Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 60

YÊU & KÍNH SỢ CHÚA

(Châm Ngôn 1:7) Ngày 2/6/02 -- BG số 2!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

1:7 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.

Introduction

* C/ta hiện đang được sống tại 1 đất nước thật là tự do, đầy đủ và tiện ghi nhất thế giới

> Cuộc sống bên đây chẳng thiếu thốn điều chi -- c/ta có từ cái máy microwave, big sceen TV,

cho cho đến ~máy điện toán tối tân -- mà gia đình nào hầu như cũng có đầy đủ

> Nhất là vấn đề thực phẩm - thức ăn -- thì chẳng bao giờ thiếu hết -- vì kỹ thuật của nền nông nghiệp bên đây thật là tối tân -- lúc nào cũng sản suất dư thừa thực phẩm cho mọi người dân ở đây mà còn cung cấp thức ăn cho ~nước khác

# Ai đi ăn tiệc mừng lệ cưới của Khoa & Hà thì biết -- thứa ăn dư thừa (8 món) -- không có bụng để chứa

> Ở Mỹ này chẳng có ai bị "chết đói" cả

-- như tình trạng của nhiều nước trên quả địa cầu ngày nay -- nhất là vùng phi châu

> Bên đây - chính phủ Hoakỳ luôn có ~c/trình cung cấp tiền Foodstamp cho ~gia đình "Low income -- lương thấp"

để không 1 ai bị thiếu ăn hết

> Ở Mỹ -- có lẽ có nhiều người "sợ ăn" hơn là "thiếu ăn"...

Nhiều món ngon trước mắt nhưng lại không dám "bỏ vào miệng"

# Ngày nay trên TV - Có biết bao nhiêu c/trình "diet plan," ăn uống cho đúng độ dinh dưỡng -- để giúp nhiều người xuống cân & mỗi ngày trên TV có quảng cáo bán biết bao nhiêu là ~máy móc thể thao thể dục mới

- để giúp người ta "exercise" cho được khỏe mạnh

> Ở bạn đây -- hầu như ăn cái gì người ta cũng phải đếm từng calorie 1, từng nhiệt lượng 1, từng gram of fat - mỡ

-- Bỏ cái gì vào miệng là cũng thường phải check xem thức ăn đó có bao nhiêu gram fat & có chất cholesterol không

# Trên tay của tôi đang cầm 1 bịc chip Wahoo -- bên ngoài có ghi: nếu ai ăn khoãng 23 miếng chips trong bịch này

thì sẽ tiêu thụ trong thân thể mình ~0.5 grams of saturated fat... nhưng không có chất Cholesterol -- can't eat 23 bites!

> Chất Saturated fat = loại mỡ đặc trong thức ăn hầu hết đến từ ~súc vật: ở trong ~thứ như sữa, bơ hay thịt

... nhưng cũng có thể có trong ~loại trái cây như: dừa, bơ côcoa... hay trong rau cỏ như dầu ăn, olive oil...

> Còn chất cholesterol phần lớn được xuất ra từ bộ phận gan (liver) của c/ta...

> Cholesterol cũng có 2 loại: LDL = bad guys = Low-density liprotein & HDL là good guys = high-density liprotein

> LDL là loại cholesterol có tính chất "waxy" chất béo bảo hòa = không hòa tan được trong máu

& chính nó là thủ phạm hay đóng màn trong ~mạch máu (arteries) -- sanh ra bệnh "nghẽn mạch máu"

> Độ lượng lý tưởng cho cholesterol ở trong thân thể của 1 người - là phải ở dưới 200 mg/deciliter;

còn nếu độ cholesterol này cao hơn 240 mg/dl thì là điều đáng chú ý... cần phải uống thuốc cho hạ xuống

> Tiêu thụ ~thức ăn mà có quá nhiều chất saturated fat chắc chắn sẽ làm tăng lên chất cholesterol trong thân thể...

cùng 1 lúc cộng thêm ~thức ăn ở Mỹ này thường đã chứa dư thừa sẵn rất nhiều chất cholesterol

- như 1 lòng trứng đỏ có thể chứa đến 213 mg of cholesterol & ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe và tim...

> Cho nên 2 thứ chính mà c/ta phải coi chừng trong ~thức ăn -- đó là chất Saturated fat (Mỡ) & cholesterol...

ngàoi ra cũng cần phải hạn chế ~thứ khác như đường, chất ngọt & muối

? Có lẽ thức ăn tốt nhất là nước -- cái gì cũng 0% hết.... Zero's fat, cholesterol, đường, muối -- nhất rồi còn gì nữa?

> Để hướng dẫn cách ăn uống cho đúng dinh dưỡng -- Trung tâm liên bang về Heart, Lung & Blood khuyên mỗi ngày c/ta ăn uống nên giữ độ saturated fat không quá 7% - của tất cả chất lượng calories tiêu thụ vào người

# Nếu 1 người trung bình ăn ~2000 calorie diet mỗi ngày - thì không nên ăn quá 140 calories (7%) của ~thức ăn có chất saturated fat... hay không quá ~16 grams mỡ vô người mình...

> C/trình dạy cách hướng dẫn chọn ~thức ăn ít mỡ, nếu thịt có nhiều mỡ thì lọc mỡ ra trước khi nấu, hay có nấu thì trắt hết mỡ - bằng cách nướng hoặc hấp, đừng chiên... & nên thế vào thịt bằng cách ăn nhiều cá, trái cây, rau & đậu

# Mỗi lần tôi đi khám sức khỏe là mỗi lần ông BS nói với tôi "bớt ăn da gà lại"... sẽ làm giảm bớt đi saturated fat!

> Người ta cũng có hướng dẫn về cách ăn uống để có đủ dinh dưỡng qua 1 hình ảnh tổng quát

-- gọi là Food Guide Pyramid -- tạm dịch là "hình tháp của ~thức ăn"

# Có 4 nhóm chính: 1) bánh mì -- giúp cung cấp Carbohydrate = năng lượng cho thân thể, 2) rau cỏ & trái cây -- cho đủ loại vitamins, 3) nhóm thịt & sữa -- protein & chất calcium cho răng da,

& 4) bánh kẹo chứa nhiều chất ngọt -- là thứ cần phải hạn chế tối đa...

> Trong hình tháp này, ~thứ càng ở dưới cùng thì càng nên ăn với số lượng nhiều hơn vì ít fat & cholesterol;

~món càng ở trên cao là ~thứ nên hạn chế/bớt lại... vì chứa chất fat, cholesterol, đường nhiều hơn

> Nếu c/ta làm ngược lại -- tiêu thụ ~thức ăn có nhiều chất mỡ, cholesterol/đường -- thì hậu quả sẽ đưa đến ~bịnh tim như: cao huyết áp, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não...

hay cả bịnh tiểu đường & cancer nữa

I. Thức Aên Thuộc Linh

* Qv ngồi nghe giảng -- thắc mắc? ủa sao đây là 1 "nhà thờ," chứ đâu phải là văn phòng Bác Sĩ - mà sáng nay ông MS lại hướng dẫn về cách ăn uống cẩn thận làm chi vậy -- có liên hệ đến đời sống tâm linh của tôi đâu?

~điều này có liên hệ gì đến bí quyết làm thế nào xây dựng 1 gia đình lành mạnh & hạnh phúc không?

> Thật ra thì vấn đề ăn uống thể xác có liên hệ & dạy dỗ c/ta nhiều đến đời sống tâm linh của 1 gia đình -- vì nếu trong đời sống thể xác mà c/ta còn phải coi chừng/hạn chế ~món ăn có chứa ~chất lượng không tốt cho thân thể

-- thì huống gì trong cuộc sống gia đình -- nếu muốn được khỏe mạnh, hạnh phúc... c/ta cũng phải coi chừng/canh giữ ~thứ đang làm cho đạo đức gia đình - hay gọi là "gia đạo" bị sa sút

- đưa đến ~tình trạng nguy cơ, bại họai, bệnh tật -- mà không còn cách chữa được nữa

> C/ta đang ở trong ~loạt BG về chủ đề làm sao xây dựng 1 gia đình khỏe mạnh & hạnh phúc -- a healthy family...

# BG 1 tuần trước -- lời Chúa nhắc nhở mỗi c/ta phải biết khám xét lại ~rễ cây trong đời sống cá nhân của mình -- ở trong 1 gia đình -- xem coi có đang đâm sâu & lan rộng trong: lời Chúa, trong sự cầu nguyện, nhóm lại thờ phượng & thông công & có đầy dẫy ~việc lành không? 1 gia đình có hạnh phúc & vững vàng

> The bottom line is -- đời sống tâm linh của mỗi người ở trong gia đình đó có vững vàng hay không?

> Hôm nay -- BG #2 -- bí quyết để giữ sức khỏe/hạnh phúc của gia đình mình -- đó là phải biết canh chừng ~thức ăn c/ta đang nuôi gia đình mình... xem coi nó có nhiều fat & cholesterol không -- để mà tránh

> Đương nhiên tôi không nói về ~món thức ăn thực tế -- bỏ vào miệng... nhưng ~điều bất luân, bại luân mà c/ta cho phép... đang đi dần vào trí óc của c/ta & đang gặm nhấm ăn mòn gia đạo....

> Fisrt sermon last week hepls us to exam our roots, the sermon today helps us to exam our foods -- feeding the family

> Điều trước hết c/ta hãy suy gẫm về ~đặc tính chính của 1 gia đình cơ đốc (christian family) lành mạnh là thế nào

Sau đó tôi chia xẻ với ACE ~thức ăn ngày nay đang ăn mòn nó -- mà c/ta nên coi chừng, tránh & biết giới hạn...

II. Lòng Yêu Mến & Kính Sợ Chúa

* Đặc tính/công tác của 1 gia đình cơ đốc lý tưởng là gì?

> Như trái tim là 1 trong cơ quan chính của thân thể với công tác để bơm máu đi nuôi khắp thân thể...

# Người ta nói - Chỉ cần vài giây máu không lên óc - là người đó bị tai biến mạch máu não -- đưa đến liệt hay vào coma... thì function / công tác chính của 1 gia đình cơ đốc có thể tóm tắt được trong 2 đặc tính chính

> đó là biết yêu mến Chúa & biết kính sợ Ngài...

> Two main characteristics of a Christian family are to Love God & Fear Him

> Tôi tin rằng ngày nay gia đạo ở Mỹ đang xuống dốc thê thảm là vì ~gia đình ở tại đây đã ddần chối bỏ 2 điều này

a) Thiết nghĩ điều quan trọng nhất để có 1 gia đình hạnh phúc là khi quí cha mẹ trong gia đình đó

luôn biết dạy dỗ & làm gương cho con cái biết Chúa & yêu Ngài "hết lòng, hết linh hồn & hết ý..."

? Không phải đây là Điều Răn quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu đã 1 lần tuyên bố sao trong Math. 22:37?

# Xã hội ngày nay -- có biết bao nhiêu bậc cha mẹ lo cho con cái mình được đầy đủ mọi thứ -- từ ~chiếc xe hơi mới, đến vấn đề học vấn trong ~trường đại học nổi tiếng -- để ra trường có việc làm tốt, lương bổng cao, có chỗ đứng quan trọng trong xã hội, kể cả vấn đề "cưới vợ gả chồng" cho con cái tìm được với ~người xứng đôi vừa chức... (không có gì sai hết) nhưng lại thiếu xót 1 điều tối quan trọng -- đó là dạy con cái biết đến Chúa & yêu mến Ngài...

> Cò lẽ vì vậy mà ngày nay có thừa ~đứa con giỏi giang... nhưng lại thiếu đức hạnh

có biết bao nhiêu thanh niên ra trường học cao, nổi tiếng... nhưng lại thiếu nết na chăng?

> C/ta phải hiểu niềm tin, sự yêu mến Chúa, sự kính sợ Ngài là yếu tố chính để ảnh hưởng, chi phối mọi hoạt động, mục đích & chí hướng của c/ta... You cannot live w/o it -- just like fish need water, birds need air!

? Tại sao c/ta cần phải biết yêu Chúa...

# I Giăng 4:10 -- "Này sự yêu thương ở tại đây -- ấy chẳng phải c/ta đã yêu ĐCT, nhưng Ngài đã yêu c/ta

và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội c/ta"

# Hôm qua cử hành 1 hôn lễ & mỗi lần cử hành 1 đám cưới

là mỗi lần tôi thấy rõ dấu chứng của ĐCT đã & đang yêu nhân laọi thể nào

> Ngày xưa -- sau khi tạo dựng nên muôn laòi -- người đầu tiên được ĐCT nắn thành -- đó là người đàn ông Ađam

Nhưng khi Chúa nhìn Ađam ở 1 mình thì thấy không tốt

-- vì không có người giống như ông để giúp đỡ/tương giao bên cạnh...

& Vì Ngài yêu thương Ađam muốn đáp ứng nhu cầu của ông... nên Chúa đã dựng nên Eâva -- 1 người nữ

Đem đến cho Ađam 1 mối liên hệ đặc biệt & c/ta biết mối liên hệ đó là hôn nhân

> Sự kiện hôn nhân là 1 sự mầu nhiệm -- đã được ĐCT sáng lập từ lúc ban đầu & cứ diễn tiến từ 6000 năm rồi - cho đến ngày hôm nay... Đây là dấu chứng rõ lòng Chúa yêu thương nhân loại... muốn ban phước cho c/ta - từ lúc ban đầu

> Không phải thế thôi, # I Giăng 4:10 - nhưng ĐCT yêu thương loài người còn nhiều hơn nữa -- với 1 tình yêu không điều kiện - cho dù sau khi tổ phụ c/ta đã phạm tội không vâng lời - ăn trái của cây cấm trong vườn sự sống....

&Vì sự thánh khiết mà ĐCT đã phải đuổi Ađam & Eâva ra khỏi vườn Êđen... nhưng cùng 1 lúc -- ĐCT đã sửa soạn 1 c/trình cứu rỗi -- bằng cách sai Con một của Ngài đến thế gian - để cứu chuộc lại loài người...

> Khi thời điểm đã đến -- chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu từ trời - đã giáng thế, trở nên Người - để thi hành công cuộc "chuộc tội" - bằng cách đã hy sinh chịu đóng đinh đổ huyết trên TTG

-- trả mọi giá tội lỗi cho cả nhân laọi...

> Chưa hết -- Chúa còn hứa - 1 ngày Ngài sẽ trở lại để tiếp rước c/ta về nước tđàng & ở với Ngài đđời...

> Cội rễ của tình yêu bắt nguồn từ Chúa - đến cho nhân laọi... đến mỗi gia đình của c/ta

& từ đó con người phải biết yêu nhau & biết yêu Chúa

> Tình yêu cho Chúa c/ta là nền tảng cho Gia đạo cơ đốc là tấm lòng luôn biết ơn Thượng Đế đã hy sinh cho mình

# Con cái đưá nào hay biết ơn cha mẹ -- tòan là ~đứa được "nên người" -- không dám phạm ~điều xấu xa tội lỗi...

... ngược lại ~đứa bướng nghịch -- có thể nói là "vào tù ra khám" -- vì đã đánh mất đi lòng hiếu thảo với cha mẹ mình

> Hay nói 1 cách khác -- ngày nay đạo lý xã hội suy đồi -- vì quốc gia có đồng tiền in 4 chữ "In God we trust"

nhưng đã dần dần bỏ đi lòng kính mến - yêu God "hết lòng, hết linh hồn & hết ý..."

b) Đặc tính thứ 2 của 1 gia đình cơ đốc lý tưởng -- đó là sự biết kính sợ Chúa...

# Châm Ngôn 1:7 -- "sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự trí thức" đó là sự khôn ngoan...

> 2 chữ "kính sợ" đây không có nghĩa là "kinh sợ hay hoãng sợ"... not dreadful, evil terror

-- như khi thấy 1 con rắn bò trên đất, hay lần đầu tiên đến văn phòng nha sĩ để nhổ răng...

> Nhưng theo từ ngữ hy lạp - chữ kính sợ là "Eulabeia"

có mang tính chất trong sự kính trọng, tôn kính, sùng bái (reverence & respect)

# 1 người thợ điện chuyên môn -- sẽ không sợ điện... nhưng không có nghĩa là người đó không biết cẩn thận khi sửa điện? An electrician should not be dreadful of electrcity... but that doesn't mean he/she has no respect for electricity!

> Khi còn nhỏ ở bên Việt Nam - nhiều lúc tôi không dám đi theo bạn bè làm ~điều tầm bậy -- why?

1) Sợ ba má tôi buồn -- vì suy nghĩ đến biết bao công lao ông bà đã hy sinh - nuôi nấng mình cho đến ngày nay: cho ăn cho học, cho ~gì tốt nhất của chính ông bà... mà bây giờ chẳng lẽ mình lại đi nghe theo lời ~thằng bạn (hôm nay còn tiền còn bạn, còn đệ tử, ngày mai biến mất) mà làm ~điều dại dột sao?

2) Sợ ba má phạt mình: đánh đòn -- nhớ cái roi mây tre của ba tôi -- mà không dám làm ~điều xấu

> Sợ roi mây... nhưng trong thâm tâm lúc nào cũng biết ba mình sửa phạt vì ông bà thương yêu mình

-- lúc nào cũng muốn mình trở nên 1 người tốt -- It's a healthy fear -- because of Love!

> Lời Kinh Thánh Cngôn dạy đó là sự kính sợ đúng -- mà giúp c/ta sống tránh được biết bao nhiêu là điều bại hoại

& Đó là trí thức, đó là sự khôn ngoan... biết phân biệt được ~thức ăn nào có nhiều chất dinh dưỡng tốt

& biết tránh xa ~thứ nào có high fat & cholesterol

# Châm Ngôn 16:6b -- "Bởi sự kính sợ Đức Giêhôva -- mà người ta xây bỏ điều ác"...

III. Đừng Đảo Lộn thứ tự

* Ngày nay c/ta thấy gia đạo xuống dốc 1 cách thê thảm -- vì gia đình & xã hội đã đánh mất 2 điều căn bản nhất cho cuộc sống: đó là sự yêu mến Chúa & tấm lòng biết kính sợ Ngài

> Ngày nay nhiều người không còn tin có hỏa ngục nữa, không còn tin có 1 Đấng Tối Cao sẽ phán xét thế gian trong ngày cuối cùng, không còn tin ~lời cảnh cáo về sự Chúa sẽ trừng phạt nhân loại bằng lửa trong thời kỳ sau rốt?

& hậu quả rõ ràng trước mắt đó là c/ta đang đối diện với biết bao nhiêu nan đề trong xã hội -- từ nan đề phá thai, teenager pregnacy, drugs (xì ke má túy), li dị, đến Đồng tính luyến ái, bắn giết bằng súng... kể ra không hết được?

> Lý do là vì c/ta chưa "nuôi" gia đình mình đi theo đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng...

nhưng lại cho gia đình c/ta ăn toàn là ~món đầy chất mỡ & high in cholesterol

> Đây là lúc mà mỗi gia đình của c/ta cần phải xem xét lại -- coi mình đang cho gia đình mình ăn ~thức ăn nào

có Tốt? -- có đầy đủ dinh dưỡng để biết yêu Chúa & kính sợ Ngài... hay là đang có hại cho gia đạo....

> Nếu phải vẽ 1 "Spiritual food Pyramid" -- tháp hình thức ăn cho 1 gia đình cơ đốc lý tưởng....

> Cũng có 4 phần: 1) cầu nguyện & học Kinh Thánh, nhóm lại, 2) làm việc lành, 3) hái tiền, cùng thể thao thể dục, 4) giải trí - nhớ rằng ~thứ càng ở dưới là ~thứ c/ta cần làm nhiều hơn hết -- vì ít mỡ & cholesterol

-- tốt cho đào luyện c/ta có lòng biết Chúa, Yêu Chúa & kính sợ Ngài

Càng lên cao là ~thứ c/ta phải biết khôn ngaon hạn chết -- vì nó có thể ăn mòn gia đạo 1 cách kinh khủng...

Không khẻo 1 ngày gia đình c/ta gặp phải ~căn bịnh hiểm nguy -- "hết chỗ chứa..."

> Điều khổ 1 cái là - Ma quỉ thường hay len lỏi vào trong gia đình cơ đốc & đảo lộn lại cái pyramid này...

~thức ăn có nhiều fat & cholesterol -- nó lại lừa c/ta hay & ham thích làm nhiều hơn...

# Hình ảnh nó đi vào 1 tiệm bán quần áo -- đổi giá hết...

~món không cần thiết, chẳng có gía trị là bao nhiêu cho sức khỏe lại là ~điều nó lừa c/ta ham mua & bỏ vào miệng...

IV. Ma quỉ len lỏi

* C/ta hay xem 1 chút ~thức ăn mà ma quỉ đang dùng và đang lẻn vào nhà phá hoại gia đạo...

> Nhớ rằng ma quỉ lẻn thường không đi qua cửa chính -- vì có ~alarm, dead bolt, ~ổ khóa...

nhưng lẻn vào nhiều cửa đằng sau - mà c/ta hãy nhận diện ra ~cánh cửa này:

1) Nền văn hóa của cái TV -- vô tuyến truyền hình -- mà nhà nào ở đây cũng có -- có nhà mỗi phòng có 1 cái

> TV là con dao 2 lưỡi -- nó tốt cho sự mở rộng trí óc của con ng... nhưng cũng là cánh cửa đưa vào ~thứ sẽ làm bại họai gia đạo -- vì có trộn lẫn ~c/trình xấu xa - kích thích sự tò mò của c/ta, của con em c/ta

& ddần thay đổi tấm lòng yêu Chúa & kính sợ Ngài

a) ACE Chú ý -- Chưa bao giờ hết - ngày nay trên TV có rất nhiều ~c/trình có tính chất "sciene fiction" -- "gỉa tưởng" có tính chất của thần linh ma quái -- như show "Buffet the vampire, Xfiles" đang phô trương quyền lực của nó

-- mà con em c/ta say mê xem mỗi ngày -- vì thấy "lạ mắt"

# ~c/trình cartoon như "The simpson" -- Mới thấy thì nghĩ "hoạt họa" mà có gì đâu? Nhưng thật sự dạy con em c/ta hỗn láo, bướng bỉnh, tánh hay cãi lại, ~lời nói bẩn thỉu, tục tĩu - là lối sống "chịu chơi" của gia đình tân thời ngày nay

# ~phim ảnh c/ta mướn về bỏ vào VCR -- là máy gắn liền với TV -- như phim "Harry Potter" -- Walmart bán <10$

Là ~loại phim đang in sâu trong đầu con em của c/ta về quyền lực tối tăm

& Dần dần thay đổi tấm lòng trắng trong ở trong con em của c/ta...

> Càng xem ~c/trình này -- thì lòng yêu mến, tin cậy nơi Chúa sẽ càng bị phai nhạt đi

-- dần dần sẽ dẫn đến chỗ không còn tin có Chúa... nhưng lại chỉ tin có ma quỉ mà thôi

b) Cho người lớn -- cũng có ~c/trình như "Jerry Springers, Elimidate, Soap operas" -- đang phô trương kích thích ~người xem về sự tự do làm tình ở ngàoi phạm vi v/chồng -- cổ động chủ thuyết: "If it feels good - just do it" Obey your thirst!

-- mà chẳng còn biết kính sợ Chúa là gì? chẳng còn sợ ~bịnh AIDS, ~bịnh STD, phá thai giết người...

# Vấn đề teenager pregnacy là 1 trong ~nan đề của LA -- cứ 43' -- 1 em bé sanh ra đời từ 1 em còn ở tuổi thiếu niên?

c) Đem vào trong óc c/ta ~điều bất bình thường -- trở nên bình thường

-- chẳng còn sợ chi hết -- như phong trào Đồng tính luyến ái

> Sắp sửa có 1 đài đặc biệt dành cho ~người ĐTLA -- là điều tự do mà nhiều người

-- kể cả con cái Chúa đã bắt đầu chấp nhận

d) ~video games bạo động -- đang huấn luyện con em c/ta trở thành ~kẻ có khả năng giết người...

# ~vụ bắn phá ảnh hưởng nhiều của video game bạo động -- con em c/ta đã coi thường sự sống của ~người khác...

> Nó đã thay đổi tính tình của ~đưá trẻ... từ 1 đứa thơ ngây, hiền lành

-- trở thành ~đứa hay nóng giận, hung dữ, có đứa đã trở thành ~"kẻ sát nhân"... với bản án chung thân

2) Nền văn hóa của mạng lưới hoàn cầu Internet

-- can be a deadly food source... for the family -- nếu không biết dùng & giới hạn nó

> Nó văn minh là vì chỉ cần vài nút bấm -- c/ta có thể đi "khắp thế giới...."

# C/ta khi mua cho con em cứ nghĩ rằng sẽ giúp c/nó học hành tốt hơn -- khi mua rồi thì thấy rõ thực trạng của nó

nếu không có kỷ luật đàng hoàng

> xét lại thí thấy - thì giờ c/nó dùng Internet để học hành thì không là bao nhiêu... nhưng thì giờ bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ trách nhiệm trong gia đình đề ngồi trước máy diện toán: chát với ~người bạn, chơi game, nghe nhạc, xem hình ảnh Xđược tốt -- thì quá sức tưởng tượng

# Trong Internet cũng là cánh cửa ma quỉ len lỏi vào đó để cám dỗ c/ta

> 70,000 địa chỉ có ~hình ảnh ô dâm -- khiêu gợi & kích thích tính dục bậy bạ, xấu xa trong lòng của c/ta

-- ddần dẫn c/ta vào 1 sự nô lệ, ghiện ngập mà không thể thoát ra được!

3) ~băng nhạc PBNight, ~phim chưởng, ~băng CD không còn sự thuần túy văn hóa trong đó nữa... nhưng dẫn c/ta vào cuộc sống mơ mộng/ mơ hồ - nhiều hơn là thực tế, đua đòi hơn là sự cần thiết, xe xua hơn là tiết kiệm & để dành

> Nhiều gia đình đang nuôi con bằng ~cuộn băng PBN ight-- máy VCR chạy 24 tiếng mỗi ngày...

thì tự hỏi không phải c/ta đang cho gia đình mình ăn quá nhiều fat & cholesterol sao?

> The Warning here is "Watchout for the tubes: TV tube, máy diện toán tube" -- là ~cánh cửa mà ma quỉ đang len lỏi vào để cung cấp cho gia đình cơ đốc ~thứ đầy chất fat & cholesterol

-- đang làm nghẽn mạch máu, ngẹt ngòi lòng yêu mến & kính sợ Chúa...

IV. Exam your family foods

* C/ta đang nuôi gia đình bằng ~thức ăn gì -- có nhiều mỡ đặc & nhiều chất Cholesterol không?

> Điều nguy hiểm là thức ăn nhiều mỡ thì c/at nuôi gia đình mình quá nhiều

-- ngược lại ~thức ăn dinh dưỡng lại bị hạn chế... đó là sự học Kinh Thánh, cầu nguyện & dạy đạo lý...

? Tự xét có bao nhiêu gia đình cơ đốc ngay bây giờ thường hay có nhóm cầu nguyện tại gia? Có bao nhiêu gia đình cầu nguyện trước khi ăn cơm mỗi ngày? Hỏi lại -- có bao nhiêu gia đình có thì giờ ngồi lại ăn cơm với nhau?

? Có bao nhiêu cặp vợ chồng cầu nguyện với nhau mỗi ngày -- trước khi đi ngủ?

> Divorce rate tăng lên 60% - tỉ số người ngaọi & con cái không khác nhau là mấy -- là bởi vì chỉ có 3% gia đình con cái Chúa mà có ~đôi vợ chồng cầu nguyện, học Kinh Thánh với nhau mỗi ngày & nhóm tphượng mỗi tuần

# Thống kê của trường đại học Harvard nổi tiếng cho biết - % của ~cặp v/c mà cầu nguyện với nhau thường xuyên mỗi ngày & nhóm mỗi tuần -- tỉ số bị li dị là 1 out of 1278

-- C/ta có thấy bí quyết chưa? C/ta có đang thực hành bí quyết này chưa?

? Tại sao c/ta lại surprise -- khi thấy tình trạng gia đạo, luân lý xã hội suy đồi -- There is no surprise why so many Christian families are in tears - là vì tùy theo ~gì c/ta đang nuôi gia đình mình?

# Nhiều người về gìa bắt đầu có nhiều bệnh -- không hiểu tại sao? nhưng lại không biết là vì khi mình còn trẻ: mình làm việc quá độ, thiếu thể dục thể thao, thiếu ăn ~thức ăn có dinh dưỡng... nhưng lại ăn toàn là đồ có nhiều chất mỡ, high in cholesterol, hay lo lắng ví ít cầu nguyện tin cậy nơi Chúa... then why are we surprised!

...Thì ngày nay cũng vậy nhiều gia đình thấy con em của mình đi dần vào chỗ bại hoại, đổi tánh hung dữ, làm chuyện xấu xa -- c/ta cũng không hiểu tại sao? nhưng lại không biết rằng chính mình đã ít để thì giờ với con cái, chỉ lo cho c/nó ăn ~món PBNight, ~phim video, video games, ~c/trình TV cổ động quyền lực ma quỉ, làm mất đi lòng yêu & kính sợ Chúa...

> Tuần trước -- Bài giảng #1 -- nhắc c/ta exam our roots -- có dâm sâu & lan rộng không?

> Tuần này Exam your foods that you are feeding your family... high in fat & cholesterol qua ~cái tubes không?

> C/ta có đang canh chừng ~thứ đang ăn mòn gia đạo không -- mà dẫn gia đình c/ta đến chỗ bại họai 1 ngày

# Gắn đủ thứ máy alarm đắt tiền trong nhà -- để canh giữ ăn trộm...

nhưng còn alarms cho ~cái tubes: TV, máy Internet mà ma quỉ đang dùng -- c/ta có không?

> C/ta ăn uống coi từng calorie, từng gram fat, từng % cholesterol... nhưng lại không coi chừng từng ~thứ đang làm nghẹt ngòi sự yêu mến & kính sợ trong lòng của con em c/ta; đang làm hoa mòn gia đaọ trong gia đình mình

-- như vậy c/ta là ~người khôn ngoan, trí thức... hay dại dột chăng?

# Lời phán cuối cùng của 1 người khôn ngoan và giàu có nhất -- đó là vua Salômôn...

"Khá kính sợ ĐCT và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi"...

> ACE, C/ta không thể control được chính phủ, c/ta không control được lối giáo dục trong các trường học, c/ta không control nền điện ảnh hollywood, không control được nền văn hóa TV, internet, music, phim ảnh, video game....

> Chỉ còn có 2 chỗ c/ta còn có ảnh hưởng & control được mà thôi -- đó là

Gia đình và H/T Chúa... trong 2 chỗ này gia đình là chỗ quan trọng nhất

Mà nếu c/ta đánh mất gia đình luôn - thì gia tài quí báu của c/ta còn lại gì nữa?

? Are we saving our family? Or are we loosing it? May God help us all!

----------------------------------------

Lời Mời Gọi:

> Aên bất cứ thứ gì c/ta cũng phải coi chừng từng gram of fat hay cholesterol...

Vì c/ta hiểu rằng fat & cholesterol sẽ sanh ra nhiều bệnh tật, nguy hại cho cơ thể

> Nhưng còn tình trạng sức khỏe gia đình của mình thì sao?

C/ta có đang canh chừng ~thứ ma quỉ đang lẻn vào và ăn mòn gia đạo dần dần mỗi ngày

Làm ngẹt ngòi lòng yêu mến Chúa & kính sợ Ngài không?

> Có ai ở đây muốn con mình 1 ngày bị bịnh họan & đau ốm không?

> Khỏe mạnh hay ốm đau là tùy ở ~thức ăn c/ta đang nuôi gia đình mình...

> C/ta phải coi chừng The Tubes: TV, máy diện toán Internet... là 2 cánh cửa chính ma quỉ lẻn vào để cung cấp cho gia đình mình ~thức ăn nhiều fat & cholesterol... để rồi 1 ngày dẫn c/ta đến chỗ bại họai

đến chỗ mà cha mẹ chỉ biết đứng khóc nhìn cuộc đời con em của c/ta đang bị bại hoại...

> C/ta còn thì giờ -- thì hãy làm đi... không khẻo đến 1 ngày "hết chỗ chữa"

1) Cầu nguyện cho nhau mỗi ngày... sự nương cậy nơi Chúa giúp đỡ là sức mạnh lớn nhất để giúp c/ta...

2) Hy sinh để nhiều thì giờ với nhau trong ~sinh hoạt lành mạnh...

đừng làm việc quá sức -- đến nỗi về nhà đuối sức & không còn có thì giờ cho nhau...

3) Can đảm bắt lấy cơ hội dạy dỗ con cái về đạo lý...

chả thà cực khổ dạy con bây giờ -- hơn là rơi nước mắt đau khổ sau này

> Xin Chúa giúp c/ta...

-------------------

> Bạn cần Chúa giúp bạn... vì ma quỉ nó đến để destroy bạn

Chủ đích là kéo bạn vào ~sự cám dỗ -- 1 ngày ở với nó trong hồ lửa hỏa ngục đời đời

This is the truth! Nhưng bạn có 1 lối thoát, 1 cách để thắng nó

Không phải dùng sức mình... vì ma quỉ có quyền lực hơn c/ta...

Sức mạnh đó là ở nơi Cứu Chúa Giê-xu... nếu hôm nay bạn bằng lòng tiếp nhận Ngài vào lòng mình..

We need God to help us!

Are you messing up? Return to God....

A final destruction is the destruction in hell! God loves you and want to save you

> Look at the cross where Jesus bled & died -- He loves you like noone loves you...

Come back & receive Chrits as your Lord & Savior today...!