Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 66

Gia Đình của Chúa

(God's Family) Êphêsô 4:2-3

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 1, 2003

4:2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 4:3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

Introduction

> Mỗi người c/ta khi bước vào đời & khi khôn lớn lên.... cũng sẽ bước vào ~mối liên hệ khác:

> Từ mối liên hệ đầu tiên với gia đình, cha mẹ, ACE, họ hàng thân thuộc khi còn nhỏ... rồi khi lớn lên bước vào mối liên hệ bạn bè, bồ bịch, sau đó tiến đến mối liên hệ hôn nhân... chưa kể mối liên hệ trong ~công việc làm mỗi ngày... và câu hỏi luôn đáng hỏi là làm thế nào để luôn xây dựng ~mối liên hệ này được tốt đẹp?

> Bài giảng đầu tiên trong loạt bài này đã nhấn mạnh đến nền tảng để xây dựng được ~mối liên hệ này tốt đẹp & lâu dài... đó chính là phải có 1 mối liên hệ tốt đẹp với Chúa -- hay thường được gọi là mối liên hệ bề dọc

> Vì ĐCT là Đấng dựng nên mỗi ng c/ta, biết rõ mọi nhu cầu thầm kín

& có quyền năng đáp ứng mỗi nhu cầu của c/ta hằng ngày

> Trong vòng con cái Chúa, c/ta còn có 1 mối liên hệ quan trọng nữa đó là mối liên hệ với ACE của mình trong 1 đại gia đình của Chúa - gọi là Hội Thánh

# Trong sách I Tim 3:15 -- sứ đồ Phaolô nhắc nhở Timôthê là 1 vị Mục Sư trẻ tuổi

-- về "Hội thánh của Chúa chính lànhà của Đức Chúa Trời hằng sống"

# Trong sách Êphêsô 2:20 - 1 lần nữa Phaolô nhắc nhở con cái Chúa ở H/T vùng Êphêsô là mỗi người c/ta thuộc người nhà của ĐCT - mỗi người là 1 viên gạch xây trên 1 nền đó là Chúa Giê-xu -- "Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 2:20 Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà,"

> Khi suy nghĩ đến 2 chữ "Hội Thánh" hay "nhà thờ" - ACE nghĩ gì?

# Có phải chỉ là 1 nơi mà mỗi tuần 1 lần c/ta đến đây - ngồi nghe ông MS giảng, hay xem ông Cha hành lễ - rồi ra về

- nghĩ rằng chu toàn xong trách nhiệm đạo đức cá nhân của mình - để 1 ngày khỏi bị bỏ xuống hỏa ngục?

> H/T không phải là 1 hội đòan xã hội, không phải là 1 cơ quan từ thiện như United Way, Redcross...

cũng không phải là 1 câu lạc bộ giải trí như YMCA,...

> Nhưng H/T là 1 đại gia đình của Chúa

mà ~ng ở trong đó có cùng 1 chí hướng, 1 Cha trên trời, cùng 1 đức tin, cùng 1 sự trông cậy....

> Ý muốn của ĐCT là c/ta phải hiệp c/ta lại thành 1 gia đình của Chúa... để góp sức chu toàn c/trình/sứ mạng vĩ đại của Ngài - đó là đem đạo đến cùng trái đất trước ngày tận thế....

> Công tác này không thể thành công hay chu toàn được bởi 1 người "superman" nào đó

nhưng cần có sự hiệp tác, chung sức nhau của mỗi phần tử ở trong gia đình của Chúa

> Muốn như vậy thì mỗi người c/ta phải biết xây dựng 1 mối liên quan tốt đẹp với nhau... Câu hỏi là Làm sao đây?

I. Đặc tính Yêu Thương

> Mối liên hệ tốt đẹp trong gia đình của Chúa phải có ~đặc tính.... hay tính chất gì?

Cần nhiều đặc tính lắm... nhưng chắc chắn trong gia đình của Chúa phải có tình yêu thương...

> Tình yêu thương là 1 thứ gì rất trừu tượng

-- khó mà có thể định nghĩa... nhưng chỉ có thể bày tỏ qua hành động thực tế...

> Hành động thực tế gì để có tình yêu thương.... xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp giữa con cái của Chúa với nhau?

# Trong sách Galati 6:2 -- Phaolô nói rõ hành động thực tế đó là:

"Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ"

1) Trong H/T Chúa nào.... cũng thường có 2 nhóm tín hữu chính

-- tiếng anh gọi là nhóm "servants," nhóm kia là nhóm "selfish"

> Nếu dịch ra tiếng Việt thì gọi là nhóm hay sắn tay áo lên hầu việc người khác...

và nhóm kia thì thường chỉ hay ngồi hưởng thôi....

> Nhóm hay hưởng là ~ng đến H/T hay tìm ~gì lợi ích/vui cho mình, cho gia đình mình > hưởng > xong rồi ra về

rất ít khi nghĩ đến trách nhiệm của mình phải làm gì cho gia đình của Chúa

> Nhóm người hay hưởng này có lẽ chưa bao giờ biết cầm lấy cái chổi quét nhà thờ, cầm lấy cái mop lau sàn nhà, khom lương xuống giúp xếp bàn ghế, lăn vào bếp rửa chén, dự phần giữ các trẻ em trong phòng Nursery, cầm lấy cọ sơn cửa sổ.... mà họ có khả năng để làm

# Bây giờ mà có hỏi họ đi lấy bịch rác thay thùng rác trong phòng sinh hoạt... họ cũng không biết ở chỗ nào!

# Bây giờ mà có nhờ đi lấy máy hút bụi phòng nhóm -- họ have no idea where are the vacumn cleaners

# Bây giờ mà họ hỏi có biết ai đau ốm, bịnh họan tuần qua ở trong gia đình của Chúa, ai đang gặp ~vấn đề khó khăn

họ cũng không muốn nghe đến!

> Còn nhóm hay hầu là ~ng có khả năng và thường hay đem khả năng tùy sức mình có ra làm ~việc kể trên...

gánh ách của nhau!

> Nhưng câu hỏi đáng hỏi là - nhóm nào có tâm tình giống Chúa Giê-xu hơn?

# Đương nhiên phải là nhóm hay hầu việc... vì trong Math. 20:28 (phần KTĐĐ)

-- Chúa Giê-xu đến không phải để người ta hầu việc mình... song để mình hầu việc mọi người

&phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người

> Ngài hầu việc mọi người -- kể cả các môn đồ của mình trong đêm sắùp bị bắt & bị đóng đinh trên TTG...

> Nếu muốn xây dựng mối liên hệ trong đại gia đình của Chúa được tốt đẹp -- mỗi người phải dự phần... không phải chỉ đến đây hưởng ~ơn phước/quyền lợi trong gia đình đó thôi... nhưng phải mỗi ngày trưởng thành mà gánh ách cho nhau, chịu phần trách nhiệm của chính mình, của gia đình mình

> Có tối thiểu 3 khu vực mỗi người c/ta phải ý thức mà dự phần gánh ách cho nhau: Thì giờ, của cải & năng sức

... chứ không phải chỉ nghĩ dâng hiến 1/10 là xong... còn 1/10 thì giờ & 1/10 năng sức của mình cho nhà Chúa nữa...

> C/ta không thể nào nói mình có 1 mối liên hệ tốt đẹp với nhau....

mà không chia xẻ gánh nặng của nhau nhau trong 3 khu vực này... thì là 1 lời vô lý chăng!

# Cũng giống như là mình muốn hãng trả lương mình... nhưng không muốn làm việc

# Muốn học cao... nhưng không muốn hy sinh thì giờ để học hành

# Muốn lấy tiền lời... nhưng không muốn bỏ vốn vào nhà bank... là ~điều thật vô lý hết sức!

2) Kẻ thù lớn nhất cản trở c/ta trong sự hầu việc là sự ích kỷ đang nằm ở trong mỗi người -- không nhiều thì ít!

> C/ta sanh ra là biết ích kỷ rồi... hãy xem mấy đưá bé dành nhau ~món đồ chơi thì biết ngay...

> Ai cũng luôn "look out for the No.1" cho cái tôi của mình -- ai cũng đi tìm cái "comfort zone" cho mình

vì đây là cá tánh tự nhiên của con người...

# Phần KTĐĐ 20:20-28 --Người mẹ của Giacơ & Giăng muốn con trai mình được chức tước 1st & 2nd bên cạnh Chúa...

> C/ta phải biết diệt bỏ sự ích kỷ này... mà noi gương Chúa Giê-xu -- sống chớ chỉ tìm ~điều làm hài lòng mình thôi

... như có chép trong sách Rôma 15:1-2 -- Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. 15:2 Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. 15:3 Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình...

> Mỗi con cái Chúa phải biết quân bình mỗi lần đến nhà thờ

- trong sự hưởng phước và hầu việc ở trong gia đình của Chúa...

> ACE nghĩ gì khi nghĩ đến 2 chữ "Gia đình"?.... phải nghĩ đến 1 mối liên hệ (strong bond) gần gũi mật thiết với nhau... mà MS Đào V. Chinh có dùng ~chữ như "thành thật, thân thiện, thân thương, tha thiết...."

> Đến nỗi mà 1 tuần lễ không gặp nhau -- thì thấy thiếu điều chi đó & chịu không được

> Nhưng 2 chữ "gia đình" cũng mang ý nghĩa của 1 lời cam kết (covenant)

chia xẻ trách nhiệm để có thể xây dựng nhau lớn mạnh lên...

> Gia đình là nơi mà mỗi phần tử có phần trách nhiệm của riêng mình để xây dựng hạnh phúc trong gia đình đó:

Nhận ~ơn phước/quyền lợi... nhưng cùng 1 lúc cũng phải biết chia xẻ ~gánh nặng của nhau....

# Bàn chân bên phải bị trật -- đi khập khểnh.... bàn chân bên trái phải chịu sức nặng của thân thể nhiều hơn...

> Chứ chân trái không có thể nói -- tôi không muốn làm... mà không cho thân thể đi đâu hết!

> Bàn chân trái phải gánh sức nặng của thân thể... cho đến khi chân phải được lành...

3) Nhiều con cái Chúa cứ hay lấy lý do - mình không có tài gì hết, không có ơn chi hết

tự nghĩ mình chỉ là 1 người nhỏ bé -- không có làm chi được cho H/T, cho gia đình của Chúa....

> Thường vì tánh ích kỷ ở bên trong mình, không muốn hầu việc -- nên mới nghĩ như vậy?

# Chúa dùng Môise là người nói ngọng... Đavít khi còn là 1 đứa bé chăn chiên để thắng tên khổng lồ Gôliát

# Chúa dùng Phiêrơ là môn đồ nói thì mạnh lắm... nhưng làm chẳng bao nhiêu

# Chúa dùng Phaolô là kẻ sát nhân bắt bớ đạo của Ngài

# Chúa dùng Thôma là môn đồ hay nghi ngờ...

# Math. 10:42 -- cho 1 đứa bé ly nước lạnh cũng là việc Chúa sẽ ghi nhớ!

# Khi trái banh Volleyball bị máng trên mái nhà... c/ta tìm ai? Bé "Ân" nhỏ & nhẹ cân nhất trong nhóm TN....

> Tôi tin rằng có nhiều việc hầu hết ai trong c/ta có thể làm (ngoại trừ nhóm ấu nhi, thiếu nhi)... nhưng c/ta có thấy ~việc đó và muốn gánh không... mới là vấn đề đáng nói...

# Hầu hết ai cũng có thể xếp tờ c/trình trước mỗi buổi nhóm, nếu chịu huấn luyện cũng sẽ biết tắt máy lạnh, khoá & mở cửa, đến sớm lo việc tiếp khách mà mình đã được huấn luyện, không biết nấu thì cũng biết dọn dẹp, không biết dạy TCN thì cũng biết giữ con nít.... không có khiếu sửa chữa thì cũng có thể đến làm người helper -- sơn cửa sổ, trồng cây xung quanh nhà thờ... có điều là mình có tâm tình hầu việc giống Chúa Giê-xu không?

> Tại sao mình biết giữ nhà cửa của mình mỗi ngày 1 đẹp hơn lên vậy -- nào là ~bức tranh cẩm xà cừ order từ bên Việt Nam, ~kể tụ china carbinet lộng lẫy, ~màn ảnh TV big screen đắt tiền, lót gạch bông sạch sẽ, cỏ cắt đẹp đẽ mỗi tuần... nhưng tại sao lại chưa gánh ách chung với nhau để chăm sóc nhà của Chúa cho đẹp đẽ & khang trang hơn?

> C/ta cứ chỉ nghĩ - muốn dùng đồ "garage sale", thì giờ left over cho nhà Chúa là được rồi!

> Có lẽ vì mình chưa hiểu rõ 2 chữ "gia đình" là gì chăng?

# Lịch sử của "biển chết" (Dead sea) -- mà không có 1 con cá nào sống được hay loại cây nào mọc được -- Why?

> Vì nước thì đổ vào biển đó... nhưng không có 1 lối nào thoát ra -- many inlets... but no outlets...

> 1 số con cái của Chúa có đang sống trong tình trạng "biển chết" tương tự này không - mà chỉ biết "nhận vô" -- hay hưởng mà thôi... nhưng lại không khi nào hầu việc hết -- gánh ách của nhau?

> Can you name 1 thing you have done this week to carry someone or the church's burden?

Can you count them? Or do you just come to church & go home & C'est la vie!

II. Bảo vệ sự Hiệp Một

> Muốn có 1 mối liên hệ tốt đẹp trong gia đình của Chúa

-- c/ta cũng phải có trách nhiệm bảo tồn sự hiệp một với nhau

# TThiên 133:1 -- Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!

> Trách nhiệm chung của mỗi phần tử trong gia đình của Chúa là phải duy trì sự hoà thuận...

> Có hoà thuận thì mới giữ mối liên hệ được tốt đẹp....

mà mối liên hệ được tốt đẹp thì mới hoàn tất được sứ mạng vĩ đại ĐCT đã giao cho H/T

> Nếu không có sự mạnh mẽ từ bên trong -- có sự hiệp 1 thì c/ta không thể nào làm ~việc bên ngoài được

đó là công tác truyền giáo!

# Cầu nguyện cho H/T Alabama -- tinh thần truyền giáo -- hết việc hội chợ, đến lấy cơ hội MS Đáo V, Chinh đến

tôi cầu nguyện cho họ... tôi cầu nguyện cho có sự hiệp một hết lòng!

# Trong Giăng 17:21b... kể cả Chúa Giê-xu trước khi chịu chết về Trời... Ngài cũng cầu nguyện cho sự hiệp một của H/T Chúa "để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

> Vì Chúa Giê-xu biết -- sự hoà thuận là sức mạnh, dấu chứng rõ ràng

để đem thế gian đến Tin ĐCT đã sai Con Ngài xuống thế gian cứu rỗi nhân laọi...

# Ng đời mà còn biết: "1 cây làm chẵng nên non... 3 cây chụm lại lên hòn núi cao..."

chẳng lẽ c/ta không biết sức mạnh của sự hoà thuận sao?

> Sự hiệp tác năng sức, thì giờ & của cải là sức mạnh để H/T lo trọn công tác truyền giáo Chúa giao

# Đã tối thiểu 3 lần chứng kiến người ta xây nhà... cần biết bao nhiêu là loại thợ hiệp lại với mục đích xây căn nhà

> Thợ uiû đất, thợ mộc, thợ tráng ximăng, thợ hồ, thợ làm ống nước, thợ làm mái nhà, thợ sơn, thợ điện....

> H/T Chúa thường hay bị xích mích, chia rẽ, sức mẻ... trong ~việc rất nhỏ không đáng kể...

mà làm mai một sự hiệp một, mối liên hệ trong gia đình của Chúa

# Câu chuyện 1 người tín đồ được 1 người tín hữu khác mời đến nhà thờ nhóm.... ông hỏi: "Nhà thờ anh có tin giáo lý 1 Chúa 3 ngôi không? Có tin 1 người được cứu rỗi linh hồn chỉ bởi đức tin chứ không phải việc làm công đức cá nhân? Có tin Kinh Thánh có là thẩm quyền tuyệt đối & duy nhất của con cái Chúa không? Có làm lễ báptêm qua sự nhúng nước không?> Thảm trong phòng nhóm mầu gì? Đỏ -- thôi... tôi không đến đâu -- tôi không thích mầu đỏ!

> Muốn xây dựng 1 mối liên hệ mất thiết trong gia đình của Chúa c/ta cần làm 3 điều

mà Phaolô nói trong câu gốc Êphêsô 4:2-3

4:2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 4:3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.

1st) Phải chấp nhận ~sự khác biệt của nhau..

> Mỗi người có sở thích, ơn tứ, ý kiến, cá tánh khác nhau... đừng bắt buộc họ phải giống mình, hay theo ý mình

> Có người có tánh thích nói, người khác trầm lặng... người hay nói chuyện diễu cợt, kẻ khác thì hay nghiêm trang hơn... người thì nói giọnh Trung, kẻ khác giọng nam... không giống c/ta... mà c/ta phải chấp nhận nhau...

# Có người đã nói -- nếu mình không thể chấp nhận ~đặc tính khác biệt của người khác

thì chính mình nên cầu nguyện cho Chúa nên thay đổi tánh của mình...

2nd) Phải chịu đựng (put up) nhau... mà không sanh sự đoán xét ACE mình

> Tại sao trong sở làm -- ông chủ bạc đãi c/ta thế nào đi nữa... c/ta cũng chịu cắn môi chịu được

... nhưng tại sao trong gia đình Chúa... mới nói 1 câu lỡ lời, 1 lời bẻ trách là sôi ruột & "nghỉ chơi" H/T ra liền

> Muốn chịu đựng nhau... thì

a) Phải biết khiêm nhường, hạ mình xuống -- dẹp bỏ tự ái, tánh kiêu căng, cái tôi của mình đi

# Môhamét đi máy bay không chịu đeo giây belt... superman cũng không cần đi máy bay nữa...

b) Phải đối xử nhau cách nhu mì, dịu dàng, mềm mại... bằng cách điều khiển cái lưỡi cho hay

Cẩn thận chọn chữ cho đúng để khích lệ, để bẻ trách nhau trong tình yêu thương và kỷ luật!

c) Phải biết kiên nhẫn nhịn nhục - mà gánh ách của nhau để giữ được sự hoà thuận... # 1 câu nhịn -- 9 câu lành!

3) Muốn làm mạnh lên sự hiệp một -- c/ta cũng cần luôn thông công gần gũi với nhau

> H/T là 1 gia đình thì cũng cần có ~lúc vui đùa bên nhau... qua ~buổi thông công trong nhóm nhỏ vui vẻ...

# Bài học học được hôm qua trong đời sống của MS Đào V. Chinh... đừng qúa bận rộn với ~gánh nặng của đời này...

mà không để thì giờ ra thưởng thức ~ơn phước Chúa đang ban cho... không khéo có lúc không còn cơ hội nữa!

# Trong CVCSĐ 2:42 có chép thông công là 1 đặc điểm của H/T ban đầu -- "Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện.

> Khi H/T có ~c/trình thông công -- c/ta phải cố gắng bớt giờ làm việc lại... mà đến thông công với nhau...

chứ không chỉ có đến nhà thờ ngày Chúa Nhật... đã tới trễ rồi... chưa nói xong chữ Amen là lo phóng ra xe rồi!

> Khi mà sự thông công trong gia đình Chúa bị giảm xuống

-- coi chừng 1 dấu hiệu rõ ràng mối liên hệ trong gia đình đó cũng đang bị sa sút....

# Câu chuyện có 1 buổi họp của các quỉ sứ -- làm sao để con cái Chúa không đi nhà thờ nữa...

> Kết luận không thể nào làm được... nhưng c/ta có thể cám dỗ con cái Chúa cho có thật nhiều việc bận rộn tối thứ bảy... sáng Chúa Nhật nghủ trễ -- mệt mỏi đi nhà thờ trễ; khi vào ngồi nhóm -- sẽ chẳng chú ý nữa...

> Rồi c/ta sẽ đến tai và nhắc ~công việc bận rộn, ~lo lắng ở nhà: cỏ chưa cắt, quần áo chưa giặt, chưa đi chợ, giấy tờ chưa lo xong... không để ý đến bài giảng

> Điện thoại cầm tay reng -- vì đứa bạn nhắc cuộc party, tranh giải đá banh đúng lúc 12:00 trưa... mặc dù đã sửa saọn thông công với H/T sau giờ nhóm... thể là vội vã nóng lòng, ông MS chưa noí Amen thì đã lặn đi rồi

> Ra xe là đầu độc ~bài nhạc tình yêu mơ mộng ngay -- làm quên đi hết ~điều mới nghe xong

> Ma quỉ nói: cứ để họ đi nhà thờ đi... nhưng chẳng có 1 sự gần gũi chú ý trong sự thờ phượng, thông công... thế là c/ta đã thành công! > Satan nói: "Hay lắm lắm... hãy đi làm giống y như vậy!"

4) Muốn giữ sự hoà thuận, luôn có mối liên hệ rốt đẹp -- c/ta phải luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau....

# Côlôse 3:13 -- nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

> C/ta đã học về sự tha thứ trong bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy... là 1 loại tha thứ có điều kiện

> Có nghĩa là nếu c/ta muốn nhận sự tha thứ của Chúa... c/ta phải sẵn sàng tha thứ ~kẻ nghịch cùng mình

> Nếu không thì St. Augustine: "If we pray w/ an unforgiving heart, we are actually asking God not to forgive us"

tạm dịch: "Nếu c/ta cầu nguyện với tấm lòng không tha thứ người khác,

giống như c/ta đang nói với Chúa đừng tha thứ mình

> Tha thứ là không còn giữ bản án của người kia nữa; nhưng dâng cho Chúa để Ngài giải quyết

> Sự tha thứ cho cơ hội người kia "làm lại cuộc đời"; nối lại mối tương giao

> Sự tha thứ là sự bảo đảm -- Insurance -- chắc chắn để luôn có thể duy trì sự hiệp một trong gia đình của Chúa...

> Sống trong xã hội nào, ở đâu cũng có liên hệ đến ~ng khác xung quanh....

> Cuộc sống có hạnh phúc -- khi ~mối liên hệ này được xây dựng 1 cách tốt đẹp

> Nhất là con cái của Chúa -- c/ta còn có mối liên hệ trong gia đình của Chúa nữa...

> Làm sao giữ được mối liên hệ này được tốt đẹp?

> 2 điều căn bản học được hôm nay:

1) Phải có sự yêu thương nhau -- bằng cách gánh lấy ách của nhau

-- chia xẻ phần trách nhiệm tùy theo ơn và đức tin mình có -- lớn lên mỗi ngày

2) Phải luôn bào tồn sự hiệp một bằng cách sống khiêm nhường, đối xử mềm mại với nhau & nhịn nhục nhau...

> Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta!