"Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời, nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta" (c. #12).
Câu hỏi suy ngẫm: Yêu Chúa và yêu người tương quan nhau thế nào? Nhờ đâu chúng ta có thể thực hiện được mệnh lệnh yêu người? Yêu người được bày tỏ qua điều gì? Theo bạn, yêu người là có sẵn trong người hay cần phải học, tập luyện? Tại sao?
Đối với Giăng, con dân Chúa là người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và yêu anh em mình. Tin Chúa và yêu người không thể tách rời được. Ai tin Chúa và yêu anh em mình là người có Chúa trong đời sống, là người làm cho người đời thấy được Đức Chúa Trời trên đất, là người vững lòng chờ đón ngày phán xét của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta yêu thương người khác được? Yêu thương người khác là một mệnh lệnh của Chúa cho con dân Ngài. Mệnh lệnh này thực hiện được là:
1. Do nhận thức về tình yêu của Chúa đối với chúng ta quá lớn; sự xấu xa, đáng ghét của chúng ta đối với Chúa còn gấp ngàn lần hơn sự xấu xa đáng ghét của người khác đối với chúng ta. Thế mà Chúa vẫn yêu thương, chịu hi sinh, tha thứ cho chúng ta.
Vì mầm mống của tình yêu và tha thứ của Chúa Giê-xu có trong lòng con cái Chúa khiến cho chúng ta có thể yêu thương, tha thứ người khác được. Chúa là yêu thương, có Chúa thật sự thì phải có lòng yêu thương. Chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cho người mà mình thấy khó thông cảm, khó thương: cảm tạ Chúa về những cái tốt của người đó.
Xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu lớn lao Ngài dành cho, để con có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con.
(c) 2024 svtk.net