Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM CỦA VỢ/CHỒNG

Epheso 5:21-32 -- Ngày 11, tháng 3, 2001 -- Baì Giảng 3

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church -- Baton Rouge, LA

5:21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 5:22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 5:23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 5:24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 5:25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 5:26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 5:27 đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 5:28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 5:29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 5:30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 5:31 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 5:32 Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy.

Introduction

* Trong ~tuần lễ qua - C/ta đã bắt đầu suy gẫm lời Chúa qua ~mục đề về "hôn nhân & gia đình"

> Bài giảng đầu tiên -- Tình yêu trong hôn nhân: chia xẻ 3 giai đoạn chính của tình yêu dẫn đến hôn nhân:

1st) Giai đoạn làm quen, 2nd) hẹn hò & 3rd) bước đến lời cam kết trọn đời bên nhau trong hôn nhân

- cùng 1 lúc -- chia xẻ ~điều thực tế c/ta cần phải cẩn thận, để ý & coi chừng -- vì c/ta là con cái của Chúa!

> Tuần lễ trước đây -- bài giảng thứ hai về 1 trong ~bí quyết chính để xây dựng hạnh phúc gia đình: đó là vợ/chồng phải biết làm chủ ~áp lực của cuộc đời này -- hâù để có nhiều thì giờ quí báu âu yếm nhau

& phải biết bỏ đi tánh ích kỷ -- để biết đáp ứng & chăm sóc nhu cầu của nhau...

? Tôi mong 1 số ACE tuần trước về nhà - đã "do your homework" -- áp dụng ~bí quyết này

và tuần qua đã Kinh nghiệm được sự hạnh phúc & khơi lại được tình yêu nồng cháy lúc ban đầu khi mới quen nhau

khi ACE bắt đầu để ý và đáp ứng nhu cầu của nhau?

? Các bà có lẽ được các ông khen là đẹp -- là vì đã trau dồi lại sắc đẹp và tính tình vui vẻ?

? Còn các ông thì sao? Có 1 người chia xẻ với tôi -- Tôi về bắt đầu "âu yếm" vợ tôi -- bằng cách giúp đỡ công việc nhà -- thì bã ngồi trên xa-lông lên tiếng: "Hồi đó đến giờ em đâu có bao giờ thấy anh làm ~việc đó

-- chỉ tại vì MS giảng tuần rồi > nên mới nhúng tay vào..."

> Tôi nói với người này -- Anh cũng phải nhớ là Kinh Thánh có nói :

"Tình yêu thương hay nhịn nhục nữa -- hãy cứ kiên nhẫn mà làm, đừng bỏ cuộc"

> Sáng hôm nay -- c/ta suy gẫm tiếp về vai trò và trách nhiệm giữa vợ & chồng trong hôn nhân....

* Tôi chưa bao giờ có cơ hội học xong 1 lớp thần học nào cả (tuy rất mong có được có cơ hội)

-- nhưng 1 điều tôi ý thức được rõ ràng khi chính thức trở thành MS quản nhiệm của H/T Chúa tại đây thì hiểu được 1 lẽ thật - đó là hạnh phúc của 1 H/T Chúa - tuỳ thuộc rất nhiều vào hạnh phúc của mỗi gia đình -- ở trong H/T đó....

> Hay nói 1 cách khác -- Nếu Gia đình của mỗi con cái Chúa ở trong 1 H/T được hạnh phúc, hòa thuận...

thì H/T đó mới kinh nghiệm được sự hạnh phúc, vui hòa chung

Ngược lại nếu có nhiều gia đình con cái Chúa cứ bị lục đục, xích mích, rắc rối, bất hòa

> thì khó đem đến 1 hạnh phúc vững bền cho H/T Chúa chung....

* Điều này quỉ satan biết rõ -- 1 trong ~cách nó phá hoại, cản trở công việc, sự tăng trưởng của 1 H/T Chúa - bằng cách nó cám dỗ, gây hỗn loạn & làm gia đình của nhiều c/ta -- thay vì là chỗ để nương tựa, chia xẻ vui buồn, nghỉ ngơi, được thêm sức -- thì lại trở thành 1 "bãi chiến trường" -- vì hiểu lầm vai trò của nhau -- sanh ra tranh chấp quyền lực, địa vị, danh vọng, tiền bạc, chỗ đứng....

và khi satan làm trọn việc này -- chắc chắn nó thành công trong sự phá rối được H/T Chúa

* ACE, Gia đình không phải là Nền tảng của 1 H/T Chúa thôi -- nhưng là của 1 xã hội

> Luân lý của 1 xã hội có "xuống dốc/lên đồi" / mạnh hay yếu....

Là tùy thuộc vào sự đạo đức, sứ giáo huấn rõ ràng về vai trò của vợ & chồng trong gia đình ở trong xã hội đó

# C/ta thấy có ~nan đề mà nước Mỹ ngày nay đang phải đối diện:

> Như nan đề Tình dục bậy bạ, bừa bãi -- từ đó sanh ra biết bao nhiêu là ~nan đề khác như phá thai, bịnh AIDS, STD

> Băng đảng thu hutù tuồi trẻ làm nhiều chuyện bậy bạ

-- dùng súng ống bừa bãi làm hại ~người khác -- như trong tuần lễ vừa qua - lại 1 vụ nữa xẩy ra qua bên Cali.

> Vấn đề Drugs - xi ke ma túy / nan đề say sưa rượu chè làm chuyện bậy bạ, cờ bạc phá sản.....

> Vấn đề vợ chồng li di nhau quá dễ dàng # Thống kê cho biết 10 cặp vợ chồng sống ở nước Hoa-kỳ này bước vào hôn nhân > sau 3 năm thì đã có ~5 cặp li dị & điều đáng sợ là tỉ số của ~người tín đồ

cũng không thua kém gì ~người ngoại dạo

Tại sao vậy? > 1 phần lớn tôi tin rằng là do sự thiếu giáo dục/dậy dỗ ~tiêu chuẩn của Chúa về vai trò của vợ, chồng, concái & cha mẹ - trong xã hội ngày nay...

# Trong 1 lớp TCN -- 1 thầy giáo hỏi các em thiếu nhi -- có ai biết Chúa Giê-xu đã noí gì về sự kết hôn 1 người nam & nữ trở nên thành vợ chồng? > 1 em giơ tay lên trả lời: Chúa Giê-xu nói:

"Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ vì họ không biết điều mình đã làm"

?? Có lẻ vì tuổi trẻ thấy quá nhiều sự thất bại, đổ vỡ trong gia đình & hôn nhân trong xã hội ngày nay chăng?

* 1 trong ~luân lý đang suy đồi nhanh nhất trong xãhội Mỹ ngày nay là sự sai lệch về vai trò của vợ chồng trong gia đình: ~cuộn phim như Superman, Batman, Terminator, Big Daddy cùng ~TV shows đã vặn cong, đảo lộn vai trò của ~người nam/nữ trong xã hội > và đem đến biết bao nhiêu sự hỗn loạn, xung đột trong xã hội

- Nhất là khi có thêm ~phong trào đề cao "chủ quyền tự do hoàn toàn của phụ nữ" -- "phụ nữ bình quyền"

tiếng anh gọi là "Modern Women movement"

* Là ccái của ĐCT -- c/ta không thể theo tiêu chuẩn của thế gian

-- nhưng phải đi theo ~tiêu chuẩn của ĐCT đã định về vai trò của vợ & chồng - trong lời Kinh Thánh mầu nhiệm

> Chưa bao giờ hết, H/T cần đi theo ~tiêu chuẩn của ĐCT đã xếp đặt trong Kinh Thánh - về vai trò của vợ chồng

* Nếu ĐCT là Đấng đã thiết lập (design) nên mối liên hệ Gia đình & hôn nhân... chứ không phải văn phòng IRS hay toà bạch ốc...> thì chắc chắn Ngài cũng có ~tiêu chuẩn, định luật, ~qui định về "chỗ đứng và vai trò" của người vợ và chồng tốt đẹp để xây dựng hạnh phúc lâu dài của 1 gia đình....

I. Vâng phục Chúa Giê-xu

* Trước hết -- muốn hiểu rõ được vai trò của vợ & chồng -- c/ta cần hiểu rõ 2 chữ "vâng phục"...

Và việc "vâng phục" đầu tiên không phải ở trong c. 22 khi đề cập đến người vợ phải vâng phục chồng...nhưng trong c. 21 -- là vợ chồng trước hết phải biết kính sợ Đấng Christ - có hàm ý của sự Vâng phục Chúa Giê-xu...trước

# Nữ & nam đôi khi muốn làm "Ông chúa Bà vua"... nhưng không hiểu chỉ có 1 Chúa, 1 Vua là Chúa Giê-xu Christ

# I Côr. 11:3 -- sứ đồ Phaolô nói rõ: "Đấng Christ là đầu mọi người." là Chúa & Chủ

mà mỗi người vợ/chồng phải vâng phục

> Đây phải là nền tảng đầu tiên & quan trọng nhất -- để có thể hiểu & chấp nhận vai trò của mình trong gia đình

hầu để có thể xây dựng hạnh phúc ...

* Biết "Kính sợ Chúa Giê-xu"..........có nghĩa là sao?

1st) Trúơc hết sự kính sợ Chúa bắt đầu bằng Đức tin noi Ngài.....

? Nếu không trước hết có lòng tin nơi Chúa Giê-xu... nhận thức rằng Ngài là Chúa... là Chủ, là Đấng đã xếp đặt hôn nhân của mình, là Đấng sẽ ban phước/hướng dẫn cuộc sống của gia đình mình..

thì sao đề cập sự biết "Kính Sợ Ngài" được?

# Tin là phó thác cả cuộc đời: sự sống, sự chết & cả gia đình mình trong Chúa Giê-xu

2nd) Thứ hai -- Kính sợ & tin Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là.. mình biết rằng mọi việc mình làm hay nói, mọi ý tưởng sâu kín trong đầu óc của c/ta: c/ta biết Chúa Giê-xu thấy, Chúa Giê-xu nghe, Chúa Giê-xu biết, Chúa Giê-xu dò xét... tuy rằng vợ mình hay chồng mình không thấy hay không biết > và c/ta se chịu trách nhiệm tất cả ~điều này trước mặt Ngài...

# Nế nhận biết mình sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa... như vậy

có lẽ c/ta sẽ cẩn thận lời nói hơn -- không có la hét vợ con mình 1 cách nặng nề?

Nếu biết Chúa thấy hành động của mình

> có lẽ sẽ không xài xể chồng mình 1 cách tệ bạc -- trước mặt người khác?

3rd) Điều thứ 3 - Vâng phục Chúa Giê-xu là sẵn sàng làm theo ý Chúa

-- như c/ta thường cầu nguyện "Ý Cha được nên"

* Vâng phục Chúa là sẵn sàng làm theo ~tiêu chuẩn của Chúa đã đặt

-- tuy rằng "cái tôi ích kỷ" của mình thấy không có lý hay không thích làm...

Nhưng ngược lại - Nếu vợ & chồng biết vâng phục Chúa Giê-xu trọn vẹn thì ~qui định

- về vai trò của nam nữ trong gia đình - sẽ tự nhiên thấy "có lý & dễ chấp nhận...."

> Khi vâng phục Chúa Giê-xu hoàn toàn rồi - thì vai trò vợ & chồng sẽ trở nên là ~qui tắc thứ tự

- để đem đến hạnh phúc lâu dài.....

* Bước đầu tiên để hiểu được vai trò của vợ & chồng trong hôn nhân -- là sự vâng phục & kính sợ Đấng Christ...

> Trước hết là Đức tin - sự phó thác, chịu trách nhiệm trước mặt Ngài và sẳn sàng làm theo ý Chúa được nên!

# Có 1 người đã vẽ 1 hình "tam giác" có 3 cạnh -- để diễn tả lẽ thật này: 2 vợ chồng ở dưới 2 góc của hình tam giác

& Chúa Giê-xu ở vị trí trên cao & chính giữa...

> Nếu cả 2 vợ & chồng biết kính sợ Chúa & có 1 mối tuơng giao mật thiết với Chúa là 2 người đi theo hai cạnh của hình tam giác & mỗi ngày càng tiến gần đến Chúa Giê-xu ở trên hơn > thì cùng 1 lúc khoảng cách giữa của 2 người càng gần nhau hơn - có nghĩa là càng có sự liên hệ gần gũi, khắn khít với nhau hơn

Hôm nay -- 1 Bí quyết nữa là vợ chồng càng kính sợ Chúa... càng đem đến hạnh phúc trong gia đình nhiều hơn

# Đúng như người Mỹ có c6au nói - "It takes '3' to build a happy marriage! & The third person is Jesus Christ!"

II. Vai trò của người chồng

Khi nói đến vai trò của vợ chồng -- tôi muốn lấy hình ảnh của 1 chiếc xe đạp có 2 bánh xe

-- bánh trước và bánh sau -- nối liền với nhau bằng 1 sợi giây sên....

> Cả 2 bánh tuy trông giống nhau -- nhưng "vai trò/vị trí" của 2 bánh xe khác nhau:

Bánh trước đi trước - dùng để điều khiển chiếc xe đạp đi tới, Bánh sau theo sau - để hổ trợ & để chịu đựng hầu hất tất cả các sức nặng của 2 người ngồi trên xe đạp đó... Việt Nam chở đến 4 người được!

? Nếu chiếc xe đạp chỉ có 1 bánh thôi thì sao? thì khó có mấy ai lái được,

không còn gọi là Bicycle nữa mà là uno-cycle

? Nếu xe đạp có 2 bánh trước thôi -- không có bánh sau & mỗi bánh nhắm đi mỗi hướng khác nhau tùy ý - thì thật là khó đi & ~người ngồi trên chiếc xe đạp đó sẽ không bị gẫy răng thì cũng dập mũi

? Nếu bánh sau cứ muốn đi lùi -- không chịu theo sau bánh trước tiến tới...

thì 2 người ngồi trên xe đạp có lẽ không trước thì sau té u đầu hay gẫy tay...

? Nếu 1 chiếc xe đạp mà bánh xe sau bị súc giây sên, không chịu kéo theo bánh trước

-- thì xe đạp chẳng tiến đến đâu cả.... Chỉ đẩn vào tiệm sửa mà thôi...

* Điều thứ nhất c/ta phải ý thức -- ĐCT đặt ra ~qui định về vai trò thứ tự "trước/sau" của vợ & chồng

để "hổ tương" nhau...hầu đem đến ích lợi & hạnh phúc chung cho nhau

> Vợ chồng không phải là "kẻ thù" của nhau -- nhưng cùng 1 phe "A Team/1 đội" -- cùng chạy tới 1 chí hướng chung...

và mỗi người có vai trò, chỗ đứng riêng -- mà Chúa đã xếp đặt 1 cách toàn hảo

* Về vai trò của người chồng trong 1 gia đình... thứ nhất - Chúa đã xếp đặt trong:

1st) câu 23 -- chồng là "đầu của vợ"... Đây có nghĩa là sao?

Có phải là hình ảnh của 1 vị vua ngồi trên ngai - cầm roi, ra lệnh hay la hét vợ con không?

a) "Đầu" mang ý nghĩa của 1 người Lãnh đạo -- "bánh xe đi trước" - để chăm sóc ~nhu cầu của vợ & con cái mình

... về phương diện vật chất tài chánh lẫn phần thuộc linh....

* Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-xu là 1 người "lãnh đạo gương mẫu" -- môn đồ xưng Ngài là "Thầy"

- nhưng Chúa có ngồi 1 chỗ cho người ta hầu không?

# Giăng 13 -- hình ảnh của 1 người lãnh đạo biết khum lưng xuống -- rửa chân cho từng 1 môn đệ của mình...

và noí" "Nếu ta là Chúa là thầy, mà đã rửa chân cho các ngưoi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau"

> ~người chồng đừng quá quan tâm về việc "vợ mình phải vâng phục mình"...nhưng phải chú trọng về vai trò của 1 người lãnh đạo gương mẫu trong gia đình (Headship means service and not just authority)

* Thứ nhất, là người lãnh đạo -- chồng phải biết chủ động, để ý, đoán biết va có năng khiếu giaỉ quyết ~nan đề trong gia đình mình: Oáng cống bị nghẹt, con cái bướng bỉnh, xe hư, nợ nần> phải có biện pháp gì đây, phải khéo léo tìm cách khám phá rõ vấn đề và cùng nhau tìm giaỉ pháp hay nhất để giaỉ quyết vấn đề...

Là người lãnh đạo, chồng không thể để ~nan đề cứ kéo dài, khoả lấp, hay đỗ dồn cho vợ con giải quyết...

> Nhưng chính mình phải đứng ra nhận trách nhiệm & chịu trách nhiệm -- cùng vợ giải quyết ~vấn đề trong gia đình...

> Tuy nhiên Vai trò của người Lãnh đạo không thể là 1 người "độc tài" được... nhưng phải thường chia xẻ với vợ: ~kế hoạch, đưa ra ~đề nghị & thúc đẩy gia đình cùng góp sức tiến hành (Making decision together!)

# Về phương diện vất chất -- là người lãnh đạo - người chồng là người "ưa nhìn xa": 5, 10, 20 năm nữa -- tình trạng tài chánh, cơ nghiệp, sự học vấn của con cái trong gia đình mình sẽ ra sao? & chính mình sẽ có ~kế hoạch gì -- để đáp ứng nhu cầu này, để dành tiền của cho tương lai...

b) Không phải chăm sóc vấn đề tài chánh thôi... nhưng là người lãnh đạo trong gia đình

-- người chồng phải biết lo chăm sóc nhu cầu tình cảm -- lo nghĩ đến phúc lợi của vợ & con

Chồng có biết rõ ~nhu cầu, lo âu của vợ không?

- vợ Cần giúp đỡ chăm sóc con cái -- để cho vợ được nghỉ ngơi, thoãi mái 1 chút?

- vợ Cần khích lệ trong sự CN chung với nhau không?

- vợ Cần được khen ngợi về ~tài năng khéo léo của vợ mình không?

Trong câu 25&28 -- Động cơ của sự lo nghĩ và chăm sóc này phải là vì tình yêu -- bằng ~hành động thực tế...

> Lãnh đạo mà không có tình yêu thương... thì thường sanh sự bạo tàn, ăn hiếp hay đàn ép...

* Trong 2 câu này có 2 tiêu chuẩn về tình yêu của chồng đối với vợ mình phải như thế nào:

1st) Chồng yêu vợ với 1 tình yêu hy sinh (Sacrificial Love) như Đấng Christ đã yêu H/T

& phó chính mạnh sống Ngài cho H/T....

> Đây không phải là loại tình yêu 50/50 -- vợ tôi có dễ thương, đáp ứng nhu cầu của tôi -- thì tôi mới yêu

"Bã có cho tôi 50% thì tôi mới cho lại 50% - đời mà có qua thì phải có lại" -- Không phải tình đổi chác...

nhưng là tình yêu "vô điều kiện"-- cho dù vợ là người không hoàn toàn đi nữa

? Thử hỏi H/T của Chúa Giê-xu có hội nào hoàn toàn không? I haven't seen 1 yet!

nhưng Chúa Giê-xu đã yêu mọi H/T bằng cách giang tay trên TTG - phó chính mạng sống mình cho H/T -- không điều kiện -- cho dù H/T bất toàn, không đáng yêu, không có điều gì "dễ thương" hết !...

* Chồng yêu vợ với tình yêu cho đến cùng > MS Đào V. Chinh có 1 lần nói: yêu nhau cho Tròn, cho Trọn&cho Trót

> Tròn có nghĩa là nói đến hình thể, không gian & môi trường -- dù ở khung trời nào vợ chồng cứ vẫn yêu nhau

> Trọn có ý noí đến thời gian --sự chung thủy cho đến "răn lung tóc bạc"

> Trót có ý noí đến ~hoàn cảnh đa dạn trong cuộc sống: giàu nghèo, mạnh khoẻ hay đau yếu

-- vẫn giữ lời hứa từ thưở ban đầu

> Trong tuần qua -- thử hỏi các ông đã yêu vợ mình qua ~hành động hy sinh nào chưa?

- có sẵn sàng bớt đi ~nhu cầu/thú vui cá nhân của mình để đáp ứng nhu cầu của vợ mình không?

2nd) Tiêu chuẩn thứ hai -- chồng phải yêu vợ như chính mình....

> Có ai ghét chính thân thể mình? Làm tổn thương thân thề mình bằng cách -- đi lấy giao cắt mình mẩy mình không?

chắc chỉ có ~người "điên khùng" mà thôi

...nhưng c/ta chăm sóc thân thể mình kỷ càng: Sáng ra các ông chải chuốc, xịt keo, bơm nước hoa, cạo râu...

-- chứ đâu có ai muốn thân xác mình trông xấu hoắc, hôi hám đâu?

> C/ta lúc nào cũng muốn Nuôi thân thể mình ~món ăn ngon mà nó thích & luôn biết giữ gìn sức khỏe...

... vì đây là điều tự nhiên -- đâu cần phải ai nhắc c/ta làm - về sự chăm sóc chính thân thể mình....

> C/ta đâu muốn thân thể mình bị bệnh tật hay đau ốm, đâu muốn phần tình cảm bị tổn thương, có ~sự đau buồn...

Thì cũng vậy -- chồng yêu vợ như chính thân thể mình -- cũng không muốn vợ đau ốm, buồn bực phải không?

b) Không phải lo chăm sóc nhu cầu vật chất hay tình cảm thôi.. nhưng chồng là người lãnh đạo trong gia đình

Lãnh phần trách nhiệm hướng dẫn phần thuộc linh... Làm gương của Chúa Giê-xu cho vợ & con...

> Mỗi người chồng phải luôn tự hỏi -- vợ tôi từ khi lập gia đình với tôi

-- nanøg có càng trở nên 1 người tín đồ tốt hơn không?

# Lý do nhiều gia đình không được bền chắc là vì thiếu sự lãnh đạo thuộc linh của người nam -- ở trong gia đình đó

> Luân lý xã hội gia đình suy đồi -- ~tệ nạng của tuổi trẻ ngày nay tăng lên - đi theo với tỉ số trong nhiều gia đình không "có bóng dáng" của người cha...để dạy dỗ con cái về đường lối của Chúa...

> Ngược lại -- tôi tin rằng khi người nam giữ vai trò lãnh đạo thuộc linh trong gia đình > nhiều nan đề trong xã hội sẽ được giaỉ quyết: Thiếu niên nữ mang thai hoang, phá thai, Thanh niên máng vào nan đề xì ke ma túy, nhà tù sẽ giảm bớt, welfare sẽ hầu như không còn cần nữa

> Là người chồng trong gia đình của Chúa đừng bao giờ đổ dồn vai trò lãnh đạo thuộc của gia đình

cho định luật tự nhiên, đừng "passé" trách nhiệm này qua cho vợ mình...

nhưng chính mình phải là người lãnh đạo đứng ra lãnh trách nhiệm này -- trong chính gia đình của mình....

? Vợ con c/ta có thấy c/ta thường qìu gối cầu nguyện không? Ngài thấy c/ta là ~người lãnh đạo trong gia đình phản ứng như thế nào khi gia đình đối diện với ~khó khăn, vợ con có thấy Chúa Giê-xu trong c/ta không, có thấy đức tin của c/ta không?

> Ai là người trong gia đình của ACE -- đề nghị & thúc đẩy ~buổi CN & học Kinh Thánh trong gia đình

-- Men do your job!

# Người vô thần hỏi 1 em bé -- có tin Chúa Giê-xu không? có!

Nhưng không thấy Chúa Giê-xu sao em tin? Thấy chứ mỗi ngày? Ơû đâu? Qua đời sống của cha tôi!

> A husband should not concern too much on how his wife should submit to him

but his role is to lead, to love & to serve his wife!

III. Vai trò của người vợ

* câu 22 - Vai trò của người nữ bắt đầu bằng 2 chữ "vâng phục" chồng"

* Trong xã hội ngày nay -- 2 chữ "vâng phục" là 1 từ nghữ mà ~người phụ nữ rất ghét...

nhất là xã hội ngày nay đang cổ động "chủ quyền phụ nữ"

* Thế giới văn minh ngày nay -- không còn có cái nạn: như hồi xưa ô/b mình ưa so sánh:

# Vợ chồng như đôi cu cu > chồng thì đi trước, vợ gật gù theo sau...."lỗi thời rồi!"

Hay là câu nói # Có chồng thì phải theo chồng -- chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo... "cổ lỗ xì!"

> Động từ "vâng phục" thật là khó làm....vì xã hội ngày nay tôn trọng hoá... chủ nghĩa "Tự do cá nhân"

& sự vâng phục đi ngược với cá tánh ích kỷ, kiêu ngạo của xác thịt con người....

vì ai nấy cũng chỉ thích ra lệnh mà thôi

a) "Vâng phục" đây - không có nghỉa là là "tôi mọi" cho chồ mình... không phải là"Chồng Chúa vợ tôi"

mà 1 số người chồng lợi dụng động từ này để đàn áp vợ mình...

# Phong tục xưa -- nhiều nơi đặt phụ nữ dưới hàng ~đứa con nít.... Đi sai tiêu chuẩn vâng phục của Chúa đã dậy

* Chữ vâng phục = Submission = it means a decision to voluntarily arrange your life in subjection to another person

So that a family can find true happiness!

Tạm dịch = vâng phục là 1 hành động tự nguyện -- xếp đặt đời sống mình theo sự hướng dẫn của người kia

Hầu để gia đình được êm ấm -- trên dưới thuận hòa!

b) "Vâng phục" không có nghĩa là nhu nhược hay đặt "người nữ" ở 1 vị trí kém hơn người nam...

nhưng mang hình ảnh của sự hổ trợ & giúp sức để hạnh phúc được trọn vẹn...

# Ngày xưa khi ĐCT dựng nên Ađam -- thấy người ở 1 mình không tốt (không đủ) -- nên để cho Ađam ngủ mê --

ĐCT lấy 1 xương sườn của Ađam -- lắp thịt thế vào -- dựng nên Eâva làm gì? "người giúp đỡ" cho Ađam...

> Không có nghĩa là người nữ thấp hèn hơn người nam... nhưng mang 1 hình ảnh "hổ tương"

-- để "làm trọn vẹn" mối liên hệ & hạnh phúc của 1 gia đình -- mà 1 mình Ađam không có được!

1st) Thứ nhất - Vâng phục chồng là mệnh lệnh của Chúa -- và nếu c/ta là ccái Chúa -- phải tuân theo...

2nd) Tinh thần thuận phục chồng phải trong thái độ tự nguyện -- vì kính mến Chúa Giê-xu mà vâng theo....

# Hãy bắt chước guong cua Chua Giê-xu... trong Philíp 2:5-8 - "Chúa Giê-xu có hình của ĐCT, song chẳng coi sự bình đẳng mình có với ĐCT là sự nên nắm giữ...Chính Ngài đã tự bỏ mình đi... lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người tự hạ mình xuống... vâng phục cho đến chết.. thậ chí chết trên cây thập tự giá"?...

3rd) Người nữ biết "Thuận phục" chồng là người biết giữ đúng vai trò "hổ tương" của mình

... mà Chúa đã ban cho người nữ trong gia đình > bằng cách lo chăm sóc lo lắng ~việc nhà việc cửa

cùng với ~nhu cầu cần thiết hiện tại của chồng con

4th) câu 33 - Vâng phục có nghĩa là phải biết "Kính chồng" là không phải biết vai trò của mình thôi

nhưng còn biết "chỗ đứng" của chồng mình là người lãnh đạo trong gia đình...mà tôn trọng...

> Người nữ "kính chồng" là người nữ luôn tự hỏi: "Tôi phải làm gì đây -- để có thể giúp đỡ chồng tôi trở nên 1 người thánh thiện hơn nữa đây? - 1 người đánh kính, đáng trọng, làm gương tốt cho mọi ng..."

5th) Trong Tít 2:4 -- lời Chúa dạy vợ phải biết yêu chồng nữa

cho dù người chồng không là 1 người đàn ông hoàn hảo theo ý mình

* Đương nhiên Chúa không chấp nhận ~hành động xấu xa - như máu cờ bạc, say sưa, bất lương, vô tín hay bội đạo... của ~người đàn ông - mà vợ phải vâng phục làm theo 1cách mù quáng!

Love sometime means to stand up for what is right in opposition to your husband,

to keep him from going off the deep end!

> Trong trường hợp này -- người vợ cần hết lòng & kiên nhẫn trong sự cầu nguyện với Chúa và tin tưởng rằng Chúa là Đấng lớn có thể thay đổi đời sống & tính nết của chồng mình....

# Đã có biết bao nhiêu lời chứng sống của ~người vợ cưới nhầm ~người chồng "hắc ám"...

nhưng vì đã kiên nhẫn cầu nguyện với Chúa -- Chúa đã thay đổi cuộc đời & đem lại hạnh phúc lâu bền...

> The role of a wife is to submit to, to respect and to love her husband!

* Tóm lại -- 1st) Đời sống & hạnh phúc gia dinh rất quan trọng.... vì là nền tảng vững chắc của 1 H/T

> hạnh phúc của H/T Chúa tùy thuộc vào hạnh phúc của mỗi gia đình ccái Chúa trong H/T đó

2nd) Muốn có 1 gia đình hạnh phúc.... thứ nhất -- con cái Chúa cần phải biết kính sợ Chúa Giê-xu

có nghĩa là sẵn sàng đi theo ~tiêu chuẩn của Chúa đã xếp đặt.......... theo thứ tự của nó...

a) Chồng là "đầu của vợ" -- là người lãnh đạo trong gia đình - phải biết yêu thương vợ như Chúa Giê-xu đã yêu HT

- đã sẳn sàng hy sinh chính mạng sống cho vợ mình & chăm sóc gia đình mình như chăm sóc chính thân thể mình vậy

b) Vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa...phải biết tôn trọng vai trò của chồng là người lãnh đạo gia đình

3rd) Chẳng có người vợ hay chồng nào hoàn hảo cả đề làm trọn vai trò của mình... nhưng bí quyết ở đây

là nếu c/ta biết "kính sợ Chúa Giê-xu" mà vâng phục lẫn nhau..... c/ta trở nên hoàn hảo hơn mỗi ngày...

# Người ta có câu ca dao: "Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn...."

Nếu Gia đình của mỗi con cái Chúa biết giữ đúng vai trò của mình -- thì theo nguyên tắc của Chúa

Chắc chắn sẽ đem đến sự thuận hoà, yêu thương nhau

> thì lúc đó -- tôi tin rằng H/T "dư sức" làm ~chuyện đại sự -- sáng danh vinh hiển của Chúa Giê-xu.....

mọi sự đều tùy thuộc vào mỗi người vợ & mỗi người chồng - It's all up to us!

------------- Lời Mời Gọi:

> Tôi tin chắc... ai trong c/ta ở đây... cũng mong ước tìm & có được 1 gia đình hạnh phúc?

Nhưng nhiều khi c/ta chỉ thấy nhiều thất bại hơn là thành công - Tại sao vậy....?

Tóm tắt chỉ vì c/ta chưa đi theo đường lối của Chúa đã dạy về vai trò của vợ & chồng

> Muốn có 1 hạnh phúc -- Lời Chúa dạy

1st) Phải Đầu phục Chúa Giê-xu -- để Ngài làm Chủ và hướng dẫn cuộc đời của mình...

> Sống 1 đời sống biết Kính sợ Chúa....

2nd) Muốn đi theo ~tiêu chuẩn của Chúa đã định & Biết rõ vai trò của mình

a) Chồng là "đầu của vợ" -- là người lãnh đạo trong gia đình - phải biết yêu thương vợ như Chúa Giê-xu đã yêu HT

b) Vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa...phải biết tôn trọng vai trò của chồng là người lãnh đạo gia đình

> C/ta cần trở lại với lời của Chúa > mới tìm được hạnh phúc lâu dài....