Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 62

NGÀY NGHỈ CHO GIA ĐÌNH

- Family Rest (STK 2:1-3/XEDTK 20:8-11/Heb. 3) 30/06/02 -- Bài Giảng 4!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

2:1 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2:2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 2:3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

Introduction

* Trong tuần lễ vừa qua, H/T c/ta ở đây đã có c/trình VBS -- Thánh Kinh Mùa Hè...

- Đây là 1 c/trình rất quan trọng & cần thiết cho các trẻ em - từ tuổi lớp mẫu giáo đến tuổi Thiếu Niên...

> Mùa hè của mỗi năm là lúc rảnh rỗi và cũng là 1 cơ hội tốt - mà H/T Chúa khắp nơi thường bắt lấy

- để dạy Thánh Kinh cho các trẻ em....

# C/ta thấy người đời họ cũng rất khôn ngoan -- thường hay "để ý" & bắt lấy nhiều dịp tiện - đầu tư làm giàu...

thì con cái Chúa cũng phải khôn ngoan bắt lấy ~cơ hội hay dịp tiện mà truyền đạo

# Không phải Chúa Giê-xu đã 1 lần phán với c/ta là phải "Đơn sơ như chim bồ câu... nhưng khôn khéo như rắn sao?"

# Dạo này c/ta thấy có nhiều người lo việc xây cất nhà cửa (i.e. bên cạnh khu đất nhà tôi người ta đang xây 2 căn mới) -- lý do là vì tiền lãi mua sắm vật dụng đang hạ gía & rất rẻ -- cho nên nhiều người biết lợi dụng thời cơ tốt - lo việc mua vật liệu & xây nhà bây giờ - chờ đợi ngày kinh tế vương thịnh lại - bán thì được lời nhiều....

> Trong tuần lễ qua đã có nhiều ACE dự phần giúp đỡ trong c/trình VBS này

-- đếm đến gần 30 "người lớn" tham gia giúp đỡ -- lo từ việc trang trí, mua sắm, dạy học, nấu nướng, dọn dẹp, lái xe...

(Muốn thấy rõ ~hình ảnh này - xin quí vị vào Web site H/T: www.vietnamesehope.org)

> Tôi thành thật cám ơn mỗi ACE... vì c/ta phải biết rằng "công khó của ACE không phải là vô ích đâu"

... Tuần qua đã có 5 em giơ tay - quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình...

* Điều mà tôi cảm tạ Chúa nhất cho c/trình VBS năm nay -- đó là nhóm SBC đã chọn chủ đề (Theme) thật là đơn giản nhưng đầy ý nghĩa... đó là Chủ đề về "1 Chúa & 1 Đấng Cứu Rỗi" (One God, One Savior & One Lord!)

> Trong tuần lễ qua con em của c/ta đã học biết qua Kinh Thánh về sự hiện hữu, quyền năng cùng tình yêu thương của Thiên Chúa - qua sự sáng tạo lạ lùng của mọi vật từ lúc ban đầu, sự ban phước / bảo tồn sự sống của loài người

& c/trình cứu chuộc của Ngài đến với mọi người trong Cứu Chúa Giê-xu

> Thiết nghĩ không có lúc nào cần thiết cho bằng lúc này - để dạy dỗ con em c/ta về ~lẽ thật này -- vì trong xã hội ngày nay đang có biết bao ~truyền thuyết tối tăm -- đang ảnh hưởng & làm lệch lạc niềm tin của con em c/ta

-- ngay chính trong ~trường học công cộng, trên màn ảnh TV, Internet, Radio hay cả đến ~sách báo

a) Chẳng hạn như thuyết "Evolution" -- thuyết tiến hóa -- ngày hôm nay tuyên truyền rằng: mọi vật "ngẫu nhiên" mà có theo thời gian -- phát xuất ra từ ~tế bào (organism) trở thành ~con cá ở dưới biển, cá bắt đầu mọc chân mọc tay đi lên bờ thành khỉ & theo thời gian khỉ thành người -- chứ có Chúa nào dựng nên đâu?

? Nhưng thực tế -- trong c/ta ai xuống nước vài phút -- nếu không có không khí - là bị ngộp chết ngay

& cũng không ai khen mình đẹp như khỉ đột... hay người tình của mình xinh như ~con đười ươi hết...

> Nhưng Kinh Thánh cho thấy rõ -- Chính ĐCT là Đấng Sáng Tạo - dựng nên muôn làoi cùng muôn vật trong 6 ngày:

1st) Sự sáng - phân chia ra ngày và đêm, 2nd) Bầu Trời & Nước, 3rd) Chia Đất & dựng nên tất cả ~loại cây trên đất,

4th) Các vì sao, vũ trụ, mặt trời & mặt trăng, 5th) Các loài cá dưới biển & ~chim bay trên trời,

6th) Dựng nên các loài súc vật trên đất & loài người - chứ không tự nhiên mà mọi vật hiện nữu....

> Đây là ~lẽ thật trong Kinh Thánh về sự hiện hữu & sự sáng tạo của Thượng Đế - mà con em quí vị đã học biết trong VBS tuần qua... chứ không phải "không có ĐCT"

# Thi Thiên 14:1 - chép rõ: "Chỉ có ~kẻ dại mới noí trong lòng rằng -- chẳng có ĐCT & c/nó đều bại hoại..."

# Tuần qua, 1 người vô thần kiện tòa án chính phủ vì nói lời Pledge (cam kết) của lá cờ Mỹ

- đã đi trái với luật pháp tự do tín ngưỡng - vì trong đó có chữ "God" - One Nation under God....

> Đây rõ ràng là 1 trong ~dấu hiệu của thời kỳ sau rốt (sự không tin kính)

-- mà không biết ACE có thấy đang đến cho xã hội c/ta & thế hệ con em của c/ta không?

> 1 Quyền lực mờ tối của ma quỉ đang lộng hành trong thời kỳ cuối này -- nó đang làm hết sức để "Đẩn Chúa ra khỏi đời sống, quốc gia của c/ta" # Đã đẩn Chúa ra khỏi ~trường học -- bằng cách cấm treo 10 ĐR, cấm cầu nguyện

& hậu quả bại hoại là gì?

Khi các trẻ em dưới tuổi vị thành niên đã đem súng vào trường bắn chết ~ngườiười vô tội... như là 1 trò chơi?

> Bây giờ họ muốn đẩn Chúa ra khỏi lời cam kết của chính lá cờ của nước Hoakỳ

-- là quốc gia có nền tảng trên Kinh Thánh, có in 4 chữ "In God we trust" trên đồng tiền của mình

> Hãy coi chừng bại hoại & đau thương sẽ đến nữa -- hãy coi chừng biến cố "912" sẽ xẩy ra nữa!

> Là con cái Chúa - c/ta sẽ phải làm gì đây? C/ta không thể "ngồi chơi sơi nước" được... không thể nào cứ sống tư kỷ lo cho mình mà thôi, chỉ ưa thích sự vui chơi... nhưng c/ta phải hiệp tác với nhau - "đứng lên" - dạy đạo cho con em mình vững vàng trong đức tin -- không khẻo 1 ngày c/nó cũng sẽ bị cuốn theo dòng đời

b) Thêm nữa - Phong trào Đồng tính luyến ái ngày nay được phô trương & bảo vệ -- đến từ đâu?

# Người ta đang sửa soạn mở 1 TV channel dành cho ~người ĐTLA

> Đến từ quyền lực mờ tối của ma quỉ - chứ không từ Đấng sáng tạo - vì Kinh Thánh mà các em học rõ trong tuần qua

-- đó là ngày thứ sáu ĐCT dựng nên 1 người nam và 1 người nữ & kết hợp họ thành vợ & chồng

- chứ đâu có 2 người nam hay 2 người nữ -- mà thành 2 người vợ, 2 người chồng, 2 người cha, hay 2 người mẹ?

> ACE cứ tưởng tượng đi -- nếu H/T Chúa không lo việc "dạy đạo/ truyền đạo," nếu quí phụ huynh không biết đào tạo các con em mình đi trong đường lối Chúa -- tương lai của thế hệ con & cháu c/ta sẽ ra sao... trong 50, 70 năm nữa?

Sẽ là 1 thế hệ vô thần, sẽ là 1 thế hệ sống trong ~sự "bất bình thường" -- mất tình nghĩa tự nhiên chăng? lỗi của ai?

Nhưng có thêm 1 điều tôi suy gẫm nhiều trong tuần lễ VBS vừa qua -- về việc sáng tạo của ĐCT - đó là đến ngày thứ Bảy -- Ngày mà Kinh Thánh chép ĐCT nghỉ khỏi các công việc của Ngài & gọi là ngày thánh -- đây có nghĩa là sao? Điều này có liên hệ gì đến ~bí quyết để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc --là c/trình c/ta đang học hỏi?

"Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi."

I. ĐCT Nghỉ để Tương Giao vơí Loài Người

* Câu hỏi 1st là tại sao ĐCT lại nghỉ làm việc chi vậy? Có phải Ngài mệt mỏi chăng -- cho nên cần "take a nap"? No!

> ĐCT là Đấng quyền năng vô hạn -- thì Ngài không bao giờ mệt mỏi, hay kiệt sức... mà cần nghỉ ngơi

# Thi thiên 121:3b -- ĐCT không hề buồn ngủ... vì Ngài là ĐCT!

như vậy tại sao Kinh Thánh lại chép ĐCT nghỉ -- ACE có bao giờ suy nghĩ về câu hỏi này không?

> Chắc vấn đề "nghỉ" phải là 1 trong ~điều quan trọng lắm -- cho nên ĐCT mới bỏ ra nguyên 1 ngày để "nghỉ"

& truyền cho Môise sau này phải chép lại ở đây.... Sau này ĐCT còn ra mạng lệnh cho người Dothái

- trong ĐR thứ 4 -- họ phải giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh....

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 20:9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 20:10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 20:11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh."

> Lẽ thật ở đây là Chúa không nghỉ ngơi vì mệt mỏi, Ngài không nghỉ ngơi để đi ngủ 1 giấc, để xem TV, luyện chưởng, chát on Internet.... None the above! Nhưng tôi tin rằng ĐCT nghỉ ngơi khỏi mọi công việc là vì mọi công việc sáng tạo đã xong... và nhất là để Chúa tương giao (Have fellowship) với Ađam & Eâve

-- là 2 vật thọ tạo được dựng nên 1 cách đặc biệt vì giống hình ảnh cùng được có chính sanh khí của mình...

> Con người được dựng nên không phải chỉ có phần thể xác như các động vật & thực vật thôi... nhưng c/ta có phần linh = phần tình cảm là "tiếng nói nho nhỏ," là tiếng nói của lương tâm bên trong

& phần hồn là phần để tương giao với Chúa...

> Chúa dựng loài người lên và ban cho họ có sanh khí

- với mục đích để c/ta có khả năng tương giao với Ngài đời đời trong vườn của sự sống

# Kinh Thánh chép rõ -- ĐCT "đi lại" trong vườn.... có nghĩa là Ngài tương giao với Ađam & Eâve

-- Ngài thường bày tỏ cho 2 người biết chính Ngài là ai!

II . Loài Người Cần Được Nghỉ Ngơi

* Không phải mục đích của ngày nghỉ để ĐCT tương giao với loài người mà thôi... nhưng định luật nghỉ ngơi trong ĐR #4 là để loài người có được nghỉ ngơi khỏi mọi điều cực nhọc của thể xác & để có thì giờ tương giao với Chúa...

và đó chính là 1 trong ~bí quyết hầu để gia đình con cái Chúa tìm được hạnh phúc ở trên đời này....

1) Truớc hết -- c/ta cần được nghỉ ngơi khỏi sự cực nhọc của thể xác - câu hỏi là ~sự cực nhọc này đến từ đâu?

> STK 3 - Sau khi loài người phạm tội -- tổ phụ loài người bị rủa sả: người nữ phải mang nặng đẻ đau -- cực khổ trong cơn thai nghén & sanh con - cùng phải xu hướng về chồng mình; còn người nam thì phải khó nhọc làm lụng

-- đổ mồ hôi trán mới có mà ăn -- đây là sự rủa sả trên đời sống của c/ta là ~kẻ sanh từ dòng dõi tội nhân

> Thân xác tội lỗi này (là hay hư nát) không thể làm việc 24 tiếng/ngày & 365 ngày/năm mà không cần nghỉ được!

> We are not machines -- mà dù có là 1 machine đi nữa... cũng cần có lúc "xả dầu thay nhớt"

-- chứ không có máy nào chạy hoài được... chắc chắn sẽ bị "lột dên".... mà mất hạnh phúc

> Vật gì cũng có lúc phải được nghỉ ngơi / tu bổ: cỏ cũng có lúc phải được cắt, tóc phải được hớt -- thân thể phải được nghỉ ngơi - nếu không sẽ sanh ra bệnh tật, đau ốm cùng ~bại hoại khác

# Thí nghiệm vừa phát hành trên internet tuần qua - của 1 vị bác sĩ thử 25 người cho họ ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày -- sau đó cho họ ngủ chỉ có 6 tiếng/ngày - thí nghiệm thấy lúc họ chỉ nghủ có 6 tiếng/ngày -- họ hay bị mệt mỏi hơn, làm việc uể oải hơn, dễ make mistakes (~như CEO's trong hãng Worldcome & Zerox ăn gian giấy tờ lợi tức đến gần 6 tỉ $ - 17,000 layoffs) Thêm nữa -- 25 người này trong thời gian ít ngủ -- thấy cùng có ~dấu hiệu liên hệ đến ~bịnh tim...

> Có ~ngườiười nghủ chỉ có 3-4 tiếng mỗi ngày, ăn uống thiếu dinh dưỡng & bất thường, thiếu thể dục thể thao, mà còn lúc nào cũng lo nghĩ, suy tư -- hèn chi ngày nay c/ta nghe đến ~bịnh tim, bịnh tiểu đường quá nhiều là vậy chăng?

? ACE có biết - Xã hội ngày nay -- có biết bao nhiêu là ~bệnh tật gây ra như high blood pressure, premature heart attack - là do vấn đề "Stress" = căn thẳng tinh thần - vì làm việc quá sức không?

# Thống kê cho biết -- 60% ~ngườiười đi khám bác sĩ ngày hôm nay -- liên hệ đến vấn đề "stress & burnout"

# ACE có biết -- số lượng thuốc aspirin được dùng ở Mỹ này mỗi năm là ~33 tỉ viên không?

> Cuộc sống của nhiều người ngày nay quá "unbalance"= không quân bình

- Why? We are working too much - but resting so little!

> Biết bao nhiêu người đang sống trong sự mâu thuẫn: a) Làm lụng thật cực nhọc đến nỗi sẵn sàng bỏ bê sự chăm sóc sức khỏe mình -- mà nếu hỏi làm chi nhiều vậy? Câu trả lời là để có tiền - mua cho được bảo hiểm sức khỏe!

b) Nhiều người làm như "trâu" để sắm nhà mới - nhưng không được ỡ trong đó là bao nhiêu -- vì suốt ngày ai nấy trong gia đình cũng đi làm từ sáng đến tối -- luôn cả weekends - để trả note cho "toà lâu đài" của mình,

c) Có biết bao nhiêu căn nhà tiện nghi, tối tân, cao rộng, đồ xộ...

nhưng ở bên trong "tình người" thì càng ngày càng hạn hẹp, thu nhỏ lại... chẳng có là bao nhiêu

> C/ta cần được nghỉ ngơi khỏi ~sự cực nhọc -- nếu không sẽ sanh bệnh tật, lo ưu, phiền muộn

là~điều chắc chắn không thể nào đem lại hạnh phúc cho gia đình mình được....

III. Loài người cần được nghỉ ngơi để tương giao với Chúa

2) Điều thứ 2nd -- c/ta cần nghỉ ngơi để tương giao với Chúa...

> Sự tương giao nào cũng cần có 2 chiều: nếu 1 người nói mà người kia không dừng lại nghe -- thì không thể có sự tương giao được - nhưng cả 2 bên phải dừng bước lại để vừa nghe & vừa nói -- hiểu nhau... thì mới gọi là tương giao!

# Làm trong nhà hàng 1 thời gian -- thấy có ~cặp tình nhân thời đại mới vào nhà hàng ăn uống & dating - anh có điện thoại cầm tay riêng, chị có ĐT cầm tay riêng -- cứ 2-3 phút là điện thoại reng -- mỗi người lo nói chuyện ĐT thôi?

Đó không phải là tương giao! That's not dating!

# Chúa Giê-xu đã 1 lần phán:"Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi...

nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng ĐCT"

a) Câu này không có nghĩa là c/ta đừng ăn, đừng uống, đừng lo nghĩ đến vấn đề vật chất...

b) Điều Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh ở đây là c/ta là loài người -- là loài có phần linh hồn -- thì c/ta còn cần đến 1 thứ thức ăn đặc biệt nữa -- đó là sự tương giao với Thiên Chúa

& điều ưu tiên này nó chứng minh rõ là con người được dựng nên "cao hơn" các loài súc vật

# Có ai thấy ~con bò, hay ~con trâu nhóm lại thờ phượng Thượng Đế bao giờ không? No!

-- c/nó chỉ tụ lại để ăn mà thôi... vì c/nó là súc vật!

> Vì lý do đó mà trong 10 ĐR của ĐCT -- ĐR thứ 4: Chúa phán cùng dân sự của Ngài

- là họ phải biết "dừng bước lại" - để tương giao với Ngài -- Đấng Sáng Tạo & duy trì sự sống của mỗi c/ta...

> Điều c/ta phải ý thức rằng ĐR #4 này quan trọng tương đương với 9 ĐR kia

-- đừng nghĩ theo ý riêng mà cho ĐT #4 này là kém quan trọng hơn

# C/ta thường đặt ~tội như tà dâm, giết người, bất hiếu với cha mẹ là "~đại tội"... nhưng lại không nghĩ rằng nếu c/ta không giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

-- thì tội đó cũng tương đương như ~tội giết người, tà dâm & bất hiếu với cha mẹ không...

> C/ta không thể tự nghĩ hay "label" theo ý riêng... để có ~lý do bào chữa - mà coi thường luật của "ngày nghỉ" được!

cái nào mình thích mình giữ... điều nào mình không thích thì bỏ!

> ĐCT phán rõ: c/ta được phép làm việc trong 6 ngày... nhưng 1 ngày phải để ra hầu lo việc thánh

-- và việc thánh ưu tiên đó chính là việc tương giao với Thiên Chúa...

> Và khi c/ta tương giao với Chúa thì ĐR #4 cho thấy - Chúa hứa sẽ ban phước cho c/ta:

Chú ý có tối thiểu 2 động từ trong ĐR #4: Nghỉ & ban phước....

* Phước gì đây? 1 trong ~phước lớn nhất chính là sự thoả lòng & bình an.... tìm được trong sự nghỉ ngơi

> Câu hỏi cho c/ta ngày nay -- c/ta có đang thật sự đang sống trong sự bình an không?

# C/ta đang sống trong 1 thế giới văn minh, tiện nghi & tối tân nhất ngày nay & ~phước vật chất thì c/ta không thiếu

? Ai cũng có xe tốt, nhà cao cửa rộng, thức ăn đầy tủ lạnh, máy móc: máy DVD đừng nói đến video VHS

-- sắp sửa lỗi thời (Block buster sắp out date all VHS movies), máy điện toán, big screen TV...

Nhưng lại thiếu phước "bình an" & sự thỏa lòng..." & 2 Phước này chỉ có được trong sự nghỉ ngơi thật sự mà thôi!

# C/ta sống ở đây thật đầy đủ.. nhưng mỗi ngày - từ khi ngóc đầu dậy là phải vội vã - lo "đầu tắt mặt tối" đi hái tiền

-- có người bỏ ăn trưa, bỏ ngủ... làm 10-12 tiếng / ngày -- 7 ngày 1 tuần; có người vì quá bận rộn đến nỗi phải ăn tối lúc nửa đêm, phải đi chợ mua đồ ăn cho gia đình mình vào lúc 3 giờ sáng

-- may là ở đây có ~tiệm grocery mở 24 tiếng mỗi ngày

# C/ta đang sống trong sự bất an với nhiềunỗi lo sợ: sợ mất job -- thì làm sao trả note tiền nhà đây, sợ bịnh hoạn - nằm xuống rồi thì làm sao có tiền để cover bảo hiểm sức khỏe đây, sợ ra trường rồi không biết có kiếm được việc làm không? Sợ chiến tranh khủng bố phá hoại -- có đủ thuốc ngay để chống vi trùng hoá học Antrax không? sợ con cái bị hư hỏng -- con trai thì sợ theo băng đảng, con gái thì sợ mang thai hoang.... > We are living "Unrest!" Why?

> Lý do căn bản -- là vì c/ta đã & đang coi thường đạo Chúa -- mà không vâng giữ luật pháp của Ngài

và 1 trong đạo luật đó là phải biết giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh!

> Phần KTĐĐ trong Hêb. 3:7-19 -- là 1 bài học lịch sử quí giá cho c/ta hiểu để chớ coi thường luật pháp của ĐCT

"Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? 3:19 Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin."

> Ngày xưa khi ĐCT giải phóng dân tộc Ngài khỏi ách nô lệ & hứa ban & dẫn họ vào miền đất hứa là đất mầu mỡ tốt tươi... nhưng vì họ cứng lòng không tin (ngoại trừ 2 người -- Giôsuê & Calép) mà ĐCT đã trừng phạt họ -- bị lưu đầy trong đồng vắng gần 40 năm -- tất cả ~ngườiười đàn ông trên 20 tuổi ngoại trừ Giôsuê & Calép đều bỏ mạng tại sa mạc và không có sự yên nghỉ của Chúa hứa ban cho - Unrest -- cũng vì đã không vâng lời Chúa

> ACE có thấy xã hội c/ta cũng đang đi dần vào tình trạng đó không? vì chính con cái Chúa biết bao nhiêu người

sống coi thường luật pháp của Chúa > The truth is -- We will not rest... if we disobey God's commandments!

> Gia đình c/ta sẽ sống unrest -- bất an -- nếu c/ta cứ xem thường luật pháp của Chúa...

sẽ không khác chi hoàn cảnh của ~người do thái ngày xưa

IV. Ngày Thánh là Ngày Chúa Thánh Hoá C/ta

3) Điều thứ 3 -- c/ta cần 1 ngày nghỉ là ngày thánh -- có nghĩa là ngày

mà Chúa sẽ thánh sạch con người tâm linh c/ta khỏi ~cái nhìn lệch lạch/cặn bã của thế gian

# Mỗi ngày -- có biết bao nhiêu là ~"junk stuffs" trên màn ảnh điện toán, ~c/trình TV shows, kể cả phim ảnh & nhạc lý đồi trụy... đã & đang in sâu, nhiễm vào trong đầu óc của c/ta, của tuổi trẻ... mà nếu c/ta không tối thiểu để ra 1 ngày mỗi tuần để dùng nước -- đó là lời Kinh Thánh & quyền năng của Đức Thánh Linh tẩy sạch

-- thì con người thuộc linh bên trong của mỗi c/ta sẽ ra sao đây?

? ACE cứ tưởng tượng ACE không tắm 1 ngày, không đánh răng 1 ngày... rồi 2, 5, 1 tháng, 1 năm - thì thân thể của c/ta sẽ ra sao? "how smelly we are?" huống gì con người thuộc linh bên trong của mình không được gội rửa thường xuyên?

> Tôi hỏi ACE chứ sự cứng lòng đến từ đâu? Nó không đến qua 1 ngày 1 đêm... nhưng dần dần mỗi tuần c/ta bỏ nhóm, bỏ học Kinh Thánh, bỏ cầu nguyện... cho đến lúc c/ta không còn có cảm giác gì về sự hiện hữu của Chúa, về sự phán xét công bình của Ngài... vì đã đánh mất đi 1 tấm lòng kính sợ Chúa ban đầu...

# Ống cống trong bồn tắm nhà tôi đang bị nghẹt nước -- tắm rất khó chịu... sự nghẹt này từ đâu đến?

Từ ~sợi tóc nho nhỏ mỗi ngày tụ lại - mà không thoát đi được -- từ từ đóng màn -- làm nghẹt ống thoát nước

> C/ta không biết dừng bước lại để Chúa thánh hoá cuộc đời mình -- qua sự xưng tội & ăn năn -- để Ngài thông sạch ~cặn bã trong tư tưởng, trong lòng của mình

- thì làm sao c/ta tỏa hương thơm của sự thánh khiết & yêu thương của Chúa cho thế gian đây?

> 1 điều Chúa cần thánh hoá c/ta ngày hôm nay -- đó là thánh sạch c/ta khỏi lòng tham không đáy

-- mà thế gian đang cổ động khắp nơi trên TV, báo chí, ~bảng quảng cáo...

# Quảng cáo TV có 2 người đàn ông lái 1 chiếc tàu thật đẹp lướt trên mặt nước bên cạnh 1 chiếc cầu -- trên chiếc cầu đó 2 người nhìn thấy 1 chiếc xe Chrysler thật sang & đẹp thì tự nói với nhau "that car is the car I want"... cùng 1 lúc thì chiếu có cặp vợ chồng đang ngồi lái ở trong chiếc xe mới đó

- nhìn ra thấy chiếc tàu thì lại nói với nhau "That boat is the boat we must have"

> Ngôn ngữ của 1 lòng tham lam là chữ "more" thêm nữa -- mà không bao giờ thỏa lòng

# Có 1 bức tranh vẽ hình 2 con bò nằm ăn cỏ trên 1 đồng cỏ lớn - có 1 hàng rào chia ra 2 bên... nhưng lạ 1 cái là 2 con bò này không ăn cỏ bên phiá mình... nhưng mỗi con lại thò đầu qua hàng rào ăn cỏ phía bên kia...

cũng vì lòng tham "đứng núi này -- trông núi nọ"

# I Tim. 6:10 -- sức mạnh khủng khiếp của lòng tham tiền bạc -- đến nỗi có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo...?

> Có nghĩa là thất hứa với Chúa ~điều mình đã cam kết với Ngài

- khi mới qua Mỹ là lúc chỉ có 1 bộ quần áo trên thân, khi mới tin nhận Ngài....

> Lòng tham lam tiền bạc là điều mà c/ta cần Chúa thánh sạch khỏi c/ta trong ngày Thánh của Ngài.....

> ACE có biết ĐCT thường dùng của cải vật chất - để thử đức tin của c/ta không?

? If God is checking your checkbook and mine today -- can we tell Him how big our faith is?

> ACE có biết c/ta cũng có thể dùng của cải để đo lường lòng tham của c/ta to lớn khổng lồ đến đâu không?

# Thường nói với ACE -- có 2 điều căn bản để đo lường xem c/ta có đang ở trong sự tham lam $ không?

1) C/ta có đang giữ ngày thánh không -- hay dùng ngày thánh trong việc làm O.T.

-- để có thêm $ - mà không có... đâu có chết?

2) C/ta có đang dâng cho Chúa 1/10 của cải, lợi tức cho Chúa - là phần thuộc của Ngài không?

# C/trình 20/20 -- 1 người đàn bà da đen lượm được 1 bịch tiền rớt ra từ 1 chiếc xe đang đem tiền đến bỏ vào 1 nhà bank -- trong bịch đó có 120,000$. Nhưng người đàn bà này đã đem trọn số tiền đó giao lại cho người chủ

> Khi người ta phỏng vấn hỏi tại sao bà lại trả lại, bà có thể bỏ vào nhà bank & không cần phải đi làm cu li nữa

> người phụ nữ trả lời 1 câu thật đơn giản: "Không được -- vì số tiền đó không phải của tôi"

? Tôi ngồi xem & suy nghĩ: người đời mà còn có sự suy nghĩ như vậy "Tiền đó không phải của tôi" - huống gì c/ta là con cái của Chúa lại không hiểu rằng 1/10 của cải của c/ta có - không phải là của mình sao?

Are we worse than ~ngườiười vô tín sao?

> Không để Chúa thánh hoá c/ta at least mỗi tuần -- sẽ chắc chắn dần dần trở nên 1 con người "vô ơn bất nghĩa"

Và cuối cùng dẫn c/ta vào con đường bại họai & unrest! Không tìm được sự yên nghỉ!

[# Chuyện con nai vô ơn.... III - 261]

# PTLLK 8:11-14 - Ngày xưa Môise nhắc nhở dân sự trước khi vào đất hứa về sự "chớ quên ơn Chúa"

"Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng."

> Trách nhiệm của tôi là người chăn bầy của H/T -- là phải nhắc nhở ACE đừng quên ơn Chúa

> Thành thật mà nói - Có ~điều tôi không muốn nhắc, cũng không muốn giảng... vì nó "đụng chạm"

nhưng vì trách nhiệm... Chúa giao cho tôi - xin ACE thông cảm

> Còn trách nhiệm của ACE là con cái Chúa là phải chịu khó đến nghe ~lời nhắc nhở này & ra về làm theo

-- để đức tin khỏi bị mai một, khỏi bị nghẹt ngòi, bị tê liệt, để muối c/ta luôn có chất mặn, đèn c/ta luôn tỏa sáng...

[# The man wear tight neck... cổ áo... -- nghẹt cổ khó thở mà lại không biết!]

V. Ngày Thánh là Ngày C/ta Tương giao với nhau

4) Điều cuối cùng -- Ngày thánh là ngày c/ta dành ra để tương giao với nhau

> Con người c/ta còn có nhu cầu tình cảm, nhu cầu "tình người".... vì c/ta không phải là ~cái máy...

# Bà cụ đến bưu điện -- đứng đợi 1 hàng dài... nhưng không mang theo 1 món gì để gởi... 1 người đàn ôngcũng đứng đó bắt chuyện làm quen & hỏi bà đứng đợi làm chi? Tôi đợi mua mấy con tem. Ông nói có ~máy vending machine -- chứ đâu cần đợi chi cho mệt.. Bà cụ trả lời -- Tôi biết điều đó chớ... nhưng ~cái máy vending machine đó không có hỏi tôi "How are you today? And Have a goodday, mam!"

# Các Anh chị mới có con thì biết không có gì vui mừng cho bằng -- khi con mình sanh ra đời

> Tôi thấy c.s. Vũ thật cưng bé Jessica mới sanh -- thường vui thỏa bế bồng bé, vuốt tóc (tuy rằng không có nhiều), cười đùa khúch khích, chụp ảnh, ôm ấp bế bồng bé, cho bé bú... Đây là ~Hình ảnh & Hạnh Phúc của 1 gia đình!

> Relationship does not come free; it requires quality time > hạnh phúc gia đình cũng doesn't come free

nó đòi hỏi thì giờ c/ta để ra cho nhau -- lệ thuộc vào c/ta khôn ngoan dùng ngày thánh như thế nào?

# Ngày nào tôi còn sống để nhìn con cái mình, nhìn thấy nó còn đi trong đường lối Chúa & hầu việc Ngài...

ngày đó là ngày hạnh phước ở trên đời này... ngày "tôi thầm tạ ơn Chúa" như bài hát sáng nay!

> Gia đình của H/T Chúa đã & đang đánh mất rất nhiều cơ hội & thì giờ cho nhau... trong "ngày thánh"

> C/ta là con cái Chúa... nhưng nhiều khi sống chẳng khác gì như ~ngườiười ngoại nữa -- đeo đuổi vật chất quá sức mà bỏ bê thì giờ cho gia đình mình: Ngày nay nhiều người chăm sóc con cái mình bằng cái TV chạy 24 tiếng với ~cuộn phim chưởng hay ~cuộn video PBNight cứ lải nhải tiếng của cô Nguyễn cao kỳ Duyên & ông Nguyễn ngọc Ngạn,

C/ta mua cho con cái ~cái máy video games để mình được rảnh rỗi làm việc khác trong ngày thánh,

Trong ngày thánh ai nấy bận rộn trong công việc riêng của mình: đứa thì trên Internet chát xuốt ngày, xuốt đêm, đứa thì trên đthoại cell phone, đứa thì đi shopping, cha thì sửa xe, mẹ thì lo việc mua sắm... tình nghĩa gia đình bị rời rạt... thiếu sự tương giao!

Vì thế nhiều gia đình c/ta chưa có hạnh phúc: vợ thì chê chồng, chồng chán vợ, con cái không thích ở nhà....

> Gia tài của gia đình c/ta để lại cho con là gì? không phải ~hột xoàn, kim cương, big screen TV, hay tiền bạc là quí thôi đâu...nhưng ~giây phút âu yếm, gần gủi, ~lời dậy dỗ, uốn nắn... để c/nó trở "nên người" cho thế hệ mai sau

> Kho tàng của c/ta là gì -- c/ta có biết không.... mà gìn giữ, tưới trồng, chăm sóc nó?

C/ta có thấy gia tài & kho tàng đó chính là tương lai của mỗi đứa con ở trong gia đình mình không?

# Hỏi thật - Nếu 1 biến cố 911 xẩy ra nữa & xẩy ra ngay trong gia đình c/ta -- thì sẽ có ~điều gì c/ta nối tiếc không?

> Tôi tin rằng chưa có ai nằm trên giường bịnh, hay đứng trước đám bụi tro tàn...mà tiếc ~tiếng đồng hồ làm việc OT., ~cuộn phim chưởng hết...nhưng có lẽ tiếc ~thì giờ đã không để ra cho gia đình mình, hay cơ hội lo công việc Chúa

> C/ta phải sống thế nào, phải giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

để khi c/ta "nhắm mắt xuôi tay" -- c/ta sẽ khỏi nói 3 chữ "thật uổng quá, thật tiếc qúa"....

* Tóm tắt -- 1 trong ~bí quyết để tạo dựng nên 1 gia đình hạnh phúc đó là bí quyết của sự "nghỉ ngơi"

> ĐCT là Đấng toàn năng Ngài biết rõ nhu cầu này nên đã phán dạy c/ta phải giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

1) Chính ĐCT cũng nghỉ ngơi sau khi mọi sự đã được sáng tạo - với mục đích để tương giao với loài người

2) Theo định luật của Chúa - C/ta rất cần nghỉ ngơi khỏi ~sự mệt nhọc của thể xác: Làm 6 nghỉ 1 - là bí quyết

3) C/ta cần giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh - để tương giao với Chúa -- nhu cầu phần thuộc linh

4) C/ta cần nghỉ ngơi để Chúa thánh sạch c/ta khỏi ~cái nhìn lệch lạc, ô nhiễm xấu xa của trần thế

5) C/ta cần nghỉ ngơi để tương giao với nhau...

để lại cho con cháu c/ta 1 gia tài quí giá - mà vật chất thế gian không thể cho gia đình c/ta được...

[# Câu Chuyện ~Viên ngọc của ~người nghèo....]

# 1 người đàn ông gọi điện thoại đến hỏi Mục Sư cố vấn: "Thưa MS, dạo này tôi không được khỏe trong mình - vì làm việc quá nhiều giờ - đến nỗi phải làm cả ngày Chúa Nhật luôn -- xin Mục sư thông cảm. Tiện đây xin Mục Sư cố vấn cho tôi làm thế nào để tôi có được sức khỏe lại?

> Mục Sư trả lời -- dễ lắm -- bây giờ anh phải slow down, bớt làm việc lại và phải giữ ngày thánh để nghỉ ngơi thoải mái tâm linh qua sự thờ phượng Chúa & thông công với gia đình mình...

> Người đàn ông trả lời lại ngay -- cái gì chứ cái đó không được đâu Mục Sư -- Mục Sư có còn điều cố vấn nào khác nữa không? Điện thoại yên lặng vài giây -- rồi nghe có tiếng của vị Mục Sư trả lời: "không còn điều nào khác nữa!"

> Gia đình ACE có đang kinh nghiệm ơn phước dư dật của Thiên Chúa như Ngài đã hứa ban cho c/ta không?

> 1 Sức khỏe tốt, sự thoả lòng, sự bình an, con cái ngoan ngoãn, tình nghĩa vợ chồng đậm đà, tình người rộng rãi -- thì hãy giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh như Chúa đã phán

- Ngàoi ra không còn có 1 bí quyết nào khác nữa!... Amen!

==== Lời Mời Gọi

> Đời sống của c/ta có đang "bất quân bình" không?... Are we loosing perpectives for a good life?

C/ta có đang lọt vào ~cái vòng lẩn quẩn của sự đoì hỏi vật chất -- mà chưa thật sự được yên nghỉ chăng?

> Khi ĐCT ban cho con cái Ngài ĐR thứ 4th -- đây là 1 công thức tuyệt vời

-- để bảo vệ sự sống của c/ta & đây là cách Chúa ban phước cho c/ta - được hạnh phúc lâu dài...

> Công thức đó là "Làm 6 - nghỉ 1"... không khẻo sức khoẻ sẽ suy đồi... và bị "tịch" sớm! Mất hạnh phúc!

> C/ta đang xử dụng "ngày thánh" như thế nào?

1) Phải ý thức ngày thánh là dấu chứng về sự sáng tạo của Thiên Chúa

2) Và khi c/ta là con cái của Ngài giữ gìn điều này -- c/ta làm chứng cho mọi người biết về Đấng Sáng Tạo đó

? Làm sao c/ta làm chứng cho cả thế giới về Chúa của mình là Đấng Sáng tạo -- nếu c/ta ở nhà trong ngày nghỉ?

> Chẳng lẽ c/ta sống cũng giống như ~người vô tín -- chẳng care về ngaỳ thánh sao?

Is there anything difference between us and the world?

> God as a Father wants to bless His children -- do you want His blessings? Then keep the Holy-day!

> Do you want to live long & happily -- keep the 4th commandment

> Quí vị sẽ sống trong sự mâu thuẩn chăng -- khi con em quí vị đi học VBS biết về ngày nghỉ của ĐCT

nhưng ở trong chính gia đình của quí vị -- c/nó không thấy c/ta thưc hành điều này

thì ~điều c/tôi đã dậy dỗ các em -- có sẽ là vô ích chăng?

Bí quyết của hạnh phúc gia đình -- ấy chính là khi c/ta "giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh"

Hãy khích lệ nhau làm điều này...

--------------------------------------------

? Linh hồn của bạn sẽ đi về đâu đời đời? Bạn có chắc được sự nghỉ ngơi không?

# Nếu không mua bảo hiểm -- thì có chắc được bảo đảm không?

Cũng vậy -- nếu chưa có bảo hiểm của sự nghỉ ngơi bên kia cuộc sống này -- thì làm sao có được khi đến ngày đó?

> Cứu Chúa Giê-xu biết nhu cầu thuộc linh của c/ta -- Ngài thông cảm mọi gánh nặng của c/ta....

vì thế Ngài đã đến và chết chuộc tội thay thế cho c/ta và muốn ban cho c/ta sự yên nghỉ

# Mathiơ 11:28 -- "Hỡi ~kẻ mệt mọi và gánh nặng -- hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho ngươi sự yên nghỉ"

Bạn có đang mệt mỏi không? Nhất là phần tâm linh của tội lỗi...

Bạn có muốn được gội sạch khỏi ~sự mệt nhọc này không?

Hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu -- mà mở lòng tiếp đón Ngài ngay hôm nay...

Có thể nào c/ta được cả thế gian mà mất linh hồn mình 1 ngày trong hồ lửa -- thì nào được ích gì?

Hãy đến với Chúa Giê-xu -- đến như ~đứa trẻ với 1 tấm lòng đơn sơ & thành thật buổi sáng hôm nay!