Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 45

Chứng Cớ của Sự Sống Vĩnh Cửu

(The Evidence of the Eternal Life) Mác 16

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

April 11, 2004

Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Jêsus. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ, nói cùng nhau rằng: Ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem, thấy hòn đá đã lăn ra rồi; vả, hòn đá lớn lắm. Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã chịu đóng đinh; Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây; hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi; các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó, như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mồ, trốn đi, vì run sợ sửng sốt; chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm. Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững dạ.

Introduction

* Trong lịch sử của loài người... có biết bao nhiêu ~danh nhân nổi tiếng đã tuyên bố nhiều điều bất hủ,

có giá trị mãi & 1 số ~lời tuyên bố... sau này đã trở thành ~triết lý, lẽ sống

... có khi là khởi điểm của ~cuộc cải chánh... biến chuyển dòng lịch sự của nhân loại...

# Chẳng hạn như triết lý của khổng (confucius) có nói: "Forget injuries, never forget kindnesses"

Tạm dịch là: "Hãy quên đi ~tổn thương, nhưng nên ghi nhớ lòng tử tế của ~ng khác"

> Câu nói này là lẽ sống của lòng yêu thương, sự biết ơn - để giúp con người sống tìm được hạnh phúc...

# Câu nói của nhà triết gia Socrates: "Envy is the ulcer of the soul" - Tạm dịch: "Sự ganh tị chính là bịnh loét bao tử của tâm hồn" - có chủ ý dạy người đời hãy tránh sự ganh tị... vì sự ganh tị chẳng có ích gì cho cuộc sống loài người

# Câu nói nổi tiếng của TThống Abrahm Lincoln: "If you would win a man to your cause, first convince him that you are his sincere friend" Tạm dịch là: "Nếu bạn muốn chiếm ngự lòng của 1 người theo ý bạn, thì hãy trước hết thuyết phục người ấy thấy được chính mình là 1 người bạn thành thật..." Nói lên kinh nghiệm & sức mạnh của tình bạn hữu

# Câu nói nổi tiếng của nhà bác học Albert Einstein: "Before God we are all equally wise - and equally foolish"

- Tạm dịch là: "Trước mặt TĐế, mỗi người c/ta đều là ~kẻ khôn... và cũng là ~kẻ dại ngang như nhau..."

Để nói lên sự bình đẳng của mỗi con người dù khôn... hay dại trước mặt ĐCT...

# Câu nói nổi tiếng của Martin Luther King: "I have a dream..." (Tôi có 1 ước mơ...)

mà nay đã trở thành 1 lý tưởng... cho cuộc cách mạnh chống nan đề kỳ thị chủng tộc...

I. Lời Tuyên Xưng của Chúa Giê-xu

> Nhưng trong hết tất cả ~danh nhân nổi tiếng này... cũng có 1 người đã đến - nhưng Ngài không chỉ nói về

~kinh nghiệm, sự hiểu biết mình có... mà đã tuyên bố ~lời bất hủ về chính mình... mà chưa có ai dám tự xưng..

> Đấng đó không ai khác hơn - chính là Cứu Chúa Giê-xu

> Nếu sưu tầm Kinh Thánh kỹ càng, c/ta sẽ thấy có rất nhiều điều Chúa Giê-xu tự xưng về chính mình

... không phải qua động từ "Ta có hay Ta biết" (Not I have nor I know) nhưng là "Ta là" (but I AM)

> C/ta có thể tóm tắt 3 điều chính Ngài đã tự xưng "Ta là" về mình... mà chưa có 1 chủ giáo nào đã tự xưng về mình...

1) Ngài tự xưng chính là Con một của ĐCT

và chính Ngài với Thượng Đế (Đấng Sáng Tạo nên không gian vũ trụ bao la vĩ đại) là Một

2) Ngài tự xưng mình là Đấng Cứu chuộc duy nhất của trần thế

- ngaòi Ngài ra không còn một con đường cứu rỗi nào nữa

3) Chúa Giê-xu tự xưng rằng - chính Ngài là sự sống lại & sự sống đời đời...

mà hễ ai dám tin nhận Chúa, thì cũng sẽ nhận được sự sống lại & sự sống đời đời... giống như Ngài!

II. Sự Đòi Hỏi của ~Chứng Cớ

> Đây là 3 điều tuyên bố có tính chất tuyệt đối

... vì chưa có ai đã dám tuyên bố ~điều này... trong lịch sử của laòi người

> Đây không phải là ~lời tuyên bố tầm thường... là vì nó trả lời cho ~câu hỏi huyền bí nhất trong cuộc sống laòi người

đó là câu hỏi: "Tôi sanh ra đời để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu đời đời? và Có còn sự sống nào sau cái chết không?"

> Khi Chúa Giê-xu tuyên bố "Ta là sự sống lại & sự sống" - Chúa muốn nói rằng

chính Ngài có câu trả lời cho ~câu hỏi huyền bí này...

> Nhưng trên thực tế - làm sao c/ta biết ~điều Chúa đã tuyên bố này là lẽ thật?

Chứng cớ ở đâu để cho nhân laọi nhận biết được ~lời này là lẽ thật?

> Bất cứ ai trong c/ta cũng có thể tự xưng bất cứ điều gì mình muốn - nhưng có ~chứng cớ nào để mình có thể làm bằng cớ cho ~điều mình tuyên bố là sự thật - thì mới là điều đáng nói, phải không?

# Tôi có thể tự xưng mình là TThống Bush Nguyễn, Tiger Wood, hay Osama Bin Laden cũng được vậy

nhưng chắc chắn ~lời tuyên xưng đó không có gía trị... vì không có 1 bằng cớ nào đi theo sau hết...

# Tỉ dụ như bây giờ có 3 người lên 1 toà nhà 100 từng và thách thức nhau 1 điều - đó là ai có thể nhẩy xuống đất - không mang theo 1 thứ gì sau lưng mình hết... mà không bị dập mặt chết...

a) Người thứ nhất lên đó - nhìn xuống, thấy chiều cao dễ sợ và biết mình không có đủ khả năng - nên nói "Tôi không thể làm được điều này" - thì c/ta gọi người đó là người thành thật! nhưng cũng là người bất năng

b) Người thứ hai cũng nhìn xuống, tóc anh dựng đứng, run rẩy và nói: "Tôi làm được" nhưng cứ đứng yên 1 chổ hoài, không chịu nhẩy xuống - thì c/ta nói kẻ ấy là người nói dối, nói sạo... vì không làm được điều mình đã tuyên bố

c) Chẳng hạn như người thứ 3 sau khi nghe lời thách thức... liền nhẩy xuống, không chết... mà còn lên lại từng lầu đó và làm thêm 5-6 lần giống như vậy... thì c/ta phải tin người này đã nói thật & có quyền phép... vì ~chứng cớ rõ ràng trước mắt mà người đã làm được điều lạ lùng... mà 2 người kia không làm được!

> Chứng cớ rất quan trọng... vì nó là bằng cớ của lẽ thật

- nó có sức mạnh & có quyền đóan định được điều nào là lẽ thật... và phân biệt được điều nào là sự dối trá

# Cuộc xử án đang diễn tiến của người sát nhân (serial killer) Todd Lee

- anh bị người ta lên án vì tội hiếp & giết đến 4-5 cô thiếu nữ...

> Nhưng cuộc xử án nào cũng cần phải có ~chứng cớ để kết tội...

> ~Người thám tử kiện cáo anh hiện đang dùng DNA trong ~vết máu, tinh trùng, và nay kể cả nước miếng... tại chỗ ~tội ác đã xẩy ra... để làm bằng cớ chứng minh rằng... chính anh là kẻ sát nhân hãm hiếp ~cô thiếu nữ này...

> Người ta tốn cả triệu triệu bạc - cũng chỉ để tìm ~chứng cớ này - hầu mới có thể lên án hay

bằng không thì phải tha bổng Todd Lee

> Chứng cớ có quyền lực để định đoán đó là lẽ thật... hay không?

# Trong năm vừa qua... về phương diện văn minh của ngành không gian (Aerospace)

... Mỹ đã có c/trình tốn cả tỉ bạc để thám hiểm hành tinh đỏ - đó là MARS Planet...

> 1 trong ~mục tiêu của cuộc khám phá này là để trả lời câu hỏi:

"Sự sống có thể được duy trì trên hành tinh này không?"

> Và muốn trả lời câu hỏi này thì các nhà bác học phải tìm chứng cớ xem trên hành tinh này có chất nước không?

vì chỗ nào có "nước" thì chỗ đó có triển vọng cho sự sống...

> Cho đến nay chiếc máy robots "Spirit và Opportunity" đã chụp ảnh và thấy ~đường rãnh xuất hiện trên hành tinh này... mà họ nghĩ rằng đây là ~cái rãnh... mà nước đã chảy qua lâu đời và làm thành...

> Chính phủ Hoakỳ vẫn tiếp tục đổ tiền vào sự khám phá này... để mong tìm được ~chứng cớ

trả lời câu hỏi "Sự sống có thể tồn tại trên hành tinh đó" được không?

> Cũng vậy, nếu Chúa Giê-xu đã tuyên bố mình là sự sống lại mà không có 1 chứng cớ gì đi theo sau

... thì điều tự nhiên c/ta chớ có tin Ngài... mà hãy tiếp tục đi tìm 1 Đấng Cứu Thế khác!

> Ngược lại, nếu ~điều tuyên bố của Ngài có chứng cớ rõ ràng... mà mình cứ cứng lòng không chịu tin

thì linh hồn c/ta sẽ ra sao... trong ngày tận thế, ngày phán xét cuối cùng... y như Ngài đã nói đến?

III. 3 Chứng Cớ rõ ràng

> Vì thì giờ không cho phép để tôi có thể trình bày hết tất cả ~chứng cớ về ~lời tuyên bố của Chúa Giê-xu

xin chỉ tóm tắt 3 chứng cớ quan trọng đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh thôi về sự Chúa đã sống lại - đó là

1) Ngôi mộ nơi Ngài đã chết là ngôi mộ trống, 2) Sự hiện ra nhiều lần với các môn đồ của mình

và thứ 3) sự thay đổi biến hoá đời sống của các sứ đồ đi ra giảng đạo... cho đến ngày hôm nay

> Có lẽ trước khi đi vào 3 chứng cớ này... c/ta cần suy niệm về sự chết của Chúa Giê-xu trước

... lý do đơn giản vì nếu Chúa đã không chết thật... thì không thể tuyên bố rằng Ngài là sự sống lại được, phải không?

a) Trước hết, sự chết của Chúa Giê-xu đã được tiên đoán (nói trước) rõ ràng trong nhiều sách Kinh Thánh Cựu Ước

... mà đã được ghi chép 500 đến 1,000 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh nữa...

# Chẳng hạn như sách Êsai 53:4-7 - là cuốn sách được duy trì lại trong ~cuộn da thú... chép lại rõ sự khốn khổ của Đấng Cứu Thế phải trải qua như thế nào ~500 năm trước thời kỳ Chúa Giê-xu sanh ra đời:

"Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng."

b) Khi Chúa Giê-xu đến và sanh ra đời... Ngài cũng biết rõ mục đích của mình sanh ra đời là để làm gì...

> Nhiều lần Chúa đã bày tỏ rõ cho các môn đệ của Ngài biết về sự chết & thống khổ của mình...

# Kể cả ~thầy thông giáo thời đó biết Chúa đã nói - Ngài sẽ phải chịu chết... nhưng sau 3 ngày sống lại...

nên họ tìm cách giết Ngài - để chứng minh lời Ngài đã nói là dối trá

c) Cái chết tàn nhẫn của Chúa có người đã diễn tả như là "cái chết ngàn lần..."

> Ngài bị đánh đòn, bị sỉ nhục, môn đồ bội bạc, bị rủa sả, đầu Ngài phải bị đội mão gai, vác TTG lên đồi Gôgôtha

... và rồi bị đóng đinh trên cây thập tự... mình đẫm máu...

# Người tội nhân nào bị xử treo trên TTG thường chết vì bị ngộp thở

> Khi bị treo trên đó... người đó cứ phải cố vương lên để có thể thở ra được, rồi lại bị sức nặng của thân hình kéo xuống... cho đến khi không còn đủ sức để tự kéo mình lên nữa... thì ngộp thở & trút linh hồn

> Ngài đã chết thật vì được xác nhận bởi chính ~ng lính la mã chuyên môn - 1 tên lính muốn cho chắc chắn Ngài đã chết - nên đã lấy giáo đâm vào xườn Chúa, xuyên qua đến con tim, thì huyết & nước tuôn đổ ra

> Nếu Chúa chưa chết thật... thì chắc chắn ~người tẩm xác Ngài sẽ cho biết... nhưng họ đã cuốn xác Ngài - và bỏ vào 1 cái huyệt - rồi lấy hòn đá lớn chặn lại - để các thú dữ không vào ăn xác người chết được

> Các nhà thông thái đạo đức thời đó biết rõ Chúa đã nói trước mình sẽ sống lại sau 3 ngày... nên không ai dễ qua mặt họ được đâu... mà còn đòi quan tổng đốc cho lính la mã canh giữ mộ Chúa - để không 1 ai có thể ăn cắp xác của Chúa được...

> Chúa Giê-xu đã thật sự chết & được chôn trong mộ đá!

1) Nhưng điều lạ lùng, chứng cớ đầu tiên về sự sống lại của Chúa - là khi có 3 người phụ nữ tìm đến mộ của Chúa vào ngày thứ Nhất trong tuần - bây giờ là Chúa Nhật - để tẩm xác Ngài sau lễ vượt qua... thì họ thấy hòn đá đã được lăn ra... & ngôi mộ chỉ còn là 1 ngôi mộ trống, chỉ còn có miếng vải liệm xác Chúa đã được xếp lại gọn gàng thôi

> Nếu ai đã ăn cắp xác Chúa... thì ~tên lính la mã canh giữ mộ Chúa ở đâu rồi, ai đã lăn hòn đá ra,

và tại sao vải liệm lại được xếp gọn gàng để đó làm gì?

> Hòn đá chặn cửa mộ đã lăn ra... không phải để Chúa sống lại đi ra

... nhưng với mục đích để các phụ nữ, sau này các môn đồ đến - có thể đi vào, để xem thấy mộ trống mà tin...

> Nếu Chúa Giê-xu chưa thật sự sống lại... thì tôi tin rằng ~thầy thông thái thời đó đã truy nã & tìm ra cho được xác của Chúa Giê-xu... vì mục đích họ đã giết Chúa... để chứng minh rằng Ngài không có thể sống lại được... nhưng cả cuộc đời còn lại của ~vị này - không ai tìm ra được xác của Chúa Giê-xu ?

# Với nền văn minh tối tân ngày nay mà người ta có thể bắn hoả tiễn lên đến hành tinh MARS hay định đóan được tuổi tác của từng loài khủng long... thì có gì khó cho họ tìm cho ra được xác Chúa Giê-xu chăng?

- nhưng cho đến nay chưa có ai tìm được... vì Chúa đã thật sự sống lại rồi!

# Khi tất cả các tôn giáo khác khoe mình về ~dấu tích của chủ giáo mình - nào là sợi tóc, ngón tay, xương cốt

nhưng người Cơ Đốc thì lại khoe mình về ngôi mộ trống... vì Chúa của họ đã sống lại rồi!

2) Nếu Chúa Giê-xu đã sống lại... nhưng rồi không còn nghe dấu tích chi hết nữa

... thì cũng chưa đủ bằng cớ để c/ta thật tin

> Nhưng Kinh Thánh chép lại trong 40 ngày sau khi Chúa chết

... Ngài đã hiện ra đến tất cả 11 lần với các môn đồ của Ngài

# Nội trong đoạn Kinh Thánh Mác 16 - chép lại tối thiểu 3 lần Chúa đã hiện ra với các phụ nữ & các môn đồ của mình...

# I Côr. 15:1-7 - có chép Chúa đã hiện ra với cả đến 500 môn đồ... chính mắt họ thấy rõ Ngài

> Sự sống lại của Chúa không phải là 1 ảo ảnh, hay chỉ là sự sống lại của linh hồn

nhưng là sự sống lại của thể xác (resurrection of the new physical body)

> Linh hồn không có đi vào lòng đất... vì phần hồn không chết được... thì đâu cần sống lại làm gì...

> Nhưng Chúa đã sống lại với 1 thể xác rõ ràng... mà chính các môn đồ của Ngài đã sờ đến được ~vết đâm bên sườn,

dấu đinh trên tay... khi Ngài hiện ra với họ

3) Chứng cớ thứ 3 là sự thay đổi, biến hóa đời sống của các môn đồ Chúa... sau khi đã thấy Ngài sống lại

# Math. 26:56 - C/ta phải hiểu, trong đêm Chúa bị bắt và xử án

... thì tất cả các môn đồ của Ngài đều đã bỏ trốn hết, vì sợ bị luyên lụy

> Họ là ~người cũng giống như mỗi c/ta mà thôi - đó là "sợ chết!"

> Cả đến Phiêrơ là môn đồ hùng dũng nhất trong đám... cũng đã thề chối thầy mình đến 3 lần...

> Kinh Thánh chép rõ, sau khi Chúa bị xử hình họ khóc lóc thảm thiết và trốn trong ~căn phòng

khoá cửa nẻo chặt chẽ, vì cũng sợ lính la mã đến "làm thịt" họ... cũng giống như đã giết Chúa Giê-xu vậy...

> Nhưng sau khi đã chứng kiến được Chúa Giê-xu thật sống lại rồi & được sai đi rao giảng đạo

... Các môn đồ đã can đảm đứng ở giữa chợ mà giảng về sự Chúa chết và sống lại vinh hiển là thể nào

> Sức mạnh ở đâu mà cuộc đời của họ từ chỗ hèn nhát (coward) bước sang dũng cảm (courage) mà sẵn sàng chết cho niềm tin của mình... cũng vì chính họ đã thấy được tận mắt chứng cớ Chúa Giê-xu đã sống lại rồi...

# Sau này trong 11 môn đồ của Chúa còn sống, lịch sử cho biết 10 người đã sẵn sàng tử vì đạo

mà trước đó họ là ~ng đã chối bỏ đạo?

> Chỉ có sứ đồ Giăng là môn đồ chết trong tuổi gìa & chép lại biết bao nhiêu điều về Chúa Giê-xu

và 1 trong ~điều đó là sự sống lại vinh hiển của Ngài....

> Nhiều người chết cho ~lý tưởng cao đẹp

... chứ không có ai mà chết cho điều... mà mình biết đó là sự dối trá, chẳng ích lợi gì phải không?

# Charles Colson là người cố vấn viên cho TThống Nixxon bị bắt & xử phạt ở tù... vì tội Water Gate...

> Ông nói trong 1 buổi họp với 12 nhân vật quan trọng nhất - đang nắm tình hình chính trị của cả nước Mỹ

> Đã đồng ý sẽ không tiết lộ 1 bí mật nào ra hết... nhưng chỉ trong vòng 3 tuần lễ

là mọi việc được phơi bầy ra... vì không ai giữ kín được sự bí mật, dối trá của mình được

> Có thể nào 11 sứ đồ và các môn đồ khác giữ kỹ được điều dối trá

nếu thật sự họ đã không thấy Chúa Giê-xu sống lại sao?

> Từ ngày đó, các sứ đồ, các môn đồ và con cái của Chúa cứ loan truyền sự sống lại của Ngài từ Giêrusalem

cho đến nay đạo ấy đã được vững bền và đến cùng trái đất...

# Ngày nay c/ta H/T Chúa nhóm vào ngày Chúa Nhật là ngày đầu tuần... làm dấu chứng là ngày Chúa đã sống lại!

> Lời Kinh Thánh ghi chép lại ~chứng cớ này... đã được duy trì lại, phổ biến và lan rộng ra khắp cùng trái đất...

# Phần của Kinh Thánh đã được dịch ra trên 2,000 thứ tiếng... mà chưa có 1 cuốn sách nào được phổ biến rộng rãi như vậy... vì đó là chân lý & chứng cớ nền tảng đức tin của người Cơ Đốc...

IV. Nền Tảng của sự Trông Cậy đời đời

> Nếu Chúa Giê-xu đã thật sự không sống lại... thì tất cả ~điều Ngài tuyên bố về mình là ~điểu gỉa dối mà thôi

và Chúa Giê-xu còn tệ hơn ~chủ giáo khác... vì Ngài là kẻ nói dối, phải không?

> Nếu Chúa Giê-xu đã thật sự không sống lại... thì c/ta không còn có 1 sự trông cậy nào nữa

... nhưng loài người tiếp tục chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng đời đời...

> Nhưng Kinh Thánh chép tối thiểu có 3 chứng cớ rõ ràng - Ngài đã sống lại thật

1) Ngôi mộ trống - mà cho đến ngày nay không 1 ai tìm được 1 dấu tích chi về xác của Chúa

2) Sự hiện ra nhiều lần mà chính mắt các sứ đồ & môn đệ của Chúa chứng kiến và ghi chép lại hẳn hòi

3) Sự biến đổi đời sống của các môn đồ Chúa - từ ~kẻ nhút nhát sợ sệt... trở nên ~ng dũng cảm

sẵn sàng tử vì đạo cho niềm tin của mình... vì đã thấy được Chúa sống lại...

> Họ đã đi khắp nơi rao truyền sự trông cậy này

... và ngày nay H/T của Chúa ở khắp nơi để tiếp tục làm chứng cớ cho lẽ thật này...

> Nhưng chứng cớ này vẫn chưa ngừng ở đây vì Chúa Giê-xu có hứa - Ngài sẽ trở lại 1 ngày

để nhóm lại ~ai đã dám tin nhận Ngài & đem họ vào nơi vinh hiển...

# Triết gia Pascal đã có 1 cái nhìn của thế gian như sau: "Giống như trong 1 căn phòng tối tăm, có cả hàng vạn người đang quờ quạng trong bóng tối tìm lối thoát. ~Người xấu thì ở giữa phòng, còn người tốt hơn thì có lẽ ở gần bức tường..."

> Tôi không phải là triết gia... nhưng cũng thấy 1 hình ảnh đó.. và lẽ thật ở đây - là căn phòng tối tăm đó không có 1 lối thoát nào hết...

> Rồi 1 ngày đèn trong căn phòng đó sẽ được bật lên... và Chúa Giê-xu hiện ra... để bốc ~ng đã dám tin danh Ngài

lên không trung - như lời Ngài đã hứa... để nơi nào Chúa ở, họ sẽ cùng ở với Ngài đời đời....

> và rồi đèn của căn phòng này lại bị tắt đi... và ~ng còn lại ở trong đó lại tiếp tục quờ quạng trong bóng tối cho đến đời đời"

> Nếu Chúa Giê-xu thật là Đấng Cứu thế của cả nhân laọi... và Ngài sẽ trở lại y như lời Ngài đã hứa

thì bạn sẽ ra sao trong ngày phán xét cuối cùng...

> Mong bạn cẩn thận suy niệm kỹ càng về ~chứng cớ của sự chết & sống lại của Chúa

mà mở lòng tiếp nhận Đấng Cứu Thế Giê-xu vào lòng mình - ngay tối hôm nay...

khi bạn còn có cơ hội!

Lời Mời Gọi

> Mỗi người c/ta trước hay đi nữa sẽ phải đối diện với 1 nghi vấn, 1 câu hỏi quan trọng 1 ngày

- đó là "Có còn gì sau cái chết không?"

> Lúc đó bạn sẽ cần gì đây? Ai có câu trả lời cho câu hỏi này?

> Khi Chúa Giê-xu đến thế gian - Ngài là Đấng duy nhất đã tuyên bố rằng chính Ngài có câu trả lời này

khi Chúa tự xưng là "Ta là sự sống lại & sự sống đời đời..."

> Lẽ tự nhiên là bạn phải tìm xem ~chứng cớ nào mà Chúa đã dám tự xưng về điều này phải không?

> Chứng cớ ở đâu để c/ta có thể biết đây là ~lẽ thật cho đời sống của cả nhân loại

> Chứng cớ rõ ràng qua chính sự sống lại của Chúa

> Rõ ràng Kinh Thánh chép lại 3 chứng cớ về sự Chúa Giê-xu đã sống lại...

1) Ngôi mộ trống - mà cho đến ngày nay không 1 ai tìm được 1 dấu tích chi về xác của Chúa

2) Sự hiện ra nhiều lần mà chính mắt các sứ đồ & môn đệ của Chúa chứng kiến và ghi chép lại hẳn hòi

3) Sự biến đổi đời sống của các môn đồ Chúa - từ ~kẻ nhút nhát sợ sệt... trở nên ~ng dũng cảm

sẵn sàng tử vì đạo cho niềm tin của mình... vì đã thấy được Chúa sống lại...

> Họ đã đi khắp nơi rao truyền sự trông cậy này

... và ngày nay H/T của Chúa ở khắp nơi để tiếp tục làm chứng cớ cho lẽ thật này...

> C/ta phải hiểu chứng cớ của sự sống lại của Chúa Giê-xu rất quan trọng

vì nó định mệnh sự sống đời đời sau cái chết... của tất cả ~ng tin theo Chúa Giê-xu

> Cùng 1 lúc, nó cũng sẽ định đoán sự chết đời đời của ~ng khác

# Nếu bạn được mời trong cuộc xử án của Todd Lee (the serial killer) hôm nay - thì bạn cần có ~gì nhất?

> Đương nhiên điều bạn cần nhất là ~chứng cớ để kết án... hay tha bổng người bị cáo tội này, phải không?

> Trong c/ta ở đây không có ai được chọn trong cuộc xử án của Todd Lee

... nhưng mỗi người c/ta ngay tối hôm nay đã đứng đối diện với ~chứng cớ về sự sống lại của Chúa Giê-xu

và câu hỏi cuối cùng là - Bạn có quyết định gì về ~chứng cớ này: Đúng hay sai? Chấp nhận hay từ chối?

# Có người nói đúng: "If you believe in nothing, you will end up in nothing.."

> Nếu c/ta chọn tin vào sự hư không... thì cuối cùng c/ta sẽ ở trong sự hư không

... nhưng nếu c/ta tin vào Chúa Giê-xu... thì c/ta sẽ nhận được sự sống lại & sự sống đời đời

... y như lời hứa và ~chứng cớ Ngài đã làm

> Hãy tin nhận Chúa Giê-xu ngay tối hôm nay...