Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Lời và lòng

Châm-ngôn 12:17-25

"Lời vô độ xâm xoi khác nào gươm, Nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay." (c. #18)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời "vô độ" là gì? Gây ra những tai hại nào? Tại sao lời khôn ngoan là phương thuốc hay? Ý thức được năng lực của lời nói, làm sao để lời nói của chúng ta có thể thành một phương thuốc?

Gia-cơ 3:1-12 cho biết lời nói của chúng ta có năng lực kinh khủng. Ch 18:21 dạy rằng lời nói có thể quyết định sống hay chết. Hôm nay chúng ta đặc biệt học hỏi ảnh hưởng của lời nói trên tâm tư tình cảm người nghe. Lời dữ: Lời dữ có thể gây nguy hại như gươm giáo đâm vào lòng người (Châm-ngôn 12:18). Ch 25:18 thì cho biết lời xấu gây tai hại như búa rìu, như gươm đâm, như tên bắn vào lòng. Lời lành: Ngược với lời dữ, lời lành vô cùng quý giá. Lời lành tác dụng như một liều thuốc bổ uống vào tâm hồn (Châm-ngôn 12:18, làm cho tâm hồn tươi vui (Châm-ngôn 12:20, 25; 15:23). Lời lành sẽ dập tắt cơn giận dữ (Châm-ngôn 15:1). Lời lành giống như "cây sự sống" (Châm-ngôn 15:4) hay như "tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt" (Châm-ngôn 16:24). Bạn có đang bị tổn thương vì lời nói của một người nào chăng? Hãy biết tha thứ, và biết đến với Chúa để được chữa lành. Bạn có gây thương tổn cho ai vì lời nói của mình chăng? Hãy đến xin lỗi và làm hoà. Mỗi chúng ta hãy đến với Lời Chúa để được an ủi, được khích lệ, bồi bổ tâm linh.

Lạy Chúa, xin cho con cái lưỡi của người được dạy dỗ, để biết dùng lời nói an ủi kẻ mệt mõi, ngã lòng. (Ê-sai 50:4).

(c) 2024 svtk.net