Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Lời nói phải thì

Châm-ngôn 25:8-12

"Lời nói phải thì, khác nào bình bát bằng vàng có cẩn bạc." (c. #11)

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, nói cái gì, lúc nào, với ai, nói như thế nào, những điều này quan trọng thế nào khi nói chuyện với người khác? Lúc nào chúng ta cần yên lặng?

Chúng ta cần nói lời lành và tránh lời độc dữ. Nhưng lời nào là lành, và lời nào là dữ? Lời có thể là lành hay dữ tùy thuộc lời ấy nói ra có đúng lúc, đúng chỗ hay không. Một lời nói ra đúng lúc, đúng chỗ thì quý giá vô cùng. Ngược lại, lời nói không hợp thời thì thành ra tai hại. Ch 27:14 nêu ra trường hợp một người dậy sớm và lớn tiếng chúc phước cho bạn hữu mình (Châm-ngôn 27:14). Chuc phước như vậy thật không đúng lúc, đúng chỗ chút nào, và lời chúc như vậy thật tệ hại như một lời rủa sả. Ch 27:9 nói đến lời kể lể tâm sự. Tâm sự việc của mình để cho người khác thông cảm là việc phải lẽ, nhưng chia sẻ những bí mật của người khác là điều vô cùng sai quấy (Châm-ngôn 25:9). Không chịu nói khi cần là điều tai hại (Châm-ngôn 27:5). Chúng ta có thể kể đến lời an ủi lúc tang chế, đau buồn, lời chung vui trong yến tiệc, lời xây dựng lúc nói chuyện riêng tư... là những lời phải thì, phải chổ. Ngược lại khôi hài lúc tang chế, than vãn lúc yến tiệc, quở trách bạn bè, con cái giữa đám đông...v...v.. là những lời không hợp thời, không hợp chỗ.

Xin Chúa dạy con để con khôn ngoan nói ra những lời lành, phải lúc, phải thì.

(c) 2024 svtk.net