Ngài bèn lập mười hai người gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo." (c. #14)
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa chọn môn đệ như thế nào? Tại sao môn đệ Chúa lại là những người tầm thường? Môn đệ của Chúa có nhiệm vụ chính là gì? Điều kiện nào cần để vừa làm môn đệ tốt, lại vừa tìm môn đệ nhiều?
2. Chọn môn đệ.
Môn đệ của Chúa không có người nào giữ chức vị then chốt trong xã hội hay trong giáo hội lúc đó. Họ chỉ là những người lao động, không mấy ai xuất thân từ gia đình quyền quý giàu sang. Họ sống trong những vùng rất tầm thường, nghèo khổ.
Chúa làm ba việc: Kêu gọi họ, chỉ định họ làm sứ đồ và sai đi giảng đạo hay là tìm môn đệ mới. Họ đến với Chúa trước khi họ đi ra đại diện cho Chúa.
Chúa huấn luyện môn đệ như thế nào?
Chúa không lập trường học. Trường học của Chúa chính là cuộc đời mà những hình ảnh người gieo giống, người xây nhà, người làm vườn nho, người làm nông v..v.. là những bài học sống động. Học trò của Chúa không học thuộc bài làu làu, nhưng làm những điều Chúa làm. Sống như Chúa, nói năng cư xử như Ngài. Họ học như thế trong ba năm, vừa đủ tư cách vào đời một mình, không cần thầy bên cạnh.
Người học trò bướng bỉnh nhất, học nhiều bài học đau thương nhất là Phi-e-rơ. Sau ngày lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ đứng lên giảng, có 3.000 người tin Chúa. Mẻ lưới đầu tiên của người môn đệ này quả là nhiều hơn thầy. Nhưng Phi-e-rơ ngày ấy đã khác hẳn, đã là môn đệ thật, nghĩa là phản ánh Chúa Giê-xu nhiều điểm.
Bạn đang làm môn đệ Chúa chăng? Bạn nên nhớ rằng Chúa chọn bạn để làm một nhiệm vụ: tìm môn đệ cho Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài chọn con, cho con làm môn đệ Ngài, đồng thời Ngài cũng giao cho con nhiệm vụ tìm môn đệ cho Ngài, xin thêm ơn sức trên con để con hoàn thành được trọng trách này.
(c) 2024 svtk.net