Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 59

NỀN TẢNG GIA ĐÌNH

(Giêrêmi 17:8/Thi Thiên 1) Ngày 26/5/02 -- BG số 1!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

17:8 Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

Introduction

* Nếu Chúa cho tôi 1 điều ước mong cho H/T c/ta -- thì có lẽ tôi sẽ xin Ngài ban cho HTBTHVVN tại đây

-- được kinh nghiệm 1 sự phục hưng lớn (A revival) > Đây có nghĩa là sao?

1a) Thứ nhất, bắt đầu từ sự phục hưng trong chính mỗi đời sống cá nhân

-- có được sự mạnh mẽ & dạn dĩ -- để làm 1 chứng nhân cho đạo Chúa

> Điều căn bản để có sự dạn dĩ này -- nó đòi hỏi 1 đời sống được thánh sạch -- sạch khỏi ~điều ô uế, khỏi "~buị gai, viên đá sỏi" -- như trong ẩn dụ người gieo giống ... đang làm nghẹt ngòi "cây" là đời sống đức tin của mình

-- thì mới có sự dạn dĩ - làm chứng hữu ích cho đạo của Chúa

# Xem c/trình "Fear Factor" - vì 100,000$ mà nhiều người thật can đảm & sẵn sàng ăn ~con bọ, con trùng, bơi với ~con cá sấu, nhẩy máy bay... còn c/ta là con cái của ĐCT -- Đấng rất lớn... nhưng lại nhút nhát, nghẹt ngòi, yếu đuối trong sự làm chứng về sự trông cậy đời đời của mình có- trong Cứu Chúa Giê-xu

> Cuộc đời của 1 số người c/ta chưa được hữu dụng (effective), chưa được Chúa dùng trong công việc của Ngài - vì chưa được thánh sạch khỏi ~điều xấu xa của trần thế này, của ~tội lỗi đang trói buộc c/ta

mà nhiều khi mình lại không biết

# Có 1 Movie với title "Sleep w/ the enemy" -- We Christians - are sleeping w/ the enemies & don't even know them?

1b) Sự phục hưng trong đời sống của con cái Chúa cũng có nghĩa là mỗi người c/ta sẽ khám phá ra được ~ân tứ là ~ơn gì mà Chúa đã & đang ban cho mình -- để biết đem ra xử dụng cho công việc Chúa: Aân tứ tiếp khách, cầu nguyện, lãnh đạo/cai trị, bố thí, dạy dỗ, khích lệ/khuyên bảo, chữa bịnh, nói lời tiên tri/khôn ngoan/trí thức, làm phép lạ, phân biệt các thần, nói tiếng lạ & giải thích các tiếng lạ, chăm sóc là giúp đỡ trong mọi công việc sửa chữa/nấu nướng...

> Hay noí cách khác -- H/T sẽ không được tăng trưởng hơn nữa, nhưng vẫn cứ còn ~hàng ghế trống từ năm này đến năm nọ a) cho đến khi nào đời sống của mỗi con cái Chúa trong H/T này được sự phục hưng bởi thần Linh: cuộc sống được biến hóa trở nên thánh sạch đó là lột bỏ tánh của con người cũ tội lỗi

& b) biết đem ~ân tứ Chúa ban cho mình ra xử dụng cho công việc Ngài

2) Đó là phần cá nhân - Điều thứ hai trong sự phục hưng là sự phục hưng của mỗi gia đình trong H/T Chúa ở đây

> Mỗi Gia đình của con cái Chúa là 1 "viên gạch" xây dựng nên "Nhà" của Chúa tại đây

> Nếu ~viên gạch đó bị "rạn nứt," òi ọp, suy sụp, đổ nát -- thì H/T không thể nào bền vững lâu dài được

nhất là khi có ~cơn giông tố lớn kéo đến...

> Không có điều gì quan trọng của H/T ngày nay cho bằng "sức khỏe tốt" của mỗi gia đình con cái trong H/T đó

- Không phải chỉ nói đến sức khỏe cho thế hệ này thôi... nhưng còn duy trì sức khỏe ~thế hệ tương lai nữa...

> Vì nhu cầu sức khỏe của gia đình H/T quá quan trọng -- mỗi năm tôi lại cậy ơn Chúa sửa soạn ~loạt Bài giảng nhắm về gia đình, về ~bí quyết & phương pháp thế nào để "Xây dựng 1 nền tảng gia đình vững chắc"?

> Lẽ thật ở đây là - 1 đất nước có hòa bình, 1 xã hội có yên lành, 1 H/T có vững bền, hay 1 gia đình có hạnh phúc hay không - tùy thuộc rất nhiều vào nền tảng đạo đức của nước đó, của xã hội đó, của H/T đó

& của ~gia đình ở trong xã hội đó...

# C/ta biết điều cần thiết đầu tiên & quan trọng nhất - để xây lên 1 căn nhà là phải xây 1 cái nền vững chắc cho nó

# Bên cạnh nhà tôi họ lại sắp sửa xây 1 căn nhà mới nữa

- Mấy tháng nay thấy họ đã cán đất cho bằng, bắt đầu đóng ~khung gỗ - để sắp sửa đổ xi-măng cốt sắt

-- sửa soạn xây 1 căn nhà mới ở trên đó

> Trong công tác xây dựng 1 gia đình vững mạnh - Nền nhà rất quan trọng

I. Những điều tệ hại đang ảnh hưởng nền tảng gia đạo

* 1 gia đình có vững mạnh hay không tùy thuộc hòan toàn vào nền tảng "gia đạo" của nó

> Ngày nay xã hội đạo đức đang bị suy đồi, băng họai, tụt xuống 1 cách nhanh chóng & thê thảm - cũng vì người ta đã bỏ đi nền tảng gia đạo đó là đạo nghĩa trong gia đình:

nào là đaọ làm chồng, làm cha; đạo làm vợ, làm mẹ & đạo làm con...

> Nhiều gia đình chỉ cần biết sống đúng luật -- do ~ông luật sư chỉ vẽ... mà bỏ đi gia đạo...

> Khi người ta từ từ bỏ lơ qua ~nền tảng đạo đức của gia đình

- Hậu quả là gì? Hãy nhận xét ~điều xa xút ngay trước mắt

1) Về kỹ thuật mạng lưới điện toán hoàn cầu Internet -- kỹ thuật văn minh của Hoakỳ -- nhưng cũng đó lẫn lộn trên 70,000 địa chỉ chứa đựng ~hình ảnh ô dâm -- mà chỉ cần "click" - bấm vài nút hay đánh xuống vài chữ là có ngay

2) Tòa án tối cao pháp viện đã xét & coi vấn đề "Child Porno" trong Internet

dùng hình ảnh trẻ em ô dâm - được vẽ bằng computer thì không có gì là sai hết

3) ~Sòng bài casinos mọc lên như nấm ở khắp nơi - được xây tốn đến cả triệu triệu bạc với ~hotel & nhà hàng -- đông nghẹt người... còn H/T Chúa càng ngày càng bị teo lại, cũ kỹ, hư hỏng & người đến đó thì càng ngày càng ít đi

4) ~C/trình TV shows -- như c/trình "Jerry Springer, Daily soap operas, Elimidate" - phô trương & kích thích ~người xem - việc "làm tình ở ngàoi phạm vi vợ chồng" là ~điều bình thường, là 1 lối sống của ~người giàu sang phú quý, chịu chơi

5) Có ~phim ảnh, bài ca nhạc ngày nay -- chứa đựng toàn là ~lời tục tĩu

-- mà chẳng còn thấy 1 chút "khó chịu hay còn cảm thấy kỳ cục" nữa

6) Vấn đề đồng tính luyến aí, phá thai dần dần được chấp nhận & bảo vệ...

# 40 năm trước đây -- khi nền văn minh điện toán chưa bùng nổ - tội nặng nhất trong trường học mà các học sinh vi phạm - mà bị gọi lên gặp ông hiệu trường -- đó là tội nói chuyện trong lớp, mặc quần áo Xđúng mầu, hay nhai chew-gum trong lớp...

> nhưng ngày nay là ~nan đề trong trường học là a) druGiê-xu (ma tuý xì ke), b) giaỉ quyết sự bất đồng bằng cách bắn nhau # Ngay tại Lee Highschool trong tuần qua về 1 em trai gây lộn trong trường bị các bạn mình bắn chết, c) Thiến niên bỏ học đi theo băng đảng, d) Biết bao nhiêu thiếu niên mang thai hoang...

# Thống kê của ông thống đốc Foster mới đưa ra -- cứ mỗi 43 phút là có 1 em bé sanh ra đời

từ ~người mẹ còn ở trong tuổi thiếu niên -- tại tiểu bang LA...

7) Nan đề thanh niên thiếu niên tự tử -- đứng hàng thứ 3: cứ mỗi 42 giây là có 1 em thiếu niên toan tính chuyện tự tử ở tiểu bang LA > hậu quả là cứ mỗi 17 phút là 1 em chết vì tự sát

8) Li dị -- thống kê cho biết cứ 10 cặp bước vào hôn nhân thì 5 cặp sẽ li dị nhau -- tỉ số ~người tin Chúa không khác gì với ~người ngoại; 2-3 cặp còn lại chỉ sống với nhau vì nghĩa -- nhưng không còn có tình - "Khi vui thì ở, buồn thì đi"

chỉ còn lại dưới 2 cặp v/c trong 10 gia đình là thật sự tìm được hạnh phúc lâu dài....

> Giá trị đạo đức của xã hội ngày đang xuống dốc 1 cách nhanh chóng & thê thảm... vì người ta đã bỏ đi gia đạo là đạo nghĩa trong gia đình & điều đáng sợ -- đó là nó đang kéo xuống theo ~gia đình của con cái Chúa...

mà nhiều người lại không nhận biết -- để chống trả lại

II. Nền tảng đạo đức gia đình so sánh như rễ của cây

* Trong Kinh Thánh Giêrêmi 17:8 -- cho thấy hình ảnh về nền tảng đạo đức trong 1 gia đình

-- được so sánh như rễ của 1 cái cây

> Rễ cây càng đâm sâu & càng lan rộng -- để hút được nhiều nước - thì cây càng được mạnh mẽ & vững vàng,

lá nó cứ xanh tươi -- dù gặp nắng gắt, nhánh nó xum xuê đầy trái -- dù gặp phải hạn hán đi nữa

& đem đến "bóng mát" cho cuộc sống của ~người ở dưới nó

? Mỗi người hãy tự xét tình trạng của "~rễ" trong cây của gia đình mình ngay lúc này - như thế nào?

Vững bền thể nào trước ~cơn giông tố, lá nó ra sao? Đang có ~trái ngon gì? Bóng mát của nó rộng bao xa?

> Hay là khi nó đương đầu với ~cơn giông bão của cuộc đời này? Lá nó bị te tua, bị tróc rễ lên không?

# ~1991 -- cơn bão Andrew đánh vào thành phố Baton Rouge -- 1 cây sồi đằng sau nhà bị tróc rễ, ngã xuống

-- sau cơn giông ra xem thì mới khám phá ra - ở 1 bên rể của nó có 1 ổ mối lớn -- đã ăn món rễ của cây > làm yếu đi

# Ai xây hay mua nhà thường cũng phải coi chừng ~cây cối xung quanh -- nhất là ~cây sồi ở gần nền nhà của mình

-- vì 1 ngày ~rễ cây đó có thể lan rộng ra, lấn át nền nhà & có thể làm hư hại

> Đến nỗi sân bóng rổ bị nứt, xi măng trên đường người đi bộ bị trồi lên -- cũng bởi vì sức mạnh của ~rễ cây

- ở dưới đất thật là khủng khiếp - mỗi ngày 1 chút - không thấy được...

# Câu chuyện của 1 sư phụ cùng 3 tên đệ tử đang đi trên 1 con đường -- các đệ tử hỏi thầy giải thích về sức mạnh nội tâm là sao?1) thầy sai 1 đứa học trò bứt 1 cọng cỏ -- thấy dễ ợt; đi 1 khoãng thấy sai 1 đứa 2) nhổ 1 cây non -- hơi mệt 1 chút... nhưng cũng xong; cuối cùng thầy sai đứa thứ 3) bứng 1 cây sồi -- cả thầy lẫn trò chụn lại -- nhưng cũng không nhầm nhè gì -- vì rể nó đâm quá sâu 7 lớn -- ông thầy trả lời: "đó chính là sức mạnh nội tâm!"

> Sức mạnh của 1 cái cây là ở ~cái rễ nằm dưới lòng đất -- Nó là sức mạnh ở bên trong, sức mạnh nội tâm...

> Cây yếu là vì rễ yếu; cây mạnh là vì rễ sâu & rộng... cũng vậy gia đình có hạnh phúc hay không

tùy thuộc vào nền tảng đạo đức của gia đình đó mạnh hay yếu

> Sức mạnh của 1 gia đình, 1 căn nhà, 1 cái cây -- không có lệ thuộc vào ~gì bên ngoài -- như cánh cửa nhà đó có ~design kiểu gì, sơn màu gì... nhưng là cái nền của nó, cái rễ của cây -- có đâm sâu & lan rộng thể nào...

# MS Cho -- đi nhóm thấy người ta cứ đào 1 cái hố -- ông tò mò hỏi: "Tại sao các anh đào cái hố chi cho sâu & rộng quá vậy?" -- Câu trả lời -- "vì c/tôi muốn xây 1 ngôi nhà chọc trời -- nên cần 1 cái móng thật sâu & rộng"

> Thực tế mà nói, ~rễ cây của 1 gia đình là gì?

chính là đời sống nội tâm, thuộc linh của mỗi người ở trong gia đình đó

> Không phải là ~thứ bề ngoài, hay trong gia đình đang có gì: big screen TV, china carbinet, bao nhiêu square ', máy móc tối tân ra thể nào, có insurance không, bằng cấp gì treo trên tường... đây chỉ là ~lá & trái mà thôi -- không last long! nhưng phải là rễ = đời sống thuộc linh mạnh mẽ của mỗi người ở trong ngôi nhà đó...

> Nếu mỗi người từ vợ tới chồng, từ cha mẹ tới con cái -- mà có 1 đời sống thuộc linh vững mạnh, biết kính sợ Chúa

biết kính trọng nhau... thì nhà đó ai có thể phá rối được nữa, có cơn giông tố nào mà có thể làm xập được?

> Bottom line of the strength of a family boils down

to the personal & spiritual life of each person living in that family

III. Những thước đo sức mạnh của rễ cây

* Như vậy câu hỏi chính ở đây là - Làm thế nào chính tôi là 1 phần tử trong gia dình mình - có được rễ đâm sâu

được có 1 đời sống thuộc linh/nội tâm vững bền đây?

# Thi Thiên 1 -- hình ảnh của 1 cây sanh bông trái tốt tươi theo thì tiết & ~lá nó chẳng hề tàn héo -- why?

Vì nó được trồng gần dòng nước... rễ nó hút được nước để nuôi thân, cành, lá cây & sanh ~trái được tốt tươi..

> Planting near the river of water is the secret & That's just simple; however, so many are missing it!

? Đời sống cá nhân của mỗi người c/ta có đang được trồng gần dòng nước không? Làm sao biết đây?

> Có 4 thước đo lường -- để biết cây mình có đang trồng gần dòng nước không?

1) Thước đo thứ 1st - Thì giờ c/ta để ra học Kinh Thánh mỗi ngày

-- Thi Thiên 1: 2 > ham thích trong sự suy gẫm luật pháp của Chúa là Kinh Thánh?

a) Động từ Suy gẫm hay "Học" không có nghĩa là chỉ đọc -- rồi quên... nhưng "meditate"-- "lập đi lập lại"

-- để lời Chúa đi sâu vào lòng & ~lời đó bắt đầu biến hoá / thay đổi cuộc đời c/ta

> Kinh Thánh là "road map là bản đồ" chỉ dẫn cho c/ta tìm được ~bí quyết của hạnh phúc gia đình...

> Kinh Thánh là "kim chỉ nam" để dạy dỗ c/ta đường ngay lẽ phải & giúp c/ta tránh ~cám dỗ dẫn c/ta đến sự bại họai

# Từ khi họ cấm không cho phép treo 10 ĐR trong các trường học công cộng, không cho phép cầu nguyện -- đạo lý suy đồi, xẩy ra ~vụ Thanh thiếu niên dùng súng bắn nhau & kể cả bắn ~người vô tội khác...

là vì không còn biết ĐR #6 - "Ngươi chớ giết người"

# Hình vẽ sau vụ bắn giết ở Colorađocách đây vài năm -- cảnh sát dán băng giây xung quanh trường đang lúc điều tra. Trên băng giây đó có ghi 2 chữ "Keep out = tránh xa". Dưới hình này, người vẽ có ghi chép lại 1 câu

C/ta đối diện với ~tai hoạ này - vì chính c/ta đã "keep God Out" of school

# Tại sao nan đề phá thá, mang thai hoang của tuổi thiếu niên ngày nay tăng lên kinh khủng?

Vì tuổi trẻ đã chối bỏ ĐR #7 -- "Ngươi chớ phạm tội tà dâm"....

# Tại sao có ~vụ ăn gian, lường gạt như ~hãng: Enron, hay Merrill Lynch đền 100 triệu $ -- người ta chối bỏ ĐR #9&10 -- "Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình & ngưoi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ ng, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi"

> Lời Chúa là nước sống cho cây... nếu c/ta từ bỏ nó -- thì lá của cây không thể nào xanh tươi,

nhánh không thể nào sanh trái được

b) Không phải suy gẫm... nhưng "làm vui vẻ" nữa -- Excited -- giống như là khi ACE được người phỏng vấn cho biết được đậu quốc tịch, đậu bằng lái xe, hay nhận được report card -- has all A's,

hay kết quả khám bịnh BS cho biết "Negative" -- không bị gì hết

> Thái độ của c/ta trong sự học lời Chúa thế nào? Mặt dài thòn lòn, nhức đầu, buồn ngủ, đau bụng...

tự nhiên sanh đủ thứ bịnh... hay là vui vẻ, trông đợi...

2) Thước đo số 2nd - Thì giờ c/ta CN tương giao với Chúa là bao nhiêu? Thì rễ c/ta sẽ đâm sâu & lan rộng bấy nhiêu

# Trong mối liên hệ tình yêu -- nó có đậm đà, mặm mà hay không

tùy thuộc rất nhiều vào thì giờ 2 người tình nhân hay v/c để ra cho nhau...

> Nếu ~người tình nhân hay v/c chỉ gặp nhau mỗi tuần có 1 lần thôi, vài phút? Coi chừng "đèn đỏ" bật lên

> Tệ trạng của nan đề gia đình đổ vỡ ngày nay -- thiếu thì giờ với nhau & cho nhau...

vì đang bị kéo vào 1 cái guồng máy bận rộn khổng lồ mà Xsao ra khỏi

> Rễ c/ta Xthể nào đâm sâu, lan rộng ra được -- nếu c/ta thiếu thì giờ tương giao với Chúa của mình...

# Trong vườn Ghếtsêmanê: Chúa Giê-xu đứng vững được trước mọi sự cám dỗ -- đang ngăn chận Ngài bước lên TTG -- làm trọn Ý Chúa Cha... còn các môn đồ bị sa vào sự cám dỗ -- cũng tại sao? Chúa Giê-xu CN -- mồ hôi đổ xuống như máu... còn các môn đồ say ngủ vì.... Thì "Tâm linh muốn lắm... nhưng xác thịt thì yếu đuối"...

# Nhiều con cái Chúa chưa khám phá ra 1 sức mạnh khủng khiếp mà mình đang có

-- đó là "knee power" = sức mạnh ở đầu gối -- sức mạnh của sự CN....

# 2 cha con lái xe -- thì gặp 1 hòn đá lớn chặn giữa đường -- Con có thể lăn được không ba? Có thể nếu con dùng hết tất cả sức mạnh của mình. Thằng bé hì hục 1 hồi nhưng chẵng nhúc nhích được. Con không đủ sức mạnh

Con không dời được hòn đá -- vì chưa tận dụng hết sức mạnh của mình. Có mà ba...

Ng cha đáp -- sức mạnh nhất của con chính là ba đây -- mà con không kêu cầu giúp đỡ...

> Gia đình yếu đuối vì mỗi người trong gia đình đó đang coi thường sự học Kinh Thánh & CN...

3) Thứơc đo thứ 3rd - Sự nhóm lại thờ phượng Chúa thường xuyên...

> Nhiều khi c/ta quên rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ là Đấng Cứu chuộc, là 1 người bạn của c/ta thôi...

nhưng Ngài còn là Chúa, là Chủ của cuộc đời c/ta nữa

# Hình ảnh nghi lễ Báptêm -- Cuộc sống mới thì có người Chủ mới -- mà mình phải đầu phục & vâng theo

> Nếu Chúa nhật mà c/ta không đi nhóm thờ phượng Chúa của mình -- the chance is c/ta đang thờ phượng 1 ai khác

> Chúa nhật mà c/ta thiếu dâng hiến 1/10 của cải mà Ngài đã ban cho c/ta

-- the chance is c/ta đang ăn cắp & dâng hiến 1/10 cho 1 ai khác

> Chúa nhật mà c/ta không đi nhóm thờ phượng Chúa & thông công với ACE cùng 1 đức tin của mình

-- the chance is c/ta đang thông công với ~người ngoại -- không thuộc cùng trong 1 gia đình của Chúa

> Hậu quả là Rễ c/ta sẽ yếu dần -- vì có ~con mối đang gặm nát & rồi 1 ngày khi cơn giông tố kéo đến

- cây sẽ gẫy hay bị tróc rể & sẽ gặt hái ~hậu quả đau thương...

> C/ta không phải là "cloned" parts -- c/ta là chi thể chung của thân Chúa Giê-xu -- c/ta cần có nhau - c/ta cần tương giao, thông công & nương cậy lẫn nhau -- để cây được mạnh mẽ -- đứng vững trước ~cơn giông tố

& luôn sanh bông trái tốt tươi

# Rừng cây thông chịu cả tấn tuyết mỗi mùa đông -- cong lại vì chịu sức nặng nhưng không hề gẫy

-- người ta nói lý do là vì ~cây thông này nương chịu với nhau... c/ta cần có nhau

> Sự hiện diện có mặt của mỗi người c/ta mỗi tuần trong buổi nhóm rất quan trọng -- khích lệ nhau

> Ngược lại - Đôi khi ACE, nhất là ~người mới tin Chúa bị discourage, chán -- tại sao? vì mỗi khi có ~buổi thông công

lại thấy ~người đã tin Chúa lâu rồi -- cứ lấy lý do này nọ, bận rộn để từ chối không đến dự

> Tinh thần con cái Chúa bị xuống dốc... chỉ cần bắt đầu bằng 1 người say "No! I can't come, tôi bận lắm!"... - thành cái dây chuyền... kéo theo ~người khác...

vì con cái Chúa không còn coi trọng sự nhóm lại, thông công thân mật với nhau nữa

> H/T có khi không tăng trưởng được -- thiếu sự làm gương trong vòng con cái Chúa -- nhất là ~người được chọn, ~gia đình lãnh đạo... Khi đã được chọn -- sẽ có phần thưởng rất lớn ở trên thiên đàng...

cùng 1 lúc có cái giá (price tag) hy sinh phải trả...

4) Thước đo thứ 4th - Rể có đâm sâu & lan rộng -- thì tự nhiên sanh bông trái tốt tươi đó chính là ~việc lành

> Đạo Chúa đâu có dậy "làm lành" chỉ cần đức tin thôi? người đó đã hiểu lầm & cần học lại ~bài Giáo Lý Căn bản

> Chúa Giê-xu & các sứ đồ dạy nhiều về việc "làm lành & yêu thương" - nhưng đây không phải để được cứu...

để có đủ điều kiện vào thiên đàng... nhưng là "bằng cớ" tự nhiên của 1 niềm tin theo Chúa thành thật

# Làm việc lành là gì? làm phước cho 1 người nhỏ nhất -- không đáng để làm phước - vì danh Chúa

Việc nhỏ từ 1 ly nước, miếng cơm, 1 bộ quần áo, vài đồng, thăm viếng, hỏi han, giúp đỡ....

> C/ta có thể biết 1 con cái Chúa có Rễ cạn & rễ sâu -- nằm dưới lòng đất...

tùy thuộc vào người đó đang là 1 người hầu hay kẻ hưởng?

> C/ta có thể phân biệt được 1 con cái Chúa trưởng thành hay còn ở trong tuổi "em bé"...

tùy theo người đó "chỉ nói thôi"... hay là "đang sắn tay áo lên làm"

# Ẩn dụ về 2 người con trai -- đứa con thật là đứa cuối cùng chịu đi ra vườn nho làm việc...

chứ không phải là đứa noí Vâng rồi không đi

# Luật căn bản của 1 H/T báptít ở Mỹ -- 20/80... 20% là ~người trưởng thành / 80% còn là ~em bé... cần được lớn lên

vì 20% của con cái Chúa phải lo trách nhiệm của chính mình: sự dâng hiến, thăm viếng, lãnh đạo, chăm sóc

mà còn phải lo luôn cho 80% của ~người ACE khác nữa....

> Mỗi người c/ta phải tự xét -- tôi là ai trong nhà của Chúa -- nghiêng về số 20... hay 80?

> Tổng Thống Thiệu - "Đừng nghe ~gì cộng sản nói... nhưng hãy nhìn xem ~gì cộng sản làm"...

....Người đời mà còn biết nhận xét sự khác biệt giữa "nói & làm"... chẳng lẽ c/ta lại không nhận biết điều này sao?

để đánh giá trị cho chính đời sống thuộc linh của mình sao

IV. Trách nhiệm cá nhân

* Sức mạnh của gia đình là Trách nhiệm của mỗi người ở trong gia đình...

> C/ta thật giống tổ phụ mình -- có tánh ưa "đổ thừa" cho người khác:

chồng tôi đi nhà thờ & lo công việc Chúa là đủ rồi

> Con cái tôi đi nhóm sinh hoạt & thông công là đủ rồi -- có ông MS, giáo viên TCN làm thế & làm luôn cho tôi...

> H/T cũng xuống dốc nhanh chóng -- vì phụ huynh đang đổ dồn tất cả trách nhiệm cho "nhà thờ"

# Ở nhà thờ là trách nhiệm của tôi & của ~người giáo viên TCN... nhưng khi ra về là trách nhiệm của qúi phụ huynh

phải hết sức dạy & dỗ con em của mình làm theo ~điều c/nó đã học biết trong ngày Chúa Nhật...

> Trong 1 gia đình - Mỗi người có trách nhiệm chung với nhau -- làm tròn phần đạo của mình....

> Nan đề là vì "Unbalance" có nghĩa là không cân bằng gia đạo trong gia đình...

Có người chồng mạnh, vợ yếu; hay cha mẹ sốt sắng yêu mến Chúa... còn con cái thờ ơ... hay ngược lại

> Khi "unbalance" như vậy -- định luật căn bản đó là ~kẻ yếu đuối thường hay kéo ~người mạnh xuống dưới cái trình độ yếu đuối của mình... chứ ít khi nào người mạnh kéo được ~kẻ yếu lên...

và từ đó đời sống thuộc linh gia đình từ từ xuống dốc là vậy... # Nếu tin thì hỏi ông Ađam thì biết?

> Mỗi người trong gia đình liên hệ với nhau, có phần ở nhau

-- mà không thể nào nói -- rễ tôi không có ảnh hưởng ai hết...

# Câu chuyện 2 người gây lộn trên 1 chiếc xuồng... 1 người tức không chịu chèo nữa... anh kia phàn nàn là để 1 mình mình chèo. Anh trả lời: "Chiếc xuồng có 2 phần: "mũi & đuôi, phần mũi của tôi còn phần đuôi của anh... anh chèo phần anh, tôi lo phần tôi - thả trôi là mặc kệ tôi..." & thấy thích thú, hút gió vì lý do chánh đáng của mình

> 1 lúc sau nghe có nước tràn vào xuồng... nhìn lại thấy anh ngồi đuôi đang đục lỗ nhận chìm xuồng...

Anh kia la lên: "Anh có giận tôi thì giận... chứ đâu được đục lỗ chìm xuồng -- anh biết tôi không biết bơi mà!"

> Anh ở đưôi trả lời: "chiếc xuống có 2 phần: phần mũi & phần đuôi -- phần mũi anh thả trôi kệ anh

Phần đuôi tôi đục nókệ tôi..."

> Tình trạng của nhiều gia đình con cái Chúa -- đỗ thừa trách nhiệm cho nhau -- không chịu chăm sóc ~Rễ của mình

để rồi chính mình đục lủng & chìm chiếc thuyền gia đình của mình xuống -- mà không biết

? Tình trạng sức khỏe của 1 H/T? tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi gia đình ở trong H/T đó

> Sức khỏe của mỗi gia đình tùy thuộc vào đời sống thuộc linh của mỗi người ở trong gia đình đó

Hay nói cách khác - Gia đạo có vững vàng hay không lại tùy thuộc vào ~rễ của mỗi người sống trong gia đình

Rễ cây chính là đời sống thuộc linh, nội tâm bên trong của mỗi người c/ta!

? How is your root today if you have to examine it? What is the condition of your root & mine?

How deep is it planting near God's word?

? Rễ cây của đời sống thuộc linh của c/ta có đang được trồng gần dòng nước không,

Đang đâm sâu trong lời Chúa & sự cầu nguyện tương giao cá nhân thường xuyên với Chúa không?

? Nếu 1 cơn giông tố "911" nữa xâỷ đến & xẫy ra ngay trong gia đình của mình hôm nay

-- liệu cây của c/ta sẽ đứng vững không? hay sẽ bị tróc rể, xập xuống?

> Còn đứng vững hay sẽ bị xập xuống, tróc rễ tùy thuộc vào tôi đang có loại rễ nào? Sâu hay cạn, rộng hay hẹp....

> Check up time & repentance.... Mà sửa đổi.... Không khẻo gia đình của c/ta đi vào sự bại họai & đau thương 1 ngày

....mà sẽ không lấy lại được nữa...