Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 21

Giáo Phẩm Thật Và Giả

A-mốt 7:10-13

"Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ mà nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng đã từng bắt bớ các đấng tiên tri như vậy" (Ma-thi-ơ 5:11-12) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao A-ma-xia chống đối A-mốt? Tại đây chúng ta thấy có sự khác biệt nào giữa hai người hầu việc Chúa? Người hầu việc Chúa chân chính có thể bị những ai chống đối? Dưới những hình thức nào? Tại sao bị bắt bớ, vu cáo vì cớ Danh được coi là có phước? Khi A-mốt thẳng thắng truyền đạt lời Chúa, ông liền bị A-ma-xia là thầy tế lễ thượng phẩm của đền thờ tại Bê-tên chống đối (người ta thờ tượng bò bằng vàng tại Bê-tên). A-ma-xia tố cáo với vua Giê-rô-bô-am rằng: A-mốt âm mưu phản nghịch vua, và những lời A-mốt giảng dạy gây xáo trộn cho đất nước. A-ma-xia cũng buông lời xua đuổi A-mốt rằng: ông hãy trở về xứ mình là Giu-đa mà nói tiên tri để kiếm sống, đừng có đến Bê-tên là kinh thành, là đền thờ của vua mà giảng dạy bất hợp pháp nữa. Người rao giảng trung thực Lời Chúa hay sống trung thực theo Lời Ngài thường hay bị chống đối. Người chống đối có thể là người khác niềm tin, cũng có thể là người trong nhà Chúa. Những người này có thể mượn tay chính quyền để làm thành mục đích của mình. Họ tố giác tôi tớ thật của Chúa là người chống đối chính quyền, phá hoại giáo hội, phá hoại an ninh trật tự xã hội, lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền, vv... Lịch sử cho thấy chiến thuật của ma quỷ xưa nay không thay đổi. A-mốt, Giê-rê-mi, Ê-li, cả Chúa Giê-xu, và các sứ đồ cũng đã từng kinh nghiệm sự bắt bớ như trên. Ngày nay, con dân Chúa nhiều nơi cũng đang bị bắt bớ tương tự. Trong chúng ta có người vô tình hay cố ý dự phần trong sự bắt bớ anh em mình. Có khi vì lo sợ, hay vì ganh tÿ chúng ta trực tiếp hay gián tiếp bắt bớ anh em ngay thật của mình bằng nhiều hình thức: có khi bằng lời đồn đãi lệch lạc tai hại, có khi bằng cách mượn thế lực chính quyền, giáo quyền gây hại cho anh em mình. Nếu bạn đang bắt bớ anh em mình thì hãy ăn năn. Nên nhớ rằng Chúa có quyền làm thành ý Ngài trong mọi hoàn cảnh, nhưng Ngài sẽ xét đoán mỗi chúng ta theo việc làm và ý định trong lòng chúng ta. Trong chúng ta cũng có người đang bị bắt bớ. Hãy nhớ lời Chúa an ủi: "Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhơn đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ" (II Ti-mô-thê 3:12). Chúa cũng dạy rằng: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ mà nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng đã từng bắt bớ các đấng tiên tri như vậy" (Ma-thi-ơ 5:11-12). Chúng ta đáng vui mừng khi vì Chúa mà chịu bắt bớ (Ma-thi-ơ 5:44). Xin Chúa giúp con biết tha thứ và chúc phước cho kẻ bắt bớ mình như lời Chúa dạy.

(c) 2024 svtk.net