Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 50

Ba Vai Trò Chính của Người Cha

(3 Major Roles of a Father) - Thi Thiên 127:3-4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 2002

127:3 Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.

127:4 Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.

INTRODUCTION

> Mới tháng Năm vừa qua H/T c/ta đã mừng ngày lễ Mẹ...

tháng Sáu đã đến và ngày Chúa Nhật hôm nay c/ta lại ăn mừng ngày lễ Cha

> Có lẽ câu hỏi đầu tiên của c/ta -- đó là Nguồn gốc của ngày lễ Cha bắt đầu từ khi nào & nguyên do từ đâu mà có? > Có phải vì ng ta có ngày lễ Mẹ trước -- rồi sau này 1 số các ông muốn công bằng -- đòi hỏi cho có ngày lễ Cha?

# Theo 1 tài liệu cho biết -- nguồn gốc của lễ Father day bắt đầu từ sự cổ động của 1 ng phụ nữ

tên Sonora Smart Dodd -- sống tại thành phố Spokane, Washington

> Ng phụ nữ này được lớn lên trong 1 gia đình mà mẹ mình đã qua đời sớm -- cô chỉ sống với ng cha mình thôi

> Cha của cô là 1 ng rất gương mẫu -- biết hy sinh, yêu thương và luôn chăm sóc cô

>Nhân dịp nghe 1 bài giảng trong ngày lễ mẹ vào năm 1909 cô đã nẩy ý muốn bắt đầu phong trào cho ngày lễ Father day -- để bày tỏ lòng biết ơn cha mình

> Mãi cho đến 1 năm sau vào ngày 19th tháng sáu năm 1910 -- cô đã xin H/T của mình mừng ngày lễ cha đầu tiên

-- Lý do cô chọn tháng Sáu là vì cha cô sanh trong tháng sáu

> Đến mãi năm 1924 -- Tông Thống Calvin Coolidge mới chấp thuận & tuyên bố ngày Chúa Nhật thứ 3 của tháng 6

sẽ là ngày dành ra đặc biệt mừng lễ Cha...

# Trong Lễ mẹ bông carnation được dùng... thì ngày lễ cha -- ng ta thường dùng bông hồng tặng ~ng cha

I. Truyền Thống Hiếu Kính Cha Mẹ

> Đối với người Việt Nam của chúng ta, truyền thống hiếu kính, nhớ ơn cha mẹ - chẳng có gì là lạ cả?

> Trong lịch sử của người Việt - có biết bao nhiêu ~bài ca, câu ca dao đã được sáng tác để dạy dỗ, nhắc nhở ccái

về bổn phận phải biết hiếu kính, và vâng lời cha mẹ của mình.

# Chẳng hạn như những câu ca dao nổi tiếng - mà nhiều người trong chúng ta đã được nghe & thuộc lòng từ hồi còn tuổi ấu thơ : "Công cha như núi thái sơn... Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Một lòng thờ mẹ kính cha... cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.."

> Trong Kthánh là lời Chúa - cũng không thiếu sự dạy dỗ về sự hiếu kính & bổn phận của ccái đối với cha mẹ mình

# Trong XEDTK 20:12/PTLLK 5:16 -- chép lại về 10 ĐR của ĐCT đã truyền cho dân do thái -- làm tiêu chuẩn cho cuộc sống - khi họ ra khỏi xứ Eâdíptô & đang trên cuộc hành trình vào đất hứa

> Trong 10 Điều Răn này -- ĐR thứ năm dạy rõ > ccái phải biết hiếu kính cha mẹ mình

> Có ~luật lệ rất khắt khe sau này (LVK 20:9) -- hình phạt ~đứa con bất hiếu-- mắng nhiếc cha mẹ khinh dễ cha mẹ...

# Trong sách CNgôn -- cũng không thiếu điều dạy dỗ / khuyên răn ccái phải biết hiếu kính cha mẹ mình... như

> 4:1 -- Phải nghe lời khuyên dạy của 1 ng cha

> 6:20-21 -- phải giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ phép tắc của mẹ; ghi tạc nó nơi lòng con & đeo nó nơi cổ con

# Trong Math. 15:4 - Chính Chúa GS cũng dạy dỗ / nhắc nhở về bổn phận ccái phải biết chăm sóc cha mẹ mình

- và chính Ngài đã làm gương điều này lúc Ngài sắp sửa chết trên TTG -- khi giao mẹ mình cho sứ đồ Giăng chăm sóc

# Sứ đồ Phaolô cũng không thiếu ~lời dạy dỗ cho H/T Êphêsô 6:1-3/Côlôse 3:20 - về sự con cái phải biết vâng lời & chăm sóc cho cha mẹ mình... là điều phải lẽ & làm đẹp lòng Chúa

- Nếu không thì c/ta là ~người sống còn tệ hơn ~ng ngoại đạo chăng? (I Tim. 5:8)

> Vấn đề ở đây -- không phải là Kthánh có dạy gì về bổn phận ccái phải biết "hiếu kính cha mẹ" không

nhưng vấn đề ở đây là c/ta có giữ & làm theo ~mạng lệnh Chúa ban cho trong lời của Ngài không?

> Điều lạ lùng hơn nữa -- đó là không phải Kthánh chỉ dậy dỗ về bổn phận ccái phải hiếu kính cha mẹ...

nhưng lời Chúa cũng dạy dỗ nhiều về trách nhiệm của cha mẹ đối với ccái

& hôm nay nhân ngày lễ của ~ng Cha -- c/ta hãy cùng nhau suy gẫm

về đề tài - "Ba Vai trò của ~ng làm Cha trong gia đình" - theo lời Kinh Thánh phải như thế nào?

II. Ba Trách Nhiệm Chính

> Ở đây phần đông trong c/ta chắc ai cũng đang đi làm... C/ta biết trước khi chấp thuận 1 công việc gì đó

-- thường c/ta phải biết rõ công việc làm đó là gì -- tiếng anh gọi là "The Job Descriptions"...

Hôm nay -- nếu đặt ra 1 câu hỏi -- what is the Job Descriptions of a father? Công việc của 1 ng làm cha là gì?

Thì câu trả lời sẽ là sao?

> Thiết nghĩ công việc của 1 ng cha có thể tóm tắt trong 3 công tác chính:

1) là 1 ng quản lý, 2) là 1 vị Mục Sư... và 3) Người Mẫu trong gia đình của mình...

A. Buổi sáng hôm nay - Các quí ông hãy tự tưởng tượng mình đang được 1 người tỉ phú giàu có

mướn & giao cho cai quản 1 cơ sở rất lớn

> Hãy tưởng tượng đây không phải chỉ là 1 tiệm tạp hóa nho nhỏ ở góc đường - hay 1 nhà hàng xập xệ, xấu xí...

> Nhưng hãy tưởng tượng đến 1 khu chợ mall -- giống như chợ HongKong IV ở bên Houston -- có đến cả trăm tiệm

? Các ông sẽ cai quản cơ sở vĩ đại đó như thế nào? 1 cách cẩu thả, bừa bãi...

hay cẩn thận, đắn đo để làm lợi nhiều hơn cho chủ mình?

> Thật sự ra -- mỗi ng cha đang có ~gia sản rất qúi gía -- quí còn hơn ~cơ sở vật chất ở đời này

-- vì gia sản này vô gía = không thể đánh giá được & cũng không thể đổi chác bằng bất cứ thứ gì ở trên đời này được

> ~Gia sản này không chỉ có giá trị tạm thời, ngắn ngủi -- nhưng lâu dài & trải qua nhiều thế hệ...

> Gia sản này mà nếu đánh mất đi -- sẽ không có thứ gì có thể thay thế vào hay mua chuộc lại được...

.... Gia sản đó chính là mỗi đứa con của mình!

# Thi Thiên 127:3 -- Ccái là gia sản, cơ nghiệp quí báu - của ĐCT ban cho cha mẹ

-- chứ không phải là "nợ đời" -- a mistake! Không phải là 1 chuyện lỡ lầm, dại dột & C/ta là ~ng cha được ĐCT giao cho thiên chức -- làm ng quản lý ở trong gia đình mình -- các quí ông có nhận thấy rõ không?

> Vài điểm cần chú ý cho công việc quản lý này....

1) Ng quản lý gia nào cũng chịu trách nhiệm về công việc chăm sóc tài sản của Chủ mình...

> Kthánh có chép về 1 ẩn dụ nổi tiếng của Chúa GS = ẩn dụ talâng Chúa ban cho mỗi ng -- phải chịu trách nhiệm...

> C/ta thường chỉ nghỉ ~talâng này là ~ân tứ như của cải, tài năng & thời gian của mình...

Nhưng lại quên 1 trong ~talâng quan trọng nhất mà nhiều ng đang có & phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa trong ngày cuối cùng để lãnh thưởng hay sẽ mất phần thưởng

-- đó là c/ta có đã đào tạo mỗi đứa con mình lớn lên - theo "ý Chúa" chưa?

# Câu chuyện của 1 bà mẹ (thế vào 1 ng cha cũng được) -- "Thưa MS tôi yếu đuối, kém học -- chẳng dự phần chi được nhiều trong công việc H/T Chúa" > Vị MS cầm lấy đôi bàn tay của ng phụ nữ và noí: "Ai đã nói bà là bà không có phần gì hết trong công việc của Chúa. Hãy nhìn đôi bàn tay này -- là đôi bàn tay đã & đang đào tạo ~đứa con nên người, ~anh hùng & chiến sĩ của Chúa -- biết kính Chúa yêu người..."

> Đôi khi c/ta so sánh với ~ng đàn ông khác trong xã hội -- thấy họ tải giỏi, giàu sang, chức tước -- còn thấy mình sao thua kém & cảm thấy bị lép vế; C/ta hối tiếc thời oanh liệt - đâu còn nữa; c/ta thấy tủi thân -- nhìn lên thấy chẳng bằng ai cả... nhưng đừng quên lý do c/ta đã qua đây tìm tự do là vì tương lai của ccái của c/ta, đừng quên trách nhiệm lớn nhất của c/ta là đào tạo mỗi đứa con mình được "nên ng", trở nên ~anh hùng biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa & kính sợ Ngài... đừng bao giờ quên cái "gôn" -- mục tiêu chính này!

# Má tôi nói trong Đthoại mấy ngày nay bên Cali. có 4 em TNiên mới ra trường Trung học -- từ 4 gia đình rất giàu có

> tương lai rực rỡ, đi chơi gây lộn với 1 em TNiên ng Mỹ khác -- tức giận rút xúng ra bắn ng bạn Mỹ mình

> Em đã bắn có thể bị "tử hình" theo luật Cali. -- còn 3 em kia mỗi ng 25 năm tù -- vì tội cùng toa rập....

# KH 22:12 -- Chúa GS sẽ trở lại 1 ngày và Ngài đem theo phần thưởng trả cho mỗi ng tùy theo công việc họ đã làm

? Thiết nghĩ, ngày đó Chúa sẽ không gọi ~ông giáo sĩ, MS, chấp sự, giáo viên TCN ra trước đâu để nhận phần thưởng chăng? I don't think so! Nhưng Chúa sẽ gọi ~bậc cha mẹ của ~ng này ra lãnh phần thưởng trước

-- vì đã có công lớn - đào tạo ccái mình biết Chúa, yêu Chúa & dấn thân hầu việc Ngài

2) Công việc thứ hai của 1 ng quản lý giỏi là phải biết rõ nhu cầu của mỗi ng nhân công làm việc cho mình

# Hồi còn làm ở Exxon -- bà boss thấy mình năng khiếu giỏi... nhưng yếu tiếng Anh -- đúng giọng

Bà xin Exxon gởi tôi đi học cua "Speech Therapy" huấn luyện riêng 1-1 -- tốn cả đến 3000$...

> Cũng vậy -- người cha trong gia đình cũng phải là ng giỏi & khéo léo quản lý & đáp ứng mọi nhu cầu cho ccái mình

# Chúa GS có phán trong Math. 7:9-10 -- "Xin bánh cho đá chăng, xin cá mà cho rắn chăng?"

> Ng cha như là 1 ng quản lý tài giỏi - phải biết nhu cầu cần thiết của ccái mà đáp ứng cho c/nó...

> Ng cha không phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu cho ccái mình thôi... mà còn biết đáp ứng đúng nhu cầu nữa

> Nhiều gia đình đang đáp ứng cho ccái mọi thứ: từ máy video game boy, đến máy điện toán, máy CD, xe hơi...

nhưng lại đang bị lẫn lộn về sự ưu tiên của ~nhu cầu này

-- mà cho ccái ăn ~thứ đang có nhiều chất sugar, mỡ & cholesterol.... Mà không biết!

> Nhu cầu của con em, của gia đình c/ta là gì?

Tóm tắt trong 3 khiá cạnh chính: a) Vật chất, b) tinh thần & c) Thuộc linh

a) Ngoại trừ ~trường hợp đặc biệt - ng cha trong gia đình phải lãnh trách nhiệm chính -- lo siêng năng chịu khó làm việc - để cung cấp đầy đủ tài chánh vật chất cho gia đình mình... đầy đủ cơm ăn áo mặc...

> Security of the family financial does not belong to the woman... but mainly for the man in the house -- It's his job!

# Không phải hồi xưa -- sau khi Ađam & Eâva phạm tội -- công việc "cầy cấy cực nhọc " là công việc của Ađam, chứ đâu phải của Eâve... công việc của Eâve là giúp đỡ, sanh đẻ, là nhu hướng về chồng mình, lo về việc nhà mình...

cho chồng cho con được đầy đủ mọi phần

> Làm Cha - C/ta không thể nào là ~ng lười biếng được -- nhưng phải ý thức công việc "làm ra tiền"

để đáp ứng mọi nhu cầu tài chánh cần thtiết cho gia đình -- vì đây là công việc chính của mình....

b) Đáp ứng nhu cầu tinh thần -- tâm lý của con cái....

> Con cái lớn lên trải qua nhiều giai đoạn:

> Tuổi em bé là tuổi lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ - chỉ biết ăn & nghủ -- có ~nhu cầu căn bản,

> Đến giai đoạn thành 1 đứa trẻ em -- vẫn cần được chiều chuộng, chăm sóc vì chưa tự lập được,

> đến tuổi thiếu niên -- tuổi dỡ dỡ ương ương, hay bướng bỉnh, nửa muốn tự lập, nửa muốn lệ thuộc,

> tuổi thanh niên - chập chững bước vào đời với nhiều mơ mộng, thất bại cũng như thành công,

> tuổi trưởng thành -- bước ra đời tạo lập một gia đình riêng cho mình

-- đương đầu với ~thực tế/~gian nan của cuộc sống...

> Mỗi giai đoạn có mỗi 1 tâm lý/nhu cầu khác nhau -- mà c/ta là ~ng cha đã trải qua, c/ta đã có kinh nghiệm ~điều đó.... Vậy phải khéo léo giúp đỡ ccái mình trong ~giai đoạn biến chuyển của cuộc đời này trong sự cố vấn, kỷ luật, uốn nắn, chia xẽ kinh nghiệm... truyền lại - để con lớn lên được thành công trong mọi mặt

> Muốn đáp ứng nhu cầu này -- c/ta phải hiểu nó sẽ đòi hỏi 3 điều căn bản: Time, Talk & touch....

Thì giờ, tâm sự & gần gũi...

i) Thì giờ phải có cho ccái -- chứ đừng quá bận rộn... # Thống kê cho biết 3 câu mà ~ng cha thường hay nói nhất:

a) I'm busy, b) We don't have enough money & c) Be quiet!

> Phải "make time" bằng cách biết giảm bớt ~điều kém quan trọng hơn -- để có giờ cho ccái

? Dảm bớt sự làm việc O.T., thì giờ xem ~cuộn phim video, thì giờ với bạn bè... thì mới có thì giờ cho ccái

> C/ta phải hiểu -- c/ta không thể nào trở thành No. 1 Dad cho ccái / gia đình mình

& cùng 1 lúc trở thành 1 ng thương mại gia No. 1 trong xã hội được... something has to be given up!

> Phải có thì giờ liên hệ với ccái trong ~sinh hoạt của con trong trường học, ~trận đấu bóng rổ, chở con đi tập đánh banh, tập bơi, tập lái xe đạp lần đầu tiên, tập thổi bubble gum, tập cắt cỏ lần đầu tiên, tập lái xe....

ii) Ng Mỹ có danh từ rất hay mà v/chồng hay cha mẹ với ccái Xphải chỉ có thì giờ cho nhau thôi -- mà cần có thì giờ hửu ích cho nhau nữa -- đó là danh từ "quality time" -- đó là thì giờ dẹp bỏ mọi chi phối bên ngoài

để gần gũi, thông cảm, tâm sự, nói chuyện & lắng nghe nhau

# ~cơ hội gần gũi hay nhất chính là ~bữa ăn gia đình,

lúc buổi tối trước khi ccái đi ngủ -- CN & đọc sách, noí chuyện với ccái

> Nhiều khi c/ta có nhiều thì giờ cho nhau... nhưng lại không mấy là hữu dụng...

cha mẹ con cái ở chung 1 nhà nhưng mỗi ng làm 1 việc -- không ai liên hệ với nhau hết...

> Ng cha luôn gần gũi với mỗi đứa -- để thông cảm, nói chuyện, hõi han -- để hiểu biết nhu cầu của mỗi đứa là gì

# Phong tục ng Việt c/ta có nhiều cái hay, nhiều điều đáng kính và đáng giữ... nhưng đôi khi có 1 sự hiểu lầm -- đóù là có ~ng nghĩ "làm cha" phải là ng lúc nào cũng nghiêm khắc, hay la mắng -- thì ccái mới sợ...

> Đôi khi đây đã trở thành ~bức tường vô hình - ngăn cách mối liên hệ giữa cha & con... trong gia đình

B. Nhu cầu thứ 3 của ccái đó là nhu cầu Thuộc Linh -- nhu cầu phần linh hồn

& điều này dẫn đến vai trò (Job description) thứ 2 của 1 ng cha trong gia đình -- đó là vị Mục Sư của gia đình mình...

# Misconception -- mọi vấn đề thuộc linh đều thuộc "ở nhà thờ" thôi

-- đổ dồn trách nhiệm lên ông Mục Sư, các giáo viên TCN...

> Điều này đúng 1 phần... nhưng các ông cứ nghĩ đi thì giờ con em c/ta nó bước đến nhà thờ - so sánh với thì giờ ở trong gia đình thì quá ít... vì vậy sự ảnh hưởng của đạo rất ít so sánh với sự ảnh hưởng của đời này...

> Nếu c/ta không tự đứng ra "dạy đạo" cho mỗi đứa con ở nhà mình

-- thì tôi nghĩ rằng sự dạy đạo ở trên nhà thờ 1 ngày cũng có thể trở nên vô ích mà thôi...

# PTLLK 6:5-7? "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy."

> Trách nhiệm dạy đạo, hướng dẫn con cách cầu nguyện là bổn phận của ~ng làm cha

> Sự chủ động hướng dẫn ~lúc gia đình lễ bái -- nhóm cầu nguyện là trách nhiệm của ~ng làm chủ / lãnh đạo gia đình,

> Việc đọc Kthánh qua ~mẫu chuyện thánh kinh khi con còn nhỏ (Feel bad -- no parent order cuốn sách)

-- là trách nhiệm của mỗi 1 ng cha...

# 1 H/T mạnh là do mỗi gia đình trong đó mạnh > 1 trong ~điều làm cho mỗi gia đình mạnh

đó là khi ng cha trong gia đình đó biết chăm lo việc "dạy đạo" cho con cái mình

> Ý nghĩa của 2 chữ Mục Sư là từ chữ Shepherd = ng chăn bầy chiên...

> 2 Trách nhiệm của ng chăn bầy là: 1) Bảo vệ chiên khỏi ~thú dữ...

2) Biết chỗ nào là đồng cỏ xanh tươi, chỗ nào là mé nước bình tịnh để dẫn ~con chiên của mình tới đó...

# Ng cha là vị MS trong gia đình -- có nghĩa là phải biết ~thứ gì xấu xa

- như ~cuộn băng video, phim chưởng, video game, nhạc lý CD mà biết bảo vệ con khỏi ~ô uế này...

? Bao giờ dạy con em mình lái xe lần đầu không? thấy nó sắp sửa ủi vào cây -- c/ta "làm thinh" sao?

> Nến cần ng cha phải là ng dùng kỷ luật, sự sửa phạt để giữ ccái được "nên người" -- vì đó là our job description

# Châm Ngôn 3:12 -- "Yêu con thì phải biết sửa phạt nó"

# Châm Ngôn 13:24 -- "Cho con cho roi cho vọt -- để cứu linh hồn nó sau này"

> We don't say "No" enough? Mà cứ tỉnh bơ để con cứ bị kéo theo "dòng đời" này -- quên đi trách nhiệm "chăn bầy"

> Ng cha là vị MS -- phải biết bắt lấy cơ hội trong sự cố vấn theo sự hướng dẫn của lời Chúa, truyền lại cho con ~kinh nghiệm trong cuộc sống -- hầu để đào tạo ccái có ~đức hạnh tốt,

đạt được nhiều thành công trong cuộc đời về mọi mặt...

> Dẫn ccái đến ~giá trị đúng của đời này -- có tính chất trường tồn cao quí

-- chứ không phải chỉ ~giá trị vật chất nay còn mai mất thôi...

> Trách nhiệm của vị Mục Sư cũng là ng trung gian đứng giữa Chúa & gia đình mình qua sự Cnguyện cho con mình

? Nếu hỏi có bao nhiêu ng cha ở đây cầu nguyện cho mỗi đứa con mình mỗi ngày

-- thì sẽ có bao nhiêu bàn tay dơ lên cao?

> C/ta không nên lấy làm ngạc nhiên tại sao ccái nhiều đứa khi lớn lên tự nhiên bỏ nhóm, không thích đi nhà thờ nữa, có đứa còn xa vào ~điều xấu xa... rồi có lúc c/ta còn đổ tội cho Chúa tại sao lại để con cái mình rớt vào ~hoàn cảnh này... nhưng nếu xét lại, thì thấy không phải lỗi của Chúa... nhưng vì c/ta chưa làm tròn trách nhiệm tối thiểu của 1 ng cha -- đó là Cnguyện, cầu nguyện, & cầu nguyện cho mỗi đứa con mình mỗi ngày...

> I challenge you hãy bắt đầu thử làm điều này đi -- 6 tháng nữa ~chuyện lạ sẽ xẩy ra

# 1 ng cha làm chứng -- 2 đứa con trai gây lộn với nhau -- không nói chuyện với nhau cả tuần lễ

> Ng cha cầu nguyện tha thiết với Chúa... 1 buổi sáng cuối tuần đó -- đứa con cả thức dậy -- khóc lóc & hứa sẽ làm hoà với em mình... ông cha hỏi tại sao? Tối hôm qua con nằm mơ... thấy em con gặp phải 1 tai nạn xe cộ khủng khiếp & thấy em con qua đời -- con thấy buồn & bừng thức dậy, khóc

-- nhớ đến em con & muốn làm hòa với nó ngay bây giờ

> Các quí ông có tin rằng Chúa của c/ta là Đấng làm được nhiều điều mà con ng không làm được không?

Nếu thật sự tin Our God is the God can do impossible things -- then we need to start praying!

C. Job descrition thứ 3 của 1 ng cha trong gia đình đó là trở nên "Người Mẫu" cho con cái bắt chước noi theo

# Xã hội này có nhiều phong trào, mốt -- mà ccái c/ta nhiều đứa say mê đeo đuổi theo...

- xỏ lỗ tai ở khắp bộ phận con ng, tatoo để được chấp nhận & gọi là "chịu chơi", hút thuốc -- coi như "ng lớn"...

> Có ~ng mẫu lực sĩ thể thao, ca sĩ PBN -- mà biết bao nhiêu ng đang ưa chuộng, đeo đuổi và bắt chước theo....

> C/ta là ~ng làm cha phải hiều điều này -- c/ta đang tranh đấu -- compete với ~sự lôi kéo này của xã hội

> Cho nên c/ta phải luôn cố gắng làm 1 ng mẫu với ~gương tốt -- cho con cái muốn neo theo

# Không có gì vinh dự cho bằng -- khi ng ta hỏi 1 đứa bé -- khi em lớn lên em muốn giống ai?

nó trả lời -- em muốn được giống như ba em vậy.... Vì nó thấy có Chúa trong đời sống của cha mình

> Tuần qua -- H/T c/ta có dán gì trên bản hiệu của H/T?

Children are not likely to find a father in God unless they find something of God in their father!

# Câu chuyện cảm động của 1 ng cha biết con mình 17 tuổi chỉ còn sống có vài tuần nữa

"Con có sợ vì sắp sử gặp Chúa GS không?" Đứa con khác & trả lời: "Không nếu Chúa GS là ng giống như ba vậy!"

> Muốn làm mẫu gì cho ccái đeo đuổi theo? Người cha nhơn từ, yêu thương & hay tha thứ

-- như Chúa Cha yêu thương c/ta vậy

# I Giăng 4:7-8 -- ĐCT là ng Cha yêu thương -- vì chính Ngài là sự yêu thương!

a) Điều kiện thứ nhất để thành 1 ng mẫu = hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa -- đó là Lời của Chúa phải sống trong mỗi c/ta # PTLLK 6:6 -- "Ở trong lòng ngươi" trước...

b) Điều kiện thứ 2 -- Lời Chúa đó phải sanh ra ~hành động thực tế trong cuộc sống mình rõ rệt...Transparent

> Có nghĩa là ccái c/ta phải thấy c/ta là 1 ng cha trong ngày Chúa Nhật

cũng là 1 ng cha trong ngày thứ Hai đến thứ bảy -- chứ không có thấy 2 ng cha ở trong c/ta...

> Ccái thấy cha mình đối xử & kính trọng với mọi ng ở nhà thờ thế nào

-- thì khi ra về cũng thấy cha mình đối xử tôn trọng mẹ mình, ~ng hàng xóm giống như vậy...

> Mỗi ng cha khi ra về -- phải là 1 Bài Giảng sống làm gương in sâu trong óc ccái mình

~gì mình đã nghe giảng trong Chúa Nhật đó!

# Phần đọc trong KTĐĐ - Ẩn dụ về người con trai hoang đàng -- tại làm sao mà khi đứa con "tỉnh ngộ"

lại có thể quyết định trở về nhà cha mình

> Lý do là vì trong đầu óc của nó đã in sâu hình ảnh của 1 ng mẫu có tình thương tha thứ vô hạn, không điều kiện đối với ccái của mình... ~sự chăm sóc, yêu thương của cha mình không thể nào lãng quên trong trí óc nó được

-- nó quyết định trở về cùng cha mình

? Nếu ngày mai c/ta laà ~ng cha sẽ "nằm xuống" -- ccái c/ta sẽ nói gì về c/ta là ~ng cha trong gia đình trong buổi tang lễ của mình -- C/nó sẽ còn nhớ ~hình ảnh gì mà c/ta đã làm mẫu mà c/nó khó có thể quên được...

hay là rất khó cho ccái c/ta "lên tiếng" trong ngày đó...

> Gia tài của cha, của mẹ sẽ để lại cho con mình là gì? 1 gương mẫu của 1 ng đầy lòng yêu thương, nhơn từ, tiết độ...

phản ảnh Cha của c/ta ở trên trời vậy!

# TT 127: 4 -- cho thấy hình ảnh của 1 ng đang dương cung bắn ~mũi tên

& mỗi mũi tên đó chính là mỗi đứa con của mình

> Câu hỏi cho các quí ông đang làm cha -- đó là mỗi mũi tên mình bắn bay đi sẽ trúng mục tiêu nào?

> Nhớ rằng khi mà mũi tên bay ra khỏi cái cung -- c/ta sẽ không còn cơ hội bắt lại mũi tên đó nữa...

chỉ đứng nhìn xem mũi tên đó có trúng mục tiêu không?

> Ccaí c/ta có sẽ trở "nên ng" đầy dẫy ~đức hạnh không? hay c/ta chỉ biết đứng nhìn với nước mắt thương đau vì c/nó giỏi giang thật, tài trí thật... nhưng lại thiếu đức hạnh và đã quên ng Cha của mọi ng cha -- đó chính là Tđế, ĐCT...

> Trong mọi hôn lễ -- đều có lời hứa nguyện của ng nam & nữ trọn đời yêu nhau...

> Ngày hôm nay là lễ cha -- các quí ông cũng cần phải ý thức là lúc c/ta nói lại lời hứa nguyện với Chúa - khi mỗi đứa con của mình chào đời -- đó là c/ta sẽ cậy ơn Chúa làm trọn thiên chức "làm cha" mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi người c/ta...

III. Cha Thiên Thượng

> Điều cuối cùng nhắn nhủ ở đây -- nhân ngày lễ cha hôm nay...

Đó là c/ta sống không thể quên được Cha thiên thượng ở trên trời...

> Là Đấng đã dựng nên tổ phụ con ng c/ta & duy trì sự sống cho đến ngày hôm nay...

> Đấng đã yêu thương c/ta như 1 ng Cha nhơn từ -- đã hy sinh Cứu Chúa GS vì tội lỗi của mỗi c/ta

> Giăng 3:16 -- vì yêu thương...

> Không ai là không có mẹ hết... vì khi c/ta đã sanh ra là phải có 1 ng phụ nữ đã mang nặng đẻ đau...

> Cũng 1 lẽ thật nữa -- không ai được vào nước Tđàng hết

-- nếu không bởi tiếp nhận sự ban cho của Cha thiên thượng

> Hãy đến với cha, trở về với "Cội Nguồn" là Đấng thương yêu c/ta đđời -- để khỏi bị mồ côi sau khi qua đời này

> Nhân dịp ngày lễ cha -- kêu gọi các bạn hãy ăn năn quá trở về với ĐCT -- Cha yêu dấu của mọi ng cha...

Lời Mời Gọi

> Do you want your kids to grow up and become exactly like you?

Nếu câu trả lời là No -- thì có ~khía cạnh nào trong cuộc sống của mình

- c/ta cần phải được thay đổi để con em c/ta không giống như c/ta được?

> Bắn mủi tên bay đi 5, 10, 20 năm nữa -- nó sẽ trúng mục tiêu nào?

> Hãy làm trọn thiên chức Chúa đã giao cho mình....

Vai trò của ~ng cha cơ đốc trong gia đình - là 1 thiên chức Chuá ban cho ~ng nam

Trách nhiệm của mỗi ng cha trong gia đình phải là ~ng lãnh đạo -- sống 1 đời sống gương mẫu > để ccái biết theo sau

> Nhưng thiên chức này ngày càng khó làm trọn hơn ... vì luân lý xã hội tây phương đang suy đồi 1 cách nhanh chóng...Và thì giờ của ~ng cha với con cái ngày càng ít lại.... C/ta có ý thức đuọc sự nguy hiểm này không?

> Nhưng Ý thức đuợc điều này chỉ là bước đầu mà thôi... c/ta sẽ làm gì đây?

? C/ta sẽ cứ sống 1 đời sống bon chen - đua đòi theo ~thói tục quá đáng của thế gian

> để rồi lấy lý do bào chữa hay đổ lỗi cho hoàn cảnh

Thay vì sẽ cố gắng sống 1 đời sống đơn giản > để có thêm thì giờ cho con cái & gia đình mình?

> Mỗi ng làm cha hãy tự xét điều này -- c/ta có đang dạy dỗ con cái mình ~đức hạnh của ng cơ đốc không?

C/ta có đang chịu trách nhiệm này không -- hay đang dồn cho ng khác...

> Thiên chức làm ng cha gương mẫu -- hay trong mọi mối liên hệ chỉ có thể làm trọn... hay không

tùy thuộc vào mối liên hệ giữa c/ta với Chúa Cha trên Trời

Là Đấng yêu thương c/ta bằng 1 tình yêu không điều kiện...

Khi Ngài bằng lòng hy sinh Cứu Chúa GS -- chết trên TTG -- đổ huyết, chuộc tội cho c/ta...

> Buổi sáng hôm nay -- mỗi c/ta hãy tự xét lại - Mối liên hệ của AE với Chúa GS như thế nào?

Xin Chúa giúp đỡ và ban phước cho mỗi gia đình cơ đốc trong H/T này...đặc biệt mỗi ng làm cha

Để c/ta làm trọn thiên chức Chuá đã giao cho c/ta!

> Thế giới tối tăm -- ccái c/ta cần ánh sáng để dẫn lối nó đi

> Nếu cuộc sống c/ta chưa là 1 ngọc đèn sáng -- thì tương lai ccái c/ta sẽ ra sao đây?

> Cậy ơn Chúa mà làm gương cho c/nó... hầu gặt hái được mọi phước ở đời này....

> Kêu gọi tiếp nhận Cha thiên thượng!

I. SỰ THAY ĐỔI TRONG VAI TRÒ CỦA NG CHA

Nếu ACE chịu khó nhận xét > thì c/ta sẽ thấy - Vai trò của ~ng cha trong xã hội ngày nay

- hầu như đã bị thay đổi rất nhiều... Hay noí 1 cách cho chính xác hơn -- đã bị xáo trộn

* Hồi xưa, hình ảnh của 1 ng Cha trong gia đình thường biểu hiệu cho "thẩm quyền... và kỷ luật "

# Thẩm quyền của ng cha chỉ cần "lên tiếng" là các con cái trong gia đình "ngồi yên" -- vâng lời theo

> chẳng có 1 đứa nào - dám cãi lại lời của cha mình...

# Ngày xưa - Con cái làm gì - cũng phải "đi thưa về trình"

và hầu như tất cả ~sự quyết định cuối cùng trong gia đình - đều thuộc của ng cha cả

# Ngày xưa c/ta cũng thường thấy hình ảnh của 1 ng đàn ông -- sau khi đi làm về

-- có quyền gác 2 chân lên bàn - đọc báo, xem TV và chỉ cần ngồi đợi "cơm nước" dọn ra sẵn sàng và được hầu hạ...

Nhưng ~hình ảnh này -- hầu như Xcòn nữa / hay còn tệ hơn - trong nhiều gia đình ~hình ảnh này đã bị đổi ngược lại!

# Hồi xưa - cha mẹ đặt con cái ngồi đâu > c/nó ngồi đó & làm theo... khi qua Mỹ rồi, thì c/ta thấy ~hình ảnh ngược lại

vì 1 số đứa con biết tiếng anh, có bằng cấp, làm ra tiền.... cho nên đặt cha mẹ đâu > thì 2 ông bà phải ngồi đó!

# Có ~gia đình, ng cha bây giờ chỉ là ~"bồ nhìn" = "~ng nộm làm bằng rơm -- ng ta đặt ỡ giữa đồng > để xua đuổi chim chóc..." hay noí cách khác cho dễ hiểu > tiếng nói của nhiều ng cha ngày nay trong 1 số gia đình

chẳng còn có "áp-phê" đến đời sống con cái mình nữa

ACE có bao giờ thắc mắc về ~Nguyên nhân nào - đang thay đổi vai trò của ~ng cha trong gia đình - lẹ như vậy không? Theo Tôi nhận xét - thấy có tối thiểu 2 nguyên nhân chính sau đây:

1) Truớc hết, sự xáo trộn của luân lý xã hội ngày nay -- bị ảnh hưởng qua nền phim ảnh, báo chí & TV... đã

dần dần đang đảo lộn hình ảnh tự nhiên của 1 ng cha đứng đắn, có thẩm quyền - trong gia đình là thể nào

# Không biết ACE có để ý không? Trong ~c/trình trên TV ngày nay... như c/trình "the Simpsons Cartoons" hay "Married with children" mà nhiều con em c/ta mê xem mỗi ngày

- đã & đang phô trưông cho thấy 1 hình ảnh lệch lạc của ~ng cha > Xcòn có 1 tư cách, đứng đắn nữa...

nhưng hình ảnh của ~ng cha có lời nói chứa đựng đầy ~sự tục tĩu, 1 nếp sống bê tha - làm "trò cươì" cho thiên hạ

> Phim ảnh ngày nay - cho con em c/ta thấy hình ảnh ng cha "tân thời" - là 1 ng cha "chịu chơi"

> để cho con cái đuọc tự do - muốn" ăn mặc... hay làm gì thì làm" tùy ý

-- dù cho ~hành động này đang đi trái với gia đạo

# Nền tảng phim ảnh và báo chí đã dần dần làm lệch lạc vai trò của ~ng cha noí riêng trong gia đình

và vai trò ~ng nam noí chung trong xã hội...

> Hình ảnh của ~ng đàn ông - hầu như chỉ còn được đánh giá - dựa trên ~khiá cạnh bên ngoài

của 1 ng "Macho man" / "Rambo" type, "giàu có" để có thể cung cấp cho con cái mình mọi thứ - như:

Cell phone, Computer Internet, "Fast cars, Game boys ...

# Trên ~bảng quảng cáo: hình ảnh của 1 ng nam phong độ = 1 tay cầm điếu thuốc lá.... tay kia cầm lon beer

Hay cái nhìn của 1 ng nam là ~kẻ anh hùng - bị bắn không bao giờ chết cả - trong ~phim ảnh không thực tế

Nền Phim ảnh ngày nay đang làm lệch lạc vai trò của ~ng nam -- vì chỉ đề cao đến ~thứ vật chất trang bị bên ngoài mà thôi - Thay vì - chú trọng đến ~đức hạnh, nết na, tư cách của ng đàn ông - trong gia đình & trong xã hội...

2) Lý do 2nd -- sự ảnh hưởng của ~ng cha đứng đắn trong gia đình... hầu như đang dần dần bị lu mờ

> Cũng vì "thì giờ" giữa cha mẹ nói chung - với con cái của mình - đã bị rút ngắn lại...

# Thống kê cho biết thế hệ c/ta đang sống ngày nay - thì giờ ~ng cha để ra với con cái mình

-- tính ra 40 % ít hơn - khi so sánh với thế hệ ông bà của c/ta trước đây...

- ACE, cứ tưởng tượng đến thế hệ con cháu của c/ta thì sẽ ra sao - trong cuộc sống ngày càng bon chen!

* 1 trong ~nan đề của xã hội tây phương ngày nay đó là có quá nhiều gia đình hiện nay - đang vắng bóng ~ng cha....

# Thống kê cho biết hiện nay ở Mỹ - có ~6 triệu trẻ em đang sống trong ~gia đình

-- mà không có cha mình ở chung nhà > để dạy dỗ và làm gương cho c/nó

# 1 thống kê khác cũng cho biết -- 20% của ~em thiếu niên từ lớp 6-12...

....có ~dưới 10 phút mỗi tuần -- để tâm sự / tương giao với cha của mình -- Nếu ACE không tin > hãy tự xét thì biết!

# Ng ta đã làm 1 Thống kê - với các trẻ em lớp 6... tại 1 truờng học thuộc tiểu bang California - trong 1 số ~gia đình thuộc giới trung lưu - để xem thử các em sẽ trả lời câu hỏi "What do you wish for in life" như thế nào?

"Em muốn gì trong cuộc sống?"

> Các thầy cô tưởng sẽ có nhiều ~câu trả lời như "Em muốn chiếc xe đạp, trở thành bác sĩ, lực sĩ thể thao...."

-- hay ~ý tưởng thơ ngây như ~bài thiếu nhi Viêt-nam "Ước gì em là ~con chim bay cao giữa trời..."

> Nhưng điều ngạc nhiên cho các thầy cô - là có nhiều câu trả lời thật đáng buồn...như sau

- Em ước mong cha mẹ em không còn cãi lộn và gây gỗ với nhau trong gia đình nữa...

- Em ước mong "ba em sẽ trở lại với gia đình"

- Em ước mong em học -- đạt đuọc điểm A -- để ba em mới thương em

- Em uớc mong em chỉ có 1 cha & 1 mẹ - để ~đưá bạn xung quanh không còn chọc em nữa là có 3 cha & 3 mẹ

- Em ước mong em có 1 khẩu súng M-1 - để em bắn chết ~ai chọc em

II. CONSEQUENCES OF MISSING THE FATHER FIGURE IN FAMILIES

* Có lẽ vì luân lý xã hội suy đồi nhanh chóng qua sự ảnh hưởng của phim ảnh...

và cùng 1 lúc - thì giờ của cha mẹ với con cái ngày càng ít đi > đã và đang thay đổi vai trò của ~ng cha,

> Hậu quả rõ ràng.. c/ta thấy -- trong xã hội tây phương ngày nay -- đó là nhiều nan đề tội phạm của giới trẻ

- dưới tuổi vị thành niên - làm những điều c/ta không thể ngờ được....

# Cách đây 40 năm, "tội nặng" nhất trong trường học - cho các em học sinh là gì? "Nhai ching-gum"

Bây giờ chắc quí vị biết ~chuyện kinh khũng gì có thể xẩy ra - trong bất cứ trường học nào?

# Những vụ bắn phá/giết ng trong các trường học bởi ~em thiếu nhi & thanh niên ở nhiều nơi trên nước Mỹ trong ~năm gần đây... là tại vì sao vậy? Tôi tin rằng phần lớn vì thiếu sự hướng dẫn, dạy dỗ của ~ng cha trong gia đình

# Trong vụ bắn giết tại tiểu bang Kentucky tháng 12, năm 1997

> một điều khủng khiếp khi em Micheal Carneal (14 tuổi) chưa bao giờ biết "bóp cò hết"

nhưng em đã bắn 8 viên đạn, mỗi viên trúng một em học sinh và trong 8 viên đó, 5 viên trúng vào đầu

[Còn giỏi hơn cả ~ng cảnh sát viên chuyên môn nữa -- chưa bắn đuọc chính xác như vậy? ]

Tại sao lại có ~việc này xẩy ra - ngàoi sức tưởng tượng của c/ta?

? Không phải vì các bậc cha mẹ đã bỏ bê việc dạy dỗ con em mình... và cùng 1 lúc gían tiếp "huấn luyện" con em mình trở nên ~kẻ ác / killers - qua biết bao tiếng đồng hồ - trong những trò chơi bạo động điện tử video sao?

# Điều đáng buồn nữa -- theo sự sưu tầm của nhà tâm lý học James Challer gần đây cho biết

trong 5 ng đàn ông bị máng vào bịnh "Đồng Tính Luyến Aùi"... thì có 4 ng trong 5 ng đó

-- khi còn nhỏ thiếu tình cảm mật thiết / gần gủi với cha của mình

> Đây Xphải là lý do để bào chữa nan đề ĐTLA là OK... nhưng bày tỏ rõ cho c/ta thấy 1 điều rất quan trọng

đó là mối tương giao gần gũi giữa con cái với ng cha mình rất cần thiết.... Không phải chỉ để đáp ứng ~nhu cầu thể chất mà thôi... nhưng còn ảnh huỏng trong dục tính nam nữ tự nhiên cho con cái của mình nữa...

* Hậu quả và nan đề của xã hội ngày nay mà c/ta phải đối diện -- thiếu sự hướng dẫn, dạy dỗ của ~ng cha trong gia đình- thật ra chỉ đi đúng theo định luật tự nhiên "gieo & gặt" mà thôi...

? Không phải Văn chương Việt-nam c/ta cũng đã có câu noí:

"Con có cha như nhà có nóc.... con không cha như nòng nọc đứt đuôi"

hay là "Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt giây"

* Ng cha là ng lãnh đạo / là ng "đầu tầu" trong gia đình để hướng dẫn con cái bước đi theo...

"con đường thẳng" > gặt hái hạnh phước lâu dài

Ng cha là ng đuọc Chúa ban cho trọng trách -- để chăm sóc & đáp ứng 4 nhu cầu căn bản cho con cái:

1 Thân xác khoẻû mạnh, 1 trí óc khôn ngoan, 1 tâm chánh đạo và 1 tình ngươì bên trong...

Nhưng nếu không có ~ng cha ở bên cạnh - để đáp ứng 4 nhu cầu: Thân, trí, tâm & tình - cho con cái

> thì chắc chắc xã hội ngày nay sẽ và đang có nhiều nan đề cho giới trẻ

và hậu quả "nòng nọc sẽ bị đứt đuôi / đờn bị đứt giây" là điều tự nhiên của 1 định luật "gieo và gặt" mà thôi!

* Nhà tâm lý nổi tiếng "Gary Chapman"... nhận xét trong xã hội tây phuong ngày này -- có 3 loại gia đình chính:

1) Loại Gia đình thứ nhất là laọi mà không còn có ng cha sống chung với con cái của mình -- khi c/nó còn dưới tuổi vị thành niên -- Loại này ông Gary Chapman cho danh từ là " The absentee Fathers" - ~ng cha vắng bóng!

2) Loại Gia đình thứ hai là gia đình có ~Ng cha còn sống chung với con cái -- nhưng chẳng bao giờ có thì giờ cho con cái -- vì lúc nào cũng bận bịu trong ~công việc khác > Danh từ là "The Unavailable Fathers" -- ~ng cha X có thì giờ

3) Loại gia đình thứ ba có ~ng cha ở chung với con cái, có nhiều thì giờ cho con cái...

nhưng không biết làm thế nào để có 1 mối tương giao mật thiết với con mình

> Trong gia đình hầu như có 1 bức tường vô hình chia cách con cái và ~ng cha

# Con cái về nhà là "tránh mặt cha mình" -- lo ngồi ngay vào máy Internet, còn ng cha về nhà là chỉ lo đọc báo, xem TV... noí vài câu rồi đi ngủ... > Gary Chapman cho danh từ là "The Helpless Fathers"

Fathers who don't know how to build a close relationship w/ their children

? Mỗi ng cha ở đây - Hãy tự xét ... và tự hỏi xem vai trò của mình trong gia đình - đang thuộc laọi nào?

Hầu để c/ta có thể cải tiến - trong mối liên hệ giữa mình với con cái...

III. GƯƠNG SÁNG CỦA NG CHA GƯƠNG MẪU

Như vậy câu hỏi để c/ta suy gẫm nhân dịp ngày lễ cha cho năm nay....đó là "làm sao mình xây dựng được 1 mối liên hệ tương giao mật thiết với con em của mình? Trong xã hội tây phương ngày nay" -- chia xẻ với ACE 3 điểm...

1) Muốn làm điều này - Trước hết, c/ta phải nhận thức đuọc sự quan trọng của vai trò ng cha trong gia đình hiện tại

sẽ có ảnh hưởng lớn lao cho mỗi đứa con mình - trong tương lai ?

Hay nói cách khác -- cha (hay mẹ) nắm vận mệnh của con cái....

Tùy theo ~gì c/ta làm gương, dạy dỗ & ảnh huỏng c/nó bây giờ > sẽ định tương lai của mỗi đứa một....

> Không phải Ng Việt c/ta có câu ca dao... "Đời cha ăn mặn... đời con khát nước!"

> Ng trung hoa cũng có 1 câu châm ngôn tương tự: "Thế hệ này trồng cây > thế hệ sau có bóng mát"

* Đời sống gương mẫu của mình - là ng cha trong gia đình "ngày hôm nay "

Là nền tảng cho nếp sống ngày mai của con cái c/ta .... >> C/ta phải ý thức được điều này....

? Nếu ng cha muốn con em mình luôn đi trong đường lối Chúa suốt cuộc đời...

nhưng bây giờ mình theo Chúa nửa vời: khi nào rảnh rỗi thì thờ phuọng, dư giả thì dâng hiến, tiện thì giúp đỡ > thì làm sao con cái mình có 1 đức tin vững vàng & lâu bền được?

? Nếu cha mẹ Xbiết kính trọng ~ng hầu việc Chúa.... Xưng tên của họ là thằng này, đứa kia

thì Con cái lớn lên cũng sẽ có thái độ tương tự -- chẳng coi 1 ai ra kí lô nào cả?

? Nếu cha mẹ không biết yêu thương chăm sóc ông bà mình qua ~hành động thực tế - khi 2 ng còn sống bây giờø...

thì khó thấy con mình có sự hiếu thảo với mình trong tưông lai?

? Nếu cha mẹ sống bây giờ cứ tính chuyện trốn thuế, ăn gian & lường gạt, nói sạo..

thì sao mong con cái mình trở nên ~ng lương thiện, thanh liêm, đứng đắn hay ngay thẳng được?

Có phải là 1 Điều mâu thuẫn chăng -- nếu c/ta muốn con cái lớn lên đuọc có 1 đời sống vui vẻ, dễ chịu > nhưng bây giờ c/ta là ng cha trong gia đình - lại sống ưa cau có, dễ giân dữ &định mọi sự việc với nhiều thành kiến cứng ngắt

? Làm sao c/ta dạy dỗ con cái phải lớn lên khoẻ mạnh.. mà mình cứ suốt ngày mình còn "ghiền" thuốc và beer rượu?

* C/ta muốn con cái đi vào ~con đường tốt trong tưong lai ... thì bây giờ c/ta là ~ng cha - phải đi trước đi!

# Ng ta có câu nói: Trước 15 tuổi > ~đứa con trai làm ~gì ba nó nói... sau 15 tuổi > c/nó làm ~gì ba nó làm!

# ~gì quí vị làm gương cho con cái mình bây giờ... c/nó sẽ làm giống vậy cho cháu mình trong tương lai

? Tôi Nghĩ như thế - mà đâm ra sợ?

2) Điểm 2nd - Muốn xây dựng 1 mối liên hệ với con cái...

điều tự nhiên là phải biết hy sinh thì giờ -- để dành ra cho c/nó - từng đứa một

* 1 trong ~khó khăn mà nhiều "Unavailable Fathers" Xcó thì giờ cho con cái mình...

đó là vì cứ đeo đuổi theo ~nhu cầu đòi hỏi của vật chất trong xã hôị ngày nay quá đáng

# Nhiều ng cha chỉ "lo làm ăn" -- vì muốn bắt kịp với the Joneses (~người hàng xóm) nên cuộc sống Xcòn thì giờ

> để chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tình cảm và thuộc linh của con cái mình nữa.

# Tôi có biết 1 gia đình ăn toàn dĩa giấy và muỗng nĩa plastic... Tại sao? mắc công rửa chén... thay vì làm O.T. ra +$

* C/ta đang bị lừa dối - không thấy giá trị thực tế & quí giá của thì giờ mình để ra với con cái của mình...

> ACE có biết tại sao không? để thì giờ Làm O.T > thì có thêm $... là thứ đếm được , cuối tháng còn đuọc bonus - cầm trên tay được & có tấm bảng "Employee of the Month"... treo trên tường được

Còn để thì giờ với con cái > có gì đâu? -- đâu có ai cho mình tấm bản "Father of the Month"

* Nhưng Là ~ng cha cơ đốc - c/ta phải ý thức thì giờ dành cho con cái là quí báu... là vấn đề ưu tiên...

nhất là khi các con em c/ta còn nhỏ tuổi - hay đang đi vào tuổi "dậy thì"

# Ở mỹ này -- ng ta biết rõ mối liên hệ giữa con cái với ~ng cha rất quan trọng > từ hồi mới sanh ra -- trong nhà thương đã cho phép & khích lệ ~ng cha vào phòng sanh & được ôm con mình vào lòng truớc tiên -- truớc luôn cả ~ng mẹ

-----------------------------------------------------------------------

* Muốn có nhiều thì giờ "gần guĩ" vơí con cái - Bí quyết đơn giản - chẳng khó gì hết

ấy là -- hãy sống 1 đời sống đơn giản, đừng quá cầu kỳ & hay đua đòi theo thoí tục của ng thế gian

để rồi rớt vào "cái vòng lẩn quẩn"... chạy hoài mà không đi tới đâu hết > rồi Xcòn thì giờ với con cái mình

---------------------------------------------------

a) Để thì giờ ra để thứ nhất -- dạy dỗ con cái ~giá trị, đức hạnh của một ng Cơ đốc / con cái Chúa là thế nào...

> Những vấn đề quan trọng như đức tin dù trong hoàn cảnh khó khăn & 1 đời sống biết kính sợ Chúa / Sự thanh liêm & lương thiện tốt hơn "the more toys you can have" / Nết na quan trọng hơn sắc đẹp trang sức bên ngaòi / tình người cao hơn sự thắng lợi / sự tinh khiết là 1 đức hạnhđể biết Tránh tình dục bậy bạ ngàoi phạm vi vợ chồng

mà ngày nay "so many monkeys see, monkeys do?"

> Để thì giờ ra dạy dỗ lời Chúa - vì lời Chúa có ích cho sự dạy dổ, bẻ trách, sửa trị, khuyên bảo và hướng dẫn

con cái trong sự công bình & thánh sạch và đầy dẫy những việc làm lành.....

Tôi muốn hỏi ~ng làm cha ở đây: ~giá trị đức hạnh trong đời này của AE là gì?

AE có đang "lưu truyền" lại ~gía trị này - cho con em c/ta không?

* Nếu cha mẹ không dành thì giờ để chăm sóc và dạy dỗ con cái ~đức hạnh, thì Luật tự nhiên

- chúng nó sẽ bị ảnh hưởng bởi "đám đông," làm nhiều điều dại dột, điên cuồng, không suy xét kỹ càng

* Ai sống trên đời này cũng phải tin cậy vào 1 thứ gì đó... nếu ~điều tin cậy đó Xphải là ~lời dạy dỗ của ~ng cha

hay ~lời khuyên của ~ng mẹ- ở gần để dạy dỗ....thì chắc chắn sẽ là lời của ~ng lạ?

# Không phải người Việt chúng ta đã có câu ca dao: "Cha Mẹ ngoảnh đi, con dại; Cha mẹ ngó lại, con khôn" sao?

b) Điều 2nd - để thì giờ ra cho sự sửa phạt -- kỷ luật với con cái mình....Phần quan trọng trong sự uốn năn & dạy dỗ

> Con ng sinh ra -- mang bản ngã tội lỗi... ham thích làm điều xấu & ghét điều tốt > cần có sự dạy dỗ & sửa phạt

Khi đề cập đến 1 chữ "Kỷ luật".. nhiều ng thường hiểu lầm - chỉ nghĩ là "roi đòn" mà thôi....

nhưng không hiểu chữ "kỷ luật" - mang ý nghĩa Teaching & training = dạy dỗ & huấn luyện!

> Hình ảnh "đút cho con ăn từng muỗng 1"... "nhét ~điều hay & lẽ thật vào trong óc của c/nó...."

1) Nhớ là sự sửa phạt càng sớm càng thành công... vì để càng lâu càng khó... càng khó "nhét!"

# Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 22:6 khuyên cha mẹ phải biết dạy dỗ con cái mình như sau:

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi đó."

* Thích hợp với truyền thống gia đạo của người Việt"Uốn cây từ thưở còn non, dạy con từ thưở con còn ngây thơ"

2) Trong sự sửa phạt phải có chừng độ -- không phải là lúc "Hoả diệm sơn" phung ra....

- Nhiều lúc sửa phạt không đúng cách, quá đáng, tàn nhẫn, chưa "ra giới hạn" hay không giải thích rõ ràng điều sai lẽ phải Xgiúp ích gì cho con cái.... Mà còn làm cho c/nó giận dữ > sanh ra ~hành động phản kháng & bướng bỉnh

3) Điểm thứ 3rd -- cuối cùng cho ~ng làm cha...

phải yêu thương con cái mình với 1 tình yêu Xđiều kiện - như Chuá đã yêu c/ta...

* Chúa yêu c/ta bằng 1 tình yêu "hễ ai".... Giăng 3:16?

- Không bởi vì - c/ta phải học giỏi -- ra trường học thủ khoa > rồi mới xứng đáng đuọc Chuá yêu

- Chuá yêu c/ta như 1 ng cha thương con mình -- Xlệ thuộc vào bao nhiêu bằng cấp c/ta treo trên tuòng

Nhưng nguọc lại -- đứa nào bê bối hay hư hỏng nhất > lại đuọc ng cha để ý, chăm sóc, sửa phạt nhiều hơn

- Tình yêu Chúa không tính tóan, hay đổi chác... nhưng là 1 tạng phẩm miễn phí -- ban cho X điều kiện gì cả....

> ~ng Cha cơ đốc cũng vậy... phải bắt chước Chúa - Yêu con cái như Chuá đã yêu c/ta...

"mặc dâù" cho c/nó có lỡ phạm tội làm điều ác -- hay Xđạt đến ước vông của mình đi nữa...

# Phần Kthánh ĐĐ -- Aån dụ "ng cha nhơn từ..."

Khi đưá con hoang đàng đã ăn năn trở về.... Ng cha nhơn từ Xcó noí "Đáng khiếp" hay là "I told you so!"

Và rồi đuổi nó đi khỏi nhà... nhưng "ôm lấy con mà hôn...." vì lúc nào đứa đó cũng là con của ng Cha!

> Tôi tin rằng con cái của c/ta sẽ thành công trong cuộc sống tương lai lâu dài...

khi trong lòng c/nó có sự bảo đảm về tình yêu thương Xđiều kiện của cha mình....

[ Đây Xcó nghĩa là c/nó sẽ "lạm dụng" tình yêu thương Xđiều kiện này... nhưng biết vâng lời - tránh nhiều điều ác]

-----------------------------------

> Tôi muốn Kết luận điều này... bí quyết để c/ta làm trọn "vai trò của 1 ng cha gương mẫu?"

đó là c/ta phải biết học và bắt chước nơi Đức Chúa Cha của c/ta... ở trên Trời

là Đấng đã yêu thương c/ta... bày tỏ qua sự hy sinh cứu Chúa GS - để chết thay thế cho c/ta

---------------------------

* Thưa ACE, Ng việt c/ta có 2 câu noí: a) 1 câu dùng có tính cách để mỉa mai -- đó là "Cha nào con nấy"

có nghĩa là ~ng Cha sống bê bối như thế nào... thì con cái 1 ngày - cũng sẽ bắt chước sống như vậy

b) 1 câu khác dùng để khen tặng... "Con giống cha là nhà có phước"

- con cái bước đi theo 1 ng cha đứng đắn > chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho gia đình

Qúi vị và tôi muốn điều nào - khi 1 ngày c/ta "nằm xuống"... muốn ng ta nói gì về vai trò của mình trong gia đình...

? Ng đời sẽ khen tặng hay mỉa mai c/ta...

Hãy cậy ơn Chúa, sống dựa trên lời của Chúa đã dạy trong Kthánh - lo tròn trách nhiệm của ~ng làm cha cơ đốc gương mẫu -- để rồi con cái c/ta lớn lên... c/nó không phải là Nợ... nhưng là phước hạnh Chuá ban cho lâu dài!

--------------------------- KÊU GỌI