Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Lời nói và giận dữ

Châm-ngôn 15:1-4

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm." (c. #1)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời êm nhẹ và lời xẳng xớm phát xuất từ cá tính nào của con người? Đưa đến kết quả khác nhau ra sao? Chúng ta cần sử dụng lời nói như thế nào để giữ được hoà khí trong gia đình và trong Hội Thánh?

Lời nói có thể chọc cho người ta nổi giận, hay có thể làm người đang nóng giận nguội hẳn đi. Lời nói êm nhẹ, ngọt ngào là lời có thể làm nguôi giận, ngược lại lời xẳng xớm có thể làm cho người nghe thêm tức giận. Sách I Sa-mu-ên 25:1-44 kể câu chuyện cặp vợ chồng có tính tình trái ngược nhau. Ông chồng là Na-banh thì cộc cằn, thô lỗ, nói năng xẳng xớm. Vì lời nói của ông, ông đã chọc Đa-vít giận và đem quân đến hạch tội. May thay, bà vợ Na-banh là A-bi-ga-in là người khôn ngoan, biết nói năng ngọt ngào. A-bi-ga-in đã khéo léo can gián Đa-vít bằng những lời êm dịu làm cho Đa-vít nguôi giận, thức tỉnh và bỏ ý định hại Na-banh. Trong gia đình chúng ta, những cuộc cãi vã giữa vợ với chồng, hay giữa cha mẹ với con cái thường xảy ra phải chăng chỉ vì chúng ta thiếu nhã nhặn. Chúng ta nói với nhau bằng những lời xẳng xớm, để rồi giận nhau, cãi vã nhau về những việc chẳng đáng chút nào. Chúng ta hãy nhờ Chúa để biết nói năng êm dịu ngọt ngào, thay vì xẳng xớm thô bạo. Nhờ đó chúng ta có thể giữ được hoà khí trong gia đình và trong Hội Thánh.

Lạy Chúa, xin cho lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con đều đẹp ý Ngài. (Thi-thiên 19:14).

(c) 2024 svtk.net