(The Cleasing of the Temple) Mathiơ 21:12-13
Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA
March 28, 2004
Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc,
và ghế của người bán bồø câu. Ngài phán cùng họ rằng: Có lời chép:
Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp.
Introduction
* Chỉ còn 2 tuần nữa là c/ta sẽ mừng lễ Chúa Giê-xu Phục Sinh của năm 2004
> Đối với ~người Cơ Đốc, trong tất các lễ lộc... thì Phục Sinh phải là lễ quan trọng nhất... vì lễ này nói lên niềm trông cậy cuối cùng và chắc chắn của ~ai tin vào Chúa Giê-xu - là Đấng đã sống lại từ cõi chết
> Lễ Phục Sinh rất quan trọng vì giúp phân biệt được sự khác biệt rõ ràng giữa Cơ Đốc giáo và tất cả ~chủ giáo khác... vì "độc nhất vô nhị" -- chỉ có Chúa Giê-xu đã nói trước về sự sống lại của mình
... và theo sau là bằng cớ rõ ràng ngôi mộ trống của Chúa
(Easter is the most important fact... to show a clear distinction between Christianity and all other religions
because only Christ had resurrected from the dead!)
> Nếu thế gian ngày nay tìm được 1 dấu tích về xương cốt, sợi tóc, ngón tay của Chúa Giê-xu... thì Cơ Đốc Giáo sẽ xụp đổ ngay... và loài người cứ vẫn còn sống trong sự tuyệt vọng...
# I Côr. 15:17-19 -- sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng nếu Chúa Giê-xu chẳng thật sự đã sống lại
... thì c/ta hãy ăn, uống, vui chơi và rồi chết mất trong sự tuyệt vọng?
"Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết."
I. Sửa soạn đón Phục Sinh bằng tấm lòng
> Nếu Phục Sinh là 1 lễ trọng đại như vậy... thì c/ta là con cái của Chúa phải sửa soạn đón Phục Sinh như thế nào?
(If Easter is so important to Christianity -- then how should we prepare for it?)
# ACE sửa soạn 1 buổi đám cưới cho con cái mình thế nào?
Chắc chắn là sẽ không thể làm 1 cách thờ ơ, bất cẩn được?
> Có người sửa soạn đám cưới đến cả 1 năm trước, chi tiết từng việc một, chọn ngày, đặt chỗ,
sắm vòng vàng, nghi lễ, phải không?
> Như vậy - c/ta phải sửa soạn đón Phục Sinh như thể nào... để thật sự gặp được Chúa Phục Sinh?
> Câu trả lời là c/ta phải sửa soạn đón Phục Sinh... bắt đầu từ trong tấm lòng bên trong của mình
(We must prepare Easter with our heart... and not just the outside ritual ceremonies or programs...)
# Sự đón Chúa Phục Sinh không thể nào chỉ bằng ~thứ bên ngaòi mà thôi -- như ~nghi lễ, c/trình thánh nhạc, thông công... nhưng phải bắt nguồn từ đáy lòng của mỗi con cái Chúa
> Cứ mỗi năm, H/T khắp nơi hình như tưng bừng, rộn rịp - sửa soạn cho c/trình Phục Sinh... nhưng hình như Phục Sinh đến... rồi Phục Sinh qua đi mất & đã trở thành 1 thói quen & tục lệ rồi chăng?
> Tại sao c/ta chưa thật sự kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Phục Sinh?
> Có lẽ vì c/ta chưa đón Phục Sinh bởi tấm lòng thành
# Bài TC số 121 -- là 1 bài hát nổi tiếng cho Phục Sinh -- trong đó có câu
"Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Chúa sống trong lòng này..."
> Nhưng Chúa không thể sống trong lòng này được... nếu lòng của c/ta chưa được thánh sạch!
> Đó là điều quan trọng nhất mà mỗi con cái Chúa cần phải sửa soạn
-- hầu để kinh nghiệm ý nghĩa thật của Phục Sinh...
> Câu hỏi là - bằng cách nào tôi có thể sửa soạn tấm lòng bên trong của mình được thánh sạch
để đón Phục Sinh trong năm nay đây -- đó là vấn đề c/ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay?
(We must prepare Easter not with our heart only... but also a cleaned heart)
II. Chúa Giê-xu dọn sạch đền thờ
> Trong Math. 21:12-13 chép lại 1 sự kiện... xẩy ra vào khoảng tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu
-- trước khi Ngài bị bắt, bị đánh đập & bị treo trên thập tự giá... ở đồi Gôgôtha
> Đây là lúc Chúa Giê-xu đi vào đền thờ Giêrusalem... và thấy ~ng buôn bán ở đó...
Chúa tức giận và lật đổ bàn ghế của ~ng bán bồ câu và ~ng lo việc đổi bạc
# Xin đừng hiểu lầm - không có gì sai trong sự buôn bán cả... nhưng họ đã buôn bán sai chỗ
& lạm dụng tôn giáo đạo đức để bóc lộ làm giàu...
(In Matthew 21 -- the Bible recorded an incident when Jesus went into the temple
& drove out all those whose were buying and selling there)
> Thứ nhất -- c/ta biết đền thờ đối với người do thái rất là quan trọng -- giống như là "Toà bạch ốc" của Mỹ...
> Đền thánh bắt đầu từ khi người Hêbêrơ được ĐCT giải thoát họ ra khỏi xứ nô lệ Êdíptô & đi vào đồng vắng
# XEDTK 25 -- ĐCT bảo họ làm 1 đền thờ tạm thời (đền tạm) với mục đích để ĐCT "ngự" xuống cùng ở giữa họ
> Đền thờ là hình bóng và cũng là dấu chứng về cái chỗ trên đất
... để ĐCT vô hạn có thể tương giao với con người trần thế giới hạn
(The temple is where... God can meet human, the Creator can communicate with His creations)
> Sau này đền thờ đầu tiên được xây lên bởi vua Solômôn ~960 B.C. & bị phá đổ do dân Babylôn vào ~586 B.C.
> Đền thờ thứ hai được dựng lên lại vào ~520 B.C. và được duy trì cho đến thời của Chúa Giê-xu
nhưng sau này bị vua Hêrốt phá đổ vào khoãng 70 A.D. (ngay bây giờ người do thái không có đền thờ)
> Còn 1 đền thờ nữa chưa xây... đền thờ thứ 3
mà Kinh Thánh Khải Huyền có chép sẽ được dựng lại vào thời kỳ đại nạn sau rốt (tribulation)
> Đền thờ là nơi rất quan trọng đối với người do thái lúc đó
... vì là nơi mà con người trần tục đến gặp Chúa, Đấng Sáng Tạo... với tấm lòng thành tâm & kính sợ
> Nhưng ở đây c/ta thấy ~thầy tế lễ, ~người thông thái đạo đức lại lạm dụng đền thờ
làm thành hang / ổ trộm cướp -- hái tiền?
# Thời đó, khi đến đền thờ thì người ta thường phải đem các của lễ dâng như bồ câu, chiên...
> Các thầy tế lễ lại không cho phép ~ng dân từ xa đến viếng đền thờ mà đem ~của lễ của riêng mình đến dâng được... nhưng phải mua ~món vật của chính các thầy tế lễ đã nuôi... thì ~của lễ đó mới được chấp nhận
... đương nhiên là người ta phải mua với 1 giá cắt cổ
> Thêm nữa, thời đó các thầy tế lễ cũng ra 1 luật nữa - đó là ai muốn vào đền thánh thì phải đóng thuế thì mới được vào... nhưng không thể đóng thuế bằng tiền bạc của riêng mình có... mà phải đổi ra bằng tiền đồng của họ thì mới được chấp nhận... và đây là cơ hội cho các thầy tế lễ tha hồ bóc lột ~ng khách từ xa đến
... vì tiền phải đổi với giá rất cao
> Đây là sự tham nhũng thối nát đạo đức
- Họ đã lạm dụng "tôn giáo" để làm giàu, hối lộ, bóc lột ~ng thành tâm đến tìm kiếm ĐCT....
> Điều này làm cho Chúa Giê-xu giận & Ngài lật đổ các bàn & ghế của ~ng đổi tiền và bán chim bồ câu là vậy
(The temple should be the house of pray... but the chief priests and the religious teachers made it a hideout of thievies... that made Jesus became angry)
III. Tấm lòng phải được thánh sạch
> Có phải chuyện tình cờ -- Chúa Giê-xu dọn sạch sự ô uế trong đền thờ -- trước tuần lễ Ngài chịu chết chăng?
> Hay là Chúa Giê-xu muốn dậy dỗ c/ta 1 điều kiện cần có - để hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm của sự chết của Ngài... và dọn lòng kinh nghiệm được quyền năng Chúa sống lại trong lòng mình?
(Was this incident coincident... or is it a lesson that Jesus wants to teach us how to prepare for Easter?
> Trong Kinh Thánh I Côr. 3:16-17 có chép về tấm lòng bên trong của mỗi con cái Chúa
chính là đền thờ Chúa Thánh Linh đang ngự trị...
"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ."
> Nếu tấm lòng của c/ta là nơi Chúa ngự... thì điều tự nhiên nó phải được thánh sạch
vì Chúa không thể thật sống và hoạt động trong 1 tấm lòng đầy dẫy ~sự ô uế xấu xa hoài được....
(The Bible clearly stated that our body is the temple of God where the Holy Spirit resides)
1) Thứ nhất - tấm lòng của mỗi con cái Chúa được thánh sạch -- là vì chính huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá... và huyết của Chiên Con vô tội đó đã làm sạch mọi tội của c/ta...
# I Giăng 1:7 -- "Nếu c/ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì c/ta giao thông cùng nhau,
và huyết của Chúa Giê-xu, Con Ngài làm sạch mọi tội c/ta."
> Chỉ có ~ai đã thành tâm ăn năn tội mình & mời Chúa Giê-xu vào lòng mình
... thì mới nhận được sự thánh hoá này (Chúa Thánh Linh không ở trong tất cả mọi lòng đâu?)
(The Spirit is able to reside in our heart... because the blood of Jesus has washed away our sins)
2) Nhưng không phải được thánh sạch 1 lần là thôi đâu... nhưng tấm lòng của mỗi con cái Chúa phải thường luôn được giữ gìn cho sạch sẽ nữa... bởi quyền năng để Chúa Thánh Linh làm Chủ lòng mình
(Our heart & body should also be kept cleaned all the times... by allowing the Spirit to control)
# Giăng 13:10 -- chép lại sự kiện Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ... khi đến phiên Phiêrơ... thì ông đòi gì?
"Chúa rửa luôn tay và đầu tôi..." Nhưng Chúa trả lời: "Ai đã được tắm rồi thì không cần tắm lại
... nhưng phải thường xuyên rửa chân cho sạch...
> Tuy c/ta đã được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giê-xu rồi... nhưng cũng cần phải để Chúa luôn rửa sạch mọi tư tưởng, thói xấu - khỏi mọi bụi trần ô uế nhiễm vào lòng c/ta mỗi ngày
# Nhìn xung quanh c/ta -- thấy toàn là ~điều ô nhiễm: từ ~cái quảng cáo mời mọc trên TV, cho đến ~câu chuyện, hình ảnh trên báo chí ngày nay, trong ~bài nhạc kích thích làm bậy, vào ~địa chỉ Internet đồi trụy, bây giờ còn có ~trò chơi video games có tính chất dâm dục, xấc xược (rebellious), and bạo động...
> Vậy mỗi ngày - c/ta phải để Chúa Giê-xu làm sạch tấm lòng mình... khỏi ~ô uế của trần thế tối tăm này
> Nếu hỏi ai chuyên môn về môn thể thao goft (gôn) -- thì có lẽ phải hỏi Tiger Wood
> Nếu hỏi ai chuyên môn về đua xe đạp -- thì hãy đi hỏi Lance Armstrong
> Nếu hỏi ai chuyên môn về môn Tennis -- thì hãy đi hỏi Agassi...
> Nhưng nếu hỏi ai chuyên môn về việc tẩy sạch mọi nhơ nhuốp trong 1 tấm lòng... thì hãy đến với Chúa Giê-xu...
(Jesus is an Expert in cleasing the temple... our heart)
3) Muốn tẩy sạch tấm lòng -- thì phải cho phép Chúa lật đổ ~cái bàn đang chứa ~điều ô uế trong đời sống của mình, lật đổ ~cái ghế đang có ~tà thần ngồi trên đó...
a) Thứ nhất, điều cần lật đổ lớn nhất đó là bỏ đi ~giả hình (hypocrisy) trong nếp sống của mình
(To cleanse our heart, we should allow Jesus to overturn all of our hypocrisy inside us)
# Giả hình là gì? Là người đang mang 1 mặt nạ (wearing mask)
... có nghĩa là nếp sống bên ngoài.... không thật sự là diện mặt thật bên trong
> Người gỉa hình sống có tối thiểu 2 con người: Có thể là 1 con người thánh trong ngày Chúa Nhật & 1 con người trần tục trong ngày thứ Hai (a Sunday Holy man & a Monday demon man... both living in the same shell)
> Giả hình là khi con người bên trong không sống xứng với danh của con người bên ngoài...
> Con người đến nhà thờ hát ngợi khen Chúa, xưng ra 10 điều răn của ĐCT... nhưng ra về làm ngược lại như vậy
vẫn tiếp tục sống trong ~điều ô uế, gian dâm, ăn cắp, nói láo, bất kính với cha mẹ, tham lam, say sưa, cờ bạc,
thờ hình tượng, coi tử vi...
> Đây là điều c/ta phải cần Chúa Giê-xu thánh sạch, lật đổ... dẹp bỏ... nếu ~thứ này còn ở trong lòng c/ta...
b) Điều thứ hai -- c/ta cần Chúa lật bỏ đi cách ăn lối ở trần tục của mình mỗi ngày...
> Hay gọi là "thói tục" -- đây là ~điều đang đi ngược với ~điều răn của Chúa...
# ACE có thuộc lòng 10 điều răn của ĐCT chưa? Tối thiểu có biết địa chỉ của nó ở đâu không?
> Điều quan trọng hơn hết... là mình có đang giữ 10 điều răn này không?
(To cleanse our heart, we should allow Jesus to get rid our wordly lifestyle)
> Muốn kinh nghiệm 1 Phục Sinh đầy ý nghĩa... c/ta phải để Chúa Giê-xu làm sạch mọi điều dơ bẩn từ trong ra ngoài... từ tư tưởng xấu xa, tội lỗi thầm kín, lời nói và việc làm ô uế đi trái với sự dạy dỗ của lời Chúa
... There is no other option!
IV. Bắt đầu thế nào?
> Bắt đầu như thế nào đây? Bắt đầu bằng sự cầu nguyện tha thiết với Chúa
... rằng mình muốn được Chúa tẩy sạch tấm lòng... (It must begin w/ a desire to want Jesus purifies our heart)
# Bài đoản ca -- "Xin Tẩy Sạch Tấm Lòng"... Purify my heart!
> Có lẽ điều c/ta cần cầu nguyện trước tiên là
xin Chúa cho mình có 1 desire (thèm khát) muốn tìm kiếm & đến gần Chúa... để được tẩy sạch tấm lòng...
# Khi Chúa Giê-xu đi vào đền thờ và lật đổ ~bàn của ~ng bán bồ câu & đổi bạc...
thì Ngài có phán đến thờ là Nhà của Cha Ta và là nhà cầu nguyện... House of prayer
> Nếu vậy thì đền thờ này (tấm lòng) của mỗi người c/ta cũng phải thường xuyên cầu nguyện
-- phải thường xuyên được tương giao với Chúa
(In order for Jesus to purifies our heart, we should come near God through prayer)
> Cầu nguyện là dấu hiệu chính của 1 người con cái Chúa...
# Nếu dấu "phẩy" biểu hiệu hãng giầy Nike nổi tiếng
thì cầu nguyện phải là dấu hiệu của con cái Chúa, của nhà Chúa...
# Nếu dấu hình 1trái táo là nhãn hiệu của hãng điện toán Apple nổi tiếng...
thì sự cầu nguyện phải là dấu hiệu của con cái Chúa, của nhà Chúa...
> Cầu nguyện chính là vũ khí thuộc linh mạnh nhất của người tín đồ
... nhưng điều đáng buồn - lại là điều con cái Chúa làm ít nhất...
> Vì thế -- H/T trên đà bị teo lại, gia đình gặp khó khăn, chẳng thấy người đến tin nhận Chúa gì hết...
> Có ~điều sẽ không thể xẩy ra được... mà sự truyền giảng không đủ sức, lớp huấn luyện không đủ sức,
nhưng chỉ có cầu nguyện mới có thể làm được!!!
1) Trở ngại lớn nhất của 1 số con cái trong sự cầu nguyện không phải là không biết cách
nhưng là vì lý do "không có thì giờ" (The most difficut thing for Christians to pray is not because we don't know how to pray... but because we don't have time to pray)
> Bí quyết căn bản để có thì giờ cầu nguyện, c/ta phải quyết định dành thì giơ ưu tiên cho sự cầu nguyện
# Người Mỹ có câu nói: "If you don't have time, then make time... for the things that you desire of"
> Không ai đẻ ra thêm được thì giờ để cầu nguyện -- vì mỗi người c/ta ai nấy đều chỉ có 24 tiếng mỗi ngày
> Nhưng bí quyết để có thì giờ cầu nguyện là phải biết bớt lại ~điều kém quan trọng hơn
mới có thì giờ cho sự cầu nguyện
(The secret of having time to pray is to do less the things that are less important
... or keep the main thing - the main thing... that is prayer)
2) Điều rất hợp lý xẩy ra trước khi ngày lễ Phục Sinh là ~tuần lễ tưởng nhớ đến sự thương khó của Chúa Giê-xu
> Trước tuần lễ thương khó, rất hợp lý có "mùa chay" (the lent season)
-- là 40 ngày từ ngày thứ Tư lễ tro đến Thứ Bẩy trước Phục Sinh
> Riêng tôi thì không thích chữ "chay" vì thường chỉ nhấn mạnh đến sự nhịn ăn & kiêng thịt
# Có người ăn chay - kiêng ăn thịt bò... lại đi ăn ~thứ còn ngon hơn nữa -- đó là tôm, oyster, crawfish
thì đã đánh mất đi ý nghĩa của chữ "chay"
> Chúa Giê-xu không có cấm ăn thịt, nhưng Chúa thường nói đến sự kiêng ăn, nhịn ăn để cầu nguyện
> Nếu nhịn ăn mà không để cầu nguyện... thì sự nhịn ăn đó có ích gì?
> Kiêng cử có nghĩa là biết bớt lại ~đòi hỏi của xác thịt - để có thì giờ ưu tiên cầu nguyện
> Đây là phương cách tốt nhất - để mỗi người c/ta có thì giờ mà cầu nguyện...
(The purpose of the lent season is to practice abstinence of fleshly desire
in order to focus on the meaning of the suffering of Christ)
1) Bớt lại thì giờ ngủ, lo dậy sớm hơn 1 chút để tĩnh tâm, tương giao với Chúa....
2) Bớt lại thì giờ chơi -- đi vào nơi trống vắng mà cầu nguyện -- suy nghĩ đến sự thương khó của Chúa Giê-xu
3) Bớt lại ~bữa ăn cầu kỳ để gia đình có thì giờ thảo luận thánh Kinh về ý nghĩa của sự Chúa Giê-xu sống lại
4) Bớt lại thì giờ chát trên Internet, thì giờ đi shopping, thì giờ nghe nhạc tình yêu, chơi video games... kể cả học nữa... để có thì giờ xưng tội!!!
5) Bớt lại thì giờ làm việc O.T. trong ngày thứ Bẩy
-- để có thể đến sớm cầu nguyện tĩnh tâm lúc 8:00 sáng Chúa Nhật
> ACE cứ nghĩ đi nếu H/T ở đây bắt đầu nhóm lại không phải bắt đầu từ 9:30, hoặc 10:45 sáng Chúa Nhật nữa
... nhưng bắt đầu 8:00 sáng -- nhóm cầu nguyện... thì chuyện gì sẽ xẩy ra?
# Xem trong CVCSĐ 4:31 -- khi H/T ban đầu đối diện với ~khủng hoảng, đe dọa, bắt bớ... thì họ đã làm gì?
> Họ không có bắt điện thoại gọi ông mục sư, tìm vị luật sư, qua bên nhà người hàng xóm hỏi ý kiến....
> Kinh Thánh chép - họ họp lại để cầu nguyện -- và dấu kỳ lạ gì đã xẩy ra? "Nơi nhóm lại -- rúng động"
> ACE có muốn ngôi đền thánh này rúng động không? ACE có muốn đồng bào Việt Nam trong thành phố này rúng động lòng không? ACE có muốn lòng mình được rúng động, thay đổi, biến hoá không?
... hay là "Thôi Mục Sư! xin đừng đánh thức tôi dậy. Tôi đang ngủ ngon, gia đình tôi đang ngủ ngon,
H/T tôi đang thỏa mãn, say ngủ -- please do not rock the boat!!!"
> ACE đã kinh nghiệm được ~điều lạ lùng chi trong tuần vừa qua không -- trong sự cầu nguyện?
> Chúa đã trả lời cầu nguyện của ACE thế nào trong tuần vừa qua?
> Look in the Bible and see when the church prayed then what happened?
> What happen if our church prays like them... same things will happen: The blind will see, the lame will walk, the sick will be healed, the broken heart will be mended, the family will be reunited, the rebellious children will return
> The only problem we haven't seen a lot of these miracles.. just because we pray so little!...
> ACE hết lòng cầu nguyện như thế nào cho đến khi nhận được sự trả lời của Chúa?
# Lời chứng của 1 người cha có 2 đứa con trai xích mích với nhau -- không thèm nói chuyện với nhau cả tháng
> Ông cha khuyên hoài -- 2 đứa vẫn không chịu làm hòa
... ông buồn lắm chỉ biết tha thiết cầu nguyện với Chúa mỗi ngày
> 1 hôm đứa anh đi vào khóc lóc và xin lỗi cha mình... và nay hứa sẽ tha thứ & làm hoà với người em -- tại sao?
> Nó trả lời: "Tối hôm qua con đi ngủ nằm mơ -- thấy em mình bị đụng xe, chết khủng khiếp...
con sợ quá, không muốn chuyện đó xẩy ra cho em mình... nên khi thức dậy toát mồ hôi và hứa sẽ làm hoà..."
> Ai đã nhận lời cầu nguyện của người cha -- đặt giấc mộng đó vào lòng của người anh?
> 1 số ACE chắc cũng cần có ~giấc mộng đó -- để sửa đổi mà hoà thuận lại với nhau chăng?
------------------------
> C/ta có muốn gặp được Chúa Phục Sinh không?
> Nếu muốn thì c/ta phải sửa soạn tấm lòng mình cho được thánh sạch luôn....
> Phải để Chúa Giê-xu tẩy sạch, lật đổ tất cả ~cái bàn hoặc ghế đang chứa ~điều ô uế xấu xa trong lòng mình
> Phải biết cầu nguyện ăn năn, xưng tội... mỗi ngày
> Phải kiêng cử/bớt lại... để có thì giờ ưu tiên trong sự cầu nguyện
> Để rồi c/ta thật sự hiểu được chiều sâu, chiều cao, chiều rộng của sự thương khó Chúa Giê-xu
và sự sống lại mầu nhiệm của Ngài
> Để rồi cuộc đời c/ta không còn y như cũ nữa... nhưng đi đến đâu thì cũng làm rúng động mọi con tim
vì có quyền năng Chúa Phục Sinh - (Power of Easter -- power overcoming sins)
------------------------------ Kêu gọi
> Mỗi lần đến nhóm & nghe giảng.... đều có 1 câu hỏi cuối cùng cho mỗi người c/ta
-- đó là câu hỏi: "Tôi sẽ đáp ứng lại với lời Chúa... mà tôi đã nghe rồi... như thế nào đây?"
> Tôi có sẽ lấy nghe làm đủ thôi không?
> Nếu Chúa Giê-xu nhìn vào trong tấm lòng của tôi & ACE ngay giờ phút này
- thì có ~thói tục (filthyness) nào Chúa muốn lật đổ không?
> Nếu Chúa Giê-xu vào ở trong gia đình của mình -- bắt đầu hôm nay
- thì có điều gì Chúa muốn dẹp bỏ không -- trên tủ sách, dưới gầm giường, trong máy điện toán, cuộn CD, video?
> Nếu Chúa Giê-xu đi vào nhóm trong ngôi đền thờ này ngay giờ phút này - thì có ~điều gì Chúa muốn vứt đi ngay trong H/T của c/ta không: ~lời nói xấu, thái độ tự mãn, thờ ơ, xem thường điều răn của Chúa?
> Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương... nhưng Ngài cũng serious about sins...
He's not a pimp, weak... Ngài là Đấng thánh khiết sẽ lật đổ mọi bàn ghế của sự ô uế, xấu xa...
> Có điều gì ngay bây giờ -- tôi & ACE cần từ bỏ không?
> Hãy ăn năn và xưng tội cùng Chúa... dọn sạch lòng mình để đón Chúa Phục Sinh...
> C/ta có thật muốn Chúa "tẩy sạch tấm lòng" mình không?
(Do we really want Jesus to purify our heart... or do we just sing about it?)
> Do we want the Holy Spirit purifies our heart, our mind, our hands, our eyes, our lifestyle, our church, our family?
> If you want to be cleansed then go home -- Start fasting & pray! Until we receive the Power of Easter!!!