Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 48

Sự Ảnh Hưởng của Người Me

(The Influence of a Mother) - Êph. 6:1-3/Tít 2:3-5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

May 12, 2002

Introduction

* Hằng năm ở bên đây - vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm là người Hoakỳ dành riêng ra

- để mừng 1 ngày lễ quan trọng > tiếng Anh gọi là lễ "Mother's Day" - dịch là "lễ Mẹ"

> Mục đích của lễ này là để con cái biết "dừng bước lại" - bày tỏ thực tế lòng cảm tạ& biết ơn

đến những công lao của ng mẹ mình - đã sanh thành & nuôi nấng mình được "nên người"... cho đến ngày hôm nay

> ~Ai mà có mẹ đã qua đời -- c/ta cũng nên dừng bước -- để nhớ lại ~gương tốt của mẹ mình

- nhất là ~lời khuyên răn & hành động yêu thương khi ng còn sống -- để c/ta bắt chước mà làm theo...

# Truyền thống cho biết nguồn gốc của ngày lễ mẹ đã bắt đầu cách đây trên 90 năm

từ 1 ng phụ nữ tên "Anna Jarvis"- sinh sống tại tiểu bang W. Virginia -- phiá Bắc nước Mỹ

> Sau khi mẹ của cô qua đời 3 năm - vì nhớ thương mẹ & muốn nhớ ơn ng

-- Cô Anna đã gởi thư đến nhà thờ Methodist- là nơi mà mẹ mình đã nhóm trong nhiều năm khi còn sống

& xin đặc biệt tổ chức 1 buổi lễ - để tưởng nhớ đến ng mẹ của mình

> Đến tháng 5, ngày 10, 1908 -- Buổi nhóm đầu tiên được tổ chức tại nhà thờ này - thuộc thành phố Grafton W. Virginia -- với câu gốc của bài giảng hôm đó mà vị MS dùng - dựa trên Kthánh Giăng 19:26-27

& cũng trong buổi nhóm hôm đó -- cô Anna cũng đến tặng hoa "carnation" là loại hoa mà mẹ mình xưa thích nhất

cho mỗi bà mẹ ở trong nhà thờ đó....

> Từ đó phong trào lễ Mẹ được cổ động & lan rộng ra -- nhưng cho đến 1914 -- thì mới được Thượng nghị viện & tổng thống Hoakỳ Woodrow Wilson mới chấp thuận ngày lễ "mother's day" là 1 trong ~lễ chính thức của quốc gia

> Từ đó, ngày lễ Mother's đã được ảnh hưởng rộng rãi khắp nơi -- đến các nước khác -- Anh quốc, Aâu châu & nay ảnh hưởng đến cả Á châu & Cho đến ngày hôm nay - ng ta vẫn còn giữ truyền thống mừng ngày lễ Mẹ này....

> Đây là 1 truyền thống lâu đời và rất quí giá mà c/ta nên giữ kỹ -- vì giúp nhắc nhở ccái về sự hiếu kính, biết ơn

cha mẹ mình... và cùng 1 lúc nhắc nhở "vai trò của ng mẹ" trong gia đình -- Đây là 2 đề tài c/ta sẽ suy gẫm...

I. Truyền Thống "Hiếu Kính Cha Mẹ"

> Đối với người Việt Nam của chúng ta, truyền thống hiếu kính, nhớ ơn cha mẹ - chẳng có gì là lạ cả?

> Trong lịch sử của người Việt - có biết bao nhiêu ~bài ca, câu ca dao đã được sáng tác

để bày tỏ tấm lòng hiếu kính và bổn phận của con cái - đối với những Mẫu tử của mình.

# Chẳng hạn như những câu ca dao nổi tiếng - mà nhiều người trong chúng ta đã được nghe từ hồi còn tuổi ấu thơ "Công cha như núi thái sơn... Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Một lòng thờ mẹ kính cha... cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.."

# Rồi cũng có ~câu ca dao khác như: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư"

để nhắc nhở đến bổn phận ccái "vâng lời" cha mẹ mình... là "gia đạo tự nhiên" cho cuộc sống của con người

> Sự con cái phải biết hiếu kính cha mẹ là 1 vấn đề tối quan trọng & căn bản trong mối liên hệ của con ng với nhau

mà chính trong đạo của ĐCT cũng dạy dỗ rõ ràng -- trong 10 ĐR của ĐCT... hồi nãy đọc trong phần KTĐĐ

> Trước hết - Nếu phân tích rõ.... c/ta thấy có 2 phần - trong 10 điều răn này...

1) 4 điều răn đầu tiên trong 10 điều răn -- đúc kết mối liên hệ giữa con người đối với TĐ, Đấng Sáng Tạo...

phải như thế nào > thường được gọi là "Sự liên hệ bề cao" giữa người với Trời

1st) Chỉ thờ phượng có 1 mình ĐCT mà thôi; 2nd) Chớ nắn 1 tượng chạm nào mà thờ lạy nó...

3rd) Phải biết kính sợ Chuá bằng cách - Chớ lấy danh Ngài làm chơi; 4th) Giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh!

2) Đạo Chúa không chấm dứt ở đây -- c/ta thấy có 6 điều răn tiếp theo sau - đúc kết mối liên hệ giữa ng với nhau..

còn gọi là "Sự liên hệ bề ngang"...Và rõ ràng Điều răn thứ 5, điều răn đầu tiên - trong sự "liên hệ bề ngang"

đó là con cái phải biết "hiếu kính" cha mẹ mình # XÊDTK 20:12 "hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.."

> Đây không phải là 1 chuyện tình cờ... nhưng ĐCT xếp đặt rõ ràng sự ưu tiên giữa mối liên hệ của con ng với nhau... vì ACE cứ tự nghĩ đi - nếu tất cả mọi đưá con nào cũng biết hiếu kính, vâng lời cha mẹ

-- thì đâu có thể nào phạm 5 điều răn sau đó nữa? nhưng mọi gia đình sẽ được hạnh phúc & xã hội sẽ yên lành....

> Tôi tin rằng ngày hôm nay đạo lý xã hội bị "tan tành" & suy đồi, bị ương -- phần lớn vì 2 lý do chính: 1) Sự tự do bị lạm dụng quá trớn - mà nhiều đứa con không còn biết hiếu kính & vâng lời, nghe theo ~lời dạy dỗ khuyên răng của cha mẹ

2) & Vì trong xã hội ngày nay có quá nhiều bậc cha mẹ chưa hết lòng dạy dỗ con em mình trong đường lối Chúa...

# Ai học toán thì biết - 1 phương trình công thức lúc nào cũng có 2 vế... cũng vậy - bí quyết hạnh phúc của 1 gia đình & xã hội cũng có 2 phần: a) Vế 1st = phần con cái phải biết kínhsợ Chúa mà làm tròn bổn phận hiếu kính cha mẹ mình... b) vế 2nd = Cha mẹ phải biết kính sợ Chúa mà sống gương mẫu - làm tròn trách nhiệm của mình đối với ccái

> Điều cần phân biệt rõ - Động từ "hiếu kính" ở trong ĐR 5th của ĐCT này không phải cùng nghĩa với động từ "thờ" như trong ĐR 1&2 -- chớ có bị lẫn lộn & hiểu lầm.... giữa mối liên hệ "bề dọc & bề ngang"

> Chữ "hiếu kính" thật ra có ý nghĩa của "một sức nặng" - sự "đặt nặng" vấn đề, đặt lên hàng đầu... ~cũng giống như chữ "trọng" trong tiếng Hán Việt = "đặt trọng" cha mẹ trong mối "liên hệ bề ngang"

chứ không bao giờ có nghĩa là "tôn thờ hay cúng bái"... như trong mối liên hệ bề dọc... với Đấng Sáng Tạo tối cao

? Có khi người ta vu oan cho ~ng theo đạo Chúa Giê-xu & nói rằng họ là ~ng bất hiếu

- lấy cớ là vì ~người tin Chúa không có lập bàn thờ, nhang đèn & cúng bái cha mẹ mình khi đã qua đời

# Thống kê cho biết, ~2/3 số người trên thế giới ngày nay (phần đông là những dân tộc văn minh tiến bộ)

không cúng và không nhan đèn > thì chẵng lẽ chúng ta cho tất cả mọi người này đều là ~kẻ bất hiếu sao?

> Vả lai - nếu đòi hỏi cúng kiến Ô/bà mới thật sự là "có hiếu"... thì tự hỏi c/ta cúng mấy đời thì mới gọi là "đủ hiếu"?

# Bàn thờ tổ tiên quá lắm là Ngũ Đại (5 đời) Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Hiển - còn ~ông bà trước đó thì sao?

...Chẳng lẽ c/ta lấy khúc đuôi -- nhưng tự bỏ khúc đầu > rồi tự vỗ ngực cho mình là "có hiếu" đủ hơn ng khác sao?

> Hãy tự suy xét Điều răn của Chuá dạy rõ thì thấy rất là thực tế: đó là c/ta trước hết chỉ thờ phượng 1 mình ĐCT hằng sống mà thôi -- và cùng 1 lúc > bổn phận của con ng (nhất là ccái Chúa) là phải biết hiếu kính cha mẹ mình

II. Tình Mẫu Tử

> Lý do tại sao c/ta phải hiếu kính cha mẹ mình nói chung & đặc biệt đối với người mẹ noí riêng cho hôm nay?

1st) Vì Ng đã sanh thành ra c/ta... # Có ng không có con... nhưng không ai là không có mẹ -- nhờ mẹ c/ta có chỗ ra đời! Đó là định luật tự nhiên của ông Trời đã xếp đặt... từ lúc ban đầu để lưu truyền sự sống laòi người

> Ngay từ trong bầu thai -- con cái đã gần gủi với mẹ mình... cho đến khi ra đời và khôn lớn, được uốn nắn, dạy dỗ bởi 2 bàn tay của ng mẹ, bởi sức lực, sự hy sinh: "thức khuya dạy sớm/dầm mưa dãi nắng" -- lo cho ccái & gia đình

> Ccái phải biết hiếu kính mẹ mình theo ý Chúa - vì mẹ đã yêu thương và hy sinh rất nhiều cho ccái mình...

kể cả ~đứa con bướng bỉnh, nghịch ngợm, hư hỏng...

# 1 ng mẹ được phỏng vấn: "Nếu bà được đi trở lại thời gian -- bà có sẽ còn muốn có con trong gia đình không?

"Muốn chớ... nhưng mà muốn ~đứa khác... chứ không phải ~đứa mà tôi đang có"

> Tình mẫu tử là 1 tình yêu gần giống như tình yêu của Chúa = không có điều kiện...

đứa con nào càng bất hạnh -- lại là đứa mà ng mẹ thường hay chăm sóc & để ý luôn....

> Tình yêu giữa nam và nữ còn có điều kiện kèm theo: vì "sắc đẹp" & vì "địa vị..." nhưng ng mẹ yêu con

thì Xkể tháng, kể ngày -- không có gì đánh giá cho được tình yêu đó....

# Má tôi vẫn thường nói 1 câu mà nhớ hoài: "Nước chảy suôi, chứ chẳng bao giờ chẩy ngược"....

Người mẹ lúc nào cũng tuôn đổ tình yêu cho con mình -- cho dù có lúc ccái chẳng để ý hay biết ơn....

2nd) Ccái phải hiếu kính cha mẹ -- vì ng mẹ đã bỏ công sức gây dựng c/ta được "nên người" -- mothers shape us up...

> Ng mẹ có sức mạnh "ảnh hưởng" ~gương sáng, ~giá trị tốt trong cuộc sống

- sâu đậm, lớn lao trong đời sống của con cái

# Mother can't fly as the "spider man" -- she is a "super human": doctor, nurse, cook, teacher, library, tâm lý....

> The mother teaches us values to live by, to find happiness in life.... > Who you are, how you think, your interests, your abilities, your aptitudes today -- phần lớn là do sự ảnh hưởng và dạy dỗ của your mom...

> Con cái trong gia đình thường gần mẹ hơn là cha, vì thế người mẹ thường có ảnh hưởng trên con cái nhiều hơn

# Nếu bà mẹ là người vui tính và lạc quan > không khí gia đình sẽ thoải mái, tràn đầy tiếng cười.

# Nếu bà mẹ có lòng thương ng, nhân đức, hiền từ > ccái cũng sẽ bắt chước biết thương người &ø tử tế với mọi người

# Nếu ng mẹ đặt cao vấn đề học vấn, chịu khó làm ăn > thường ccái lớn lên sẽ thành công trong sự nghiệp

> Đây là ~giá trị của cuộc sống mà c/ta phải biết ơn & bày tỏ lòng biết ơn cho mẹ mình

3rd) C/ta phải hiếu kính, vâng lời cha mẹ mình cho dù có ~ng mẹ không hòan toàn...

> Cha mẹ là ~con người xác thịt như c/ta & là con ng thì không hòan toàn -- make mistakes...

nhưng lời Chúa dạy c/ta cũng vẫn phải hiếu kính & vâng lời

# 1 ng nói: "The moment you have children yourself -- you forgive your parents everything" -- có ai hoàn toàn không?

> Chỉ có 1 bậc phu huynh hoàn toàn thôi -- đó chính là ĐCT, Chúa GGiê-xu & Đức Thánh Linh....

> Bổn phận c/ta là ccái phải nên làm gì -- để bày tỏ lòng hiếu kính cha mẹ?

a) Khi tuổi còn nhỏ -- thì có thể tóm tắt bằng 2 chữ = vâng lời # Êph. 6:1 -- dạy rõ ràng...

> Đương nhiên không thể vâng lời ~bậc cha mẹ bảo làm ~điều gian ác -- đi ngược với lời Kthánh dạy....

"Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa = theo ý Chúa!

> Nhưng cùng 1 lúc - phải vâng lời cha mẹ - cho dù điều đó đi ngược với ý muốn của mình...

> Sự vâng phục = vâng lời cha mẹ mình -- là vì c/ta có mối liên hệ với Chúa, biết kính sợ Ngài

# Thống kê cho thấy -- tuổi trẻ càng biết vâng lời cha mẹ -- cuộc sống các em càng được dễ dãi & thoải mái

-- ít bị căng thẳng tinh thần hơn... vì cha mẹ tin tưởng nơi con em mình & cho thêm sự tự do hơn....

> Ngược lại đứa nào mà hay không giữ lời hứa, ưa nói láo, bị bắt quả tang 1 lần -- đánh mất sự tin tưởng ...

cuộc sống sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, sẽ nhiều lần bị cha mẹ từ chối không cho đi chỗ này, đến chỗ kia...

b) Khi bắt đầu lớn lên thành người trẻ tuổi -- điều quan trọng là phải có lòng biết ơn cha mẹ mình

# Thống kê cho biết nuôi nấng 1 đứa con ở Mỹ này trung bình tốn ~160,000$ từ lúc mới sanh cho đến lúc 18 tuổi

- chưa kể tiền học college -- nghĩ đi ~bậc cha mẹ có thể dùng số tiền đó để hưởng thụ, mua sắm ~thứ khác?

> Lòng biết ơn cha mẹ - khi c/ta biết làm cha mẹ mình vui lòng & hãnh diện...

- Cho nên bớt nghĩ đến ~ích lợi riêng của mình... nhưng nên nhớ đến nhu cầu, ý muốn mà làm vui lòng mẹ mình...

# CN 23:22-25 -- Đưá con tốt đem đến sự vui vẻ, khoái lạc cho cha mẹ mình....

> Sống biết ơn cha mẹ là cố gắng sống tốt -- để không làm xấu hổ cha mẹ mình

# 3 ng tù nhân ngồi trong tù đọc 1 cuốn sách magazine -- 1 đứa nói: "Tao ước gì má tao có ngôi nhà đẹp này"; đứa thứ 2 -- "Tao ước gì má tao có chiếc xe mới"; đứa thứ ba ngậm ngùi: "Còn tao... ước gì má tao có 1 đứa con ngoan ngoãn"

c) Khi c/ta lớn tuổi -- là lúc cha mẹ gìa yếu -- thì phải biết kính trọng & săn sóc cho người....

> Biết kính trọng ~lời cha mẹ khuyên nhủ = chớ có coi thường.... "Ông bã gìa rồi, biết gì về thế hệ trẻ của mình"

# Châm Ngôn 6:20-22 -- "Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha; chớ lìa bỏ các phép tắt của mẹ con..."

> Kính trọng = "nói tốt" về ng, thường hay thăm viếng, hỏi han & đáp ứng nhu cầu của mẹ có thể là ~nhcầu tài chánh

# I Tim. 5:4 -- " Nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước hết phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình

& báo đáp cha mẹ -- vì điều đó làm đẹp lòng ĐCT"

> # Êph. 6:2-3 - Chúa hứa gì khi c/ta biết hiếu kính cha mẹ mình? Sống lâu trên đất -- không phải yếu ớt, bịnh tật...

nhưng mạnh khỏe để thấy được đời cháu, chít của mình là ~thế hệ lớn lên đi trong phước hạnh của Chúa...

> Lời Chúa không thiếu sự dạy dỗ về bổn phận của ccái đối với cha mẹ

-- cùng 1 lúc cũng không thiếu ~lời dạy dỗ về trách nhiệm của cha mẹ nói chung & ~ng mẹ, phụ nữ nói riêng!

III. Vai Trò Người Mẹ

> Lời Chúa dạy gì về vế bên kia - vai trò & đức tính của ~ng mẹ cơ đốc gương mẫu... điểm suy gẫm tới..

> Phụ nữ nhất là ng mẹ đóng vai trò rất lớn cho sự hạnh phúc của gia đình & sự an lành của xã hội

> Phần lớn 1 đưá trẻ lớn lên - có "nên người" hay không... là do công lao của cha mẹ... nhưng nhất là của ~ng mẹ...

# Vì thế người Việt chúng ta đã có câu ca dao: "Mẹ ngoảnh đi, con dại; mẹ ngoảnh lại, con khôn" là vậy?

# ~đưá con thành công -- thường là do công lao của ~ng mẹ -- vì thế Ng tây phương thì có câu: "Behind every great man, there is a woman" - Tạm dịch là "Đằng sau lưng của mỗi vĩ nhân

-- đều luôn có 1 ng phụ nữ" & ng phụ nữ đó chính là người mẹ...

# Napeleon nói 1 câu chí lý: "The hand that rocks the craddle rules the world..."

# 1 bà mẹ đông con tâm sự với vị MS -- tôi chẳng có tài chi hết & cũng Xcó nhiều thì giờ để dự phần trong công việc Chúa... Vị MS cầm 2 bàn tay của ng phụ nữ: "Đây là 2 bàn tay sẽ gây dựng ~ng anh hùng cho công việc vĩ đại của Chúa - Thì sao bà lại nói mình không dự phần chi hết?"

> But điều đáng buồn - xã hội ngày nay đang ddần thay đổi vai trò/thiên chức này của ~ng mẹ & phụ nữ nói chung

# Vai trò của ~ng mẹ đã & đang bị thay thế bởi ~nhà giữ trẻ (Day care)... mọc lên như nấm khắp nơi

> ~Chủ thuyết ngày nay đang đi sâu vào trong trí óc của ~ng phụ nữ: ~nhà trẻ này (day care này) có ~ng đã được huấn luyện -- mà có đủ khả năng để làm thế vai trò của ng mẹ -- chăm sóc (babysit) con em c/ta - còn giỏi hơn mình nữa

> Trong xã hội văn minh máy móc/vật chất ngày nay -- ng ta đang ddần xem nhẹ vai trò của người mẹ trong gia đình

> Có ~người đàn bà của xã hội văn minh ngày nay đang muốn bỏ thiên chức làm mẹ, bỏ trách nhiệm trong gia đình, với chồng con... và muốn bước vào xã hội - để làm tất cả những gì phái nam có thể làm được.

# Nếu nhận xét - từ khi tỉ số của ~ng đàn bà không còn đặt trọng trách nhiệm với gia đình vào ưu tiên hàng đầu của đời sống nữa.. Đạo lý xã hội đã bắt đầu đi vào tình trạng suy yếu...

thế giới tuổi trẻ trở nên hư hỏng không thể tưởng tượng nổi

1) ~Nan đề trong xã hội ngày nay đang tăng lên: chẳng hạn như nan đề Teenage pregnacy # Trung bình mỗi năm có ~ 1 triệu bé gái trong tuổi thiếu niên đã mang thai sớm > từ đó sanh ra ~tội ác khác -- như phá thai,

2) Nan đề drugs ma túy & thuốc phiện # Có ~500 em thiếu niên mỗi ngày từ 10-14 tuổi thử nghiệm xì ke ma túy

3) Nan đề các Thiếu niên/thanh niên bỏ học đi theo băng đảng (~1/2 triệu mỗi năm)

4) Nan đề phong trào của tuổi trẻ ngày nay hay giaỉ quyết sự depression bằng cách tự tử

# ~2 triệu em tính chuyện tự tử -- trong số đó có 6000 em bị thiệt hại -- nan để đứng hàng thứ 3,

> Chưa nói đến vấn đề bất lễ độ, xấc xược hỗn lão... của tuổi trẻ ngày nay...

vì vai trò của ng mẹ đã & đang được thay thế bới ~cái TV, phim ảnh, nhạc lý.... ~cuộn băng ca nhạc video

> Đương nhiên không phải chỉ vì thiếu xót của ~ng mẹ thôi... nhưng tôi tin rằng sự thiếu xót, suy đồi đạo lý của xã hội ngày nay - phần lớn là vì sự "xem nhẹ" vai trò của ng mẹ trong gia đình...

> Vấn đề ở đây không phải là câu hỏi -- ng phụ nữ trong gia đình có được hay không nên đi làm không?

nhưng vấn đề ở đây là c/ta có đang bị lẫn lộn về sự ưu tiên trong cuộc sống của ~ng thuộc của Chúa không?

# ~Ng mẹ yêu con mình phải luôn cẩn thận.. và phải luôn tự hỏi -- tại sao tôi đang làm ~điều mình đang làm?

? Tại sao tôi phải gởi con em mình vào ~nhà trẻ -- từ sáng đến tối - khi c/nó còn quá nhỏ tuổi - chưa dứt sữa

? Tại sao tôi phải làm việc full-time, phải làm O.T. (50, 60 tiếng mỗi tuần lễ) khi con tôi còn quá nhỏ tuổi...

? Mình có thật sự yêu thương con không... hay vì ~tham vọng mà đang bị thu hút vào 1 thế giới hưởng thụ -- cuốn theo chiều gío của đời này -- đeo đuổi ~giá trị tạm bợ... mà quên đi thiên chức cao đẹp của mình Chúa đã giao

? C/ta có thương ccái đến nỗi - dám hy sinh: chịu ít tiền lương hơn 1 chút, sống chật vật hơn 1 chút, sống đơn giản hơn 1 chút... Để có thì giờ ở nhà - chăm sóc mọi nhu cầu cho con cái & gia đình của mình...

Nhất là nhu cầu tình cảm -- khi c/nó lên đến tuổi dậy thì?

# Thứ năm -- vấn đề không phải là của cải vật chất là xấu... "mọi ơn phước đều đến từ Chúa -- kễ cả tiền bạc, của cải"

nhưng vấn đề là c/ta có đang đảo lộn sự ưu tiên trong cuộc sống không: Ai quan trọng hơn, điều gì trước, cái gì sau?

> C/ta không thể nào cứ bị lôi kéo theo "trào lưu văn minh" -- phải bằng vợ của ng hàng xóm, phải có ~thứ họ có

... mà đánh mất thiên chức cao quý của ng làm mẹ, hay đánh đổi nó cho bất cứ một điều gì... kém quan trọng hơn....

> Có thể c/ta vẫn đi làm, vẫn đóng góp tài năng với xã hội, nhưng phải ý thức rằng - tất cả ~điều đó chỉ là phụ

> The job of making money is never given to the woman, but to the man...

... nhưng trách nhiệm chính yếu nhất và quan trọng nhất của ng phụ nữ - vẫn phải là ở trong gia đình,

trong trách nhiệm làm vợ & làm mẹ -- nhất là khi con em c/ta còn nhỏ tuổi

* C/ta cần trở lại với lời Chúa dạy dỗ... để có thể làm trọn vai trò của cha mẹ -- nhất là của ~ng mẹ

-- thì họa may c/ta mới cứu vớt được ~thế hệ tới, thế hệ con cháu của mình...

> Là ~ng mẹ -- c/ta nên xin Chúa điều gì -- để làm tròn trách nhiệm & thiên chức của mình trong gia đình?

1st) Xin Chúa cho mình Ơn dạy dỗ con cái mình... qua lời noí & nhất là bằng hành động....

# Tít 2:3 - "Phải lấy điều khôn ngoan mà dạy bảo"... ơn dạy dỗ con cái nên người....

> Điều dạy dỗ quan trọng nhất là dạy dỗ con cái mình biết tin cậy nơi Chúa, yêu mến Chúa

& đi trong con đường của Chúa > bằng cách c/ta phải biết dạy dỗ lời Chúa cho ccái biết...

# PTLLK 6:5-7 chép như sau: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy." > lời Chúa nhắc nhở c/ta phải có trách nhiệm dạy dỗ ccái mình đạo của Chúa...

> Động từ "dạy dỗ = Teach" trong tiếng Hêbêrơ -- có nghĩa là cứ nói đi noí lại, lập đi lập lại ở trong "nhà" mình...

...Chứ đừng có hoàn toàn giao phó việc ấy cho MS hay đổ trên H/T...

> Tuổi trẻ cơ đốc xuống dốc -- là vì trong ý tưởng lệch lạc của nhiều bậc cha mẹ đang đổ dồn sự "dạy đạo" hoàn toàn cho "nhà thờ, cho ông Mục Sư, cho ~ng lãnh đạo"

& rôì thắc mắc sao con em mình cũng vẫn hư hỏng như mọi đứa khác

> Sáng Chúa Nhật là bổn phận của tôi & các giáo viên TCN... Khi ra về là bổn phận của mỗi quí vị phụ huynh...

> Chúng ta cần dự phần chính để nói về Chúa cho con mỗi ngày > để con có 1 đức tin vững vàng nơi Chúa

> Là mẹ chúng ta có một trách nhiệm thật là lớn lao....

Chúng ta không phải chỉ nuôi dưỡng con về phần thể xác, nhưng còn phải chăm sóc con về mặt tinh thần.

# Có lắm đứa lớn lên có tài... nhưng lại thiếu đức; có nhiều con em c/ta giỏi... nhưng lại thiếu ~nết tốt....

Cũng vì c/ta thiếu xót trong sự để thì giờ ra dạy dỗ ccái mình

> Nếu chúng ta chỉ lo cho con có đủ cơm ăn áo mặc, đầy đủ đồ chơi, CD, máy điện toán, học hành đến nơi đến chốn

mà không để ý đến tình cảm và phần tâm linh thì thật là 1 thiếu sót lớn

- có khi lại dẫn ccái đến chỗ bại họai lẹ hơn nữa

# Không phải chính Chúa GS đã nói: "Nếu có được cả thiên hạ -- mà mất linh hồn -- nào được ích gì?"

> Công tác & thành công quan trọng nhất của ng mẹ là dạy & đem đạo Chúa vào trong đời sống của mỗi đứa con

> Muốn dạy -- đòi hỏi thì giờ với con em mình, để ý ~cơ hội để dạy dỗ, bắt lấy ~dịp tiện để uốn nắn... chứ còn cứ để cái TV chạy suốt ngày với ~bản ca PBN, băng video của đời - thì làm sao mà dạy con em c/ta cái gì nữa?

> Ngày nào c/ta chưa dạy con em mình -- vì quá bận rộn... ngày đó mình đánh mất cơ hội....không thể lấy lại được

2nd) Phải dạy ccái về "tình yêu thương"... của Chúa

> Tình yêu đó phải bày tỏ qua hành động thực tế... không phải chỉ trong ~lời dạy dỗ mà thôi...

# Which Bible translation? 4 vị MS ngồi thảo luận với nhau xem họ thích dùng Kthánh dịch theo văn nào hay nhất?

King James Version -- sát nghĩa nhất, American Standard Bible -- tiếng mẹ đẻ, New International -- dễ hiểu

Vị MS thứ 4 nói -- tôi thích lối dịch của me tội nhất -- Why? ~lời Chúa nào bà dạy -- bà đều đã làm gương theo

> Bày tỏ tình yêu thương qua sự chăm sóc & biết hy sinh cho chính mỗi đứa con của mình

chứ không đeo đuổi theo sự đòi hỏi của xã hội & thế gian này....

> Bày tỏ qua sự yêu thương của Chúa hay nhất -- bằng sự chăm sóc nhu cầu cho chính chồng của mình...

# Tít 3:4-5 -- "Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà;

lại biết ở lành, vâng phục chồng mình -- hầu cho đạo Chúa ĐCT khỏi bị 1 lời chê bai nào"

> Làm sao ~đứa con học biết về tình yêu của Chúa -- nếu trong chính ~ng vợ chưa thương yêu chồng

# Ngủ thì ngủ riêng, mạnh ai nấy lo, chẳng bao giờ thấy v/c âu yếm với nhau...

> Tại sao có ~vấn đề bất tự nhiên như ĐTLA ngày nay... vì thiếu ~hành động tự nhiên giữa ~ng vợ & chồng?

? Nếu ng mẹ đứng chống nạnh coi chồng không ra ký lô gì...

thì con trai con gái lớn lên sẽ ra sao -- làm giống vậy thôi!

> Tôi nói thật - Chả thà H/T này có ~ng vợ yêu chồng con - rồi hẵn làm ~ng phụ nữ sốt sắng trong công việc "nhà thờ" còn hơn có ~ng đàn bà lúc nào cũng bận rộn trong ~công việc H/T,

nhưng lại thiếu sự chăm sóc con cái & âu yếm chồng mình

# Muốn học biết gương của 1 ng phụ nữ tài đức -- về đọc Châm Ngôn 31 -- "ng nữ đảm đang dậy sớm lo cho chồng con... luôn cho chồng mình được ích lợi" - đâu có nói chạy lên nhà thờ lo công việc Chúa trước?

> Dạy ccái có tình yêu không điều kiện như Chúa GS có

-- bằng cách chăm nom cho chồng con dù là ~ng hoàn toàn....

# Ng vợ muốn li dị... đến hỏi ý kiến Mục Sư... Cô hãy về và bắt đầu thương chồng cô đi...

> MS không hiểu -- tôi đã làm điều này biết bao nhiêu năm rồi... No! hồi đó đến giờ cô chỉ yêu mến thôi... nhưgn chưa thật sự yêu thương - vì tình yêu thương thật là sự yêu mến người chồng mình ~lúc - ng đó không xứng đáng được yêu....

> Tình yêu của Thiên Chúa không phải là tình yêu "đổi chác" -- có qua có lại...

nhưng là tình yêu cam kết cho đến cuối cùng.... Đôi khi nó not convenience... hay theo ý mình!

2nd) Ơn khéo gầy dựng ccái được nên ~ng hầu việc Chúa... trong bất cứ môi trường nào...

> Thành quả của ~ng mẹ là gì? không phải ~bằng cấp cao treo trên tường... không phải tài nấu ăn giỏi, thương mại hay...nhưng là ~đứa con gương mẫu yêu mến Chúa -- godly children!

# Susannah Wesley, mẹ của 2 nhà truyền giáo nổi tiếng là Charles & John Wesley (Bài ca số 5) - bà để ra 1 tiếng mỗi ngày cầu nguyện cho 17 đứa con của mình... chưa hết mỗi tuần -- để ra 1 tiếng cho mỗi đứa -- để dạy dỗ ~vấn đề tâm linh - Vì vậy 2 đưá con trai của bà là Charles and John là ~nhà MS & gíao sĩ

đã ảnh hưởng & phục hưng nước Anh & Hoakỳ trong lịch sử H/T của Chúa

# Ô/B MS Aân -- thật là 1 ng có phước... H/T Báptít Việt Nam chỉ có không đầy 5 Giáo Sĩ truyền giáo

ô/b đã có 2 ng con dự phần trong đó rồi -- MS Hải & MS Hội....

> Ước gì con trai & con gái tôi cũng sẽ được dự phần trong công việc này của Chúa....

> Phần thưởng của ~ng mẹ không phải là tiền bạc, của cải vật chất đâu...

mà là chính ~đứa con nên ng cho Chúa mình...

# The mother job is not to build a physical structure of a house... but build the life of children who live in the house!

# Có ng đã nói 1 câu về sức mạnh ảnh hưởng lớn lao của ~ng mẹ: "Give me a generation of Christian mothers

and I will undertake to change the whole face of society in twelve months"

Tạm dịch: "Cho tôi 1 thế hệ đầy dẫy ~ng mẹ biết tin kính Chúa

> thì tôi có thể thay đổi cả 1 xã hội thế giới suy đồi - trong vòng 12 tháng"

? Cho H/T tôi 1 thế hệ của ~ng mẹ cơ đốc gương mẫu -- tôi sẽ thay đổi cả 1 thế hệ tại thành phố BR này....

> Qúi phụ mẫu đang đầu tư trong ~điều gì? của cải vật chất thôi không -- mà quên thiên chức của mình?

> C/ta cần sửa lại -- không nhiều thì ít -- đừng đeo theo đời này... nhưng theo ý Chúa

> C/ta nên bắt đầu thế nào? Bằng sự cầu nguyện tha thiết cho chính mình

> Everything begins at the "knee level"... so we can se the truth that human eyes can not see

? Chúa Tlinh chỉ cho mình thấy ~thiếu xót trong bổn phận của mình chưa?

~điều hay ~việc nào c/ta còn đang làm quá đáng & đảo lộn sự ưu tiên?

> Cầu xin Chúa giúp đỡ tất cả ~ng mẹ của c/ta!

-------------- Lời Mời Gọi

1) Bổn phận làm con -- có biết vâng lời, chăm sóc & kính trọng cha mẹ chưa -- theo ý Chúa...

Đeo đuổi theo lưu trào văn minh của xã hội....

> Mạng lệnh rõ ràng -- phải biết hiếu kính cha mẹ -- vì điều đó làm đẹp lòng Chúa....

2) Mỗi ng mẹ hãy tự xét về trách nhiệm / thiên chức của mình

> Khi ĐCT ban cho ng đàn bà vai trò làm vợ & làm mẹ - Ngài trao cho c/ta một thiên chức quan trọng và cao đẹp.

> vì Chúa biết điều thích hợp với người phụ nữ & là điều cần thiết để duy trì 1 gia đình hạnh phúc & 1 xã hội an lành

> Ngày nay, trước ~tấn công, mời mọc & cạm bẫy của thế gian

-- không chạy theo -- mà xem nhẹ hay bỏ qua thiên chức này

-- Nhiều ng cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho môi trường sống -- rồi cứ từ chối thiên chức Chúa đang giao cho...

> Cứ đang quá chăm lo ~công việc đời, nghề nghiệp, chức vụ, danh tiếng là 1 ng nữ giàu sang,

~giá trị tạm bợ của vật chất > để rồi nhìn tội lỗi đang tiêu diệt lần mòn cuộc đời của chính ~đứa con của mình?

> C/ta có yêu con cái không - là 1 câu hỏi tương đối dễ trả lời -- vì là lẽ tự nhiên của ng mẹ

... nhưng c/ta có yêu con cái hơn ~thứ ở trên đời này không -- mới là 1 câu hỏi thật khó trả lời?

> C/ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống "ngược đời" -- để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình?

> ~Ng mẹ có đang biết nương cậy nơi Chúa GS mà yêu thương, chăm sóc

& dẫn đát con mình đi trong đường lối Chúa?

Tương lai của H/T, thế hệ tới ra sao - sẽ tùy thuộc phần lớn trong bàn tay của cha mẹ

& nhất là trong bàn tay của ~ng mẹ....

> Làm mẹ thì không khó.. nhưng ~ng mẹ thành công thì không phải là dễ... c/ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa

> Nhân Ngày Của Các Bà Mẹ, tôi xin thân ái gởi lời chúc mừng đẹp nhất đến tất cả ~ng mẹ: đang làm và sắp làm mẹ

> Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó...