Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 19

Theo Thầy

Mác 8:31-38

"Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, nhưng ai vì Ta và vì Phúc âm mà hy sinh tính mạng, sẽ được sống" (câu #35 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phi-e-rơ phản ứng thế nào khi nghe Chúa nói đến sự khổ nạn của Ngài? Chúa quở trách ra sao? Chúa dạy thế nào là làm môn đồ của Chúa? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay đặt bạn trước sự thách thức và lựa chọn nào? Sau lời tuyên xưng của Phi-e-rơ, các môn đồ được Chúa Giê-xu bày tỏ cho biết sự đau khổ, sự chết và sống lại của Ngài. Đây là lần thứ hai chúng ta nghe Chúa nói đến khổ nạn của Ngài. Thập tự giá là lý do Ngài đến thế gian, đó cũng như là trọng tâm của sứ điệp về Nước Trời mà Ngài đang rao giảng. Tại đây Chúa dùng danh hiệu Con Người. Chỉ Chúa Giê-xu dùng danh hiệu này cho chính Ngài nhằm nói lên sự thuận phục của Ngài đối với ý chỉ Đức Chúa Trời. Chúa cũng dạy cách chúng ta làm môn đồ của Chúa. Thập tự giá không phải là điều chúng ta có trong tâm trí nhưng là một thực tế mà chúng ta phải đối diện và chịu đựng. Cũng như Phi-e-rơ, chúng ta muốn theo Chúa nhưng không muốn trả giá quá đắt như thế. Phi-e-rơ ngăn cản Chúa và bị Ngài quở trách, vì lời can gián của Phi-e-rơ là tiếng cám dỗ của Sa-tan muốn Ngài từ bỏ con đường thập tự. Làm môn đồ có nghĩa là phải bước theo dấu chân Ngài, ngay cả phải mang thập tự giá. Về sau Phi-e-rơ mới hiểu được điều Chúa dạy và đã viết rằng Ngài đã "để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chơn Ngài" (I Phi-e-rơ 2:21). Phi-e-rơ phải lui ra phía sau Chúa. Đó là chỗ mà một môn đồ của Chúa có thể lui vào nếu muốn theo Ngài. Chúa dùng cơ hội này để dạy các môn đồ một lần nữa về bản chất môn đồ. Khi Chúa kêu gọi một người, Ngài thách thức người đó đến chỗ chết. Đức tin không phải là một nhận thức của tâm trí hay một niềm tin không bằng chứng. Đức tin là một lối sống. Đức tin đòi hỏi sự vâng phục không lưỡng lự. Câu #34, "Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất" là lời cảnh cáo cho những ai tham sống sợ chết; "Ai liều mạng sống mình thì sẽ được lại" là lời hứa cho những ai bằng lòng hy sinh mạng sống vì cớ Chúa và Phúc Âm. Lời cảnh cáo và lời hứa của Chúa đặt mỗi chúng ta là môn đồ của Chúa trước một sự lựa chọn: Chúa và thế gian, thân thể và linh hồn, chết và sống. Bạn lựa chọn thế nào? Xin Chúa giúp con năng lực để bước theo dấu chơn Ngài như một môn đồ trung tín.

(c) 2024 svtk.net