Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Niềm Vui Lớn

Ta báo cho các ngươi một tin mừng, đây sẽ là niềm vui lớn . . . Một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho các ngươi. – Lu-ca 2:10–11

Sống trên đời này, ai cũng muốn có một đời sống hạnh phúc, bình an và vui sướng. Triệu phú người Mỹ Jay Gould, lúc sắp qua đời đã thở than: “Tôi là người đàn ông đau khổ nhất trên trái đất này. ” Tội lỗi đã hủy phá mối tương giao mật thiết giữa loài người với Chúa. Niềm vui và sự bình an bị đánh mất khi tội lỗi đến, từ đó con người sống trong nỗi lo sợ, bất an, buồn thảm và tuyệt vọng.

Vì thương yêu con người tội lỗi, nên Đức Chúa Trời thiết lập kế hoạch phục hồi sự vui mừng qua sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Đây là Niềm Vui Lớn cho mọi người, khi chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu, Đấng đã đến trần gian này để “cứu dân mình [nhân loại] ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Cách đây 2000 năm, Chúa Giê-xu đã đến đem cho chúng ta Niềm Vui Lớn và niềm hy vọng chắc chắn. Chúa đáng được suy tôn chúc tụng là Đấng Cứu Tinh của nhân loại.

Tình Yêu cao cả tuyệt diệu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được tỏ bày qua sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu. Mong ước mỗi khi ngẫm nghĩ về chương trình kỳ diệu về sự ra đời của Chúa Giê-xu, khiến lòng chúng ta tràn ngập niềm vui reo hò, “Chúa là Vầng Đá Cứu Rỗi của chúng ta” (Thi Thiên 95:1). Niềm Vui Lớn của Lễ Giáng Sinh là Chúa Giê-xu.

Lạy Chúa, giúp con mỗi ngày trải nghiệm Niềm Vui Lớn khi lòng con có Chúa Giê-xu. Amen.