Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Ra Khỏi Cám Dỗ

I Cô-rinh-tô 10:6-13

"Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được." (c. #13) Câu hỏi suy ngẫm: Những cám dỗ nào Phao-lô khuyên hãy tránh? Tại đây có mệnh lệnh nào (câu #12) và có lời hứa nào (câu #23)? Làm cách nào chúng ta "giữ kẻo ngã"? Tiếp tục ý trong phân đoạn đọc ngày hôm qua, Phao-lô kể ra những tội mà ngày xưa người Y-sơ-ra-ên đã phạm và khuyên các tín hữu nên tránh. Những tội đó gồm có: buông mình theo tình dục xấu, thờ hình tượng, dâm dục, thử Chúa và lằm bằm. Hậu quả của những tội đó là hình phạt: "một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng" (c. #8), "bị loài rắn hủy diệt" (c. #9), "bị chết bởi kẻ hủy diệt" (c. #10) - "kẻ hủy diệt" chỉ về thiên sứ thi hành lệnh của Chúa để giết những người phạm tội (tương tự như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:33). Phao-lô viết: "Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta" (c. #6) và "những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta" (c. #11). Phao-lô nhắc lại lỗi lầm của dân Y-sơ-ra-ên trong quá khứ để chúng ta thấy mà tránh. Kết luận phần nầy, sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề tự tin và cám dỗ. 1. Tự tin - ỷ lại (c. #12). Quá tự tin và không đề phòng sẽ đưa đến thất bại. Phao-lô nhắc: Hãy xem gương dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, họ được Môi-se đem ra khỏi Ai Cập, được hưởng bao nhiêu ơn lành của Chúa vậy mà vẫn vấp ngã. Vì thế ngày nay chúng ta phải cẩn thận, đừng nghĩ rằng đã chịu báp-têm và đã dự Tiệc Thánh thì có ăn của cúng thần tượng cũng không hại gì. Quá tự tin như thế sẽ đưa chúng ta đến chỗ vấp ngã, vì thế phải cẩn thận giữ mình. 2. Cám dỗ (c. #13): a. Cám dỗ là việc không thể tránh được, vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có một mình ta mới bị cám dỗ. b. Chúa thành tín và biết sức của chúng ta, Ngài không bao giờ để chúng ta phải chịu đựng quá sức. c. Khi bị cám dỗ, bao giờ Chúa cũng cho chúng ta một lối thoát. "Mở đường" là hình ảnh một đạo quân bị bao vây trên núi nhưng tìm được một lối thoát mà quân thù không biết. Chúa bao giờ cũng cho chúng ta một lối thoát để chạy xa cám dỗ, vì thế đừng bao giờ nói rằng tôi phạm tội vì không thể làm gì khác hơn được. Xin giúp con nhớ gương người Y-sơ-ra-ên ngày xưa để con tránh được lỗi lầm của họ. Đừng để con chiều theo cám dỗ nhưng biết nhờ sức của Chúa để chiến thắng.

(c) 2024 svtk.net