Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Một Nếp Sống Mới

(A New Lifestyle)

Luca 19:1-10

 

“Chúa Giê-su vào Thành Giê-ri-cô và đi xuyên qua thành. 2 Nầy, trong thành có một người tên là Xa-chê. Ông làm trưởng ty thuế vụ và giàu có. 3 Ông muốn xem Ðức Chúa Jesus là ai, nhưng vì đám đông ông không thể thấy Ngài, bởi ông lùn. 4 Vì thế ông chạy về phía trước và leo lên một cây sung để có thể thấy Ngài, vì Ngài sẽ đi ngang qua đó. 5 Khi Ðức Chúa Jesus đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi.” 6 Xa-chê vội vàng leo xuống và vui mừng tiếp Ngài vào nhà ông. 7 Thấy vậy mọi người xầm xì với nhau, “Ngài vào làm khách trong nhà một kẻ tội lỗi.” 8 Bấy giờ Xa-chê đứng dậy và thưa với Chúa, “Lạy Chúa, nầy, con lấy phân nửa tài sản của con đem cho người nghèo, và nếu con gian dối đoạt lấy của ai bất cứ vật gì, con sẽ đền lại gấp tư.” 9 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hôm nay ơn cứu rỗi đã đến nhà nầy, bởi người nầy cũng là con cháu của Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ lạc mất.” 

 

 

I. Kẻ Thù Nội Tâm

 

> Sống trên đời thiên hạ hay than thở… “Đời là bể khổ.” C/ta khổ sở vì phải đối diện với những tai họa, buồn đau, xui xẻo, mất mát mà không lấy lại được. Cùng một lúc, cũng có những tin tức xấu, nỗi lo lắng… đang đe dọa, làm cho nhiều người lo sợ và khổ sở.

 

a) Những ai ở miền Đông Nam Hoakỳ, mỗi năm từ tháng 6 đến tháng 10 là bắt đầu lo sợ không biết có những trận bão hurricane nào sẽ xảy ra, gây lụt lột chăng?

 

b) Những người miền Tây thì lo sợ đến những trận cháy rừng trong mùa Hè, mà có thể hủy phá tài sản mình trong chốc lát?

 

c) Những ai ở miền Trung thì lo sợ những cơn bão xoáy đến bất thình lình, xảy ra mỗi năm trong bất cứ mùa nào?

 

d) Ngày xưa cách đây mấy năm điều lo sợ cho nước Mỹ là việc khủng bố phá hoại, bây giờ là nạn dùng súng bừa bãi trong nước?

 

e) Thế giới điện tử văn minh, người ta sợ bị “hack – lẻn vào” mà bị ăn cắp “số bí mật” của nhà bank, và lấy tiền của mình?

 

f) Ngày xưa c/ta chỉ sợ những bịnh cúm gà, cúm heo vài chỗ, nay ai nấy lại lo sợ đến dịch lệ Conora-virus bên Tàu… có thể xâm nhập qua nhiều nước trên hoàn cầu khắp nơi?

 

g) Chưa nói đến sự lo sợ về ngòi nổ chiến tranh thứ III có thể bắt cháy khi nào không biết?

 

> “Đời là bể khổ” không phải chỉ bởi những tai họa, ngoại cảnh và tin tức xấu ở bên ngoài mà thôi, nhưng còn là cái khổ sở ở bên trong lòng của mỗi người c/ta nữa. Đây là những nỗi khổ sở nội tâm… bởi những dục vọng xác thịt đang “giam cầm” đời sống của mình, như một nhà tù vô hình… không song sắt. Những song sắt vô hình đây chính là những sự nghiện ngập, lòng tham không đáy, sự mê đắm, những khát vọng, nỗi cay đắng, ganh tị, tranh chấp… mà nhiều người đang bị nó thống trị, không làm sao tìm được sự bình an, thỏa lòng, vui mừng thật cho đời sống.

 

# Quí vị có bao giờ biết đến một người bị nghiện ma túy thuộc phiện chưa? Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả bán con nhỏ của mình, hay đổi chác thân xác mình trong sự mãi dâm… chỉ để mua được chút thuốc phiện chích một lần cuối rồi chết. Đối với họ chỉ khi nào họ chết đi, thì lúc đó mới thật thoát khỏi sự nghiện ngập này.

 

# Quí vị có bao giờ nói chuyện với một người bị nghiện đánh bài chưa? Gia đình hạnh phúc đổ vỡ; như vụ xảy ra tại Baton Rouge về một người vợ đòi tiền chồng để đi đánh bài; ông không cho bèn lấy súng ra bắn chồng; Có những người nghiện đánh bài cho đến lúc sản nghiệp tan tành – ngày xưa làm chủ, bây giờ làm cu li cho người khác, vì biết bao nhiêu tiền của bị sòng bài casino liếm sạch hết; họ như những con thiêu thân bay vào những đám lửa cháy.

 

# Quí vị có bao giờ nói chuyện với một người có nỗi cay đắng hận thù một người khác chưa? Khi nhắc đến tên của kẻ thù họ, là họ “phùng mang trợn mắt” như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù mình là người đã một lần hãm hại họ, gia đình họ… và thề hứa sẽ không bao giờ bỏ qua được.

 

# Quí vị có bao giờ biết những người tham lam tiền bạc đến nỗi coi rẻ danh dự, coi thường giá trị con người, ai chết mặc kệ, miễn là mình được giàu có là được rồi?

 

> Thật ra đây là tình trạng không ai ngoài ra… đó là ở trong chính mỗi c/ta, không nhiều thì ít, vì cái bản ngã của con người tội lỗi của mỗi c/ta. Quí vị có biết kẻ thù thật gần nhất với c/ta, chính là những tự dục xấu xa của xác thịt này, đang điều khiển đời sống c/ta, dẫn mình đến những sự khổ sở nội tâm không? Kẻ thù này mới là đáng sợ, vì c/ta đi đâu, làm gì… nó cũng đi theo c/ta và tối ngày dằn vặt, xui khiến, lên án, thống trị đời sống tâm hồn bên trong của c/ta, mà không sao thắng được. Câu chuyện 2 ông thầy chùa đi bộ đến một con sông nhưng cái cầu nó bị gẫy thì bây giờ phải lội thôi. Bỗng nhiên có một cô gái thật đẹp cũng muốn qua sông, nhưng không biết lội và sợ nước. Một ông thầy chùa bèn ngỏ ý giúp, bằng cách đội cô gái đẹp này lên vai và giúp cô qua sông. Mọi sự êm xuôi, nhưng sau khi đi một khoãng thì ông thầy chùa kia hỏi ông thầy chùa đã được cõng cô gái đẹp trên vai qua sông: “Hồi nãy anh cõng cô gái đẹp trên vai, anh cảm thấy thế nào?” Ông thầy chùa kia trả lời: “Tôi cõng cô gái đẹp đó qua sông, nhưng rồi không nghĩ đến nữa, còn tâm trí bên trong lòng của anh thì cứ còn luyến tiếc, xút xoa đã đánh mất cơ hội đó phải không?”

 

> Kinh Thánh cho thấy ngay sau khi Ađam và Êva phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời trong vườn sự sống, thì dục vọng của tội lỗi đã xen vào đời sống của loài người, cho đến ngày hôm nay. Sau khi ông bà sanh hai đứa con trai đầu tiên, có tên là Cain và Abên thì chuyện gì đã xảy ra? Vì ghen tức em mình và giận dữ vì Chúa không nhận của lễ dâng của mình, mà Cain đã làm gì trong Sáng Thế 4:8“Một hôm Ca-in bảo em là A-bên rằng, “Chúng mình hãy ra đồng đi.” Trong khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in cãi nhau với A-bên. Ca-in liền xông tới giết A-bên, em mình.” Và đây là vụ sát nhân CSI đầu tiên trên trái đất này, cũng vì lòng ghen tức xấu xa ở trong lòng. Vì vậy cuộc sống loài người sẽ không bao giờ tìm được sự bình an, thỏa lòng thật…bởi cái bản ngã tội lỗi của mỗi người c/ta có, vì hết thảy c/ta đến từ 2 người tội nhân đầu tiên.

 

> Bạn có muốn tẩy sạch hết những nỗi khổ sở nội tâm này không, để tìm được sự bình an thật cho tâm hồn mình? Sự khổ sở ngoại cảnh bên ngoài c/ta không thể điều khiển được, nhưng nỗi khổ tâm bên trong c/ta có thể thắng được… nếu c/ta biết nhờ cậy Cứu Chúa Giê-su Christ – Đấng quyền năng. Rõ ràng trong Kinh Thánh trong 2 Côrinhtô 5:17 có chép – “… nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

 

 

II. Chúa Giê-su Đổi Mới Xa-chê

 

> Sự trở nên mới này không phải trong phương diện thể chất bên ngoài, như là việc sửa sắc đẹp, đánh má phấn môi son; nhưng là sự đổi mới của tấm lòng và tâm trí từ bên trong, mà từ đó kinh nghiệm được một sự bình an, thỏa lòng, bước đi trong một nếp sống mới với sự tự do hoàn toàn. Đây là trường hợp của một người thâu thuế, tên là Xachê trong Kinh Thánh Luca 19 để c/ta thấy… Chúa Giê-su đã thay đổi cuộc đời của ông thể nào, để kinh nghiệm được một nếp sống mới.

 

1) Xachê là ai? Xachê ngày xưa là một kẻ thâu thuế cho chính quyền người Lamã. Chắc rằng Xachê là một người thâu thuế rất giàu có. Những người làm nghề thâu thuế thời đó thường hay gian lận, họ thâu trên con số chính quyền Lamã đòi hỏi, và lấy số tiền thêm đó bỏ vào túi riêng mình, cho nên họ là những người giàu sang, và sống một cuộc sống rất sung sướng. Vì lý do đó mà những người thâu thuế thời đó thường bị xã hội người Do Thái khinh chê, coi xem như là “bọn người ô uế, tội lỗi, tội lỗi, và kẻ phản bội bán nước,” là vì họ thâu thuế và làm việc cho chính quyền Lamã… là nước đang đô hộ dân tộc của mình. Thật sự ở đây có ai có cảm tình khi nhắc đến nhà cầm quyền của cộng sản Việt-nam đã bán nước cho Trung Hoa, hối lộ, tham nhũng, thâu tiền đôla bỏ vào nhà bank, sống trên sương máu của những người dân không? Nói đến đây có thể làm vô số người “máu sôi lên,” phải không? 

 

> Giống như là Xachê, ông không phải chỉ là một người thâu thuế bình thường, nhưng Xachê còn làm đầu (làm xếp/boss) của bọn thâu thuế nữa. Cuộc đời của Xachê chỉ biết “đầu tiên” là “tiền đâu,” bắt mọi người phải đóng thuế hẳn hoi, không thì bị bỏ tù, để cho ông được giàu có; Cuộc đời của Xachê bị thống trị bởi lòng tham không đáy, ông không cần biết thiên hạ nói xấu gì về mình, miễn là mình có nhiều tiền, quyền chức, và sống một cuộc đời sung sướng là được rồi.

 

2) Cho đến một ngày kia, Xachê gặp được Chúa Giê-xu bởi sự tò mò của mình. Xachê chắc đâu có nghĩ gì đến đạo đức hay lương tâm, vì cuộc đời của ông chìm đắm trong sự tham lam của cải và quyền chức; ông chỉ tò mò muốn coi xem mặt mũi của vị thầy tên Giê-xu này như thế nào mà đã làm nhiều phép lạ. Vì Xa-chê là một người lùn và chắc xấu xí lắm, vì từ đằng xa thấy đã chê rồi - đám đông thì không thèm nhường chỗ cho “những hạng người này” được đến gần Chúa, nên Xachê phải trèo lên một cây sung, để mong thấy được mặt Chúa. Nhưng Xachê đâu ngờ là trong ngày đó chính Chúa Giê-xu muốn tìm gặp ông và thay đổi cuộc đời của ông mãi mãi. c. 5“Khi Ðức Chúa Jesus đến chỗ đó, Ngài ngước nhìn lên và nói với ông, “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà ngươi.” 6 Xa-chê vội vàng leo xuống và vui mừng tiếp Ngài vào nhà ông.”

 

3) Tuy Kinh thánh không chép rõ chi tiết cuộc nói chuyện riêng tư giữa Chúa Giê-xu và Xachê trong ngày đó, nhưng c/ta biết ông đã kinh nghiệm một sự biến đổi lạ lùng. Tôi tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã chia xẻ Tin Lành cho Xachê hiểu lẽ thật về của báu của đời sống không phải là tiền bạc, quyền thế, hay sự sống sung sướng, nhưng là được biết Đấng Tạo Hóa qua Con Ngài, chính Chúa. Của báu của một đời người không phải là quyền chức hay uy tín, giàu có, quyền chức… nhưng là nhận được sự tha tội, không còn ở dưới sự thống trị của lòng tham nữa, sự điều khiển của tự dục xấu xa, nhưng nay được tự do sống cho Chúa với một cuộc đời mới. Vì hiểu được chân lý sống này từ Chúa Giê-xu, cuộc đời của Xachê biến đổi sanh ra một nếp sống mới có 2 điều thay đổi theo sau.

 

a) Xa-chê nhận biết những tội ác mình đã từng làm, và nay có năng lực quyết định ngừng không làm nữa. Kinh Thánh chép, sau khi gặp Chúa Giê-xu, Xachê đứng lên giữa đám đông người và hứa rằng sẽ không ăn gian thuế của ai nữa từ ngày hôm đó; mà nếu có làm hại ai thì hứa sẽ đền lại gấp 4 lần. Đây là một sự quyết định liều lĩnh, vì Xachê biết tiền lương của mình từ ngày đó sẽ bị thu nhỏ lại. Trước khi gặp Chúa Giê-xu, Xachê luôn tự nghĩ rằng việc ăn gian, hối lộ thuế má là điều tự nhiên trong cuộc sống, là cơ hội tốt để vượt khỏi mọi người, sống sung sướng với nhiều tiền của đem đến cho mình quyền lực; Nhưng sau khi gặp Chúa, Xachê ý thức đây là tội lỗi, khi mình lấy thuế không công bằng, đây không phải là ý của Chúa, là Đấng sẽ đoán xét mọi việc cách công chính trong ngày phán xét cuối cùng. Tôi thích câu chuyện về hai người đàn ông không biết nhau, cùng đến dự một buổi truyền giảng của Mục Sư Billy Graham tại một vận động trường. Sau buổi giảng đến phần kêu gọi thì một người nói với người kia bên cạnh: “Lời Chúa là chân lý, tôi thật cần có Cứu Chúa Giê-xu, tôi quyết định sẽ bước xuống làm chứng tin nhận Ngài. Ông có muốn đi với tôi không?” Người đàn ông kia trả lời: “Tôi cũng cần Cứu Chúa Giê-xu. Nhưng trước khi tôi xuống với ông, tôi xin trả lại cái bóp của ông, vì một tiếng đồng hồ trước đây tôi còn làm nghề móc túi người ta, mà nay tôi nghe lời Chúa giảng và nhận biết Chúa Giê-xu, nên muốn từ bỏ việc ác này.”

 

 

III. Nếp Sống Mới 

 

> Thử hỏi có phải đây cũng là sự biến đổi mà chính nhiều người trong vòng c/ta cũng kinh nghiệm sau khi đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, phải không? Đời sống c/ta bắt đầu thay đổi dần bởi lương tâm mới đi theo những lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu. Bây giờ c/ta sống có quyền năng để thoát khỏi nhưng việc làm ác, đã làm hại những người xung quanh, làm tổn thương chính cuộc đời và gia đình mình.

 

a) Lời nói của c/ta thay đổi, phải không? Biết bao nhiêu người trước khi gặp Chúa hay có tánh hay chưởi tục, nhưng giờ đây không còn nữa, nhưng bây giờ là những lời ân huệ theo sau. Có những người ngày xưa hay nói láo, nói xấu người khác, thích nói chuyện tục, hay lớn tiếng rủa sả người khác, nhưng bây giờ gặp Chúa Giê-xu rồi không còn nữa.

 

b) Nhiều thói nết của c/ta cũng thay đổi, phải không? Nhiều người ngày xưa hay có thói ăn gian, lường gạt người khác để có lợi cho mình, nhưng sau khi biết Chúa không còn làm nữa. Kẻ khác thì ham bài bạc, rượu chè say sưa, chẳng bao giờ lo cho gia đình, vợ con, nhưng bây giờ gặp được Chúa Giê-xu thì không còn làm nữa. Tôi cũng thích một câu chuyện nữa về một người làm thợ đã phí phạn biết bao nhiêu ngày tháng trong những cuộc rượu chè say sưa. Hậu quả là gia đình anh bị nghèo khổ, con cái nheo nhóc thiếu ăn thiếu mặc. Một ngày nọ anh được một người làm chứng đạo, đến ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, anh bèn quyết định bỏ rượu, và trở nên một tín đồ gương mẫu. Những người bạn rượu trước đó của anh rất bực dọc vì mất đi một chiến hữu để chè chén, cho nên họ tìm mọi cách để chế nhạo anh, dùng những lời lẽ khiêu khích lòng anh để xúi anh trở về với cuộc sống cũ. Trong số những người bạn đó có một người vô thần khôn khéo dùng câu chuyện trong Kinh Thánh khi Chúa Giê-xu đã một lần hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana và nói với anh: “Nghe đâu Chúa Giê-xu ngày xưa đã một lần hóa nước thành rượu phải không? Hôm nào anh cầu nguyện để Chúa hóa nước thành rượu cho bọn tôi nhậu một bữa đi?” Anh tín đồ được biến đổi khôn ngoan trả lời: “Chuyện đó thì không có gì đáng ngạc nhiên. Hôm nào mời các anh đến nhà tôi chơi để tôi chỉ cho các anh xem Chúa Giê-xu còn làm phép lạ hay hơn nữa.” Người vô thần hỏi: “Phép lạ thế nào?” Anh kia trả lời: “Không phải phép lạ hóa nước thành rượu, mà Chúa Giê-xu còn hóa rượu và bia thành ra một căn nhà mới, bàn ghế/đồ đạc trong nhà, thành ra quần áo cho con cái, thành những bữa cơm gia đình hạnh phúc. Nhất là đã hóa một kẻ tồi tệ như tôi, nay được minh mẫn như thể này đó.”

 

> Biết bao nhiêu lời làm chứng của những người ngày xưa nghiện ma túy trong các trại tù cải tạo mà chính quyền Việt-nam đã bó tay, hết chỗ chữa; nhưng sau khi họ nghe đến danh Chúa Giê-su, họ học lời Chúa, cuộc đời đã thay đổi 180 độ. Một số bây giờ là những nhà truyền giáo đạo cho những nhà tù khác; một số những cô mãi dâm ngày xưa vì nghiện ma túy cần sa, nay ở trong những ca đoàn hát tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Chúa Giê-su vì Ngài đã giải cứu họ khỏi những xiềng xích tội lỗi.

  

b) Không chỉ ngừng những việc ác mà thôi, Xachê bắt đầu ngay những việc lành sau khi đã gặp Chúa Giê-xu, và tìm được niềm vui thật. Xachê ngày xưa chẳng bao giờ nghĩ đến những người khác, ông chỉ biết bóc lột mọi người, nghèo hay giàu không tha; Nếu ai không đóng thuế như ông định ra thì bị bỏ tù mà thôi. Nhưng sau cuộc đàm thoại/gặp gỡ với Chúa Giê-xu, Xachê đứng dậy đi lấy nửa gia tài của mình có mà phân phát cho người nghèo. Không phải chỉ lương bổng của Xachê bị thu nhỏ lại thôi vì không còn ăn gian hối lộ nữa, nhưng gia tài của ông bị giảm đi một nửa nữa.

 

> Xachê đã biến đổi bởi một lương tâm mới… đi theo sau sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban cho mình. Xachê tìm được rằng ý nghĩa của cuộc sống không chỉ chu hướng về tiền bạc, thụ hưởng những thú vui thôi, tranh dành những quyền chức hay uy tín thôi, nhưng là tình yêu thương cho mọi người.

> Ngày hôm đó, Xachê tìm biết được hai điều răn lớn nhất Chúa đã dạy - ấy là “hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Một nếp sống mới trong Chúa không còn chỉ nghỉ đến cái tôi của mình mà thôi, nhưng là sống cho người khác, đem đến ý nghĩa cho cuộc đời, mà tôn giáo không cho được, công đức cá nhân không lấp đầy được, tiền bạc thú vui không thỏa mãn được, chỉ có mối liên hệ với Chúa Giê-su mà thôi.

 

----------------------

> Bạn đã gặp Chúa Giê-xu chưa? Tại sao có cả tỉ tỉ người qua mọi thế hệ muốn đến với Chúa Giê-xu? Lý do chính là vì họ muốn kinh nghiệm một sự mới mẻ tâm linh, mà chỉ có Ngài mới ban cho được. Bạn có thật muốn một tấm lòng đổi mới không… mà sẽ sanh ra một nếp sống mới, hay là bạn đang vừa lòng với con người cũ của mình? Hãy đến với Chúa, hãy mời Ngài bước vào tấm lòng của mình, như Xachê đã làm – tiếp Chúa vào nhà của mình, rồi bạn sẽ kinh nghiệm một sự đổi mới bên trong hòan toàn: Tội lỗi của bạn sẽ được Chúa tha hết, những thói hư tật xấu và sự nghiện ngập của con người cũ, sẽ dần dần tiêu tan mất, và kinh nghiệm sự tự do thật, mà không có một song sắt nào còn có thể giam cầm bạn được. Tôi không phải chỉ giảng trong lời nói mà thôi, nhưng chính đời sống tôi cũng kinh nghiệm điều này. Tôi vẫn chưa hoàn toàn cho đến khi mặt đối mặt với Cứu Chúa Giê-su; nhưng nhìn lại từ ngày tôi được cứu vào ngày 23 tháng 12, năm 1981 cho tới nay – đời tôi thật là một tuyệt phẩm lạ lùng mà Chúa đã và đang làm bởi quyền năng và sự yêu thương của Ngài.

 

> Chúa Giê-xu sẽ đổi mới mọi sự cho bạn; bạn chỉ cần đến với Ngài ngay sáng hôm nay mà thôi.

 

 

 ---------------- Lời Mời Gọi

 

> Hãy tự xét coi xem cuộc đời của mình có sự vui thỏa bình an thật chưa? Có thật nếm được sự tự do của tâm hồn chưa, nghĩa là thoát khỏi, vượt trên những lôi kéo, thống trị và giam cầm của tự dục xác thịt đem đến cho c/ta nhiều sự khổ sở không? Bạn phải thừa nhận bản ngã tội lỗi, tư dục xấu xa ở trong mình, mà bạn không thắng được.

 

> Bạn có muốn được đổi mới như Xa-chê để kinh nghiệm một đời sống mới có ý nghĩa không? Bạn phải đến với Chúa Giê-su, và mời Ngài bước vào cuộc đời của bạn, như Xa-chê đã làm.

a) Chúa sẽ xóa hết tội lỗi của bạn.

b) Chúa sẽ ban cho bạn năng sức để dần dần thắng mọi tư dục xác thịt, mỗi ngày một hơn.

c) Chúa sẽ dẫn bạn vào một nếp sống mới, sống cho những người khác và tìm được sự thỏa lòng vui mừng thật sự.

d) Chúa còn sẽ ban cho bạn sự trông cậy vượt khỏi thế giới này, mà chờ đợi nước thiên đàng.

 

> Bạn chỉ hãy bằng lòng đến với Chúa Giê-su ngay hôm nay. Chỉ hãy nói: “Lạy Chúa Giê-su. Con tin nhận Ngài; Xin Chúa cứu con,” vì “Ai kêu cầu danh Chúa Giê-su sẽ được cứu.”

 

> Đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Ông bà c/ta hay nói: “chớ để ngày mai,” vì ngày mai chưa chắc nó đến.

# Sự kiện xảy ra cho Kobe Bryant, cũng như trên 150,000 người mỗi ngày trên quả địa cầu này – chỉ chốc lát trở về tro bụi, để chịu sự phán xét của Đấng Tạo Hóa mà thôi, vì không còn cơ hội cho ngày mai nữa. Hãy lấy đức tin đến tin nhận Chúa và bước đi theo Ngài ngay hôm nay. Chúa Giê-su đang mời gọi bạn; bạn phải đáp lời Ngài hôm nay!