"Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó." (c. #22,23)
Câu hỏi suy ngẫm: Dấu hiệu nào cho thấy một người là Cơ Đốc nhân? "Trái Thánh Linh" có nghĩa là gì? Làm sao chúng ta có được trái của Thánh Linh? Làm sao trái của Thánh Linh nẩy nở trong đời sống một người tin Chúa?
Bên ngoài thì Cơ Đốc nhân cũng giống như người khác. Họ không mặc đồng phục như hướng đạo, binh lính, họ cũng không có hành động, cử chỉ khác biệt. Dầu vậy bạn phải ngạc nhiên; có điều gì khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và những người không phải Cơ Đốc nhân.
Thánh Kinh cho chúng ta biết đặc tính của những người tin Chúa, mà Thánh Phao-lô đã viết: "Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người được dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới." (II Cô-rinh-tô 5:17).
Nói cách khác, khi một người trở nên Cơ Đốc nhân, thì bên trong của họ được đổi mới, họ sẽ không bao giờ giống con người của họ khi trước nữa. Con người mới của họ bắt đầu kết trái Thánh Linh.
Sự thay đổi của họ được bộc lộ từ bên trong: Lời của Đức Chúa Trời được trồng trong lòng họ bởi đức tin. Hột giống đạo của Chúa bắt đầu lớn lên và kết quả; mà Thánh Phao-lô gọi là: "Trái của Thánh Linh", trái ấy có chín đặc tính: "Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ."
Chín đặc tính của Cơ Đốc nhân giúp chúng ta khác biệt với người chưa tin Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con càng ngày càng nảy nở những bông trái của Thánh Linh.
(c) 2024 svtk.net