"Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi)." (c. #7 a)
Câu hỏi suy ngẫm: Cách Chúa Giê-xu chữa lành người mù này có ý nghĩa gì không? Si-lô-ê có nghĩa gì? Tại sao Chúa bảo người hãy đi rửa nơi ao ấy? Nhờ đâu người này được sáng mắt? Muốn thấy phép lạ cần có những điều kiện nào về phía chúng ta? Bạn có kinh nghiệm phép lạ Chúa chữa lành bịnh tật cho không?
Các sách Phúc Âm ghi chép những cách Chúa làm khác nhau khi chữa lành cho những người mù mắt; 1) Ngài rờ đến mắt (Ma-thi-ơ 20:34); 2) Ngài thấm nước miếng trên mắt (Mác 8:23); 3) Ngài phán: "Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi" (Mác 10:52); 4) Ngài phán rằng: "Hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi" (Lu-ca 18:42); và 5) Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: "Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê" (Giăng 9:6-7). Tùy trường hợp, đức tin của người bịnh tật, và tùy những người liên hệ xung quanh, Chúa dùng những cách khác nhau, mỗi cách đều có ngụ ý dạy dỗ một vài chân lý quan trọng.
Trong sự tích này, cả người mù lẫn những người Pha-ri-si chứng kiến phép lạ đều có những sự dạy dỗ cho họ. Về người mù thì ấy là Chúa đụng đến mắt anh, bảo anh đi rửa mắt nơi ao Si-lô-ê. Bệnh nhân muốn được chữa lành phải tiếp xúc với Chúa, được Chúa đụng đến, được nghe tiếng Chúa phán bảo. Người phải lập tức vâng lời Chúa cách vô điều kiện. Người phải tin nhận Giê-xu là Đấng Đức Chúa Cha đã sai đến thế gian (Si-lô-ê: được sai đến) để làm Chúa Cứu Thế của thế gian. Những người Pha-ri-si chứng kiến phép lạ này là những người sốt sắng tuân giữ luật lệ và truyền thống cách mù quáng. Họ tin nước miếng có thể dùng làm thuốc chữa lành mắt đau, nhưng cấm dùng thuốc chữa bịnh trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu muốn cho họ thấy là điều và cách họ tuân giữ đó không đúng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngài cũng muốn cho họ thấy là Ngài có quyền năng chữa bịnh, chính thật là Đấng Mê-si-a mà họ trông đợi. Nhưng họ thật mù quáng, không nhận thấy Ngài!
Sự vâng lời Chúa ngay lập tức và vô điều kiện là yếu tố để thấy phép lạ. Người mù này không thấy Chúa, chỉ cảm xúc bàn tay nhân từ của Ngài rờ đến đôi mắt mù loà, và nghe tiếng Ngài sai đi, thì vâng theo ngay. Đức tin và sự vâng lời của người được ban thưởng ngay, người nhận được sự sáng và sự sống! Tin cậy, vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời. Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, Hằng duy tin cậy vâng lời. (Điệp khúc Thánh ca 267) Lạy Chúa, con nguyện hết lòng tin cậy và vâng lời Ngài.
Xin Chúa giúp con thấy được những phép lạ chữa lành trong con và qua con.
(c) 2024 svtk.net