"Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Cứu Thế)" (c. #41).
Câu hỏi suy ngẫm: So sánh danh xưng của hai môn đệ của Giăng Báp-tít đối với Chúa Giê-xu ở câu #38 và #41? Tại sao? Đối với bạn, Chúa Giê-xu là vị Thầy hay là Chúa Cứu Thế? Tại sao?
Dù là môn đệ và cũng được Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, hai môn đệ này cũng chưa xác quyết niềm tin cậy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu nên họ chưa trả lời câu hỏi: Các ngươi tìm chi? mà hỏi lại Chúa: Thầy ở đâu? Họ muốn biết thêm về Chúa, vì Chúa Giê-xu đang thu hút, hấp dẫn họ; Chúa Giê-xu vượt hơn thầy của họ. Theo Chúa Giê-xu chắc có chỗ đứng tốt hơn. Thật phước thay cho hai môn đệ của Giăng Báp-tít, họ được Chúa cho cơ hội đến xem chỗ Chúa ở, chắc chắn họ hỏi nhiều điều và được nhìn thấy cuộc sống cũng như lời giảng dạy của Chúa. Sau đó họ không còn gọi Chúa là Thầy như Anh-rê, mà vui mừng gọi Ngài là Chúa Cứu Thế và chia sẻ niềm vui đó cho anh mình là Si-môn.
Mong ước đời sống của bạn và tôi, chỗ ở của chúng ta phản ảnh Chúa Cứu Thế cho những ai đến thăm viếng chúng ta. Chúa Cứu Thế muốn bạn xác nhận câu hỏi: Ngươi tìm chi? Chỉ khi nào bạn đầu tư đời sống, tiền bạc, thì giờ của bạn cho Chúa, bạn mới có câu trả lời đúng.
Lạy Chúa là Chúa Cứu Thế của con, xin giúp con biết chia sẻ niềm vui trong kinh nghiệm nhận biết Ngài cho...
(c) 2024 svtk.net