Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 58

Cùng Tăng Trưởng đức Tin trong Hôn Nhân

-- Thi Thiên 127:1a - ngày 8/4/2001 -- Baì Giảng 6

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church -- Baton Rouge, LA

127:1a Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công.

Introduction

* Bài giảng sáng hôm nay - với chủ đề "Cùng tăng trưởng đức tin trong hôn nhân"

sẽ là bài giảng cuối cùng - trong ~loạt bài về hôn nhân & gia đình

[Nếu ACE nào đã lập gia đình & vợ chồng có ở đây -- làm 1 điều ngay sau khi c/ta đọc chung lời Chúa & cầu nguyện

-- vợ chồng đến ngồi gần bên nhau.... Không có noí là bồ bịch nhé!]

* Trong ~tuần lễ qua - tôi đã chia xẻ lời Chúa cùng ACE tối thiểu 5 bí quyết chính

- để có thể giữ gìn & xây dựng hạnh phúc hôn nhân

1st) Bắt đầu từ ngày bước vào tình yêu - trong giai đoạn hẹn hò -- a) điều đầu tiên chọn 1 người có cùng 1 niềm tin & chí hướng... b) phải giữ mối tình cho được trong sạch - cho đến ngày cam kết bước vào hôn nhân

2nd) Bí quyết vợ chồng phải thường âu yếm nhau mỗi ngày > bằng cách phải biết để ý & chăm sóc nhu cầu của nhau

> Nhớ rằng sự ích kỷ là kẻ thù lớn nhất trong mối liên hệ gia đình

-- nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội cổ động & đề cao nhiều về sự tự do nhân bản

3rd) Hiểu rõ vai trò của mình trong mối liên hệ vợ/chồng - mà ĐCT đã xếp đặt có thứ tự trong lời Kinh Thánh

& chu toàn trách nhiệm của mình

4th) Trau dồi năng khiếu đối thoại trong hôn nhân: Noí cho rõ: đúng lúc, dùng đúng chữ với đúng giọng

& phải biết nghe cho kỹ: nghe với lòng thông cảm: đừng cắt ngang, đừng nghe với thái độ thủ hay ưa xét đóan 5th) Tuần trước đây - Lòng tha thứ là cái lưới (safety net) an toàn nhất - để có thể cứu vớt tình yêu & hôn nhân

trong mọi hòan cảnh -- để tránh đi đến chỗ đổ vỡ... bởi vì vợ chồng không có ai là hoàn toàn cả

* Đây toàn là ~bí quyết thật hay và rất hữu dụng... để xây dựng hạnh phúc gia đình... nhưng vấn đề là làm sao mình làm được ~điều đã biết & đã học > vì hình như hạnh phúc hôn nhân đòi hỏi 1 tình yêu vô điều kiện....

# I Côrinhtô 13:4-8 -- tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhơn từ, chẳng ghen tị, chẳng lên mình kiêu ngạo,

chẳng nóng giận... on & on... là ~điều dễ nghe & nói... nhưng thực tế thật là khó làm được...

> Biết nhưng khó làm -- lý do là bởi vì "tâm thần & lý trí c/ta thì muốn lắm... nhưng xác thịt thì yêú đuối..."

# Rôma 7:18-19: Sứ đồ Phaolô noí lên sự tranh đấu giữa lý trí muốn làm ~điều tốt lành & sự yếu đuối của xác thịt như sau: "Vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng Xcó quyền làm trọn; vì tôi Xlàm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn..."

* ACE - C/ta khó có thể luôn làm ~điều hay đã học biết này

> nhất là khi sự thu hút của tình yêu ban đầu dần dần phai nhạt theo thời gian... ngoại trừ khi c/ta biết nhờ cậy

vào 1 quyền năng tối thượng ở trên cao -- đó là biết nương cậy nơi Chúa Tlinh hướng dẫn gia đình mình

# Người ta có 1 câu nói rất đúng -- "Hôn nhân hạnh phúc cần có tới 3 nhân vật:

người Chồng, người vợ & Chúa Giê-xu"

> Hay nói 1 cách khác -- muốn làm được ~bí quyết hay vừa kể trên -- v&c cần có đức tin nơi Chúa Giê-xu

và phải cùng tăng trưởng đức tin đó với nhau....

I. Personal faith -- mối tương giao cá nhân với Chúa

* Trước hết -- mỗi vợ chồng phải có 1 nền tảng đức tin cá nhân -- thành thật với Chúa Giê-xu...

Đây có nghĩa là sao?

1st) Ý thức là niềm tin ảnh hưởng mọi khía cạnh của cuộc sống con ng...mà c/ta không thể loại bỏ yếu tố này ra ngaòi được - trong vấn đề: mua bán, sắm sửa, cách dùng thì giờ cho nhau, cách đối xử với nhau, mọi quyết định....

2st) Đức tin nơi Chúa là gì? Đức tin trước hết đến bởi sự nghe được về lời Chúa, lòng bị cáo trách về tội lỗi

& đưa đến giai đoạn hoàn toàn chấp nhận mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết....

3nd) Lời Chúa cũng giúp c/ta - Nhận biết Chúa Giê-xu đã đến từ Trời, chịu chết trên TTG

-- chuộc tội thay thế cho mình

4rd) Lòng bị cáo trách & sự chấp nhận đơn sơ này dẫn đến 1 sự ăn năn thành thật có nghĩa là muốn từ bỏ cuộc sống cũ là cuộc sống kiêu ngạo -- từ chối Chúa & nay bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng

-- để Ngài làm Chúa&Chủ đời sống mình

5th) Phải nhận biết - Đức tin là 1 tiến trình suốt cuộc đời

-- không phải chỉ là 1 sự kiện đã xẩy ra trong 1 giây phút nào thôi

> Có nghĩa là mỗi ngày người sống có đức tin -- là người muốn đi theo đường lối & làm theo ~tiêu chuẩn của lời Chúa

chứ không còn theo ý riêng... hay ý kiến của ~người khác xung quanh

6th) Trong Kinh Thánh Ephê. 5:18 -- cuộc sống của người tin Chúa phải là cuộc sống được "Đầy dẫy Đức Thánh Linh (ĐTL)" có nghĩa là được ĐTL cai trị, làm Chủ > để nhận được sức mới của Ngài

mà có thể dìm đi cái tôi/ích kỷ của mình - hầu bắt đầu để ý & muốn chăm sóc nhu cầu của người bên kia

- Nếu là vợ -- nhờ cậy ĐTL giúp mình biết phục & kính trọng chồng; chu toàn trách nhiệm

- Nếu là chồng thì biết yêu vợ mình - như chính mình & như Chúa Giê-xu đã yêu H/T...

không thấy đây là 1 gánh nặng

- Biết để Chúa Thánh Linh cai trị mình - hầu để biết phải mau nghe & chậm nói,

- Nhờ cậy ĐTL dạy dỗ để luôn có tinh thần sẵn sàng tha thứ, dễ chấp nhận ~thiếu xót của nhau,

và luôn có tinh thần vị tha quảng đại với người vợ chồng mình... trong mọi hoàn cảnh

* Trên thực tế 1 người có niềm tin thành thật & bước đi trong đức tin có nghĩa là sao?

là người chịu dìm mình trong lời của Chúa & trong sự cầu nguyện thường xuyên... mỗi ngày

C/ta không thể nào nói mình đang tin cậy nơi Chúa... nhưng lại bỏ bê sự cầu nguyện & học Kinh Thánh trong đời sống cá nhân được -- Không lấy lời Chúa để làm "kim chỉ nam" -- địa bàng -- hướng dẫn cho mọi sự quyết định mỗi ngày

# Dấu hiệu rõ ràng...Hôm nào hay tuần nào mà 1 người có đức tin thật thiếu học Kinh Thánh hay cầu nguyện

> thì thường dễ có ~chuyện lục đục, xích mích, bất hòa, mau hờn hay giận - trong gia đình của mình....

> Tại sao vậy? Vì c/ta không để Chúa Thánh Linh cai trị đời sống mình...

nhưng đang trở lại cuộc sống của con người cũ...

# Con cái Chúa -- nếu 1 ngày không cầu nguyện -- vợ hay chồng mình sẽ biết ngay, 3 ngày không cầu nguyện -- con cái mình biết, 1 tuần lễ không cầu nguyện -- ACE trong H/T sẽ biết > Ngược lại ngày nào c/ta có sự học Kinh Thánh & Ccầu nguyện -- thì cả đến ~con súc vật trong nhà cũng được đối đãi đàng hoàng...

> Niềm tin cá nhân (Personal faith) là điều căn bản & quan trọng nhất để xây dựng hạnh phúc gia đình -- vì nó ảnh hưởng mọi tư tưởng, lối sống & cách c/ta cư xử với ~người khác -- nhất là đối với v&c của mình

II. Cùng Chung Xây dựng

*Không phải chỉ có mối tương giao cá nhân với Chúa trong thì giờ riêng tư của mình mà thôi...

nhưng bí quyết là vợ chồng phải cùng tương giao với Chúa chung với nhau -- Nhấn mạnh chữ "cùng"

? Nếu hỏi ACE sáng nay - Có bao nhiêu cặp vợ chồng trong HTBTHVVN ngày hôm nay

- đang có thì giờ mỗi ngày học Kinh Thánh & cầu nguyện chung với nhau?

Thì sẽ có bao nhiêu bàn tay giơ lên -- chắc là hiếm có?

# Thống kê cho biết dưới 5% ~đôi vợ chồng tín hữu ngày nay

- có thì giờ học Kinh Thánh & cầu nguyện với nhau mỗi ngày

> Nếu H/T c/ta có ~30 cặp... như vậy thì theo tỉ số này -- HTBTHVVN chỉ có ~1-2 gia đình mà vợ chồng cầu nguyện & học Kinh Thánh với nhau mỗi ngày thôi

> đây là điều thật đáng lo sợ cho tình trạng gia đình trong H/T Chúa ngày nay

# Người ta phỏng vấn 1 người cố vấn gia đình nổi tiếng -- câu hỏi là "Bí quyết nào để giữ xã hội ngày nay tránh nan đề vợ chồng li dị?" > Bí quyết đó là vợ chồng có thì giờ cầu nguyện với nhau mỗi ngày > nếu vợ chồng biết nương cậy nơi Chúa Giê-xu qua sự cầu nguyện với nhau mỗi ngày

- thì thống kê của ông cho biết sẽ giảm đi cái tỉ số (chance) tránh đưa đến vấn đề li dị là 99.9%

> satan biết điều này -- nó sẽ làm đủ mọi cách -- chi phối -- làm c/ta bị bận rộn -- lo ~chuyện bên lề

- để cho ~vợ chồng của các tín hữu không còn có thì giờ cầu nguyện với nhau...

? Có thể ACE ngạc nhiên -- làm sao có chuyện đó được... tỉ số ít quá vậy?

- Nếu ACE không tin thì tự xét lấy chính gia đình của mình

-- có thì giờ cầu nguyện & học Kinh Thánh với nhau không?

# 1 đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau -- quá bận rộn cho công ăn việc làm... chồng vợ ít khi gặp nhau được -- lúc người chồng về đến nhà thì người vợ đang lái xe ra cửa đi làm... có lúc người vợ về thì người chồng bắt đầu đi làm...

> Họ chỉ có thể gặp nhau ở góc đường khi lái xe ngang qua mặt nhau

& 2 người thường la lên "I love you" tại góc đường đó

> 1 người sống ở góc đường không biết là 2 người đã là vợ chồng - nhưng thấy cứ gặp nhau và la lên như vậy

-- 1 hôm ông chận xe 2 người lại và nói: "Nếu 2 cô cậu thương nhau dữ như vậy -- thì tại sao không chịu ngừng xe lại

để làm quen nhau -- mà cứ chỉ la lên 'I love you' hoài vậy?"

> C/ta nghĩ câu chuyện tức cười -- nhưng trên thực tế có vô số ~gia đình tín hữu ngày nay -- vì quá bận rộn...chỉ còn có 1 tuần 1 lần (trong ngày Chúa Nhật) là lúc vợ chồng có thể ngừng & ngồi lại với nhau

> để học Kinh Thánh & cùng cầu nguyện với nhau mà thôi -- how sad that is?

> ACE Hãy tự xét -- tình trạng gia đình của chính mình thường hay bị "xuống dốc hay lục đục khi nào?"

có phải khi vợ chồng bắt đầu bỏ đi sự cầu nguyện & học Kinh Thánh chung với nhau không?

* ACE, C/ta đang sống trong 1 xã hội thi đua vật chất - mà giá trị thành công của 1 người hay 1 gia đình lệ thuộc nhiều trong ~gì người đó đang ăn mặc, xe đang lái loại gì, nhà ở khu nào, có ~bằng cấp gì,

hay ccái c/ta lập gia đình với ai...

> Người Mỹ có câu: "You are what you own"... Giá trị đới sống của anh lệ thuộc vào ~gì anh đang thâu lượm được

> Our culture becomes worshipping material things!

C/ta trở thành 1 xã hội sống trong sự ích kỷ -- ai cũng muốn the best, muốn be the No. 1...rồi không cần biết gì nữa!

# Winston Churchill có nói 1 câu: "I can be easily satisfied with the best" -- nhưng chưa bao giờ thỏa mãn "Best" là gì!

> Lời Chúa không phủ nhận ~điều này không tốt hay không cần thiết... hay cổ động 1 nếp sống tàn tàn -- không làm gì hết > chớ hiểu lầm... nhưng nếu c/ta không có Chúa làm Chủ đời sống gia đình của nhau... c/ta dễ bị đưa đầy vào guồng máy vật chất khổng lồ - mà không còn nhận biết được vấn đề ưu tiên cho cuộc sống là gì nữa....

* Con cái Chúa phải luôn phải nhờ cậy ơn Chúa Thánh Linh qua sự học Kinh Thánh chung & cầu nguyện với nhau - để hiểu rõ 1st) "Mục đích chính c/ta sống để làm gì?"

> Có phải chỉ để thâu lượm được mọi thứ vật chất mà thất bại trong mối liên hệ vợ chồng & ~mối liên hệ khác sao?

# Nhiều Gia đình Việt Nam qua Mỹ -- lo chạy theo & chỉ biết đeo đuổi theo guồng máy của xã hội vật chất > "làm chết bỏ" > để có ~điều mình chưa bao giờ có, mỗi ngày lo hấp tấp "đi sớm về trễ" > tinh thần bị căng thẳng > mối liên hệ gia đình bị rời rạc > tình yêu phai nhạt theo năm tháng > 1 ngày sanh ra đổ vỡ

> rồi đôi khi lại có người cứ thầm nghĩ và đổ lỗi cho Chúa "không biết tại sao -- Chúa không thương gia đình mình!"

# Math 6:31-33 (đọc) -- Lới Chúa Giê-xu phán ở đây không hề có nghĩa là ~điều vật chất không cần thiết..

nhưng điểm chính ở đây là phải biết rõ "vấn đề ưu tiên" -- mục tiêu của cuộc sống là gì?

> Phải biết tìm ~gì có giá tri tồn tại đời đời... hơn là gía trị tạm bợ là ~thứ

mà ~con mối có thể đục nát... hay kẻ trộm có thể cướp mất

> "Work is not life" - nhưng chỉ là phương tiện của cuộc sống mà thôi...

> Đừng quá lo nghĩ đến nó... mà quên đi vấn đề ưu tiên thứ tự đó là mối liên hệ với Chúa,

mối liên hệ vợ chồng với nhau & với gia đình mình... qua sự CẦU NGUYỆN & học Kinh Thánh chung với nhau...

2nd) Nhờ cậy Chúa Thánh Linh sáng suốt để hiểu rõ "tiêu chuẩn thành công ở đâu"

- chứ đùng đi theo dư luận định nghĩa....

> Phải thường hỏi -- "Tại sao mình đang làm điều mình đang làm"....

> Phải hiểu ~quyết định ngày hôm nay -- sẽ ảnh hưởng tương lai của gia đình mình -- cho nên tính cho kỹ

# Luca 14:28-30... 1 vị vua ra trận mà không tính kỹ chiến thuật.. để thua trận là 1 điều nhục nhã& gặt hái đau thương

? Có thể 2nd job đó -- mới đầu mình nghĩ sẽ chỉ là 1 thời gian ngắn thôi... nhưng keó dài trong nhiều năm tháng

sẽ làm rời rạc mối liên hệ vợ chồng... ảnh hưởng lâu dài sau này....

III. Trau đồi cùng một trình độ đức tin

* Vợ chồng không phải chỉ cần thì giờ học KT & CẦU NGUYỆN chung với nhau thôi

- nhưng còn phải hổ trợ nhau - cùng tăng trưởng đức tin

> 1 số gia đình con cái Chúa có nhiều xích mích, đổ vỡ... lý do là vì đức tin bị chênh lệch quá xa...

> Tôi không đề cập đến 2 người khác niềm tin...

nhưng đang đề cập đến trình độ đức tin của 2 vợ chồng có cùng 1 niềm tin... nhưng quá chênh lệch nhau

# Người chồng tin & yêu mến Chúa tốt -- rộng lượng muốn dâng hiến 1/10... nhưng người vợ yếu đức tin -- có tánh bủn xủn - thấy sự dâng hiến là "phí uổng" > sanh ra tánh hay cằn nhằn, kể lễ, hờn giận

-- hạnh phúc gia đình bị phá rối từ từ....

# Người vợ yêu mến Chúa -- sốt sắng trong sự nhóm lại & hầu việc Chúa -- thường đi nhà thờ...

Còn người chồng thì yêu đức tin hơn, không đi nhóm thường -- rồi 1 ngày cảm thấy bị "chạm tự ái" -- vì tự nghĩ vợ không lo chăm sóc công việc nhà cửa... mà chỉ phí phạn thì giờ với ~công việc nhà thờ > sanh ra cải vã, lục đục, bất hòa nhau....

# Chồng yêu mến Chúa -- chỉ muốn sống 1 đời sống đơn giản -- để có nhiều thì giờ với nhau - nhưng vợ yếu đức tin bị mặc cảm thua kém hơn ~người khác & có tinh thần ganh đua trong xã hội > sanh cải vả

& cuối cùng đưa đến chỗ đổ vỡ

> Nếu chồng hay vợ mà đặt Chúa số 1... nhưng người bên kia đặt chúa số 10 -- sẽ dễ đưa đến chiến tranh trong gia đình - và thường người yếú đức tin hơn có ảnh hưởng mạnh hơn & kéo người có đức tin mạnh -- trở thành yếu!

* Vợ chồng cần phải cùng tăng trưởng đức tin với nhau trong sự học lời Chúa, CẦU NGUYỆN, thờ phượng

& hầu việc Chúa chung với nhau- để đức tin khỏi bị xê xích

-- mà sau này sanh nhiều điều khó khăn & đau khổ cho nhau...

> Ma quỉ đôi khi dụ dỗ nhiều gia đình con cái Chúa bằng cách đặt vào lòng c/ta nhiều ~ý tưởng sai lầm:

# Chồng nói với vợ - "Thôi anh đi nhà thờ hôm nay được rồi -- em bận thì ở nhà lo công việc với ccái... anh đi thế cho cả gia đình...cũng được -- Chúa biết lòng của gia đình c/ta mà"

> cứ thế mà lấy lý do bào chữa... cho đến 1 ngày bà vợ nói: "Anh đi đâu mà đi nhà thờ hoài vậy

-- để tôi 1 mình phải lo công việc nhà gần chết... anh muốn đi không -- tôi cho anh đi luôn!" > ma quỉ đã thành công

# Hay vợ nói với chồng.. "Anh bận thì chắc cũng không sao... để em CẦU NGUYỆN thay cho cả gia đình được rồi"...

> từ đó đức tin bị chênh lệch... coi chừng 1 ngày sẽ gánh lấy sự xích mích mà chính tự mình đã gây nên

# Xe đạp mà 1 bánh bị xì... cả xe đạp sẽ không lái được nữa.... Vì vợ chồng là 1 thịt!

> Giây xích mà không connect để cùng kéo nhau, nhưng bị chênh lệch, súc ra... thì 1 ngày chỉ dắùt xe đi mà thôi....

- Và quỉ satan biết rõ điều này

# Ma quỉ đâu cần phải cám dổ 2 người chi cho mệt -- chỉ cần làm 2 người có 1 đức tin chênh lệnh mà thôi...

> It doesn't need both tires to be flat -- just one only then the bicycle cannot be operated anymore!

* Vợ chồng sống với nhau không phải chỉ nhìn nhau... nhưng phải cùng nhìn về 1 chí hướng....> Vấn đề "giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh chung với nhau" là 1 chí hướng phải cùng có với nhau... cùng tăng trưởng đức tin

# XEDTK 34:21 -- ĐCT nhận biết sự cần thiết của ngày nghỉ... để "linh hồn" của c/ta bắt kịp với thể xác....

Nếu không mối liên hệ trong gia đình sẽ từ từ chết mòn....

* Vợ chồng phải xem ngày Chúa Nhật là 1 ngày quan trọng nhất trong tuần...

trong sự nhóm lại học TCN, thờ phượng Chúa chung với nhau - để cùng tăng trưởng đức tin với nhau

> Phải biết dành riêng ngày CẦU NGUYỆN cho gia đình mình

-- dứt bỏ khỏi ~điều chi phối -- để có thì giờ gia đình với nhau

- Biết lo công việc giặt dũ, sửa xe, cắt cỏ, đi mua thuốc, làm home work - truớc trong ngày thứ Bảy

mà để dành ngày Chúa Nhật cho Chúa & cho nhau

> Phải tập làm điều này thường luôn -- đến nỗi 1 ngày

-- nếu gia đình mình mà không có "ngày nghỉ" này - chịu không nổi

> Nếu không thể để ra chiều ngày Chúa Nhật được cho nhau > thì phải để dành ra 1 ngaỳ khác

-- xây dựng mối liên hệ & hạnh phúc gia đình

* Không phải chỉ cùng tăng trưởng với nhau... nhưng c/ta phải hiểu

-- mối liên hệ vợ chồng là 1 một lời chứng rõ ràng về sự yêu thương & hiện hữu của Chúa....

> Mục tiêu của tình nghĩa vợ chồng không phải chỉ hưởng hạnh phúc Chúa ban cho mà thôi...

nhưng là môi trường để c/ta làm sáng danh Chúa & hầu việc Chúa - giữa thế gian mờ tối này

# Nếu vợ chồng yêu thương nhau & con cái nên người - đi trong đường lối Chúa

-- dấu chứng hữu hiệu nhất về tình yêu Chúa

> Ngược lại nếu gia đình c/ta bất hòa mà đưa đến sự li di

-- làm 1 gương xấu cho thế gian là quyền năng của Chúa không đủ để giữ hạnh phục gia đình của mình...

IV. Thực Hành

* 1 trong ~điều lo lắng nhất -- sau khi giảng dạy lời Chúa... c/ta chỉ nghe... suýt xoa khen lời Chúa thật có lý

nhưng khi ra về c/ta mau quên -- không làm theo ~lới Chúa dạy....> Để rồi cứ từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ -- không có sự thay đổi & hạnh phúc gia đình cứ từ từ xuống dốc....theo thời gian

# Math 7:24-27 -- phần Kinh Thánh đối đáp... Chúa Giê-xu phán: không phải chỉ nghe mà thôi... như người xây nhà trên cát... nhưng phải tập làm theo, áp dụng ngay...

thì mới xây nhà mình trên đá vững vàng trước ~ngày giông tố & khó khăn

# Xây nhà gần khu vực... mới đầu là 1 chổ bùn lầy dơ dáy: người ta chở đến đó và để 1 đống cát ở đây, 1 đống gạch ở kia, ~miếng gỗ để ngổn ngang không có thứ tự chút nào... nhưng ngày trôi qua khi các thợ xây đến đó & lấy ~vật liệu này xây thành hình thù của 1 căn nhà & càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngay càng giống như 1 căn nhà hẳn hòi...

> Đến 1 ngaỳ ~đống gạch, bãi cát không còn nữa & thế vào đó là 1 căn nhà mới thật đẹp! Giá trị trên 100,000$

> Hôn nhân cũng vậy -- khi ACE đến đây và học hỏi lời Chúa... cũng giống như ACE đem về 1 đống cát, 1 đống gạch, 1 đống đất... nhưng đây chưa phải là hết > nếu để đó... ~vật liệu này sẽ không bao giờ thành 1 căn nhà đẹp...

... nhưng phải dùng ~vật liệu này mà mình đã có, đã học biết - để bắt đầu xây nên 1 nền nhà vững chắc

dùng đống gỗ xây thành mái nhà che nắng & mưa & dùng ~viên gạch/bí quyết xây vách nhà xung quanh...

* Nếu c/ta đã nghe 6 bài giảng rồi về ~bí quyết xây dựng hạnh phúc gia đình

mà c/ta ra về không làm gì hết -- nghe rồi để đó... thì thật là vô ích mà thôi...

? Có lẽ vì vậy mà 1 số gia đình con cái Chúa thấy vẫn đi nhà thờ thường xuyên mỗi tuần...

nhưng lại cuối cùng đi đến chỗ đổ vỡ..

có phải vì c/ta chỉ đi nhà thờ như "thi hành 1 nghi lễ" mà thôi mỗi tuần chăng...

nhưng chưa thật sự lấy lời Chúa làm thành ~quan niệm sống mỗi ngày cho gia đình của c/ta...

chưa áp dụng ~bí quyết mình đã học biết....để khi mưa sa, gió bão thổi đến -- căn nhà bị xụp đổ sao?

> Tình trạng gia đình hôn nhân của ACE sẽ ra sao 6 tháng nữa, 1 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa

> tùy thuộc vào ~gì c/ta có sẽ làm theo lời Chúa dạy - bắt đầu từ ngày hôm nay....

? Có sẽ cam kết dành thì giờ ưu tiên cho sự học Kinh Thánh & CẦU NGUYỆN với nhau mỗi ngày không? cùng nhau hứa nguyện giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh & là ngày dành riêng cho gia đình mình không?

sẽ luôn dùng lời Chúa làm tiêu chuẩn cho nếp sống gia đình?

# ACE - Có 3 loại người bước vào hôn nhân: 1) thứ nhất là ~người bước vào hôn nhân... nhưng không giữ được lời cam kết chung thủy với nhau cho đến cuối cùng, 2) là ~người sẽ sống với nhau trọn đời -- nhưng trong mối liên hệ gia đình không tìm được hạnh phúc thật & đôi khi sống với nhau -- không bỏ nhau được chỉ vì "nghĩa"...

nhưng có khi lại đang dang díu với 1 người khác trong tư tưởng... vì chưa tìm được hạnh phúc

3) là ~người sống với nhau cho đến răng long tóc bạc & tìm được hạnh phúc trọn vẹn ở nhau...

# Thống kê ngày nay cho biết - trong vòng 10 cặp vợ chồng bước vào hôn nhân

chỉ có khoảng 2 cặp vợ chồng trong nhóm người thứ ba này thôi...

thật sự tìm được hạnh phúc & chung thủy cho đến cùng

Tại sao tỉ số ít vậy? Lý do chính vì c/ta chưa thật sự nhờ cậy Chúa Tlinh xây nhà mình...

> Người đời có câu nói: "Thuận vợ, thuận chồng tát biển đông cũng cạn"

nhưng cho con cái Chúa c/ta phải nói: "thuận vợ, thuận chồng và thuận theo ý Chúa -- tát biển gì cũng cạn..."

kể cả đi tìm 1 bể hạnh phước lâu dài - cho đến trọn đời này... đó là bí quyết

? ACE sẽ là nhóm người nào bước vào hôn nhân?

Mong ước ACE biết nương cậy nơi Chúa để sống chung thủy với nhau cho đến trọn đời

Và tìm được hạnh phước trọn vẹn mà Chúa đã để dành cho gia đình mình...

> Bí quyết đó là phải biết nương cậy nơi Chúa & cùng tăng trưởng đức tin với nhau

Vì "Nếu Đức Giêhôva không cất nhà -- thì ~thợ xây cất sẽ làm uổng công..." mà thôi!