Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Quyền Năng Thập Tự

I Cô-rinh-tô 1:18-25

"Đối với người vô tín, Đạo thập tự giá chỉ là khờ dại, nhưng đối với chúng ta là người được cứu rỗi, đó là quyền năng Thượng Đế" (câu #18 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái và người Hy Lạp nghĩ gì về thập tự giá của Chúa Giê-xu? Phao-lô giải thích thế nào về ý nghĩa thập tự giá? Thập tự giá có ý nghĩa gì với bạn? Quyền năng thập tự giá chuyển hướng cuộc đời bạn như thế nào? Đức Chúa Trời dùng thập tự giá, một biểu tượng về cái chết, làm biểu tượng về sự sống. Qua thập tự giá, Ngài bày tỏ sự khôn ngoan trong sự rồ dại, sức mạnh trong cái yếu đuối. Đó là lý do Phao-lô không hổ then mà rao truyền về thập tự giá. Phao-lô không rao giảng về thập tự giá vì nó hấp dẫn đối với người Do Thái. Đối với người Do Thái thập tựỳ giá là sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Người bị treo lên thập tự giá là dấu hiệu bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Người Do Thái chỉ mong thấy phép lạ vì đó là dấu hiệu được Đức Chúa Trời can thiệp và chúc phước. Với người Do Thái chịu đóng đinh trên thập tự giá là dấu hiệu của sự bất lực, nhưng với Phao-lô ông nhận biết đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng không giảng về thập tự giá vì đó là điều hấp dẫn với người Hy Lạp. Với đầu óc triết lý của người Hy Lạp, thập tự giá chỉ là là điều ngu xuẩn. Họ không thể nào hiểu được đó là phương cách Đức Chúa Trời dùng cứu loài người. Họ không thể nào hiểu được một thần linh như Đức Chúa Trời lại đi vào trong thân xác phàm tục rồi lại bị đóng đinh. Thượng Đế không thể nào bị tổn thương, nếu tội lỗi chúng ta làm Thượng Đế bị tổn thương thì điều đó có nghĩa là Ngài bị loài người chi phối. Thập tự giá với họ là điều phi lý. Tuy nhiên, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp đều không hiểu rằng thập tự giá là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chính vì tình yêu Con Đức Chúa Trời bị rủa sả trên thập tự giá. Chính vì tình yêu, Đức Chúa Trời trong thân xác con người bằng lòng chịu tổn thương. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thể cứu loài người mà không cần thập tự giá nhưng họ quên rằng "không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội." Thập tự giá là phương cách duy nhất để Đức Chúa Trời cứu chuộc loài người. Sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi Chúa Giê-xu phải trả giá. Đó không phải là sự bất lực của Đức Chúa Trời nhưng là quyền năng của Ngài. Đó xem ra là sự ngu dại theo tâm trí con người nhưng lại là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Ngài đã biến thập tự giá thành sức mạnh, khôn ngoan, vẻ đẹp, công chính, sự sống. Những ai nhận ra tình yêu thể hiện tại thập tự giá sẽ chạy đến với Ngài, như lời Chúa Giê-xu nói trước, "còn ta khi bị treo lên khỏi đất ta sẽ kéo mọi người đến với ta" (Giăng 12:32). Chính thập tự giá đã chuyển hướng cuộc đời tội nhân, cuộc đời Phao-lô, và đó là lý do Phao-lô rao giảng. Xin Chúa giúp con kinh nghiệm quyền năng thập tự giá và dạn dĩ rao truyền.

(c) 2024 svtk.net