Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 42

Ước Nguyện của Đấng Christ

(Hêbêrơ 12:1-3)

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

April 9, 2004

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 12:2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 12:3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.

Introduction

* Trong đời sống của c/ta... có bao giờ ACE được cảm hóa bởi 1 lý tưởng cao đẹp nào chưa?

> Từ lý tưởng cao thượng đó... đã thu hút làm cho ACE trở nên say đắm làm 1 điều gì không?

> Và khi đã bị thu hút rồi... thì ACE sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ mình có ở trên đời này

... như của cải, thì giờ... để đeo đuổi mục đích cao đẹp này... cho đến khi đạt được điều mình mong ước không?

# Tuần qua - đọc về lịch sử của nhà lực sĩ đua xe đạp Lance Armstrong

> Từ nhỏ lúc mới 13 tuổi anh đã thắng giải "The Iron Kids" qua cuộc đua 3 môn (Triathlon):

gồm có môn đua xe đạp, chạy bộ & bơi lội...

> Anh sống với 1 lý tưởng, 1 ước vọng, 1 say đắm - đó là "Tôi sanh ra đời để đua xe đạp"

> Lúc anh còn học lớp 12 thì đã bắt đầu được tuyển để cùng tập với các lực sĩ khác

sửa soạn cho cuộc đua xe đạp trong kỳ thế vận hội tại Colorado....

> Đến năm 1992, trong cuộc đua xe đạp tại Barcelona - tuy anh về hạng thứ 14th

... nhưng Lance Armstrong không chịu thua mà vẫn tiếp tục tập dợt...

> Cho đến 1995 - Lance Armstorng đã thắng được giải "Tour de France" lần thứ nhất

- là giải đua xe đạp nổi tiếng nhất trên thế giới

> Sau đó đến tháng 10 năm 1996 - bác sĩ khám phá ra anh bị bịnh cancer - nhiễm đến phổi và óc...

> Dùng thuốc Chemo để trị bịnh với tỉ số mong được khỏi bịnh chỉ có 50% -

nhưng với sự hổ trợ của bạn bè & gia đình - anh đã không chịu thua... mà cố gắng trị bịnh

> Chỉ trong vòng 5 tháng sau khi trị bịnh, Lance đã trở lại trường vận động để tập dợt lại

> Sau đó the United States Postal service ký contract mới với Lance- vì nhiều hãng nổi tiếng bên Âu Châu...

đã xóa contract với anh vì nghĩ rằng anh sẽ không thể phục hồi lại sức để chạy đua xe đạp được nữa

> Điều lạ thay trong năm 1998 - anh lấy 1 lúc 3 giải vô địch quan trọng ở Pháp, Đức, & ngay tại Mỹ

và về hạng thứ tư trong 2 giải đua khác quan trọng tại Hoà Lan, Tây Ban Nha (Spain)

> Năm 1999 - anh lại thắng 1 lần nữa gỉai vô địch "Tour de France" ở Paris... mà không ai có thể ngờ được...

> Nguyện vọng say mê (passion) trong cuộc đời của nhà lực sĩ Lance Armstrong là đua xe đạp...

> Anh đã sẵn sàng bỏ cả bằng cấp đại học để đua xe đạp, anh đã không chịu thua căn bệnh ung thư

mà làm trùng bước mình... cho đến khi anh đạt được điều mình muốn

> Lance Amstrong có 1 câu nói nổi tiếng như sau: "It's ironic, I used to ride my bike to make a living

... but now I just want to live so that I can ride..." Tạm dịch là: "Tôi vẫn thường đua xe đạp để kiếm tiền

... nhưng bây giờ tôi chỉ muốn sống... để đạp xe đạp..." That's his passion in life!

# Một người lực sĩ trẻ tuổi nữa đầy triển vọng đó là Freddy Adu, người Ghana, chỉ cao có 5'8", nặng 140 lbs

- mới có 14 tuổi nhưng đã được tuyển vào đội đá banh D.C. của Mỹ với contract là nửa triệu mỗi năm...

> Tuy chỉ còn trong tuổi thiếu Niên... nhưng anh có khiếu đá banh còn giỏi hơn ~cầu thủ đã có kinh nghiệm lâu năm

> Khi được phỏng vấn và hỏi ước nguyện (passion) của anh là gì? Anh luôn trả lời:

"Tôi hy sinh tập dợt đá banh mỗi ngày và có ước mộng 1 ngày thắng được giải The World Cup..."

> The Passion của Freddy Adu là the World Cup championship one day

... cho nên anh sẵn sàng hy sinh thì giờ mỗi ngày tập luyện - cho đến khi đạt được mục tiêu mình muốn...

> Cho dù không phải là Lance Armstrong hay Freddy Adu - ai trong c/ta cũng có 1 lý tưởng sống nào đó...

mà c/ta đeo đuổi mỗi ngày, phải không?

> Đây có thể là 1 bằng cấp tài cao, 1 cơ nghiệp giàu có, 1 chỗ đứng quan trọng trong xã hội, 1 căn nhà lầu,

hay tìm gặp được người yêu lý tưởng... mà mỗi người c/ta sẽ sẵn sàng hy sinh thì giờ, của cải,

cả cuộc đời - "đầu tắt mặt tối," có người đeo đuổi lý tưởng của mình mà đến "bỏ ăn, bỏ ngủ," hy sinh tuổi trẻ,

công lao, sức lực, và có khi đến cả danh dự của mình - để mong 1 ngày đạt được ~lý tưởng này phải không?

> Vì theo lẽ tự nhiên - có sự say đắm hay lý tưởng nào... mà không đòi hỏi sự trả giá của nó, phải không?

I. Lý Tưởng TTG

> Trong Kinh Thánh cũng có chép về 1 người - khi Ngài đến cũng có 1 lý tưởng sống và luôn đeo đuổi nó

... đến nỗi đã hy sinh chính mạng sống mình... đến hơi thở cuối cùng

> Người đó chính là Cứu Chúa Giê-xu Christ!

> Lý tưởng sống (The passion of Christ) của Chúa Giê-xu là gì? Chính là Thập tự gía...

> Tối hôm nay c/ta kỷ niệm ngày lễ thương khó của Chúa Giê-xu là ngày mà Ngài đã trút hơi thở cuối cùng,

chết trên TTG chuộc tội cho cả nhân loại... và đạt được mục đích/lý tưởng của mình

> Nhưng điều kỳ lạ là tại sao lý tưởng sống của Chúa lại là thập tự giá - 1 cái chết nhục nhã như vậy...

mà không là sự nổi tiếng, giàu sang, phú qúy, quyền thế ở trên đời này?

(The passion of Lance Armstrong is to race bicycle, the passion of Freddy Adu is the World Cup Championship...

But the passion of Jesus Christ was the cross where He took His last breath... but why the Cross?)

> Lý do lý tưởng của Chúa Giê-xu là TTG... vì "con đường thập tự " chính là ý muốn của Đức Chúa Cha...

(Jesus' passion was the cross... because this is the Will of the Father!)

> Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu - Ngài sống & chết là vì ý muốn của Cha mình...

a) Math. 6:10 - Trong bài cầu nguyện chung Chúa Giê-xu đã dạy dỗ các môn đồ của mình điều gì?

"Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!"

b) Giăng 6:38 - Trong lúc đi giảng đạo, Chúa Giê-xu đã nói gì về lý tưởng sống của mình - ở trên đất này?

"Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến."

c) Math. 26:39 & 42 - đến giây phút cuối cùng của đời mình, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện gì?

"Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu chén nầy không thể lìa khỏi Con được

mà Con phải uống thì xin ý Cha được nên."

> Từ lúc ban đầu - sau khi loài người phạm tội... ĐCT đã xếp đặt/vạch định sẵn 1 c/trình cứu chuộc

nhân loaị ra khỏi tội & đem c/ta được trở về lại cùng với Ngài.. đó là Con một của Ngài phải chịu chết

> Ý muốn của ĐCT là Con một Ngài phải chịu đổ huyết - để làm giá chuộc tội cho cả nhân laọi...

# Giăng 3:16 - tóm tắt c/trình này của ĐCT như sau: "Vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi đã ban

Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời!"

> Từ ngàn năm, trước khi Chúa Giê-xu sanh ra đời - đã có biết bao nhiêu ~điều tiên tri đã được nói trước

về sự thống khổ của Chúa Giê-xu... mà Ngài phải chịu

... vì đó là phương cách duy nhất để ĐCT có thể cứu nhân laọi ra khỏi sự đóan xét của tội lỗi...

# Êsai 53:9-10 - "Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu;

dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý

mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội,

người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra,

và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. "

> Đây là lời tiên tri ~500 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh - nói trước là ĐCT sẽ "làm tổn thương"

Con một của Ngài... hầu qua đó "con người" thoát khỏi hình phạt đoán xét của tội lỗi

... mà được trở về với chính Đấng Sáng tạo 1 ngày

> Lý do Chúa Giê-xu phải chịu chết trên TTG đổ huyết... là vì chỉ có 1 mình Ngài

mới có đủ điều kiện và quyền năng để làm của lễ chuộc tội này....

> Là vì chỉ có Chúa Giê-xu có huyết vô tội... thì mới đủ điều kiện để cứu ~kẻ máng tội được!

II. Mọi Sự Đã Được Trọn

> Từ khi Chúa Giê-xu đi ra giảng đạo - lý tưởng sống của Ngài là TTG... vì đó là ý muốn của Chúa Cha...

> Suốt cả cuộc đời của Ngài ở trên đất đều để nhắm đến lý tưởng này

... mà Chúa đã không để bất cứ 1 điều gì khác... có thể cản trở hay chi phối lý tưởng của mình...

(Jesus didnot allow anything that can interfere with His passion of the cross...)

1) Từ lúc mới xuống núi sau 40 ngày cầu nguyện để bắt đầu đi giảng đạo

- trong Mathiơ 4 - ma quỉ đến cám dỗ Ngài ngay - nó đưa Chúa lên núi - cho Ngài thấy vương quốc của nó

chính là các nước của thế gian & sự vinh hiển của nó

> Satan dụ dỗ Chúa bằng sự đổi chác vương quốc này của nó với lý tưởng TTG của Chúa Giê-xu

... nhưng Chúa đã không bị lay chuyển trước sự cám dỗ này... mà cứ thi hành ý muốn của Chúa Cha

2) Trong Math. 16:13-28 - lúc đó Chúa bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết về lý tưởng TTG của mình

> Thì satan đã dùng chính 1 trong ~môn đồ của Ngài - đó là Phiêrơ - để cản ngăn Chúa đừng tiếp tục

con đường TTG nữa... mà nói rằng: "Chúa sẽ không bị chết đâu... vì điều này không phải ý muốn của ĐCT"

> Nhưng Chúa phán cùng Phiêrơ là người đang bị cám dỗ rằng: "Satan! hãy lui ra đằng sau Ta!"

3) Biết bao nhiêu lần trong ~năm đi giảng đạo - Chúa Giê-xu đã đối diện với ~sự cản trở, đàn ép, bắt bớ

vì sự cứng lòng của ~nhà đạo đức tôn giáo... không chấp nhận chân lý

... mà có ~lúc họ lại còn tìm cách ném đá, lập mưu giết Ngài nữa

... nhưng Chúa vẫn cứ một lòng tiến tới lý tưởng cuối cùng của mình... đó chính là TTG

4) Trong đêm Chúa bị bắt, satan lại cám dỗ chính 1 trong 12 môn đồ phản Ngài... đó là Guiđa Íchcariốt

# Có lẽ không có gì đau buồn cho bằng - khi chính ~ng bạn thân đã từng ăn cùng bàn,

ngủ cùng chỗ, từng lê bước đi giảng đạo với mình - nay đang lập mưu lừa dối mình - chỉ với 30 đồng tiền

... nhưng điều này đã không thể cản trở Chúa dừng bước lại ở vườn cầu nguyện Ghếtsêmanê...

> Nhưng Cứu Chúa Giê-xu cứ tiến từng bước đến đồi Gôgôtha... là nơi Ngài sẽ bị treo trên TTG

# Math. 26:56 - Trong đêm Chúa bị bắt và bị tra tấn... tất cả các môn đồ đều đã bỏ chạy trốn hết vì sợ bị

luyên lụy... mà chính họ là ~người vài giờ trước đó đã thề hứa sẽ cùng chết với Chúa

> Chính môn đồ xem như là hùng dũng nhất 12 người đó là Phiêrơ - cũng đã chối Ngài đến 3 lần...

thề hứa rằng chính ông chẳng biết đến Giê-xu nào hết...

5) Chưa nói đến ~đòn roi vọt mà Ngài phải chịu trên thân hình... mà không phải bởi tội của mình

> Rồi người ta còn đội cho Ngài 1 cái mão gai nhọn - để chế diễu Ngài như là 1 vị vua

> Gai nhọn đâm thấu trên đầu Ngài & máu trên trán bắt đầu tuôn chảy xuống...

> Nhưng ~lằn roi tàn nhẫn đó và ~gai nhọn đó

cũng đã không thể cản trở Chúa dừng bước - mà cứ tiến đến lý tưởng TTG của mình...

> C/ta phải hiểu rằng chính lúc đó Chúa có thể kêu cả thiên binh trên trời xuống để giải cứu Ngài ngay

6) Còn bao nhiêu ~lời sỉ nhục, thách thức, nhục mạ, bị nhổ nước miếng vào mặt của đoàn dân đông

& quân lính la mã - trên con đường lên đồi Gôgôtha

... cũng chẳng có thể cản Ngài tiếp tục đeo đuổi lý tưởng của TTG....

7) Tại đồi Gôgôtha - sự đau đớn tột đỉnh khi ~cây đinh nhọn đâm xuyên qua bàn tay và bàn chân của Chúa...

> Sự đau đớn khi bị treo trên TTG đến 3 tiếng đồng hồ....

> Cái chết dã man tàn nhẫn trên TTG là cái chết đi, sống lại cả trăm lần... cho đến khi trút hơi thở cuối cùng

8) Có lẽ điều khổ sở nhất đó là khi Chúa Cha lìa Chúa Con

> Cả thiên đàng nhìn Chúa Ngôi Hai đi vào âm phủ một mình, cô đơn

... mang theo mọi tội ác xấu xa của cả nhân loại... như đã chép trong II Côr. 5:21

"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta,

hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời."

> Đối với Lance Armstrong - lý tưởng của anh là "đua xe đạp," với Freddy Adu - lý tưởng là the World Cup...

> Nhưng đối với Chúa Giê-xu - lý tưởng của Ngài là đổ huyết trên TTG

... cho đến khi thốt lên "Mọi sự đã được trọn" rồi trút linh hồn... vì đây là ý muốn của ĐCCha...

> Kinh Thánh Hêbêrơ 12:1-3 - chép rõ Chúa Giê-xu nhìn thấy sự vinh hiển trong ý ĐCCha

... mà sẵn sàng chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục

có nghĩa là xem rẻ sự thống khổ... hơn là sự vinh hiển bên hữu ngai của ĐCT...

> Chúa Giê-xu - Ngài đã không để bất cứ 1 điều gì cản trở lý tưởng TTG... cho đến hơi thở cuối cùng...

(Nothing can stop Jesus of His passion of the cross: not temptations, not the betrayal of close friends, not the

humiliation of the crowd, not the physical pains, not the cruel cross, not the nails, not the crown of thorns,

not even the separation og the Father... until he cried out "It is finished!")

III. Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu

> Tối hôm nay - c/ta kỷ niệm đêm thương khó của Cứu Chúa Giê-xu

> Lời Kinh Thánh hình như đem c/ta trở lại đứng ở dưới chân TTG... nơi mà Cứu Chúa đã trút hơi thở cuối cùng

làm trọn sứ mạng của ĐCCha giao cho Ngài ở trên đất...

> Có lẽ TTG cũng đang thúc dục lòng của mỗi con cái của Chúa ở đây - hãy tự xét lấy chính đời sống của mình...

để xem mình có đang sống xứng đáng với sự hy sinh mà Chúa đã làm trọn ở trên TTG cho mình không?

> Cuộc đời c/ta đang sống... có đang phản ảnh lòng biết ơn - vì 1 người đã chết thế cho mình rồi không?

> Và sự biết ơn đó có đang phản ảnh qua đời sống trung tín hầu việc Chúa không?

> Nếu lý tưởng sống của Chúa Giê-xu là thập tự gía... và nếu Ngài là Cứu Chúa của c/ta

thì lý tưởng sống của mỗi người c/ta phải là sự trung thành theo gót chân Ngài... mỗi ngày!

> Nếu lý tưởng sống của Chúa Giê-xu là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha

thì lý tưởng sống của mỗi người c/ta phải là sự phục vụ tha nhân

> Nếu Cứu Chúa của c/ta đã "khinh mọi điều ở trên thế gian này" - có nghĩa là xem nhẹ...

thì là ~người theo gót chân Chúa - c/ta cũng hãy tập xem nhẹ ~điều ở trên thế gian này - để nắm chặt lấy sự

trông cậy cuối cùng của đời mình - đó là được ở trong nhà của Chúa mình đời đời!

> Mối liên hệ giữa mình với Chúa giờ này ra thể nào... có đang sa sút không - mà cần sự phục hồi lại?

> Sự hầu việc Chúa của c/ta có đang trong tình trạng mệt mỏi, sờn lòng không?

(Are you weary or burned out in serving God? Is your relationship becoming luke warm

May you see a great cloude of witnesses in heaven is shouting "Look to Jesus

- Who is the author and perfecter of faith...)

> Mong rằng tối hôm nay - c/ta nghe được lời Chúa & nhiều người chứng kiến trên thiên đàng đang hô lên

"Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng

đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi

bên hữu ngai Đức Chúa Trời."

> C/ta có đang sống trong sự hững hờ, thờ ơ - ngày qua ngày không?

# C/ta có đang sống xem mối liên hệ với Chúa giống như 1 lọ thuốc

... mà c/ta mở ra vài tiếng đồng hồ mỗi Chúa Nhật...rồi lại đóng lọ lại không?

> Lý tưởng sống của c/ta không phải là "đua xe đạp;" cũng không phải là chiếc nhẫn vô địch "the World Cup"

> Lý tưởng sống của c/ta không phải là bằng cấp, sự phú qúy, giàu sang ở đời này...

nhưng chính là mão triều thiên của sự sống đời đời không hay hư nát

(This is the time of re-dedication of our heart & life for God...

> Fix your eyes upon Jesus... and endure the harship unto the end - because Jesus endured to the end!

If Jesus finished the course and said "It is finished"

- He will give us the power to finish to the end! Look to Jesus, keep on looking to Jesus!)

Lời Mời Gọi

> Đứng dưới chân thập tự là nơi Chúa Giê-xu đã đi trọn con đường thống khổ để chết chuộc tội cho mỗi c/ta

mà nhờ đó mỗi người được ơn huệ... trở về với "Cội Nguồn" của mình 1 ngày...

> Ngắm nhìn thập tự, nhìn Chúa trút hơi thở cuối cùng và đã thốt lên "mọi sự đã được trọn"

- là lúc c/ta cần xét lại mối liên hệ, lý tưởng sống của chính mình

> C/ta đang sống với lý tưởng nào? Có phải đang đi theo ý riêng của mình thôi không?

> Có phải lý tưởng của mình là sự bon chen với ~ng hàng xóm, ganh đua với đám đông không?

> Chúa Giê-xu đã đổ huyết trên TTG để làm gì cho c/ta? C/ta có hiểu không?

> Chúa Giê-xu có đã chết cho mình... để tôi cứ tiếp tục dìm mình vào ~sự bận rộn, xe xua, đua đòi, ~điếu thuốc,

~lon beer, ~cuộc vui chơi, ~cuộn video, băng nhạc CD tình yêu, Internet, phim ảnh, game boys... không?

> Ngày kỷ niệm sự thương khó của Chúa là lúc c/ta cần xét lại mối liên hệ giữa mình với Chúa Giê-xu,

ăn năn xưng tội ra với Chúa & quay lại cùng Ngài...

> Hãy quay mặt lại & hãy nhìm xem Đức Chúa Giê-xu - là cội rễ và cuối cùng của đức tin

> Kinh Thánh noí rõ "chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta,"

> Có ~khó khăn, mệt nhọc nào đang làm c/ta chi phối, nản chí trong sự hầu việc Chúa không?

đây là lúc c/ta cần trao ~gánh nặng đó cho Ngài... và cứ ngắm nhìn suy niệm về Cứu Chúa Giê-xu

là Đấng đã bắt đầu & làm trọn sứ mạng của mình cho đến cuối cùng...

> Nếu Chúa Giê-xu đã không bỏ dở... thì Ngài cũng có thể giúp đỡ mỗi c/ta đến bước cuối cùng...

> Nếu Chúa Giê-xu đã khinh ~điều sỉ nhục được... thì Ngài cũng ban cho c/ta quyền phép

để chịu đựng mọi sự bất công, dèm pha, xích mích, hiểu lầm, nói xấu... mà cứ tiến đến TTG...

> Có biết bao nhiêu người xưng mình đã tin Chúa Giê-xu, muốn theo gót chân Ngài

nhưng vẫn chưa hiểu được ước vọng này sẽ đòi hỏi 1 lòng cam kết, hy sinh cho đến cùng....

> Mong lời Chúa tối hôm nay giúp c/ta hiểu được ý nghĩa của 2 chữ trung thành, cam kết, chịu đựng

cho đến cùng... cho đến khi c/ta "mặt đối mặt" với Đấng Christ!

> Thì giờ yên lặng để cầu nguyện với Chúa...