Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 23

Sự An Nghỉ Cho Linh Hồn

Ma-thi-ơ 11:28-30

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (c. #28)

Câu hỏi suy ngẫm: Những câu Kinh Thánh này nói lên thân phận hay tình trạng tự nhiên nào của con người? Lời khuyên và lời hứa ở đây là gì? Tại sao Chúa Giê-xu có thể ban cho chúng ta sự yên nghỉ? Bạn đang có những mệt mỏi gánh nặng nào? Chúa muốn bạn làm gì?

Chúng ta biết mình yếu đuối hoàn toàn, không tự làm chủ chính mình được.

Chúng ta biết mình luôn luôn cảm thấy yếu đau, mệt mỏi, chán nản, vô hi vọng, và không nương dựa vào đâu.

Chúng ta cũng biết mình đang mang một gánh nặng, đang vướng mắc vào tội lỗi, sĩ nhục, sợ hãi, tức giận không duyên cớ.

Chúng ta cũng biết mình hay hung bạo với chính mình, với người khác và với Chúa. Đó là nguyên do chúng an nghỉ, vì cớ đó mà Thánh Kinh là Lời Chúa đã ban cho chúng ta.

Chính Chúa Giê-xu cung cấp cho chúng ta sự yên nghỉ cho linh hồn. Chúng ta nhận được sự yên nghỉ khi chúng ta đến cùng Chúa, học theo Chúa, gánh lấy ách của Chúa. Khi ta ở gần tấm lòng Đức Chúa Trời, mang ách của Chúa là đầu phục Ngài và làm theo lời Ngài dạy bảo chắc chắn những gánh nặng trong cuộc đời không còn quá nặng cho cho ôn ban cho chúng ta những gì thích hợp với nhu cầu, với khả năng của ta.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn đến gần Chúa, đầu phục Chúa và làm theo Lời Ngài để con luôn an bình trong cuộc sống này.

(c) 2024 svtk.net