"Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống..., gần Hội thánh..., gần Đức Chúa Trời..., gần các linh hồn người nghĩa..., gần Chúa Giê-xu..., và gần huyết..." (c. #22-24).
Câu hỏi suy ngẫm: Đến gần Chúa nghĩa là gì? Tại sao ta phải đến gần Chúa? Nhờ đâu chúg ta được phép đến gần Chúa? Làm thế nào để càng ngày ta càng gần Chúa hơn?
Phân đoạn Kinh thánh hôm nay cho ta thấy có hai vị thế của con người trước Đấng Chí Cao. Vị thế thứ nhất thuộc về thời Cựu Ước, vị thế thứ hai thuộc thời Tân Ước. Thời Cựu Ước con người không được phép tới gần Chúa. Không được phép đến gần Chúa Thánh Khiết qua các biểu tượng như ngọn núi, lửa hừng, tối tăm, âm ế, gió dữ, tiếng loa, tiếng nói (bảy đối tượng) cảnh tượng kinh khiếp khi Chúa hiện diện. Người phàm trần không nhìn ngắm vinh quang của Chúa được, và họ tin rằng thấy Chúa là sẽ chết.
Vị thế thứ hai thuộc về thời Tân Ước, sau khi Chúa Cứu Thế hi sinh mang hết tội ác thay cho mọi người để đưa mọi người lại gần Đức Chúa Trời. Người tin Chúa được đến gần ngọn núi thánh tượng trưng cho vinh quang của Chúa, gần thành thánh là nơi Chúa ngự, gần thiên sứ của Chúa, gần những người đã về với Chúa, gần Đức Chúa Trời là quan án, gần những người công nghĩa, gần Chúa Giê-xu (bảy đối tượng). Nghĩa là xưa bị cách xa bao nhiêu thì nay lại gần bấy nhiêu. Xưa đến gần Chúa thì chết vì ô uế xấu xa, nay đến gần Chúa thì sống, vì đã được tha tội nhờ huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu.
Những ngày cuối năm là lúc ta nhìn lại quãng đường một năm đã đi qua, chúng ta có bao nhiêu ngày gần Chúa, và bao nhiêu ngày kể như xa cách Chúa? Làm thế nào đến gần Chúa hơn được? Hãy đến với lời Chúa, hãy dành riêng nhiều thì giờ cầu nguyện; vì Chúa là nguồn sống, là suối mát, là bàn tay dịu hiền đang dắt ta. Hãy trở lại với Chúa, hãy đến gần Chúa ngay từ hôm nay.
Lạy Chúa, xin giúp con đến gần Chúa càng hơn và tìm được sự yên nghỉ trong Ngài.
(c) 2024 svtk.net