Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 53

TÌNH YÊU & HÔN NHÂN

(Mathiơ 19:5-6/XEDTK 3:24-25) Giảng Ngày 2/11/01 -- Bài GIẢNG 1!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church -- Baton Rouge, LA

19:5 và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? 19:6 Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!

2:24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 2:25 Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

Introduction

* 1 trong ~điều tôi hằng ao ước Chúa sẽ ban cho H/T của c/ta tại đây - trong năm nay -- đó là H/T kinh nghiệm được 1 sự phục hưng lớn - trước hết bắt đầu từ chính đời sống của tôi... cho đến từng con cái Chúa & mỗi gia đình của ACE

? Nếu hỏi "Phục hưng" có nghĩa là sao? 1 định nghĩa có lẽ "tạm đủ" đó là sự thăm viếng đặc biệt của Chúa Thánh Linh - biến đổi đời sống bình thường của mỗi c/ta - để làm được ~việc phi thường -- sáng danh Ngài...

# Ngày xưa - trong ngày lễ Ngũ tuần -- khi Đức Thánh Linh giáng lâm - thăm viếng H/T ban đầu 1 cách đặc biệt...

Trong sách CVCSĐ 2 có ghi chép lại ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra và điều lạ lùng nhất -- đó là nội trong 1 ngày

đã có đến gần 3000 người được cảm động ăn năn, quay trở về tiếp nhận Chúa Giê-xu & được cộng thêm vào H/T

* Khi đề cập đến vấn đề phục hưng -- 1 điều nữa c/ta cũng phải hiểu là

sự phục hưng đến từ Chúa Thánh Linh ban cho -- chứ chẳng tự ai... hay tự H/T tạo ra được....

& tôi tin rằng - điều kiện đầu tiên để H/T c/ta kinh nghiệm được sự phục hưng là - mỗi tấm lòng của con cái Chúa phải được dọn sẵn sàng trước - để đợi & nhận sự thăm viếng của Chúa Thánh Linh...

* Trong ~ngày tháng qua -- c/ta đã suy gẫm ~loạt bài giảng về 10 ĐR của ĐCT -- tôi tin rằng đây không phải là 1 chuyện tình cờ - nhưng đã được Chúa xếp đặt - để sửa soạn cho sự phục hưng cá nhân - đó là mỗi người nhận được sự bẻ trách, thấy được sự thiếu xót của đời sống tâm linh của mình dựa trên lời & ~tiêu chuẩn luật pháp của Chúa...

> để mỗi người c/ta biết ăn năn hối cãi, thay đổi tấm lòng - cho xứng đáng để Chúa Thánh Linh thăm viếng & xử dụng

# Chính đời sống của tôi đã được dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị - thấy được ~điều thiếu xót/chưa đủ trong đời sống thuộc linh -- khi dọn lòng sửa soạn ~bài giảng về 10 ĐR ĐCT...và lòng tôi thật muốn được biến đổi & mong có sự phục hưng

# Tôi cũng thật mong mỗi ACE, từng cá nhân cũng đã kinh nghiệm được sự cáo trách này & cũng mong được biến đổi

> Nếu không thì thật c/ta đã phí phạn rất nhiều thì giờ ~tuần lễ qua -- khi c/ta đến đây chỉ nghe - rồi ra về để đó....

> Cho nên ~bài giảng về 10 ĐR của ĐCT đã trước hết "lót đường" - hướng dẫn mỗi đời sống cá nhân

về sự cần được tinh sạch, thúc đẩy c/ta muốn được Chúa đổi mới cuộc đời của mình hơn

& lòng mong ước được Chúa Thánh Linh thăm viếng - phục hưng mình

* Có 1 khu vực nữa tôi tin rằng c/ta cũng cần sửa soạn nữa -- trước khi H/T của Chúa tại đây nói chung

được Thánh Linh thăm viếng đặc biệt - đó là sự phục hưng của mỗi hôn nhân & mỗi gia đình....trong H/T này

> Để hướng dẫn về điều này - Chúa Thánh Linh đặt vào lòng tôi 6 bài giảng về hôn nhân & gia đình

mà tôi hết lòng muốn chia xẻ cùng ACE trong ~ngày tháng tớøi - với ~chủ đề như sau:

1) Tình yêu dẫn đến hôn nhân, 2) Nhu Cầu trong tình nghĩa vợ chồng, 3) Sự vâng phục 2 chiều, 4) Rèn luyện năng khiếu tương giao/đàm thoại.... 5) Lòng tha thứ trong hôn nhân... và 6) Xây dựng đức tin cho nhau

> Buổi sáng hôm nay c/ta sẽ bắt đầu với bài giảng đầu tiên - Tình Yêu & hôn Nhân

I. Giai đoạn bước đến tình yêu

* Trong sách Kinh Thánh I Giăng 4:8 có chép: "ĐCT là sự yêu thương" - Chúa là tình yêu & từ lúc ban đầu khi Ngài dựng nên loài người giống như hình ảnh của Ngài > thì con người cũng có tình yêu - ở bên trong mỗi người c/ta

> Có nhiều loại tình yêu khác nhau: chẳng hạn như tình thương yêu giữa cha mẹ & con cái, tình bạn thiết hữu & cũng có lọai Tình yêu giữa nam&nữ là 1 cảm xúc rất là đặc biệt - mà ĐCT đã đặt trong lòng của con người từ lúc ban đầu

* Khi lớn lên & khi đến tuổi trưởng thành, cùng các biến động mới trong cơ thể con người...~khao khát của xác thịt mà c/ta không thể gạt bỏ hay từ chối được -- thì có 1 sức mạnh tính dục tự nhiên là sự hấp dẫn giữa nam & nữ

thu hút c/ta bước vào tình yêu với 1 người khác phái mình...

> 1 lúc nào đó - khi c/ta thoáng thấy 1 ánh mắt mỹ miều, 1 mái tóc thề - xỏa ngang vai, 1 giọng nói ngọt ngào hay một hình vóc vạm vỡ đô con của 1 người khác phái mình -- thì tự nhiên con tim bị rúng động, môi miệng bị ngập ngừng, tay chân líu quí -- toát đầy mồ hôi -- mà chưa bao giờ kinh nghiệm hết...

thì có lẽ lúc đó -- c/ta biết mình đã trưởng thành & nghe được tiếng sét aí tình....

> Nếu mãnh lực mới này có sức thu hút mạnh mẽ - thì tự nhiên sẽ thúc đẩn c/ta đến 1 giai đoạn nữa là

muốn đến gần làm quen với người đó - để hỏi han, tìm hiểu tánh tình/nết na của người bên kia như thế nào

- Xem coi có hợp với ươc muốn của mình không? ....

> Nếu là con cái Chúa -- có lẽ c/ta cũng sẽ về nhà trong ~thì giờ riêng tư cầu nguyện - bắt đầu - "thỏ thẻ" với Chúa

- xem coi đây có phải là ý Chúa đang xếp đặt - đây có phải là MR = the "missing rib" của mình hay không?

> Sau 1 thời gian làm quen, để ý, dò dẫm đến nhau & nếu mọi việc trôi chảy tốt đẹp

- thì tình yêu chớm nở ban đầu này sẽ dẫn hai người bước đến giai đoạn hẹn hò -- hay tiếng anh gọi là "Dating Stage"

> Trong giai đoạn này tiếng Anh cũng có danh từ là "Going Steady" - nghĩa là bây giờ mình không còn làm quen với nhiều người bạn nữa - nhưng thật "serious" muốn tìm hiểu, trao đổi, chia xẻ ~ý tưởng thầm kín,

~ước mơ tương lai chỉ còn với 1 người mà thôi

> Đây cũng là giai đoạn c/ta "đóng cọc", dựng cờ -- để cho mọi người biết -- đừng xâm phạm khu vực riêng của mình...

II. Giai đoạn Hẹn Hò

* Có 2 điều thực tế tôi muốn đề cập đến trong giai đoạn hẹn hò này

-- mà các cô các cậu đã đến tuổi trưởng thành - phải biết canh chừng & cẩn thận:

* Điều 1st -- c/ta phải hiểu - khi đang yêu nhau -- người ta giống như ~người mù quáng -- rất dễ dàng chấp nhận tất cả -- nhưng không nhìn thấy trước được ~hậu quả thực tế đau thương, ~khó khăn - có thể xảy đến trong tương lai

> Trong giai đoạn dating này là giai đoạn "very exciting" - c/ta thấy cái gì cũng hay & cái gì cũng đẹp của người kia

nhưng không nhận thấy ~cái xấu, ~điều thực tế mà mình có thể sẽ phải đối diện hay phải gánh cả đời trong tương lai

* ACE biết -- trong giai đoạn yêu đương -- ai nấy đều chỉ phô trương ~cái hay & đẹp của mình > tiếng anh gọi là "showing the "best Foot""-- chứ chẳng ai muốn cho người kia thấy the "broken foot" là ~thoí hư nết xấu - của mình....

# Trong giai đoạn yêu đương -- c/ta dùng ~loại nước hoa tốt nhất -- đắt tiền nhất, ăn mặc ~thứ quần áo đẹp nhất, sẵn sàng chịu khổ # dù cho em có ở xa đến đâu đi nữa > weekends là anh cũng sẽ chịu khó ráng lái xe đến để gặp vài tiếng, dễ "galant", dễ bỏ qua, dễ thông cảm...

nhưng có ~tánh nết xấu của con người thật bên trong sẽ chưa được bày tỏ ra -- cho đến khi cưới nhau về nhà...

# Trong giai đoạn yêu đương -- cũng có ~người sẽ hứa hẹn đủ điều, có khi sẵn sàng noí dối -- để dấu diếm, để che đậy

the "Dark side" của mình -- hầu chiếm được tình yêu của người bên kia... là điều c/ta phải coi chừng!

# Giai đoạn hẹn hò là 1 giai đoạn đẹp --nhưng cũng là giai đoạn quan trọng để tìm hiểu kỹ hơn - về người bên kia

xem có ~cá tính gì mình chịu không nổi -- mà nên rút lui ngay... không khẻo sẽ mang "cồng" cả đời

Xem coi người đó có khó tánh, ưa chưng diện lòe loẹt, dễ ghen tương, dễ nóng giận, xài tiền phung phí, lười biếng, kẹo kéo (stingy), không biết giữ gìn con mắt, có tánh ghiện thuốc, rượu hay tham lam cờ bạc không?

* Có 1 vấn đề quan trọng nữa mà nhiều người con cái Chúa coi thường trong giai đoạn hẹn hò -- dễ chấp nhận vì quá yêu nhau - để rồi sau này lãnh hậu quả đau thương... đó là vấn đề bất đồng tín ngưỡng

> Nhiều tìn hữu khi yêu 1 người khác không phải là con cái Chúa -- cứ mù quang -- tự nghĩ rằng mình sẽ chinh phục

và thay đổi được đức tin của người kia -- mà còn có thể làm chứng cho gia đình họ đến tin Chúa được

-- nhưng rồi khi máng vào hôn nhân -- phải đối diện với ~gánh nặng của biết bao nhiêu là

lễ nghi, cúng kiến, ~điều cấm kỵ, ~điều tin dị đoan của gia đình bên kia - vì khác tôn giáo

> từ đó sanh ra ~quan niệm trái ngược nhau -- sanh ra sự chống đối, chiến tranh ngầm

bắt đầu xẩy đến từ từ đuổi bình an đi & cuối cùng làm rạn nứt hạnh phúc gia đình mình

# ACE hãy quan xát đi - Tỉ số của ~con cái Chúa lập gia đình với ~người ngoại -- mà đã thành công hướng dẫn gia đình bên kia đến với Chúa - vẫn là 1 thiểu số mà thôi; nhưng con số con cái Chúa cưới người ngaọi bị "cuốn theo chiều gío" thì rất thường xẩy ra -- nếu ACE không tin - thì hãy tự xét H/T của c/ta thì biết

> Tôi tin rằøng đây là 1 trong ~mánh khoé của ma quỉ ngày nay nó không trực tiếp cám dỗ nhiều ccái Chúa - đi tẻ khỏi đường lối Chúa... nhưng nó gián tiếp cám dỗ con em c/ta - qua mối liên hệ tình yêu với ~người ngoại giáo

> Cho nên giai đoạn hẹn hò là 1 giai đoạn rất quan trọng để c/ta tìm hiểu sâu ở nhau

-- không phải chỉ ~nét đẹp bề ngoài hay ~tánh nết dễ thương mà mình thấy hợp tính hay hợp tình thôi...

nhưng kể cả ~tánh nết xấu, ~vấn đề khó khăn - mà chính mình khó có thể chịu đựng được....

mà biết lo tránh xa, trao đổi, dung hòa hay thành thật sửa đổi trước khi bước tiếp với nhau đến quyết định hôn nhân...

> Muốn như vậy -- các bạn phải dành nhiều thời gian tâm sự, tìm hiểu, noí chuyện với nhau về mối liên hệ với Chúa...

chứ đừng có mới quen nhau trên Internet, mới đá lông nheo vài tuần - là bước vào hôn nhân ngay được?

# Nếu ACE mua 1 chiếc xe -- là thứ không tồn tại mãi - mà c/ta còn đắn đo 1 cách kỹ càng -- xem từng feature một...

mà tại sao hôn nhân là hạnh phúc trọn đời này -- c/ta không cẩn thận, để nhiều thì giờ tìm hiều kỹ càng sao?

III. Canh chừng tình dục bất chánh

* Điều thực tế thứ hai nữa mà ccái Chúa phải cận thận & canh chừng trong giai đoạn hẹn hò này...

đó là vấn đề tình dục bất chính -- sự ăn ngủ -- đụng chạm xác thịt - ở ngaòi phạm vi của vợ & chồng....

# ACE - C/ta đang sống trong 1 xã hội mà ~điều lố lăng-- không còn xem là ~điều xâm phạm "thuần phong mỹ tục" nữa -- nhưng đã trở thành bình thường -- chẳng còn thấy khó chịu nữa

a) Trên TV ngày nay có biết bao ~shows: như the "Dating Show, Sex war, soap operas" khiêu gợi sự tự do trao đổi tình dục bất chính - với chủ thuyết là "If it feels good -- just do it!" -- không cần ở trong 1 giới hạn, ràng buộc nào hết...

# Bây giờ nghe noí Fox Channel mới ra 1 show mới -- gọi là the "temptation Island"- để ~người muốn thử xem tình yêu của mình cho người bên kia có thật sự hay không -- thì trước khi lập gia đình với người đó

-- họ đến 1 hòn đảo -- giao du với 1 số ~người khác.... Thử xem mình có mạnh đủ để vượt qua không?

> Những điều này đang dần dần đầu độc, thay đổi luân lý của con người -- trong sự tôn trọng tình dục chân chính của hôn nhân... nhưng chỉ để đề cao sự tự do thoả mãn tư dục xác thịt riêng của mình

b) 1 khu vực nữa là ~địa chỉ ô dâm trên mạng lưới hoàn cầu Internet -- mà ai cũng có thể "đụng đến" 1 cách dễ dàng

không cần phải ra nhà sách mua hay vào block buster mướn ~cuộc phim bậy bạ...

nhưng "available" ngay trong phòng riêng của mình

# Thống kê cho biết - ngày nay có đến khoảng 70,000 điạ chỉ trên Internet - chứa đựng ~hình ảnh ô dâm này

- mà con em của c/ta dể dàng bị máng vào và bị kích thích -- không giữ được sự tinh khiết trong giai đoạn hẹn hò....

# 1 thống kê đáng lo sợ do nhóm Josh McDowell cho biết: 43% ~em trong tuổi thiếu niên đi nhà thờ ở Mỹ này

đã kinh nghiệm sự "đụng chạm xác thịt" trước 18 tuổi (> Còn ~em không đi nhà thờ -- tỉ số là 58%)

c) Chưa kể đến ~phim ảnh đồi trụy trên ~đài TV cables như HBO, Cinemax... kể cả loại PG-13 ngày nay với ~giây phút chiếu ~hình ảnh khiêu dâm -- đang in sâu & thay đổi ý tưởng của tuổi trẻ: Mà nữ không còn biết quí sự tinh khiết của mình - còn nam không còn biết tôn trọng sự tinh khiết của người nữ -- để chờ đợi đến ngày tân hôn

> Từ ~Hình ảnh Hollywood này đã dần dần để vào trong đầu óc của tuổi trẻ ~lý luận mới -- chẳng hạn như

a) Nếu đã yêu nhau rồi & trước sau gì rồi cũng cưới nhau > như vậy cần chi phải giới hạn tình dục?

b) Nếu không thử - thì làm sao biết tốt để bước vào hôn nhân?

> Đây là sự cám dỗ của ma quỉ -- đặt vào lòng nhiều người ~ý tưởng này mà quên rằng - Có nhiều thứ mình không cần thử -- vì biết rõ hậu quả tai hại của nó...# Thí dụ như nước ống cống -- có ai muốn thử không?

* ~Ảnh hưởng của thế gian đã làm sai lệch đi mục đích về tình dục chân chính mà ĐCT đã sáng lập "design" từ lúc ban đầu & để dành - đem đến hạnh phúc lâu dài cho 1 nam & 1 nữ - trong tình nghĩa vợ & chồng....

# Thử nghĩ nến quí vị là người vừa bước vào ngành cảnh sát, lần đầu tiên người ta đưa cho bạn 1 khẩu súng -- bạn có thể tự nghĩ rằng: "Người ta chế ra khẩu súng này ra để bắn

-- như vậy ta sẽ dùng súng này bắn người nào tùy ý cũng được sao?"

> Tính dục xác thịt thu hút giữa nam và nữ là 1 điều tự nhiên Chúa đặt trong lòng con người -- không phải là tội....

nhưng khi tính dục đó không dùng theo như mẫu của ĐCT là người đã sáng lập nên - ở trong phạm vi vợ & chồng

Thì sẽ gây nhiều hậu quả tai hại > trở nên tội trước mặt Chúa

> God designed SEX is only within the boundary of marriage -- ở ngaòi nó sẽ gây biết bao ~hậu quả đau thương!

> Biết bao nhiêu mối liên hệ bị đổ vỡ vì ghen tương, hận thù, cay đắng do sự tự do tình dục bậy bạ, nan đề bịnh AIDS epidemic, 38 laọi bịnh veneral diseases vì tình dục bừa bãi (# mỗi năm ước lượng 3 triệu người - tuổi thanh niên / thiếu niên ở Mỹ bị lây ~bịnh phong tình này), rồi đưa đến nan đề phá thai vì ăn ở không cưới hỏi -- sanh đẻ bừa bãi & không nuôi được cũng chỉ vì tình dục xác thịt ô uế -- không có giới hạn gì hết...!

(# có ~1.2 triệu vụ phá thai mỗi năm ở Mỹ & trong đó có ~500,00 vụ phá thai trong tuổi thiếu niên < 18 tuổi),

IV. Làm Chủ tình dục

* Muốn thắng được tình dục bất chính này trong giai đoạn hẹn hò -- để biết giữ mình cho được trong sạch

a) Điều thứ nhất -- c/ta phải biết Tránh đừng bao giờ để tự mình rớt vào ~hoàn cảnh

mà tâm linh thì không muốn vi phạm -- nhưng xác thịt thì yếu đuối --

# I Côr. 6:18 / II Tim. 2:22 -- "hãy tránh xa sự dâm dục"...

> Tránh là để ý, đề phòng, canh giữ... thấy trước sự cám dỗ mà lo chạy xa/run away... đừng có lại gần...

cũng đừng tạo cơ hội để xác thịt thắng lý trí của mình...

> Nhưng phải khôn ngoan biết dùng lý trí - định đoán kỹ hậu quả của ~hành động mình sắp làm là gì?

* Trong giai đoạn hẹn hò này - Đừng bao giờ coi thường ~lúc mình ở riêng với người mình đang yêu

-- để rồi phải đối diện với sự thúc đẩy/sai khiến của tình dục bậy bạ - mà không có cách thoát ra được

# Nhiều người không chịu nghe lời khuyên -- cứ vô tình ưa "Đi khuya về trễ" với người yêu của mình

-- để rồi chính mình tạo nên cơ hội phạm tội gian dâm

-- thì làm sao có thể cầu nguyện: "Xin chớ để c/con bị cám dỗ được"?

? Tại sao mình không cố gắng nhờ vả ~người ACE cùng phái với mình trong H/T - mà lại cứ đi nhờ vả 1 người khác phái ở ngoài H/T... để rồi không tránh ~hoàn cảnh ham muốn của xác thịt thắng lý trí -- mà rớt vào tình dục bất chính?

* 1 phương pháp hay nhất để hẹn hò đó là "Group Dating" hay "Double Dating" - đó là sự sinh hoạt chung trong ~nhóm nhỏ hay đi chơi chung với 1 cặp nữa - chứ không nên để quá nhiều thì giờ một mình với người mình đang yêu

> Avoid spending too much time alone w/ a date that can create situations

which pressure you into the act of fornification -- adultery sin ouside of marriage; but seek group activities!

* Khi quen nhau c/ta để ý đến ~cá tính hay & tốt của người bên kia như là có nấu ăn ngon? tế nhị, hoạt bát, chịu chơi, có trách nhiệm... nhưng 1 nết na cần để ý nhất về người bên kia trong giai đọan hẹn hò - đó là đức tính abstinence

-- Tánh biết kiềm hãm tình dục bậy bạ... self-control character!

# Có ~người nam thường dụ dỗ ~người nữ: "Nếu em thương anh -- còn tiếc gì nữa?" Đó là lúc c/ta nên chạy xa ra...

vì người nam đó thật sự không có yêu mình đâu -- nhưng người đó chỉ yêu chính người đó mà thôi

- chỉ muốn thoả mãn nhu cầu dục tính của mình - mà không cần biết hậu quả gì sẽ xẩy ra sau đó...

> Đừng bị lừa dối vì người yêu mình thật - sẽ tôn trọng sự tinh khiết / sẵn sàng chờ đợi bao lâu cũng được

và luôn nhẫn nại cho đến ngày tân hôn

> Hơn thế nữa -- người thật sự yêu mình thì không có ép mình làm ~chuyện xấu xa

-- nhưng ngược lại muốn bảo vệ/che chở mình khỏi ~tội lỗi xấu xa, hậu quả nguy hiểm nữa....

? Thử hỏi - Nếu người mình dating mà không thể kiềm hãm được vấn đề này trong lúc hẹn hò -- thì tự hỏi khi đã về với nhau rồi thì làm sao người đó kiềm hãm được tình cảm của mình đối với ~người khác xung quanh?

> Có ~người nữ vì muốn làm vui lòng, muốn được chấp nhận - hay sợ mất người tình của mình - mà đã "give in"

-- đánh mất sự tinh khiết của mình trước ngày tân hôn...

? Có lẽ cá tánh hay nhất của 1 người nữ đó là tánh tự chủ

-- sẵn sàng trả lời No & Goodbye khi đối diện với ~trường hợp này

b) Không phải chỉ biết tránh sự dâm dục mà thôi -- nhưng còn phải coi chừng ~thứ con mắt mình đang xem & đọc

mà đang nuôi ~ý tưởng bậy bạ trong lòng của mình khi hẹn hò

* Là ccái của Chúa -- c/ta phải tránh ~nguồn lực có thể cám dỗ mình phạm tội tà dâm trong ý tưởng...

> ~Lực này có thể là ~đài truyền hình cables HBO, Cinemax... có chiếu ~cuộn phim đang gieo vào lòng c/ta ~ý tưởng hay hình ảnh gian dâm này > thì phải bỏ hẳn đi -- bằng cách "cut the cable off!"

> ~Lực này có thể là ~cuộn băng PBNight -- chiếu ~người nhẫy múa, mặc đồ hở hang hấp dẫn

mà mình cũng muốn ăn mặc giống như vậy - để khêu gợi/lôi kéo người bên kia -- thì nên dẹp đi ~cuộn video đó

> ~Lực này có thể là ~hình ảnh trên 1 cuốn lịch hay trong 1 tờ báo

-- khiêu gợi tình dục xấu xa > thì hãy can đảm vất đi ~thứ này vào thùng rác...

> ~Lực này có thể là ~bài nhạc kích động -- có ~lời hát kích thích tình dục bậy bạ -- throw them away!

Nhưng ngược lại muốn giai đoạn hẹn hò của mình được trong sạch - phải nuôi tấm lòng của mình bằng ~lẽ thật từ trên cao -- như lời Kinh Thánh trong Philíp 4:8 đã dậy:

"~điều gì chơn thật, đáng tôn, công bình, thánh sạch, tiếng tốt, nhơn đức đáng khen -- thì AE phải nghĩ đến....

> Trong giao đoạn hẹn hò - Hãy đem sức lực & khả năng của mình vào ~ham thích lành mạnh - như thể thao, học 1 năng khiếu đặc biệt...thay vì cứ xem ~cuộn phim bậy bạ, hay nói chuyện tào lao -- dirty jokes với ~người xung quanh!

2) Điều thứ hai muốn giữ sự hẹn hò trong sạch -- 2 người cần phải có nhiều thì giờ cầu nguyện với nhau & cho nhau

a) Phải biết nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp cả hai - thắng sự gian dâm & giữ mối liên hệ được trong sạch

cho đến ngày Chúa phối hợp 2 người thành vợ & chồng

# Thi Thiên 127:1 -- "Nếu Đức Giêhôva không cất nhà - thì thợ xây cất làm uổng công....

# Có 1 cô thiếu nữ kia rất trẻ đẹp khoãng 20 tuổi -- vẫn còn độc thân

Cô có 1 đời sống rất trong sạch, đứng đắn và lúc nào cũng cổ động sự tinh khiết...

> 1 số thanh niên đến hỏi cô - làm sao có thể sống 1 đời sống trong sạch được - khi trong xã hội này có quá nhiều

~cơ hội mời mọc tình dục - đến với mình? Bí quyết ở đâu?

Cô gái trẻ đẹp trả lời: "Thưa các bạn - Bí quyết rất căn bản -- là mỗi khi ~cơ hội cám dỗ tình dục bậy bạ đó đền gõ cửa lòng tôi, tôi không bao giờ tự bước ra mở cửa hết -- tôi để Chúa Giê-xu mở cửa cho tôi!"

? Tại sao cần nhờ cậy Chúa Thánh Linh làm gì? Vì Chúa là Đấng thấy trước ~khó khăn, cám dỗ cùng ~trở ngại

để hướng dẫn c/ta tránh vi phạm ĐR thứ 7th của Chúa -- đó là "chớ phạm tội tà dâm"

b) 2 người yêu nhau trong giai đoạn hẹn hò - phải thường học & suy gẫm lời Chúa với nhau trong vấn đề hôn nhân....

> Cần tham khảo với vị MS quản nhiệm H/T hướng dẫn lời Chúa... để giữ mình cho trong sạch

# Don't let the World -- but let the Word molds you! Xây cất tình yêu chân chính của 2 người cho đến ngày tân hôn!

> Sự thúc đẩy/lãnh đạo trong sự cầu nguyện & học Kinh Thánh với nhau - thường phải là trách nhiệm của người nam

-- là người hướng dẫn -- chứ không để sắc đẹp người nữ phải thúc đẩy lôi kéo mình xa Chúa....

c) Trong giai đoạn hẹn hò - cả 2 cũng phải nên sinh hoạt thường xuyên với ~người tín đồ: ~ai có 1 đời sống gia đình gương mẫu... chứ đừng có cà kê với ~người hay "thay chồng đổi vợ" lạng quạng với đủ thứ người

chỉ thích xuí dục ~người khác làm ~chuyện tầm bậy....

> So - During the dating period -- 1st - Beware of the "broken foot" of the other person

-- Keep asking yourself -- can I stand for these "bad" characters of the other person - for the rest of my life?

2nd - Guard yourself from sexual temptations -- don't give the flesh the opportunities to overcome the spirit

- But feed your souls & mind with "thinGiê-xu from above"

3rd - Let the HS keep both of your in prayer & Bible study together.... to mold us in better preparation for marriage!

V. Mối liên hệ hôn nhân

* Từ giai đoạn làm quen bước đến giai đoạn hẹn hò & Sau 1 thời gian -- có lẽ tối thiểu 1 năm...

Nếu nhận biết chắc chắn đây là ý Chúa xếp đặt.... Tình yêu này sẽ bước đến 1 quyết định rất là quan trọng đó là khi người nam đến ngỏ ý cùng người nữ và noí: "Will you married me?" Và nếu mọi sự êm xuôi -- thì người nữ sẽ trả lời: Yes, I will > và 2 người bước tới hôn nhân... và cam kết trả lời 2 chữ "I do" trước mặt Chúa & mọi người

* Khi đề cập đến 2 chữ "I Do" -- c/ta cần hiểu rõ lời cam kết này có ý nghĩa là gì?

# Mathiơ 19:5-6 -- chính lời của Chúa Giê-xu phán: vì cớ hôn nhân mà "ng nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; 2 người sẽ cùng trở nên 1 thịt... thế thì vợ chồng không phải là 2 nữa, nhưng 1 thịt mà thôi

-- vậy loài người không nên phân rẽ ~kẻ mà ĐCT đã phối hợp"

> Có 3 động từ c/ta suy gẫm về lời cam kết này: Động từ "lìa", "dính díu" và "trở nên 1 thịt"....

a) Lìa = let go, release, leave behind.... Buông ra, đặt để ở đằng sau

> Muốn hiểu điều này -- c/ta cần chấp nhận - hôn nhân dẫn đến 1 mối liên hệ ưu tiên mới

1st -- là ccái Chúa -- c/ta biết mối liên hệ giữa mỗi người c/ta với Chúa là điều ưu tiên

# Math. 22:37 -- "ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chuá là ĐCT của ngưoi"

2nd -- sau đó là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái... ĐR thứ 5th -- XEDTK 20:12 -- "Hãy hiếu kính cha mẹ ngưoi"

Nhưng khi hôn nhân đến -- nó tạo nên 1 mối liên hệ cao hơn mối liên hệ giữa cha mẹ & con cái

-- đó là mối liên hệ giữa vợ và chồng....

> Lý do chính là vì mối liên hệ gắn bó giữa cha mẹ & con cái chỉ là tạm thời...

nhưng mối liên hệ giữa vợ & chồng là trọn đời

# Điều tự nhiên khi con cái đến tuổi khôn lớn -- được trưởng thành

-- phải tự nhiên tách rời -- đi tìm hạnh phúc -- xây tổ ấm riêng cho mình

> Kể cả ~loài súc vật cũng vậy -- mùa xuân thấy ~con chim mẹ tập cho chim con mình biết bay... nhưng có 1 lúc nào nó sẽ không còn ở trong sự nuôi dưởng của chim mẹ -- nhưng sẽ tự tung cánh bay đi... lập 1 tổ ấm mới

* Hôn nhân đem đến 1 mối liên hệ mới - ưu tiên hơn mối liên hệ giữa cha mẹ & con cái...

và để cho mối liên hệ vợ chồng được hạnh phúc trọn vẹn -- người nam & nữ phải lìa cha mẹ mình -- phải let go

> Đây không có nghĩa là sự buông ra mối liên hệ tình cảm với cha mẹ...

nhưng lìa khỏi sự ràng buộc trong quyền hành hay sự quyết định của cha mẹ mình....

> "Leaving" the parents doesn't mean to cut off from the emotional relationship between children & parents

but more of the release of the relational obligations, authority and priorities of the parents...

# Làm cha mẹ - c/ta phải chấp nhận/tôn trọng 1 điều -- đó là sẽ đến 1 lúc khi con cái c/ta lập gia đình...

c/ta không thể còn lấy quyền làm cha mẹ mà kiểm soát c/nó - như hồi còn nhỏ dại

nhưng phải hiểu mọi quyền quyết định của gia đình con cái c/ta nó sẽ ưu tiên hơn là ý muốn riêng

-- mình không thể bắt buộc c/nó phải theo ý mình được nữa

# C/ta làm cha mẹ - phải chấp nhận giờ đây mình trở thành ~người cố vấn -- không còn là ~người chủ nữa

A consulting... not a executive -- making all the final decisions which belong to our children new family...

> Sự tách rời này cũng không có nghĩa là phải đi ở 1 chỗ thật xa... hay không còn tôn trọng ý kiến của cha mẹ mình...

Con cái phải luôn tôn trọng ý kiến, lời khuyên răng của cha mẹ mình...nhưng phải nhận biết sự quyết định cuối cùng của gia đình mình là thuộc của người vợ & chồng mình -- chứ không thuộc của cha mẹ...

# Thực tế đây có thể áp dụng đó là khi c/ta đã bước vào hôn nhân -- mọi vấn đề quan trọng trong gia đình mới của mình - c/ta phải thảo luận với người vợ hay chồng mình trước -- not your parents first!

b) Động từ thứ hai "dính díu" -- có nghĩa là cling to, to stick with -- noí đến 1 sự kết hợp đặc biệt cho đến trọn đời này

# Đây là hình ảnh chỉ về 2 vật được dính chặt lại với nhau

- Sự kết hợp của vợ chồng -- không phải là loại thứ keo do hãng 3M chế tạo dùng trên các giấy -- Post It! -- muốn gỡ ra lúc nào thì gỡ...nhưng là 1 loại superglue -- dính vào rồi thì không gỡ ra được

# Có bao giờ bạn dùng keo superglue dán 2 tờ giấy lại với nhau?

thì không còn gỡ ra được nữa -- mà có gỡ ra thì 2 tờ giấy sẽ bị rách & làm tổn thương cả 2 người.....

c) Động từ thứ 3 - "Trở nên 1 thịt" -- xác thịt > ám chỉ tình dục chân chính, sự chung đụng thể xác, chăn gối

mà chỉ có - trong tình nghĩa vợ và chồng mà thôi...

> Mối liên hệ vợ & chồng là 1 mối liên hệ đặc biệt -- không phải 2 người chỉ cùng chia xẻ với nhau Tình cảm, thuộc linh, tài sản, suy tư cảm nghĩ, niềm vui, nỗi khổ, hy vọng, ước mơ mà thôi...

nhưng cả vấn đề xác thịt (chăn gối) - mà không có 1 mối liên hệ nào có hết!

> Đây là dấu hiệu rõ ràng của mối liên hệ vợ & chồng là mối liên hệ trọn đời với nhau -- cho đến "răng long tóc bạc"

mà ĐCT đã sáng lập từ lúc ban đầu...

> Cho nên Tình yêu ở trong mỗi c/ta là điều tự nhiên mà có...

Bắt đầu từ lúc làm quen > dẫn đến giai đoạn hẹn hò > và bước đến hôn nhân là 1 sự cam kết trọn đời

Hạnh phúc của hôn nhân đòi hỏi: nam & nữ phải lìa cha mẹ, dính diú với nhau và trở nên 1 thịt

> Ao ước lời Chúa sáng nay đã giúp c/ta thấy rõ - Hôn nhân là 1 tặng phẩm rất quí giá từ ĐCT ban cho loài ng....

Muốn có 1 hôn nhân tốt đẹp -- c/ta phải đi theo sự hướng dẫn -- design của Chúa...

mà luôn giữ mình trong sạch -- từ lúc quen biết > cho đến ngày tân hôn....

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta sẽ luôn vâng theo ý Chúa -- đi trong đường lối và sự hướng dẫn của lời Chúa

Hầu gặt hái được hạnh phúc ở đời này....

-----------------------------------------

Lời Mời Gọi:

> Hãy nhìn & quan xát xung quanh xã hội ngày nay...

Có biết bao nhiêu là ~nan đề -- và 1 trong ~nan đề khó khăn nhất là vấn đề tình dục bất chính

Vì sự ảnh hưởng xấu của xã hội ngày nay...

> Điều đáng lo sợ -- sự ảnh hưởng này đền cả cho đời sống của nhiều người -- xưng mình là con cái Chúa...

Để rồi bị cuốn theo chiều gió - bước vào tình dục bất chính -- trước ngày tân hôn...

> C/ta không gặt hái được hạnh phúc lâu dài, con cái c/ta không tìm được hạnh phúc gia đình trọn vẹn...

Không phải là design của Chúa cho tình yêu nam & nữ sai lệch...

Nhưng vì con người đã dùng tính dục tự nhiên theo ý riêng của mình -- thay vì đi theo đường lối Chúa....

> Ao ước lời Chúa hướng dẫn ~người đang bước vào tình yêu -- để di theo ý Chúa...

Và ~ai đã vi phạm biết ăn năn -- đừng đi theo thế gian nữa....

----------------------

> Muốn giữ cho mối tình được trong sạch giữa thế gian xấu xa này -- bạn cần có Chúa...

Bằng cách đến năn năn tội & tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng....

Nhân cơ hội này -- tôi kêu gọi hễ ai chưa bao giờ tiếp Chúa Giê-xu vào lòng....

Hôm nay là cơ hội tốt -- vì thật hôm nay là ngày cứu rỗi....