(The Power of the Risen Lord) Giăng 12:23-26
Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA
Note: this document is protected. To unprotect go to "Tools" in the menu bar and select "Unprotect document"
April 18, 2004
12:23 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. 12:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 12:25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. 12:26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.
Introduction
* Trong tuần qua, có lẽ một số ACE trong vòng c/ta đã cảm thấy mình được thoải mái, nhẹ nhõm nhiều đi
... nhất là đối với ~ai có phần lớn trong sự sửa soạn c/trình, tập hát, nấu nướng, trang trí, dọn dẹp
cho đại lễ Phục Sinh vừa qua
> Riêng tôi - lại xếp ~bài hát, tờ c/trình phục sinh bỏ vào 1 hồ sơ riêng, đánh con số 2004, rồi bỏ hồ sơ này vào hộc tủ
để dành cho năm tới... và nếu còn sống... thì đợi đến năm tới mới kéo nó ra xem lại....
> Khi đang làm việc này... tự nhiên có 1 câu hỏi đập vào lòng tôi - đó là "Đại lễ Phục Sinh có đến đó thôi sao?"
> C/ta tập dợt, trang trí, trình diễn, nấu nướng, nhóm lại 3 ngày tưng bừng... mừng đại lễ Phục Sinh
... rồi bây giờ bỏ lại vào hộc tủ là thôi chăng? Bây giờ H/T của Chúa lại trở về với 1 nếp sống như cũ thôi sao?
> C/ta đã cầu mong ~điều gì ở Chúa Phục Sinh... c/ta có bắt đầu nhận được ~điều mình mong ước chưa?
# Còn lời nhạc của bài hát số 121 mà c/ta đã hát: "Chúa sống trong lòng này" ở đâu rồi?
> Nếu mỗi người c/ta còn ở đây... thì câu hỏi đáng hỏi là... Chúa có đang sống vẻ vang trong "lòng này" không?
> Có ~chứng cớ gì tiếp tục là bằng cớ rằng Chúa đang sống trong lòng mỗi người c/ta... từ tuần trước không?
(What did you wish for Easter? Did you get what you have wished for?)
> Trong suốt tuần lễ Phục Sinh tôi cứ cầu nguyện với Chúa 1 điều, đó là xin Chúa phục hưng HTBTHVVN
của Ngài ở đây... đó là điều con thật là muốn!
> ACE có muốn H/T của Chúa ở đây được phục hưng không? ACE có hiểu "sự phục hưng H/T" là gì không?
ACE có sẵn sàng trả cái gía - để Chúa Thánh Linh phục hưng H/T của mình không?
> Tôi cũng chưa hiểu hết được... tuy rằng muốn lắm... và đó là điều tôi cầu nguyện tha thiết với Chúa
xin Ngài chỉ cho chúng con thông hiểu & kinh nghiệm được thế nào là sự phục hưng theo ý Chúa!
I. Sự Phục Hưng phải bắt đầu từ mỗi Cá Nhân
> Chúa TLinh cho tôi thấy 2 điều căn bản về sự Phục Hưng H/T... mà tôi xin chia xẻ với ACE sáng nay:
1) Thứ nhất, ACE muốn H/T Chúa ở đây có sự phục hưng
... c/ta cần ý thức rằng nó sẽ đòi hỏi mỗi gia đình trong H/T Chúa ở đây - phải được phục hưng trước...
> Hay nói ngược lại, H/T Chúa sẽ không thể kinh nghiệm được sự phục hưng,
nếu mỗi gia đình thuộc H/T này vẫn chưa ý thức rằng chính gia đình mình cần sự phục hưng
> ACE có nhận thấy nhu cầu của gia đình mình ngay bây giờ là cần được sự phục hưng không?
2) Mỗi gia đình trong H/T Chúa ở đây có sự phục hưng hay không
sẽ tùy thuộc vào mỗi cá nhân (vợ, chồng, con cái & cha mẹ) đang sống ở trong ~gia đình đó
> Hay nói ngược lại, gia đình của H/T Chúa sẽ không thể có sự phục hưng được,
cho đến khi nào mỗi cá nhân ở trong ~gia đình thuộc H/T này ý thức & cần sự phục cho chính mình
> Mỗi người c/ta có nhận thấy nhu cầu của mình là chính mình cần được sự phục hưng không?
(Nothing will happen... until the revival starts at the bottom level
and that bottom level is the heart of each individual Christian, in each of us)
# Tuần qua có người gọi điện thoại và yên ủi tôi... vì "lâu quá mới đi nhóm"
và cô nói "Tội nghiệp cho H/T của mình... càng ngày càng vắng vẻ - Mục Sư hả?"
> Cảm ơn lời yên ủi của cô... nhưng khi tôi suy nghĩ... thì tự đặt câu hỏi "tại sao H/T Chúa vắng vẻ?"
> Câu trả lời là tại vì ~phần tử thuộc ở H/T của Chúa đây đã "vắng bóng" - nên H/T mới trở nên vắng vẻ
> Mỗi người là 1 phần tử, là 1 chi thể của thân thể Đấng Christ tại đây...
nếu c/ta không có mặt, chưa dự phần... thì đương nhiên bức hình H/T không thể trọn vẹn, đầy đủ được, phải không?
# Chúa nhật nào... mà không có mỗi ACE ngồi ở đây... thì chỗ đó sẽ bị vắng vẻ, trống trơ...
còn nếu ACE có mặt ở đây... thì chỗ ngồi đó sẽ chắc chắn được đầy, phải không?
> Tôi thấy nhiều khi mình cần phải cẩn thận trong sự đưa ý kiến... mặc dầu có lòng thành thật đi nữa
... vì coi chừng chính ~ý kiến đó... có thể lại cáo trách chính mình chăng?
# Nếu nói: "Sao H/T vắng vẻ quá"... mà mình chưa chịu đi nhóm thường xuyên
... thì tự nhiên câu nói của mình đã "lên án" mình rồi chăng?
# "Sao H/T không thấy có gì vui hết, chán quá"... có lẽ vì chính mình chưa đem đến 1 niềm vui chi hết cho H/T,
cho nhóm nhỏ của mình... thế thì không phải mình tự cáo trách lấy mình chăng?
> Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây -- đó là H/T có phục hưng hay không... nó sẽ không có tùy thuộc vào bức tường của phòng nhóm này được sơn mầu gì, hay địa ốc của hội này lớn rộng đến cỡ nào, hay có bao nhiêu cái bục ghế ngồi... nhưng tất cả đều lệ thuộc vào tấm lòng của mỗi cá nhân thuộc trong mỗi gia đình... của H/T Chúa ở đây!
II. Đời sống Vinh Hiển
> Điều thứ 2, Chúa Tlinh cho tôi thấy được sự phục hưng trong đời sống cá nhân là thế nào?
Đó là khi mỗi người con cái Chúa kinh nghiệm được 1 đời sống biến đổi... hay gọi là 1 nếp sống mới "vinh hiển"
> c. 23 - Chúa Giê-xu nói gì? "Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển" - đây có nghĩa là sao?
> Đây là câu nói của Chúa trước khi Ngài bị chết trên cây thập tự, bị chôn trong mộ đá 3 ngày
... nhưng Ngài sẽ sống lại vinh hiển chiến thắng tử thần....
> Khi hình ảnh TTG biểu hiệu cho sự chết, cho tội lỗi của nhân loại
... thì sự sống lại của Ngài nói đến sự vinh hiển - chiến thắng cái nọc của sự chết & quyền lực của tội lỗi
> Như vậy, 1 cá nhân cơ đốc được phục hưng có nghĩa là bắt đầu sống 1 đời sống biến hóa, vinh hiển
1 đời sống chiến thắng, làm chủ được ~tư dục xấu xa của xác thịt, của con người cũ tội lỗi...
# Trong Galati 5:19-21 - cho c/ta thấy 1 số ~điều của con người xác thịt này: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy."
> Dấu hiệu rõ ràng của 1 nếp sống phục sinh vinh hiển là khi c/ta bắt đầu có quyền phép của Chúa
để làm chủ được ~điều xấu xa ham muốn của xác thịt...
> ACE đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Sống ở trong lòng này chưa... từ đại lễ Phục Sinh
hay mình vẫn "y như cũ": có nghĩa là cuộc sống trước lễ Phục Sinh thế nào... thì bây giờ cũng như thế ấy!
> Có ~thói hư tật xấu nào... Chúa Sống đang giúp mình từ bỏ/làm chủ chưa
... để bắt đầu 1 nếp sống vinh hiển cho Chúa
(Have you experienced the power of Easter yet? The power to overcome sins, the power to control the desires of the sinful flesh?)
III. Hạt Giống phải bị gieo xuống & chết đi
> Nếu đọc tiếp thì thấy Chúa Giê-xu giải thích làm thế nào để mỗi người c/ta gặt hái được 1 đời sống vinh hiển?
# Chúa dùng thí dụ trong ngành nông nghiệp... (argriculture) qua hình ảnh của 1 hạt giống lúa mì... (a grain)
(Jesus said the secret is that: "Unless a grain of wheat falls into the earth and dies,
it remains by itself alone; but if it dies, it bears much fruit.")
> Chúa Giê-xu nói - nếu hạt giống lúa mì đó để yên
... thì nó vẫn hoàn là 1 hạt giống... chẳng "biến dạng" chi hết... (no transformation)
> Nhưng nếu ngày nào hạt giống được gieo xuống lòng đất... là chỗ lạnh lẽo, ẩm ướt, dơ bẩn, có thể hôi thúi nữa...
... thì nó mới bắt đầu đâm chồi nẩy nộc... và sanh ra nhiều kết quả...
> Tại sao nó biến dạng vậy? vì hạt giống bị chết đi, vỏ bên ngoài của nó bị vỡ ra
thì lúc đó mới bắt đầu đâm ra được nụ, mọc được cây, rồi 1 ngày sanh 30, 60, có khi 100 trái mỗi mùa...
# Ng ta tìm được ~hạt giống trong ngôi mộ. Kim tự tháp bên Ai cập của vua Pharaoh Tutankhamen vào năm 1922...
> Tuy ~hạt giống này đã hơn 1,000 năm... nhưng khi họ thử trồng xuống đất - thì điều lạ là nó bắt đầu châm nụ nở hoa... Trong nó có sự sống... nhưng sự sống đó sẽ không thể bắt đầu được
cho đến khi hạt giống được gieo xuống & chết đi
> Chúa Giê-xu dùng thí dụ này để nói trước cho các môn đồ hiểu về sự sống lại vinh hiển của mình sắùp đến...
nhưng cùng 1 lúc Ngài biết rõ trước sự vinh hiển... thì sự chết nhục nhã phải đến - khi Chúa bị treo trên thập tự
# C/ta biết rõ điều này... vì mỗi năm c/ta kỷ niệm lễ thương khó của Ngài - trước đại lễ Chúa Phục Sinh...
> Thì cũng giống vậy - nếu ai muốn sống được 1 đời sống vinh hiển phục sinh -- có nghĩa là "làm chủ" được bản tánh xác thịt xấu xa... thì đời sống của người đó trước hết phải "được gieo xuống," bị chết đi, trải qua sự tan vỡ...
(As the seed must fall down into the soil and dies... before it can produce fruits
our heart must be broken to start experiencing a glorified and enriched life)
IV. Vác Thập Tự & Theo Chúa Giê-xu
> 1 tấm lòng tan vỡ có nghĩa là sao trên thực tế?
> Trong Math. 16:24 - Chúa Giê-xu cho thấy 1 hình ảnh thực tế của 1 người thật sự giống như hạt giống được gieo xuống & chết đi như sau: "Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta,
thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta."
(In Matthew 16:24, Jesus gave a picture of a grain falls down intot the soil and dies... when He said: "If anyone wants to come with me, he must forget himself, carry his cross and follow Me.")
> Trong đây c/ta thấy có 2 phần rõ rệt: 1) Vác TTG của mình.... và 2) Đi theo Chúa Giê-xu
1) Vác TTG của mình có nghĩa là sao? (What does carrying our cross mean?)
i) Thứ nhất chú ý - đây không phải là TTG của Chúa Giê-xu mà c/ta vác
... vì chỉ có 1 mình Ngài mới đủ điều kiện để vác TTG lên đồi Gôgôtha - chịu chết chuộc tội cho nhân loại được...
> Không ai trong c/ta có thể làm được điều này... bởi vì "Mọi người đều đã phạm tội"
ii) TTG của mình ở đây - cũng không phải là ~đau khổ mà mình đối diện với mỗi ngày
# Có người nữ đến nói với vị mục sư: "Ôi! Ông chồng của tôi là TTG tôi phải mang mỗi ngày..."
... cùng 1 lúc thì ông chồng gọi cell phone lên cũng than thở với mục sư: "Ôi! Bà vợ của tôi là TTG tôi phải mang.."
(To take up our cross does not mean to carry burdens or have problems... but to know & do God's will)
> Khi hình ảnh TTG biểu hiệu cho sự chết đi... như vậy thì khi Chúa Giê-xu nói c/ta vác TTG của mình
chính là khi c/ta phải chịu từ bỏ - chết đi ~ý riêng hay ~việc riêng của mình... mà mặc lấy ý Chúa & việc Chúa....
(Picture of the cross means death; when Jesus said take up your own cross -- this means we must put off, put to death our your own wills & desires... but to put on God's will and his desires for our life...)
a) Làm sao biết thế nào là ý riêng & thế nào là ý Chúa? Là con cái của Chúa - c/ta phải chuyên môn điều này
cũng giống như là c/ta biết rõ ai là cha mẹ của mình, phải không?
> Ý riêng thì c/ta biết rồi... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội với biết bao sự mời mọc & đòi hỏi của thụ hưởng & tự dục (immediate self-pleasures): "Get all that you can... out of this life because you only live once... Capture the moment... If it feels good, do it..."
tạm dịch là "Thâu lượm tất cả, hưởng thụ tất cả... vì mình chỉ sống có 1 đời người để hưởng mà thôi!"
> 1 số ~điều này thật ra không có xấu... nhưng người biết vác TTG
là ~ai biết gác ~điều đòi hỏi cá nhân này qua 1 bên... mà đi tìm ý Chúa cho đời mình nữa...
> Thật ra ý Chúa không có khó biết - vì Ngài đã chép thành ~mạng lệnh rõ ràng trong Kinh Thánh
> ĐCT không phải là Đấng "Hide and Seek"... mà đi dấu ý của mình... để c/ta không tìm được
# Thí dụ như... Điều răn thứ 4 của ĐCT có chép: "Hãy giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh" - đó là ý Chúa!
> Như vậy, nếu đến ngày nghỉ, c/ta để khách khứa, lễ lộc, tiệc tùng, bạn bè, nấu nướng... quan trọng hơn mạng lệnh của Chúa... mà bỏ đi sự nhóm lại... thì tự hỏi mình đang đi theo ý riêng... hay là ý Chúa?
# Trong Math. 26:41- Chúa Giê-xu phán: "Hãy thức canh cầu nguyện khẻo các ngươi sa vào sự cám dỗ..." nhưng nếu c/ta lại để sự giải trí thâu đêm suốt sáng, để công ăn việc làm, hoặc công việc học quan trọng hơn... nên không có thì giờ cầu nguyện mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối... thì tự hỏi mình đang theo ý riêng... hay ý Chúa đây?
# Có ~người đang buôn bán thuốc lá, rượu beer, làm việc trong ~sòng bài - mà biết rõ ~điều này đang làm hại nhiều người khác hơn là có ích, và đi ngược với lời Chúa dậy
... nhưng vẫn cứ làm việc đó... thì tự hỏi mình đang làm theo ý riêng... hay ý Chúa
# Trong Truyền đạo 12:13 - Vua salômôn là người khôn ngoan lắm đã kết luận như sau:
"Khá kính sợ ĐCT và giữ các điều răn Ngài... ấy là trọn phận sự của ngươi"
> Có bao nhiêu lần trước khi quyết định điều gì - ACE, gia đình của ACE, H/T của c/ta thật sự dò xem Kinh Thánh có ghi chép lại ~mạng lệnh gì của Chúa về vấn đề này không - trước khi quyết định?
Hay là c/ta làm theo ý riêng mình... rồi khi thất bại lại đổ thừa cho Chúa...
(The way we carry our cross is to do God's will & His wills are the commandments written in the Bible
so we need to read the commandments, memorize the commandments, and do the commandments...)
b) Làm sao biết thế nào là việc riêng & thế nào là việc Chúa?
# Sáng Chúa Nhật ngày 11 lễ Phục Sinh - tôi thức dậy sớm lúc 2:00 sáng... cứ suy nghĩ đến lúc Chúa Giê-xu đã sống lại mà không ngủ được... thức dậy đọc 5 đọan Kinh Thánh 3 lần - trong 4 sách Tin Lành về sự Chúa Giê-xu sống lại thể nào... càng đọc tôi thấy rõ được 2 việc chính Chúa giao cho H/T - sau khi Ngài sống lại & hiện ra
i) Đi ra rao giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa là ơn cứu rỗi của ĐCT ban cho
mà nhờ đó nhân loại được thoát chết... nhưng nhận được sự sống đời đời...
ii) Hãy chăn chiên Ta -- hiệp tác nhau chăm sóc H/T, ~người nhà của Chúa...
(There are only two main commissions that Jesus had given to the church after He resurrected from the daed
i) to go & preach the gospel unto the world... and ii) to take care His sheep)
> Mỗi người tự hỏi xem đời sống của tôi có đang phản ảnh rõ ràng gì cho 2 công việc này không?
> Từ tuần qua đến nay, mình đã bắt đầu có c/trình cầu nguyện cho 1 người chưa biết Chúa nào chưa?
> Có bắt đầu c/trình "kết bạn" để biếu sách đạo, gởi băng cassette, mời ~người chưa biết Chúa đến nhóm không?
> Đã hứa nguyện dự phần 1 trách nhiệm nào đó trong nhà của Chúa chưa
hay vẫn cứ đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ là đủ rồi!!!
> Mình cứ nói là không có thì giờ, không có ơn, không tiện... nhưng mình lại quên lời Chúa nói: "Cho đến khi nào
hạt giống chịu gieo xuống đất & chết đi - nó sẽ không thể kinh nghiệm quyền năng của 1 đời sống vinh hiển được."
# Các bạn thanh niên có cả 1 tuần lễ spring break - các bạn đã làm 1 "việc Chúa" gì không
- hay chỉ lo việc riêng của mình?
> Các bạn có bỏ thêm thì giờ học Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại, dọn dẹp - hay gọi nhà thờ xem có việc gì mình giúp đỡ ai được không? thì c/ta hãy tự trả lời là mình đang lo việc ai - hạt giống đã được gieo xuống đất chưa?
(he problem is not whether we have time or not... we have gifts or not... but the problem today is at the heart
- not willing to be fallen down into the soil & die)
> Người chịu gieo xuống đất... là người chịu bỏ đi ý riêng của mình... mà mặc lấy ý Chúa
> Người chịu gieo xuống đất... là người chịu bỏ đi việc riêng của mình... mà chăm chỉ lo việc Chúa
> Người chịu gieo xuống đất... là người để ý Chúa & việc Chúa là ưu tiên quan trọng hơn -- ACE hiểu ưu tiên là gì?
# Tin tức kể lại 1 chuyện xẩy ra tại San Antonio, Texas... khi 1 người mẹ sơ ý để đứa con 10 tháng của mình trong xe hơi với thời tiết bên ngaòi nóng tới gần 100 độ... mà lại bị khóa cửa xe lại
> Họ cố gắng mở cửa nhưng không được... cuối cùng phải gọi Locksmith...
> Trong lúc đang đợi Locksmith tới... thì đứa bé trong đó khóc lớn tiếng, mặt mày say sẩm
và miệng bắt đầu bị sòi bọt mép
> 1 người đứng đó thấy vậy... ông bèn lấy 1 chiếc giầy của mình đập bể cửa kính xe... để cứu đứa bé...
> Sau khi cứu đứa bé xong.... thì người mẹ của đứa bé lại trở nên tức giận, rủa người đàn ông đó
vì đã làm bể kính xe của mình
> Nghe thí thấy thật là chuyện vô lý vì người mẹ này lại xem cái kính xe
quan trọng hơn mạng sống của chính đứa con mình...
> Thưa ACE, biết bao nhiêu người cơ đốc ngày nay đang sống giống vậy
... vẫn chưa thấy "ý Chúa & việc Chúa" quan trọng... hơn ý riêng và việc riêng của mình
> Lý do đó mà H/T Chúa ngày nay chưa kinh nhgiệm được sự phục hưng, gia đình trong H/T chưa kinh nghiệm được sự phục hưng... cũng chỉ vì ~cá nhân trong H/T chưa chịu gieo xuống đất - để ưu tiên làm theo ý & việc của Chúa!
(Carrying our crosss means we must be willing to put off our own will and desires, but to seek His will.)
2) Vác TTG của mình chưa xong... nhưng còn phải đi theo Chúa Giê-xu nữa... đây có nghĩa là sao?
> Đây có nghĩa là c/ta không còn đi theo con đường mình muốn đi nữa... nhưng phải đi theo con đường của Chúa
> Con đường của Chúa Giê-xu chính là Ngài
# Trong Giăng 14:6 -- không phải chính Chúa Giê-xu đã phán: "Ta là Đường đi, lẽ thật & sự sống..."
> Như vậy muốn đi con đường của Chúa... c/ta cần học biết Chúa Giê-xu là ai & bắt chước Ngài
(Carrying our cross is not enough, but Jesus said we have to follow Him. This means to learn Who Jesus is
and imitate Him -- being like Jesus!)
> Muốn bắt chước Chúa - c/ta phải chăm chỉ học Kinh Thánh mỗi ngày, phải dự lớp TCN mỗi tuần, phải cố gắng tham dự các lớp học Kinh Thánh tại gia: tối thứ Tư cho thanh & thiếu niên & thứ năm cho gia đình
> Học xong chưa đủ còn phải tìm cách khám phá & áp dụng lời Chúa vào cuộc sống mỗi ngày
... hầu để 1 ngày c/ta trở nên giống Đấng Christ -- 1 ngày đắc đạo!
> Mỗi người hãy tự hỏi -- "đời sống và lối sống của tôi mỗi ngày có giống Đấng Christ hơn không?"
# Mỗi người hãy tự hỏi mình câu này: Nếu tôi đi vào dự 1 bữa tiệc cưới - người ta có phân biệt ra tôi là con cái của Chúa - khác với ~người chưa biết Chúa không? ... hay họ cũng chẳng thấy tôi khác chi hết: từ cách ăn mặc hở hang, uống beer như nước, nhẩy đầm buông lung, mê ăn uống chẳng care ai hết...
> Chúa Giê-xu gọi c/ta là sự sáng của thế gian & là muối của đất...
> Như vậy - nếu "cái đèn" của mình mà không ra ánh sáng khi cần thiết... muối của mình không có vị mặn mà
thì đèn đó & muối đó - có ích lợi gì?
> Nhưng nếu đèn mà ra ánh sáng... thì làm sáng danh người đã làm ra cái đèn đó, phải không?
# Nhớ hồi thanh niên có màn bán garage sale: có ~cái đèn cũ kỹ, bị gẫy, không có bóng... đem ra chẳng ai thèm mua
- cứ đem ra, rồi lại phải lôi vô lại... cuối cùng dục sọt rác!
> Nếu đời sống c/ta chẳng có dấu hiệu vinh hiển, biến đổi gì hết... thì có ích chi cho nước của ĐCT?
thì làm sao c/ta dám hát: "Chúa sống trong lòng này!"
(We are made to reflect the Light of God... We are NOt "made in China"... but we are "made in Christ"!
then we must shine for Christ... through our transformated & new lifestyle)
> Thật mong, mỗi người c/ta được Chúa thánh hoá, đổi mới cuộc đời của mình -- để c/ta kinh nghiệm được quyền năng Cứu Chúa Phục Sinh... để mỗi gia đình nhận được sự phục hưng, H/T Chúa bắt đầu nhận được sự phục hưng...
và mỗi người c/ta có thể nói rằng "Chúa Giê-xu thật đang sống trong lòng này đây!" Amen!
Lời Mời Gọi
Have you experienced the power of Easter yet?
Have you experienced a victorious lifestyle to overcome sins yet?
Have you begun to live a life different from the world standards?
Do you want to experience this power?
Then you must remember what Jesus said: "Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone;
but if it dies, it bears much fruit."
> Is anything in your life needed to be broken at this time?
> Is any of your desires and self-wills be fallen down into the soil & dies?
> Before we can experience a fulfilled and enriched life... our pride, selfishness, lust, greed, jealousy
must be fallen into the soil and die
> Before we want to experience a fulfilled and enriched life... we must learn to carry our cross and follow Jesus
we must accept inconveniences and many times rejections
> There is a power in us... the power of Easter... but it is locked up by the desires and works of the flesh
but until these desires of the flesh be broken... nothing will happen, no victory will be claimed...
> Give Jesus your self-wills, your self-passion... and then start carrying your cross and follow Jesus!
> There is no shortcut to this victory!