Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 54

NHU CẦU VỢ CHỒNG

(Philíp 2:4/I Côr. 13) Giảng Ngày 3/4/01 -- Bài Giảng 2!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church -- Baton Rouge, LA

2:4 Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Introduction

* 1 trong ~điều tôi hằng cầu xin Chúa TLinh ban cho H/T của c/ta trong năm nay -- đó là 1 sự phục hưng lớn

-- bắt đầu từ từng cá nhân một, đến từng gia đình của mỗi ccái Chúa -- trước khi đến cho cả H/T Chúa chung...

> Trong tinh thần đó -- Chúa Tlinh cảm động/thúc đẩy tôi cần giảng dạy về hôn nhân & gia đình với ~chủ đề như sau:

1) Tình yêu dẫn đến hôn nhân, 2) Nhu Cầu trong tình nghĩa vợ chồng, 3) Sự vâng phục 2 chiều, 4) Rèn luyện năng khiếu tương giao/đàm thoại, 5) Lòng tha thứ trong hôn nhân và 6) Xây dựng đức tin cho nhau

* Cách đây 3 tuần -- c/ta đã suy gẫm bài giảng đầu tiên về "tình yêu & hôn nhân"

> C/ta đã học biết được qua lời Chúa - Tình yêu là 1 cảm xúc đặc biệt - ĐCT đặt trong lòng con người...từ lúc ban đầu

Khi lớn lên & đến tuổi trưởng thành - cùng ~biến động mới trong cơ thể con người - thì có 1 sức mạnh tính dục tự nhiên - Đó là sự hấp dẫn giữa nam & nữ - thu hút c/ta bước vào tình yêu - với 1 người khác phái mình...

a) Như c/ta đã học - Tình yêu này trải qua nhiều giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khi - 2 người làm quen nhau & sau 1 thời gian làm quen, để ý, dò dẫm - nếu mọi việc trôi chảy tốt đẹp

- thì tình yêu chớm nở này sẽ dẫn hai người bước đến giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn hẹn hò

> Đây là giai đoạn 2 người muốn tìm hiểu sâu, trao đổi, chia xẻ ~ý tưởng thầm kín & ~ước mơ tương lai với nhau

* Có 2 điều thực tế tôi đã đề cập đến trong giai đoạn hẹn hò này -- mà ccái của Chúa cần phải hiểu & cẩn thận

1) Khi yêu nhau -- người ta giống như ~người mù -- rất dễ dàng chấp nhận tất cả -- nhưng không nhìn thấy trước được ~hậu quả thực tế, ~khó khăn, ~thói hư tật xấu của nhau -- mà ~điều này nếu không bắt đầu thay đổi

thì có thể đem đến nhiều sự đau thương - cho cuộc đời của mình & người bên kia

> C/ta phải hiểu - Trong giai đoạn yêu đương -- ai nấy đều chỉ phô trương ~cái hay & đẹp nhất của mình

-- chứ chẳng ai muốn cho người kia thấy ~thoí hư nết xấu của mình

> Cho nên trong giai đoạn hẹn hò này -- các cô cậu chớ có vội vàng

- nhưng cần để nhiều thì giờ tìm hiểu/chọn lựa/đắn đo kỹ càng ở nhau -- để khỏi mang "gồng vào cổ cả đời"

2) Điều thực tế thứ hai nữa mà con cái Chúa phải cận thận & canh chừng trong giai đoạn hẹn hò này...

đó là vấn đề tình dục bất chính: sự ăn ngủ -- đụng chạm xác thịt - ở ngaòi phạm vi của vợ & chồng....

> ACE - Tính dục xác thịt thu hút giữa nam & nữ là 1 điều tự nhiên ĐCT đã đặt trong lòng con người -- không phải là tội... nhưng khi tính dục đó không dùng theo như mẫu của ĐCT - ở trong phạm vi vợ & chồng

- thì sự "chăn gối" trở nên tội trước mặt Ngài

> C/ta cũng phải ý thức thêm đó là nếu không dùng theo tiêu chuẩn của ĐCT đã định

- thì sẽ gây nhiều tai họa đau thương

# Hãy quan xát xã hội ngày nay - Biết bao nhiêu mối liên hệ bị đổ vỡ - vì cớ ghen tương, hận thù, cay đắng - do sự tự do tình dục bậy bạ gây nên / Nan đề bịnh AIDS đã đến mức nguy hiểm ở nhiều nơi / 38 laọi bịnh veneral diseases (bịnh phong tình) vì tình dục bừa bãi (# mỗi ngày có ~800 người tại LA bị máng bịnh STD -- không chữa được) / rồi chưa hết -- tình dục bậy bạ không ở trong phạm vị vợ & chồng ngày nay - đưa đến nan đề phá thai - vì sanh đẻ bừa bãi & không nuôi nấng con cái mình được!

b) Trong tình yêu -- bắt đầu từ giai đoạn làm quen bước đến giai đoạn hẹn hò & sau 1 thời gian...

Nếu nhận biết chắc chắn đây là ý Chúa xếp đặt.... Tình yêu này sẽ bước đến hôn nhân...

> là lúc 2 người cam kết -- trước mặt Chúa & mọi người - trọn đời - sống chung thủy bên nhau

* Có 3 điều tôi đã chia xẻ về sự cam kết này:

1) Bắt đầu bằng sự Lìa khỏi mối liên hệ ràng buộc trong quyền hành hay sự quyết định của cha mẹ mình....

2) Thứ hai - 2 người bước vào 1 sự "dính díu" -- đây có nghĩa là 1 sự kết hợp đặc biệt với nhau - cho đến trọn đời này

3) "Trở nên 1 thịt" -- ám chỉ về vấn đề tình dục chân chính, sự chung đụng thể xác, chăn gối

là dâú chứng kết nối tình yêu chung thủy này - mà ĐCT đã sáng lập từ lúc ban đầu...

>> Cho nên Tình yêu -- có ở trong mỗi c/ta - là điều tự nhiên mà ĐCT đã ban cho loài ng...

Tình yêu bắt đầu từ giai đoạn làm quen > dẫn đến thời gian hẹn hò (tìm hiểu sâu ở nhau)

& cuối cùng bước đến hôn nhân - là 1 sự cam kết trọn đời

I. Coi chừng ~áp lực trong cuộc sống

* ACE - mối tình lúc ban đầu thì lúc nào cũng đẹp như mộng mơ... cho đến ngày kết hôn -- "lên xe về nhà chồng"

& tuần trăng mật là "cao điểm" của hôn nhân - là tột đỉnh của tình yêu nam nữ

Nhưng trên thực tế - hình như sau 1-2 tuần trăng mật trôi qua -- mối tình nồng ấm đó từ từ bị xuống dốc theo thời gian

> Hồi mới quen nhau -- tình yêu thật mặn mà... lúc nào 2 người cũng mơ mộng & bị ngẩn ngơ -- mà có lẽ mọi người xung quanh để ý và bị chọc ghẹo bằng câu ca dao như sau: "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai"

....nhưng bây giờ dần dần theo thời gian - thì ~người nữ đã bước vào hôn nhân lại nghĩ "lấy chồng như đeo gông vào cổ" -- còn ~người nam lại than thở: "Có vợ rồi như mang nợ trên lưng?"

# Câu truyện kể lại tâm trạng của 1 người chồng như sau - Hồi mới yêu nhau -- năm đầu tiên -- mới nghe người vợ ho 1 tiếng -- là người chồng lo hỏi ngay "Em có sao không em -- em có cần đi bác sĩ ? Mai anh nghỉ làm đem em đi BS nhé?" Đến năm thứ ba -- vợ mới ho 1 tiếng thôi là người chồng cằn nhằn: "2 viên thuốc đây nè, uống đi ! cứ ho hoài!" Đến năm thứ 5 -- khi vợ mới có khọt khẹt 1 tiếng -- thì ông chồng đã lớn tiếng:

"Bộ bà không biết ngày mai tôi còn phải thức dậy sớm đi cầy nữa sao, mà cứ sủa như hải cẩu vậy -- ai mà ngủ được?"

> Thử hỏi ~lời nói dịu dàng từ hồi mới yêu nhau -- đã từ từ biến đi đâu mất rồi?

* Câu hỏi cho c/ta đáng suy nghĩ: Tại sao có nhiều mối tình nồng - bị phai nhạt nhanh chóng sau tuần trăng mật vậy?

> Tôi thiết nghĩ là vì 2 người nam & nữ khi bước vào hôn nhân rồi - đã không hiểu 1 điều căn bản

Đó là sau tuần trăng mật rồi -- hôn nhân đến đó không phải là hết, nhưng là bắt đầu của 1 cuộc hành trình

-- vợ & chồng phải biết xây dựng "hạnh phúc chung thân" với nhau - cho đến trọn đời...

* Sự xây cất nào -- trước hết cũng đòi hỏi phải học & được huấn luyện -- cách làm sao giữ được hạnh phúc gia đình...

# Cách đây vài năm - JFKenedy Jr. lái chiếc máy bay tư nhân trong thời tiết không được tốt cùng với vợ và cô chị dâu... vì chưa được huấn luyện kỹ càng cách lái máy bay trong ~thời tiết xấu này mà chẳng may gặp phải

-- JF Kennedy Jr. đã để chiếc máy bay của mình đâm đâù xuống biển và lấy đi mạng sống của 3 ng...

> Muốn xây dựng 1 hạnh phúc gia đình tốt đẹp -- nó đòi hỏi vợ & chồng phải bỏ ra nhiều sức lực, hy sinh

và nhất là thì giờ quí báu, "Quality time together" - tình tứ để âu yếm & đáp ứng nhu cầu của nhau...

* Điều trước hết -- vợ & chồng phải ý thức là trong cuộc sống hằng ngày -- có nhiều ~áp lực -- tạm gọi là "~thời tiết xấu" -- có thể cướp mất đi nhiều thì giờ quí báu, thân mật, gắn bó của vợ chồng với nhau

1) Cho vài thí dụ: Aùp lực thứ 1 chính là vấn đề công ăn việc làm -- là 1 vấn đề cụ thể cần thiết trong cuộc sống hằng ngày - mà nó không có biến mất sau khi bước vào hôn nhân

> Mỗi ngày từ sáng đến tối - vì nhu cầu sinh sống -- mỗi người c/ta - ai nấy bỏ ra nhiều thì giờ qúi báu nhất trong 1 ngày cho công ăn việc làm -- vì trên thực tế vợ & chồng không thể sống trong "1 bức nhà tranh với 2 trái tim vàng" được & Nếu không cẩn thận -- "Công ăn việc làm" của đời này có thể lấy hết ~thì giờ quí báu của vợ & chồng

và chỉ còn chừa lại ~thì giờ dư thừa -- vợ chồng mới dành cho nhau...

> Jobs get our best time & energy almost everyday

-- husband & wife seem to not having enough quality for each other!

> Còn tệ hơn nữa còn có ~đôi vợ & chồng đi làm luôn cả 7 ngày trong 1 tuần lễ

thì tự hỏi mối liên hệ / sự khắn khít của họ - mỗi ngày càng ngày càng bị phai nhạt nhanh chóng - là phải!

2) Aùp lực thứ hai -- đó là vấn đề giải trí & thú vui của cuộc đời mà vợ & chồng phải coi chừng

> Tuy có nhiều đôi vợ chồng không đi làm 7 ngày 1 tuần -- nhưng khi về nhà với nhau -- 2 người đã phí phạn biết bao nhiêu thì giờ - ngồi trước cái TV: xem ca nhạc, luyện chưởng, sinh hoạt vơí bạn bè hay trước máy Internet làm việc thêm & không để thì giờ gần gủi tâm sự với nhau -- để xây dựng hạnh phúc

> ~Thú vui, giải trí, ~c/trình thể thao Football, basketball, phim ảnh trên TV

- đã lấy đi mất biết bao nhiêu thì giờ quí báu tương giao thận mật của tình vợ chồng ở trong xã hội ngày nay...

3) Aùp lực thứ 3 -- cũng có thể là sự ràng buộc hay đòi hỏi quá đáng của Gia đình bên vợ hay chồng (In-laws problem)

> Vì sự còn "dính díu" với gia đình -- đôi khi vợ hay chồng để dành quá nhiều thì giờ cho gia đình cha mẹ, ACE mình

- mà không còn dành thì giờ cho nhau nữa....

4) Kể cả vấn đề hầu việc Chúa / lo cho "công việc của H/T" - cũng có thể lấy đi mất thì giờ

mà 1 số người chồng hay vợ đã không có đủ thì giờ để chăm sóc chính nhu cầu của nhau

5) Hay cả đến khi có con cái sanh ra đời -- vì phải đáp ứng nhu cầu cho cnó

- mà thì giờ thân mật của vợ & chồng càng ngày càng ít đi....

# Khi bước vào hôn nhân -- giống như 2 người mở 1 ngân quỹ a "Love Bank" - đầy dẫy tình yêu thương nồng cháy ban đầu...nhưng theo thời gian -- nếu không cẩn thận coi chừng ~áp lực thực tế của cuộc sống này -- là ~điều có thể cướp mất đi thì giờ quí báu của vợ chồng -- mà sẽ làm cho "Love bank" của gia đình mình càng ngày càng bị cạn

& điều tự nhiên là hạnh phúc sẽ từ từ bị giảm xuống

II. Nhu cầu nam nữ khác nhau

* Không phải hạnh phúc hôn nhân đòi hỏi nhiều thì giờ cho nhau thôi

-- nhưng vợ chồng phải biết dùng thì giờ đó xây dựng hạnh phúc mình bằng cách đáp ứng ~nhu cầu của nhau

* Điều trước hết -- c/ta cần phải hiểu là nhu cầu của người nam & nữ khác nhau -- không giống nhau

> Ngày xưa khi ĐCT dựng nên loài người -- Ngài dựng nên 2 giống -- 2 người khác biệt nhau -- Nam & nữ...

# Khi 1 người nam & nữ được kết hợp & "Trở nên 1 thịt" không có nghĩa là từ đây vợ & chồng - trở nên giống như nhau -- nhưng mang ý nghĩa của sự hổ tương nhau - để có thể đem đến 1 hạnh phúc chung

# Thí dụ: khi noí về ~máy điện toán là kỹ thuật tối tân -- có thể tính ~bài tóan chỉ trong vòng vài giây mà các nhà bác học để ra cả năm trời, có bộ nhớ to lớn kinh khủng.... Mà không có óc người nào mà có thể làm như vậy được

> Nhưng để có 1 máy điện toán hoạt động bình thường cần 2 bộ phận chính: Hardware = ~dụng cụ, giây, chips, capacitor...nhưng cũng cần có software = ~program để chỉ huy bộ phận Hardware phải chạy như thế nào...

> Nếu máy điện toán chỉ có hardware thôi thì máy đó không làm gì được... hay chỉ có sofware trên tay thôi thì cũng vô ích - nhưng khi hiệp tác Hardware & software lại thì thành 1 máy điện toán có hữu dụng...

> Giống vậy: nam & nữ được dựng nên khác nhau -- khi hiệp lại -- đem đến hạnh phúc trọn vẹn chung trong 1 thịt

nhưng trong hôn nhân -- 2 vợ chồng vẫn giữ những đặc tính riêng của phái nam & phái nữ...

* Nam & nữ khác nhau về nhiều phương diện: Thể xác, tình cảm -- tính tình & kể cả về vấn đề tính dục....

Mà vợ & chồng khi bước vào hôn nhân - cần phải hiểu - để thông cảm nhau

1) Chẳng hạn như về thể xác - người nam có ~40% nhiều muscle (bắp thịt) hơn người nữ -- vì thế sau khi loài người bị rủa sả trong vườn Eâđen -- trách nhiệm người nam phải lo làm lụng cầy cấy cực khổ mới có mà ăn

-- nên cần nhiều muscle...

# Nam có sức mạnh -- nhưng thường không sống lâu hơn nữ -- vì nữ phải có sức chịu đựng giẻo giai

vì thường đã mang nặng đẻ đau con cái -- 9 tháng 10 ngày...

# Đàn bà có bao tử lớn hơn người nam vì thế người ta nói "Nữ sực như hổ!"... nhưng cặp phổi nhỏ hơn....

2) Về tính tình cũng khác nhau -- nam nữ có 2 cái nhìn khác nhau hầu hết về mọi vấn đề

> Người chồng thường có cái nhìn tổng quát, khách quan

-- căn cứ trên ~dự kiện thực tế - hơn là tình cảm riêng - mà suy sét & giải quyết mọi vấn đề

- Nhưng người nữ thường có cái nhìn chủ quan -- trộn lẫn nhiều của tình cảm bên trong

- để ý từng chi tiết, nhỏ nhặt, tỉ mỉ

# Thí dụ như người chồng noí: "Ngày mai Ô/B A nói rằng bận việc - nên không đến dự buổi ăn cơm với gia đình mình"

thì người vợ lại nghĩ ngay: "không biết mình có làm Ô/B A giận hay không mà từ chối không đến ăn tối với gia đình mình"

# Thí dụ khác -- người chồng ở sở về nhà noí với vợ: "Hôm nay anh mới lãnh lương -- tối nay đưa em đi ăn tiệm 1 bữa"

> Cô vợ nghe xong - thì tự nghĩ rằng chồng mình có ý bảo mình nấu ăn quá dở -- nên kiếm cớ ra ăn tiệm

- thế là bị tự ái & có thể oà lên khóc!

# Khi người chồng ở sở về -- vợ hỏi "sao anh đi làm như thế nào?" Nếu người chồng nói: "cũng thường thôi" -- sẽ không bao giờ làm thoả mãn người vợ - vì người vợ muốn nói chuyện & biết tỉ mỉ ~gì xẩy ra ở sở... từng chi tiết 1

-- vì đó là cá tính tự nhiên của phái nữ

> Và nhiều khi hỏi han quá chi tiết -- nhưng chồng mệt mỏi không nói nhiều - là người vợ tự nghĩ rằng dường như chồng không thích nghe mình nói -- mà đâm ra tủi thân rồi hờn giận...

cùng 1 lúc người chồng vì không hiểu tâm lý người nữ -- đâm ra bực tức -- thế là gia đình lại bị lục đục

# Thống kê cho biết - ~người nữ nói thường ~50,000 chữ/ngày... so sánh với người nam chỉ có ~25,000 chữ/ngày

-- vì tánh của người nam chỉ thường thấy tổng quát, vắn tắt & ngắn gọn hơn

* ~Thí dụ này để cho c/ta hiểu & thông cảm sự khác biệt giữa nam & nữ - mà ĐCT đã dựng nên

hầu để chồng không cần phải "độc tài - đoì hỏi" vợ mình phải giống mình -- đừng quá tỉ mỉ

& cùng 1 lúc vợ cũng không cần phải lấn lướt hạch hỏi -- bắt chồng phải luôn theo ý mình

> Vợ chồng sống chung với nhau cần hiểu nhau - thì mới cẩn thận hơn trong lời nói -- đáp ứng tâm lý của nhau

để thông cảm và tránh sự hiểu lầm sanh hờn giận, biết "cơm sôi thì nhỏ lửa"...

3) Không phải chỉ khác nhau về vấn đề thể xác, tính tình & tình cảm thôi -- nhưng về tính dục phản ứng tự nhiên của nam & nữ cũng khác nhau ở nhiều chỗ -- mà vợ chồng cần thông cảm nhau

> Người nam khi đụng đến tính dục thì thường bị kích thích rất nhanh -- đôi khi chỉ cần "thị giác" là đủ

nhưng đối với người nữ thì chậm hơn -- cần đủ cả năm giác quan & thì giờ...

nhất là sự âu yếm, ~lời noí êm dịu nhỏ nhẹ

# Có người đã ví tính dục của người chồng như 1 "bóng đèn điện" -- bật lên là sáng ngay... còn người nữ là cái bàn là, bàu ủi - khi bật lên -- phải chờ 1 lát lâu - mới nóng & khi tắt cũng cần thời gian để nguội lại...

* Lý do tôi cần đề cập đến vấn đề này -- để vợ chồng biết thông cảm nhu cầu tính dục khác nhau & của nhau

-- để khỏi bước đến giai đoạn vợ chồng nghĩ rằng vấn đề tình dục chân chính chỉ còn là trách nhiệm mà thôi

nhưng không còn thưởng thức "món quà đặc biệt & chân chính" mà ĐCT đã dành riêng cho 1 vợ & 1 chồng mình

* Nói tóm lại - Nhu cầu chính của người nam là được thoả mãn hòan toàn với vợ mình, được sự kính trọng của vợ

> được hãnh diện với mọi người về vợ của mình - là người nữ số 1, đẹp nhất -- chẳng có ai so sánh bằng

Vậy thì ~người vợ phải cố gắng giữ mình cho đứng đắng, thánh sạch, lịch sự như hồi mới quen nhau

-- đừng có để đầu tóc "bù xù" -- giống như "bag lady", không chịu rửa mặt, chải tóc đẹp đẽ -- thêm chút phấn son...

? Tại sao ngày mới yêu nhau -- các cô diện đủ thứ -- ưa làm đẹp > để có tí duyên -- thế sao bây giờ không làm nữa?

* Nhu cầu của người nữ là được chồng mình âu yếm, chìu mến, ôm ấp, săn sóc - để ý: Nhớ nắm tay, mở cửa xe, lâu lâu tặng bông hồng -- nếu không có tiền mua ra vườn hái -- không có trong vườn mình thì qua vườn người hàng xóm hái, Đi làm ở sở lâu lâu gọi về nhà hỏi thăm vợ mình -- như ngày mới cưới nhau

? Tại sao hồi mới quen nhau -- các anh sao ga-lăng với các cô thế -- làm đủ mọi thứ -- khen đủ mọi điều "tóc em đẹp" mũi em cao như mỹ, áo em mặc thật xinh, em nấu ăn giỏi quá -- nhưng bây giờ cưới nhau rồi ~lời khen đi đâu hết rồi?

> C/ta không có khen sạo -- nhưng chớ để mất cơ hội khen -- khi đáng khen

* Tóm lại là khi cưới nhau rồi -- nhu cầu khác nhau của người nam & nữ vẫn còn đó -- không có thay đổi...

Nhưng vợ & chồng đôi khi đã vô tình - không còn để ý - đáp ứng nhu cầu của nhau nữa > từ đó hạnh phúc xuống dốc!

III. Đáp ứng đúng nhu cầu của nhau

* Thực tế mà nói: khi ~nhu cầu này không được đáp ứng

Thì tự nhiên mối liên hệ giữa vợ & chồng sẽ từ từ bị rời rạc, ~mơ ước trước kia đã trở nên như ~trái bong bóng bể

> Cơm bắt đầu không lành & canh không ngọt nữa, Romance từ từ trở nên nhạt nhẽo....

# Có ~đôi vợ chồng vẫn ở chung với nhau: ăn chung 1 bàn, ngủ chung 1 giường, sống chung 1 nhà

Nhưng đời sống gia đình đã dần dần đi vào trạng thái cô lập, cô đơn -- "Isolation"

-- mà 2 người bắt đầu thấy chán nản: Như gồng đeo cổ, như nợ trên lưng -- vì nhu cầu đã không được đáp ứng!

* Nếu không cẩn thận -- vợ chồng có thể bước đến 1 giai đoạn rất nguy hiểm -- vần đề "ngoại tình"

> Có 2 bước: trước hết là sự ngoại tình trong tình cảm (emotional adultery) với 1 người khác phái khác

Đó là lúc mình bắt đầu tìm được & cảm thấy thích thú, hạnh phúc -- khi được trò chuyện/chia xẻ/tâm sự

với 1 người khác phái khác -- không phải là vợ hay chồng mình

> Thường bắt đầu bằng 1 mối liên hệ tình bạn be với ~người cùng làm chung ở sở....

& Từ mối liên hệ thân thiện với người khác phái này - bước đến sự thân mật với người đó -- lúc nào cũng muốn được gần gủi với người đó để tâm sự/chia xẻ -- kể cả ~lục đục, khó khăn trong gia đình của chính mình

& cảm thấy được yên ủi, nâng đỡ

> Có thể sanh ra ~hành động như a little touch, a little hug... và cuối cùng đem nhiều người rớt vào tội ngoại tình (Physical adultery) hồi nào không biết -- tiếng anh gọi là an "affair"

* Người ta noí "không có lửa sao có khoí" - c/ta phải hiểu an affair xẩy đến - là hậu quả bởi vì nhu cầu của vợ & chồng không được đáp ứng... nó chỉ là "trái" của bao nhiêu năm trời vợ chồng không để ý đến nhu cầu của nhau....

* Thêm 1 điều nhắc nhở nữa ở chỗ này -- đó là c/ta nhớ

- Đừng đáp ứng nhu cầu của người bên kia - theo như mình nghĩ...

# Người vợ cứ cằn nhằn với chồng -- là không để thì giờ cho gia đình > Oâng chồng biện hộ nói: "tôi đi làm cực khổ mỗi tuần -- để đem tiền về cho gia đình -- mà bà còn muốn gì nữa..."

> Nhưng người chồng đã không hiểu -- tiền không phải chỉ là nhu cầu của người vợ... nhưng là thì giờ với nhau....

# Mua đồ chơi đầy đủ cho con cái chưa chắc là đã đáp ứng nhu cầu của c/nó... mà nhiều cha mẹ cứ hiểu lầm

-- không biết tại sao mình cung cấp mọi thứ cho c/nó mà c/nó không được nên người > lý do là vì mình không đáp ứng đúng nhu cầu ưu tiên> nhu cầu của 1 số con cái là sự kỷ luật, thì giờ để ra với nó,

~lời khích lệ.. dạy dỗ cho con cái mình

* Nhiều khi không phải c/ta không đáp ứng nhu cầu -- nhưng vấn đề là không đáp ứng ĐÚNG nhu cầu của nhau

IV. Đáp ứng nhu cầu của nhau trong tình yêu thương

* Như vậy -- c/ta cần làm gì đây sau khi đã nghe được ~lời khuyên bảo này?

1st) thứ nhất -- vợ chồng phải Tập chấp nhận nhau... chấp nhận tình cảm & tính tình giữa nam & nữ khác nhau....

Để đừng đòi hỏi -- độc tài bắt vợ hay chồng mình phải giống mình.... Nhưng thông cảm nhau

2nd) Thông cảm ~nhu cầu của nhau -- có thể bắt đầu chính mình cần thay đổi 1 số tính nết

-- để có thể đáp ứng nhu cầu của người bên kia

* Trong thời gian chung sống với nhau -- thế nào 2 vợ chồng cũng khám phá ra ~thiếu xót & tật xấu của nhau

Và đây thường là ~nguyên nhân gây ra sự cải vã, bực mình & khó chịu....trong gia đình

> Nếu 2 vợ chồng biết thương nhau -- muốn đáp ứng nhu cầu của nhau, không muốn hạnh phúc gia đình bị tổn thương

-- thì chính mình hãy cố gắng sửa đổi, từ bỏ ~tật hư nết xấu - mà vợ hay chồng mình không thích

> Đừng vì tự ái, cố chấp, bướng bỉnh, tánh độc tài, lòng tự ái mà không chịu hy sinh

-- bỏ đi ~điều chẳng đem ích lợi đến cho hôn nhân....

> I Côr. 13 -- "tình yêu thương chẳng làm điều trái phép" là vậy!

3rd) Phải bỏ khỏi c/ta sự ích kỷ... vì ích kỷ là kẻ thù lớn nhất -- làm phá vỡ hạnh phúc gia đình nhanh nhất

# I Côr. 13 -- cũng có chép: "tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi" mà còn gì nữa?

# Philíp 4:8 -- chăm lo lợi ích của kẻ khác nữa... có nghĩa là để ý, giúp đỡ, chăm sóc ~nhu cầu của người bên kia....

> Love là sharing, love is giving, serving not just receiving services....

* Tình yêu không phải là 50/50 -- "em gãi lưng anh thì anh thương & đáp lại tình yêu đó"... nhưng là 1 tình yêu xả kỷ

> như chính Chúa Giê-xu đã bỏ thiên đàng, hy sinh giáng thế làm người, sống 1 nếp sồng bình thường, bị hất hủi,

cuối cùng bị đánh đập và treo trên cây TTG -- để đáp ứng nhu cầu của nhân laọi

đó là được thoát khỏi hồ lửa địa ngục... nhưng được trở về với ĐCT....

> Yêu nhau là sẵn sàng trả giá -- làm nhiều điều mình không thích

-- để đáp ứng / chăm sóc nhu cầu của người bên kia...

# Có ông chồng nào ở đây thích rửa chén không, có ai thích hút bụi? nhưng khi c/ta làm điều mình không thích làm

là lúc c/ta bày tỏ lòng yêu thương -- nghĩ đến sự cực nhọc của vợ mình -- thì hạnh phúc tăng lên biết mấy

> Nhìn đi nghĩ lại -- bí quyết của hạnh phúc gia đình là Không kiếm lợi riêng mình thôi

nhưng xem lợi của người bên kia cao hơn.... Đồng lo tưởng đến nhu cầu của nhau...

4th) Muốn có hạnh phúc gia đình -- vợ & chồng phải luôn để Chúa làm Chủ cuộc đời của mình hoàn toàn....

* Bắt đầu bằng 1 đức tin thành thật -- bằng cách thường tương giao với Chúa qua sự thờ phượng, cầu nguyện & học Kinh Thánh cá nhân cũng như chung với nhau...

Hầu để Chúa Tlinh chỉ dẫn c/ta nhớ và thêm sức đáp ứng nhu cầu của nhau mỗi ngày

# Ephêsô 5 -- "đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng -- nhưng phải đầy dẫy Chúa Tlinh.... "

> Khi c/ta để Chúa làm Chủ cuộc đời của mình & gia đình của mình - cũng có nghĩa là cả hai vợ chồng

muốn làm theo ý Chúa - trong bất cứ sự quyết định nào - cả hai đều cùng phải hỏi ý Chúa trước

- qua sự cầu nguyện và quyết định theo tiêu chuẩn trong Thánh Kinh...

# Khi gần gũi với Chúa thì MS Đào văn Chinh có nói: tâm trí chẳng bị mê muội -- nhưng minh mẫn,

thân thể chẳng mệt mỏi - nhưng mạnh mẽ, tứ chi chẳng muộn màng - nhưng mau mắn âu yếm nhau

và môi miệng chẳng noí lời mỉa mai - nhưng đầy lời nói có ân hậu & mặn mà....

* Homework for today -- về nhà trong tuần này -- lấy ra 2 tờ giấy trắng: 1 tờ viết xuống tất cả ~nhu cầu của chính mình trong mối liên hệ vợ và chồng, còn tờ kia viết xuống tất cả ~nhu cầu của người vợ hay chồng của mình mà cần được đáp ứng

Hãy so sánh 2 tờ giấy và tự hỏi -- tờ nào nhiều hơn? Và tôi đã để bao nhiêu thì giờ đáp ứng nhu cầu của vợ hay chồng mình -- để rồi mới thấy rõ được tình trạng hạnh phúc gia đình của mình như thế nào -- mà cần sửa đổi...

> Nguyện xin Chúa Tlinh cảm hóa lòng mỗi người c/ta ở đây, phục hưng mỗi người vợ & chồng - biết bắt chước Chúa Giê-xu mà luôn để ý & biết hy sinh hầu đáp ứng nhu cầu của vợ & chồng mình.... Bắt đầu từ ngày hôm nay

-----------------------------------------

Lời Mời Gọi:

ĐCT yêu c/ta -- Ngài luôn đáp ứng nhu cầu của loài người c/ta....

Ngày xưa sau khi dựng nên người nam -- Kinh Thánh chép ĐCT thấy người ở 1 mình không tốt

> nên Tchúa dựng nên người nữ & kết hợp 2 người trở thành vợ & chồng.... Vì Chúa yêu & nhớ đến nhu cầu của c/ta

> Mục đích của hôn nhân mà ĐCT dựng nên là ban cho c/ta hạnh phúc trọn đời này....

C/ta đôi khi không có vì không để thì giờ xây dựng hạnh phúc này

C/ta đã để biết bao nhiêu ~áp lực của cuộc đời - cướp mất đi thì giờ quí báu, âu yếm nhau...vì đánh sai giá trị ưu tiên

C/ta đôi khi chưa tìm được hạnh phúc trong mối liên hệ vợ & chồng

- vì chưa biết hy sinh -- đáp ứng nhu cầu của nhau - chỉ biết ích kỷ -- nghĩ đến ích lợi của mình không thôi....

> Hãy bắt chước Chúa Giê-xu -- Đấng đã vì tội lỗi của c/ta mà chịu chết -- hy sinh tất cả đề cứu c/ta ra khỏi tội

Hãy để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống mình, gia đình mình.....

------------------------

Chúa biết nhu cầu của bạn... không phải vật chất thôi -- nhưng phần tâm linh nữa....

> Nhu cầu đó là bạn cần phải được cứu khỏi hồ lửa địa ngục....

C/ta sanh ra trong tội & sẽ chết trong tội -- ngoại trừ nhận được sự tha thứ của Chúa....

Chúa đã giáng thế - để đáp ứng nhu cầu đó cho bạn -- bằng cách chịu chết trên TTG

Phần Chúa đã làm trọn.... Còn phần bạn có sẳn sàng đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu không?

Để thoát khỏi hoả ngục và có đủ điều kiện vào nước của ĐCT...

Bạn sẽ đáp ứng như thế nào - ngay buổi sáng hôm nay....

Hãy đến với Chúa với đức tin... & mở lòng tiếp đón Ngài