Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 35

PHỤC HƯNG DƯỚI THỜI VUA Ê-XÊ-CHIA (Revival Under King Hezekiah)

Kinh thánh/Scripture: 2 Sử ký 29:1-29

* Không có nỗi khổ nào sánh bằng nổi khổ của dân Do Thái khi họ bị đô hộ hay chiến tranh khi họ chối bỏ niềm tin cậy nơi Thiên Chúa. Nhưng bởi ân thương xót của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã dấy lên những vị vua kính sợ Chúa mà dẫn dắt dân sự Do Thái trở về tôn thờ và phụng sự Ngài hết lòng. Đức Chúa Trời đã dùng vua Êxêchia phục hưng tâm linh cho dân sự của ông. Thật phước hạnh thay khi dân sự sống trong bàn yêu thương của Ngài. Vì họ sẽ hưởng mọi sự bình an, vui thỏa và được thịnh vượng trong mọi sự.

1- Thảm trạng của dân sự khi sống ngoài tầm tay của Chúa

a) Đền thờ của Đức Giê Hô Va không có hoạt động: cửa đền thờ đóng lại, không có đèn, không xông hương, không

dâng của lễ thiêu...

_ 2 Sử ký 29:7

 

 

b) Không có sự bình an và niềm vui trong tâm hồn

_ 2 Sử ký 29:8

 

 

2- Thời kỳ phấn hưng tâm linh

a) Dọn dẹp đền thờ của Chúa

_ 2 Sử ký 29:3-4

 

 

 

 

 

b) Dọn mình cho thánh sạch

_ 2 Sử ký 29:5,15

 

 

 

 

 

c) Vua Ê-xê-chia dâng của lễ lên cho Đức Giê Hô Va

_ 2 Sử ký 29:20-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Cả hội chúng ca ngợi và cảm tạ Đức Giê Hô Va

_ 2 Sử ký 29:28-31

 

 

 

 

 

 

 

e) Niềm vui phấn hưng tràn ngập trong tâm hồn con dân Chúa

_ 2 Sử ký 29:36