"Tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới, chưa chôn ai, ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giê-xu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa, và mộ ấy ở gần" (c. #41-42).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai môn đệ thầm lặng của Chúa Giê-xu lo an táng Chúa là ai? Lý do nào khiến họ can đảm lo an táng Chúa giữa lúc tất cả các môn đệ Ngài đều trốn tránh? Việc này ứng nghiệm lời tiên tri nào, và có sự dạy dỗ nào cho bạn?
Giô-sép người A-ri-ma-thê cũng như Ni-cô-đem là nhân viên Hội đồng quốc gia Do Thái, Mác 15:43 cho biết rằng Giô-sép là người "có danh vọng, cũng trông đợi Nước Đức Chúa Trời". Lu-ca 23:50-51 thêm rằng Giô-sép là "người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm." Tức là việc lên án và đóng đinh Chúa Giê-xu.
Ni-cô-đem là người đã đến với Chúa Giê-xu trong ban đêm như Giăng đã ký thuật trong Giăng 3:1-16. Ông đã nghe Chúa Giê-xu giải nghĩa về sự tái sinh do quyền năng của Thánh Linh thực hiện trong những người tin nhận Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời được sai đến thế gian để chịu chết đền tội cho nhân loại. Ông đã nhịn nhận Chúa Giê-xu là giáo sư lớn đến từ Đức Chúa Trời. Theo Giăng 7:45-52 thì ông đã bênh vực cho Chúa Giê-xu trước hội đồng quốc gia. Sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự đã nhắc lại cho ông lời phán trong Giăng 3:14-15 rằng: "Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời."
Cả hai ông đều tin theo Chúa Giê-xu cách kín đáo, thầm lặng vì "sợ dân Giu-đa" (Giăng 19:38). Nhưng khi Chúa Giê-xu đã chết, tất cả các môn đệ của Ngài là những người đã theo Chúa cách công khai đều trốn, không ai dám ra mặt xin xác Chúa để an táng Ngài, thì hai vị này là những người đã tin Chúa cách thầm lặng vì sợ bị bắt bớ khó khăn thì nay "bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu" (Mác 15:43). Sự chết của Chúa đã thuyết phục họ, và niềm tin của họ đã tăng trưởng đến mức độ không còn sợ gì nữa, bằng lòng trả bất cứ giá nào để công khai bày tỏ niềm tin của mình. Từ đó, Kinh Thánh không ghi chép gì về họ nữa. Việc làm của Giô-sép A-ri-ma-thê là người giàu có (Ma-thi-ơ 27:57) cũng đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về sự an táng Chúa trong Ê-sai 53:9 TKHĐ rằng: "Ngài bị chôn như một tử tội nhưng lại chôn trong mộ người giàu." Bạn làm môn đệ Chúa chưa? Bạn có công khai theo Ngài, bằng lòng và vui lòng trả bất cứ giá nào để theo Ngài hay còn theo Chúa cách thầm lặng vì sợ? Ước ao sự chết của Chúa sẽ có tác động trên niềm tin thầm lặng của bạn như đã tác động trên niềm tin của Giô-sép A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem.
Lạy Chúa, xin giúp con công khai theo Chúa và phục vụ Ngài dầu phải trả với bất cứ giá nào vì niềm tin của con.
(c) 2024 svtk.net