"Nó gảy đờn hay, một người chiến sĩ mạnh bạo, ăn nói khôn ngoan, và mặt mày tốt đẹp; Đức Giê-hô-va ở cùng người." (c. #18)
Câu hỏi suy ngẫm: Công việc chăn cừu tuy tầm thường nhưng cho Đa-vít cơ hội và môi trường tốt để làm gì? Ông có những khả năng và ân tứ nào? Theo bạn điều quan trọng trong con người Đa-vít là gì? Đa-vít cho bạn gương tốt nào nên theo?
Thường trong một gia đình đông con, đứa con út bao giờ cũng được thương hơn cả. Gia đình Y-sai thì khác, đứa con út không được quý trọng như những đứa khác. Đa-vít đi chăn cừu cho cha và cho các anh. Theo tục lệ Do Thái thì việc chăn cừu là việc tầm thường nhất, chỉ giao cho đứa con út hay là đứa con gái yếu đuối. Đa-vít đã từng bị giao công việc đó. Tuy nhiên Đa-vít không phàn nàn gì cả. Đa-vít đã lợi dụng hoàn cảnh của mình để làm ba việc:
a. Thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên, làm thơ, làm nhạc.
b. Tập luyện thân thể cường tráng để đối phó với thú dữ (I Sa-mu-ên 17:34-35).
c. Suy nghĩ đến Thiên Chúa và được giao ngộ với Ngài.
Đa-vít không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm vua. Chỉ lo trở thành một người con hiếu thảo, một thanh niên cường tráng, tài hoa.
Cả ba việc kể trên đều chuẩn bị cho sự nghiệp lãnh đạo dân tộc sau này.
Chính vì thơ hay, nhạc giỏi mà Đa-vít được chọn vào cung vua Sau-lơ để chơi đàn an ủi vua. Tiếng đàn của Đa-vít không gây khó chịu cho người nghe, nhưng đưa tâm hồn người nghe đang bấn loạn được yên lặng và lành bệnh. Đó chính là mục đích của nghệ thuật. Nghệ thuật vì mục đích nhân sinh là loại nghệ thuật đáng quý nhất.
Đa-vít có thân hình lực sĩ, sức mạnh xé xác thú dữ, nên đã can đảm ra đối phó với kẻ thù của cả dân tộc là Gô-li-át. Tất nhiên là Đa-vít không cậy sức của mình mà nhân danh Chúa đắc thắng người khổng lồ này. Nhưng can trường của Đa-vít là do từ việc luyện tập hằng ngày.
Còn cuộc sống thiên nhiên, chắc đã đưa Đa-vít đến gần Đấng Sáng Tạo, đến nỗi khi tìm một người thay thế Sau-lơ thì Chúa đã bảo Sa-mu-ên chọn Đa-vít. Câu #7 cho xác định Chúa đã biết rõ lòng Đa-vít.
Bạn đang sống trong gia đình ngày nay, bạn có góp phần xây dựng gia đình không? Còn bản thân thì sao? Bạn có luyện tập trau giồi khả năng và nhất là kinh nghiệm biết Chúa không? Bạn nên nhớ rằng nếu bạn không chịu luyện tập bây giờ, bạn sẽ không có khả năng vào đời, khả năng phục vụ Chúa và phục vụ người.
Hãy theo gương Đa-vít lúc thanh niên, bạn sẽ trở thành một người hữu ích cho gia đình, cho dân tộc và cho Chúa nữa.
Cảm tạ Chúa đã đặt để con trong gia đình của con. Xin giúp con biết khai triển những khả năng Chúa cho để cùng xây dựng gia đình con. Xin thêm lòng yêu Chúa trong con và cho con kinh nghiệm Chúa mỗi ngày thêm.
(c) 2024 svtk.net