Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 16

Đường Khôn Ngoan, Đường Gian Ác

Châm-ngôn 4:11-19

“Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con điều gì về hai con đường đời? Đích đến của mỗi con đường ấy là gì? Tại sao cha mẹ cần dạy con về con đường khôn ngoan và gian ác?

Vua Sa-lô-môn dạy con về sự khác nhau giữa hai con đường công bình và gian ác (câu 11-15), và kết quả sự chọn lựa cũng đều khác nhau (câu 18-19).

Con đường thứ nhất là đường khôn ngoan, ngay thẳng. Ông dạy con từ những bước chập chững vào đời như lời ông đã khuyên: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm-ngôn 22:6). Trên con đường khôn ngoan, con sẽ “đi” không ngập ngừng nhưng mạnh dạn, vững tâm bước tới. Từ “chạy” nói đến một giai đoạn mới của con khi con đã bước vững. Con “sẽ không vấp ngã,” không phải chịu đau đớn, tổn thương vì con đã biết lưu tâm và quen thuộc với đường. Ông dạy con phải đi con đường công bình dù có khó khăn, gian khổ nhưng cuối con đường này sẽ là sự sống tươi sáng như mặt trời chiếu rạng. Vì thế con “Hãy nắm chắc điều khuyên dạy,… khá giữ gìn nó…” (câu 13).

Con đường thứ hai là đường của người hung dữ, gian tà, con phải tránh xa vì nó dẫn con đến tội lỗi. Những người ác tự hào với tội ác làm ra. Họ say mê làm điều gian ác, sung sướng với sự bạo tàn. Những người đi vào con đường gian tà mỗi ngày sẽ một lún sâu trong tội lỗi một cách vô thức, không còn biết lối ra. Con đường của người ác ngập tràn bóng tối, từng bước đưa con người đến chỗ diệt vong, vì thế con phải dứt khoát “chớ vào, đừng đi, hãy tránh, hãy xây khỏi” (câu 14-15).

Đích đến của hai con đường hoàn toàn khác nhau. Cuối đường của người công bình là sự sống đời đời rực sáng như mặt trời chiếu rạng ban trưa, nhưng cuối đường của người ác là hình phạt đời đời trong tăm tối. Nếu cha mẹ không dạy con, người đời sẽ dạy và quyến dụ con ăn bánh của sự gian ác, uống rượu của sự bạo tàn (câu 17). Điều đau khổ hơn là họ không biết mình vấp ngã vì đâu (câu 19) như vậy làm sao thay đổi; đời sống các con khi ấy là chuỗi ngày nối tiếp nhau vấp ngã, lún sâu trong vũng bùn tội ác. Chúng ta không dạy con từ lúc vừa biết đi, biết chạy, thì làm sao chúng có thể vững vàng đi đến cuối đường trong sự vinh quang, sáng rạng. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Cha mẹ cần phải học theo lời dạy của Vua Sa-lô-môn để dạy con biết chọn con đường dẫn đến sự sống. Chính Chúa Giê-xu là Đường Đi, Chân Lý, và Nguồn Sống.

Trong ngày lễ Từ Phụ hôm nay, bạn hãy xét lại mình xem đã dạy con cái đến với con đường công chính để nhận được niềm vui thỏa trong cuộc sống và sự sống đời đời chưa? Là con, bạn đã vâng lời cha mẹ đi đúng con đường công bình của Chúa chưa?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con con đường Sự Sống. Xin giúp con quan tâm dạy dỗ con cháu con và xin Chúa cho con cháu con nhận biết và chọn con đường sự sống.

(c) 2024 svtk.net