have it? Who will be filling in the blank - when you are no longer here?

> Có người ngồi nghĩ: "Chúa nào để ~chuyện đó xẩy ra" > I hope not... nhưng cùng 1 lúc tôi cũng xin nhắc người ACE nào đang có sự suy nghĩ đó 1 điều: "Xin ACE đừng bao giờ thử Chúa mà cứ nghĩ như vậy

-- don't test God! But just do what He told us to do -- making disciples!"

> Đây là vài ~ý tưởng mà con cái Chúa phải "đi ra ngàoi cái hộp" (Think Outside the box) thì mới có thể nghĩ đến công tác đào tạo ~người môn đồ cho Chúa là công việc quan trọng

& cần hiệp tác với nhau & trong đó tôi phải có phần

# 1 loại seafood ăn rất ngon miệng & đắt tiền -- đó là "Tôm hùm"

> Bạn có biết -- con tôm hùm muốn lớn lên -- thì theo thời gian -- nó phải trải qua nhiều lần "bị lột vỏ"

Nếu không nó sẽ không lớn lên được... mà còn sẽ bị chết đi & cái vỏ cũ sẽ trở nên chính cái quan tài của nó

> H/T Chúa hình như cũng giống như vậy -- c/ta cần được "lột vỏ" đó là cần bỏ khỏi ~ý tưởng theo tánh xác thịt của mình; Sự tự mãn, lý do bào chữa đổ thừa công việc cho ~người khác -- phải bỏ đi ~tư tưởng sai lầm này (~cái vỏ cũ) ở đằng sau c/ta -- nhưng nhận trách nhiệm cho chính mình - thì H/T Chúa mới có thể tăng trưởng đều đặn được

> Discipleship means being so committed to Christ that we will change, risk, & leave our "lobster shells" behind.

II. Đào Tạo ~Môn Đồ Mới

* Mỗi người c/ta nên dự phần trong trách nhiệm đào tạo ~môn đồ/tín đồ mới cho Chúa -- câu hỏi là làm sao đây?

# Lời Chúa trong Math. 28:19-20 chép rõ -- c/ta đào tạo môn đồ bằng cách dạy họ giữ ~điều Chúa đã phán cùng mình

Chú ý 2 động từ: Dạy & Giữ - How can I do this?

1st) Cách dạy người khác hay nhất đó là chính mình Sống 1 đời sống làm gương của 1 người tín đồ

cho ~ai mình đang muốn đào tạo trở thành tín đồ/môn đồ của Chúa

> Người Mỹ có câu nói: "Actions speak louder than words" why?

Because "~words are cheap"! Lời nói rẻ tiền -- ai nói cũng được & có gía trị kém hơn hành động....

# C/ta không thể nào hướng dẫn 1 người khác trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu -- nếu trước hết trong chính đời sống mình, gia đình, chỗ làm, trường học và nơi mình đang sinh sống -- mình chưa cố gắng sống là 1 người tín đồ

- Nếu mình muốn đào tạo 1 người làm môn đồ của Chúa

mà chính mình chưa hiểu rõ ~GLCB của đạo thì sao làm được

- Nếu mình muốn "make disciples" nhưng chưa chịu làm gương đi học TCN đều đặn, đến đúng giờ = không đi trễ,

mang theo Kinh Thánh & học bài trước - thì làm sao c/ta đào tạo ~người môn đồ khác được

> Mình không thể đào tạo 1 môn đồ của Chúa

- nếu trước hết chính mình chưa cố gắng sống 1 đời sống làm môn đồ Chúa

- Lời mình hứa với ACE mình -- có cố gắng hết sức làm trọn = giữ lời hứa không? hay là cứ hứa lèo,

"noí vậy mà không phải vậy" thì làm sao đào tạo ~người khác thành môn đồ được

- Cách mình dùng thì giờ rảnh rỗi, giải trí như thế nào? ~loại phim gì c/ta hay xem?

- Đào tạo ~người trẻ bước vào hôn nhân tốt đẹp

-- mà gia đình mình -- giữa v/c có đang cố gắng giữ hạnh phúc, kính trọng yêu thương nhau không?

- Thái độ c/ta đến nhà thờ nhóm & sinh hoạt với nhau như thế nào: sốt sắng & vui mừng mỗi khi gặp nhau...

hay là ưa phàn nàn, chê trách, than vãn: H/T, MS, Ban lãnh đạo...

# Cặp vợ chồng và 1 đứa con đi nhóm -- vào nhà thờ là chê nóng (H/T keo quá), ban hát dở khẹt, MS giảng dở ẹt...

> khi ra về đứa con trả lời: "H/T nóng không bật máy lạnh, ban ca hát dở khẹt, ông MS giảng buồn nghủ là phải ba à! vì gia đình mình dâng hiến có 1$ø..." > you cannot do much w/ 1$! You cannot disciple anybody w/ 1$!

* Making disciples requires not on what & how we talk... but what & how we walk!

> Người ta noí "Perception" rất quan trọng trong việc "môn đồ Hóa"

? Perception -- tri giác = cảm giác đến bởi sự trực tiếp thấy được hiện tượng bên ngoài

với đầy đủ đặc tính của 1 người hay vật nào đó

# 1 câu nói của người Mỹ: "Monkeys see -- monkeys do" (we are not monkeys!)

> If People see only the perception of a Believer in us -- they become believers;

but if they see the perception of a disciple in us -- they'll become disciples

# Math. 5:13 - Chúa Giê-xu phán: "c/ta là muối của đất"

có nghĩa là sức mạnh ảnh hưởng ~người khác qua nếp sống mỗi ngày của c/ta

> Muối thì phải có chất mặn là nếp sống của người môn đồ của Chúa làm cho ~người khác thấy & thèm khát muốn có như c/ta đang có

# Đi xem movie -- người ta bỏ nhiều muối vào popcorn? Làm bạn khát -- thế nào cũng mua nước sođa uống

> Chất mặn của tín đồ = nếp sống lạ thường cũng làm ~người xung quanh khao khát phần tâm linh

- muốn bắt chước giống vâỵ

> To make a disciple -- you must first become an example of one: This is the basic truth!

2nd) Muốn đào tạo môn đồ -- ACE phải trở thành người bạn của ~người mình muốn đào tạo thành môn đồ của Chúa

- To effectively make disciples -- you must become a friend to those you want them to become disciples

* What is a friend? Định nghĩa của 1 người bạn thật là gì?

a) Để thì giờ ra - để "lắng nghe" tâm sự với mình... nhưng làm sao lắng nghe? Phải gần gủi với người đó

# Thiếu sự đào tạo môn đồ của Chúa Giê-xu trong H/T -- vì thiếu sự thân mật gần gủi với nhau

> Mỗi CNhật gặp nhau có vài tiếng đồng hồ (Nhỡ mà không đi học TCN -- còn ít hơn nữa) ra về -- cả tuần rồi mà chỉ có 1 lần thôi -- thì không thể nào mình có cơ hội đào tạo người khác trở nên môn đồ của Chúa được?

> No. 1 reason là vì "bận rộn" không còn thì giờ để gần gủi ~người mình muốn đào tạo trở nên môn đồ

-- chỉ còn cách phải chịu khó sống đơn giản hơ: > Remember - You don't have to be like your neighbor

> Sống đơn giản -- đừng ăn ~món ăn quá cầu kỳ, take so much time -- để rồi không còn thì giờ gọi ĐT đào tạo môn đồ

> Làm môn đồ phải trả giá của nó... thì ACE muốn đào tạo môn đồ mới -- cũng có giá mình phải trả

> Giá phải trả có thể là thì giờ quí báu của mình phải hy sinh

- Để ý đáp ứng nhu cầu của ~người mình muốn đào tạo họ trở nên môn đồ của Chúa

c) người bạn thật cũng thường Khích lệ & dạy dỗ họ lời Chúa

-- nhắc nhở họ đi nhóm thường xuyên, ~c/trình sinh hoạt đặc biệt -- nếu cần đi đón

> Sự Nhắc nhở là 1 phần rất quan trọng để đào tạo các môn đồ mới -- vì đức tin họ chưa được vững vàng -- hay quên...

# Hồi nhỏ cha mẹ nhắc hoài: Drink your milk, brush your teeth, do your homework... lớn lên -- không cần nhắc nữa

# Môise nhắc dân sự đừng quên ơn ĐCT - sau khi vào đất hứa và được thịnh vượng -- mà trở lòng đi thờ lạy các tà thần

> Khi vào được đất hứa -- ai lại nhắc dân sự Chúa nữa -- lãnh tụ Giôsuê 23 -- "hãy trung tín với Chúa"

# Tít: ~bà già phải nhắc nhở & dạy dỗ ~người phụ nữ trẻ biết yêu chồng...

đào tạo họ trở nên ~người môn đồ của Chúa

> Công việc nhắc nhở phải kiên nhẫn = làm hoài... vì c/ta phải ý thức việc đào tạo môn đồ

là 1 tiến trình rất dài & mỗi người có tốc độ tăng trưởng khác nhau...

> Họ cần ~người ở bên cạnh dạy dỗ họ: từ cách giở Kinh Thánh, cho đến đương đầu với ~thất bại, ~quyết định khó khăn trong cuộc đời mới theo Chúa -- cần nhiều sự cố vấn nơi c/ta là ~người đi trước

# ~công xưởng nổi tiếng như Exxon -- đều có c/trình gọi là Apprentice program -- cho ~người tập sự = mới vào nghề

Bổ nhiệm 1 người giỏi, có kinh nghiệm lâu hơn làm việc chung với 1 người mới vào nghề 1 thời gian...

> Còn gọi là c/trình "Buddy" -- sát cánh cho đến khi được vững vàng... thì tự túc lấy

> Tại sao H/T Chúa lại không nghĩ đến phương pháp đó.... Mỗi người c/ta "bắt bồ" với 1 người khác -- để đào tạo họ?

d) Chưa hết -- muốn đào tạo môn đồ mới -- phải nhìn thấy khả năng, ân tứ Chúa ban cho họ

& tạo cơ hội/môi trường để họ có thể tăng trưởng ~ơn đólên -- hầu việc Chúa

# Sau khi tôi mới tin Chúa xong -- lòng còn nóng cháy - xin được dự phần hầu việc

Nhà thờ -- chưa cho tôi dạy TCN... nhưng tạo cơ hội cho tôi làm người "helper" cho lớp TCN của tuổi thiếu nhi

-- Phải đi nhóm mỗi tuần & công tác là làm "police" và đem refreshment -- giải khát cho các em mỗi Chúa Nhật

> Từ đó "I Learn to love kids!"

> 1 năm sau thì được trao cho làm việc với 1 nhóm thiếu niên trai từ 12-14 tuổi cùng với số $ trong ngân qũy....

> Họ thấy khả năng thích trẻ con & tấm lòng -- tạo cơ hội "Hand-on training" để develop tăng trưởng ~ơn tứ đó

> Vì vậy -- mà H/T Việt Nam ngày nay "hưởng" được trái của nó -- cũng bởi vì H/T Mỹ biết đào tạo môn đồ mới!

# CVCSĐ 18 - V/chồng Bêrết sin & Aquila... thấy Abôlô có ơn và tấm lòng nóng cháy hầu việc Chúa...

nhưng chưa hiểu về Đấng Cứu Thế Giê-xu rõ ràng... 2 người đem Abôlô về nhà mình -- làm gì?

> Không phải để Luyện chưởng... nhưng Đào tạo -- mạnh mẽ hơn trong sự hiểu biết về Chúa Giê-xu

-- Abôlô trở nên người hầu việc Chúa hữu hiệu hơn nữa!

# Ban Tniên có nhiều người được ơn về nhạc lý - Tâm có khả năng đánh trống > lập ban nhạc

> làm sao có cơ hội để tập & cùng 1 lúc đem ơn ra hầu việc Chúa > Sáng kiến "youth service" mỗi 2 tuần

-- You see the fruits of making disciples: Chúa ban ơn cho trại tạơn lần này tại BR

-- ban TNiên có thể tự lo nhạc được -- mà không cần sự giúp đỡ của các H/T bạn!

> Không phải chỉ mục đích của Youth service chính là để thờ phượng & sinh hoạt thôi

-- nhưng tạo môi trường để đào tạo nhiều môn đồ trẻ - Nhiều người có cơ hội chia xẻ lời Chúa trong ~buổi nhóm này?

và trở nên mạnh dạn trong sự làm chứng & chia xẻ lời Chúa...

> Ai là người thường hay dạn dĩ hơn trong sự làm chứng đạo -- người dạy học Kinh Thánh hay là ~học sinh?

> Discipleship means to help people see their God's given potential and empower them to pursue it!

# Navy -- "All you can be" -- We must not just see who they are today...

but in making disciples we must see who they can be tomorrow for Jesus!

> Đào tạo môn đồ: 1) chính nếp sống mình phải làm gương là 1 người môn đồ của Chúa Giê-xu,

2) Trở nên người bạn của ~người mình muốn đào tạo: lắng nghe, để ý nhu cầu & đáp ứng,

thấy ơn Chúa ban cho họ -- khích lệ và tạo môi trường cho họ sử dụng & tập luyện ~ơn đó hầu việc Chúa

III.

* Ao ước lời Chúa đã thách thức mỗi c/ta -- ý thức sự quan trọng của đào tạo môn đồ mới luôn

> Mỗi người C/ta phải "đầu tư" năng sức và thì giờ vào đó -- hiệp sức trong công tác này - thì mới thành công...

> CN & xin Chúa cho mình thấy 1-2 ng: cùng lứa tuổi, cùng phái, cùng sở thích, cùng 1 cảnh ngộ: single, divorce, widow... để mình bắt đầu "invest" năng sức, thì giờ chăm sóc đào tạo họ thành môn đồ của Chúa trong tương lai

# The power of multiplication... Nếu chọn 2 người - để đào tạo trở thành môn đồ của Chúa

2 người đó đi tìm 2 người khác (yếu hơn) > 4 người được đào tạo; 4 người đó đi tìm 2 người khác -- thành 8, 16, 32, 64, 128....

> A best disciple is not just becoming one -- but always looking & developing another disciple!

# Chuyện trồng khoai -- cứ lo ăn & bán ~củ khoai to; chỉ giữ ~củ nhỏ làm giống cho năm tới, không lo để dành ~củ khoai lớn -- thành ra mùa màng mỗi năm cứ bị "teo lại"...

> Nếu c/ta không đào tạo ~môn đồ mới -- H/T Chúa cũng có thể bị teo lại...

> Nhưng phải hiệp tác để đào tạo "môn đồ mới" cho Chúa luôn -- thì heartbeat của H/T Chúa mới đập đều đặn...

# Thứ 3 vừa rồi -- Boxer nổi tiếng (Môhamét Ali) mồi lửa cho ngọn đuốc thế vận hội mùa đông sắp đến ở Salt Lake Utah & đuốc này sẽ được chuyền tay trong 65 ngày qua nhiều tiểu bang ở Mỹ - cho đến ngày thế vận hội bắt đầu

> Hình ảnh đẹp về sự chuyền tay nhau ngọn đuốc: Cũng vậy mỗi người c/ta không thể nào tự mãn, hay đổ thừa cho người khác -- nhưng phải dự phần, hiệp tác "chuyền đuốc -- môn đồ hóa" the torch of "making disciples"

-- hầu cho nhà Chúa luôn được thịnh vượng cho đến lâu dài

Hãy cùng nhau chuyền đuốc -- hiệp sức đào tạo môn đồ cho Chúa Giê-xu