"Chúa Cứu Thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hi sinh tính mạng vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa." (c. #16 TKHĐ)
Câu hỏi suy ngẫm: Yêu thương nhau là yêu thương những ai? Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu gương cho chúng ta về sự yêu thương nhau như thế nào? Bạn thấy mình có thể noi gương Chúa đến mức độ nào?
Nhơn một chuyến đi thăm các Hội Thánh miền Đông Gia-nã-đại vào năm 1991, chúng tôi đến thành phố Hamilton thăm một gia đình con cái Chúa mà gia trưởng là một ông cụ tin kính Chúa đã qua đời và hỏa táng tại trại tị nạn, được cải táng tại nghĩa trang Hamilton. Khi đến thăm phần mộ của cụ ông, tôi để ý một ngôi một kế bên có tấm mộ bia khắc mấy dòng chữ như sau: Đỗ Chí Hạt, Born Viet Nam 1966, Drowned Dunville, Canada 1988. Hạt died, saving his friend. Hỏi ra mới biết là cậu thanh niên 22 tuổi này cùng bạn đi tắm suối, bạn bị dòng nước mạnh cuốn đi, cậu lội theo vớt bạn, đẩy được bạn vô bờ, nhưng chính cậu vì đuối sức nên bị dòng nước cuốn đi và nhận chìm. Thật cảm động thay! Nhưng xét cho cùng thì cậu Hạt đã tử nạn vì cứu bạn chớ không biết cậu có yêu thương bạn đến mức độ sẵn sàng tình nguyện chịu chết thay cho bạn hay không? Câu ghi trên mộ: He died, saving his friend (Người chết khi cứu bạn mình) nhắc tôi đến câu Kinh Thánh Giăng 15:13 "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình." Cảm tạ ơn Chúa về tình thương yêu của Ngài đã nhận chúng ta là bạn hữu Ngài và vui lòng hi sinh tính mạng để cứu chuộc chúng ta. Thánh Giăng nói rằng Chúa Cứu Thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hi sinh tính mạng vì chúng ta, và khuyên chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa.
Chúng ta có thể xả thân vì cha mẹ, vì vợ chồng, vì con cái, vì những người ruột thịt thân yêu của chúng ta. Nhưng lời Chúa dạy phải yêu thương lẫn nhau là yêu thương chẳng những là người ruột thịt thân thương mà cũng phải yêu thương những anh chị em trong Chúa, những con cái của Đức Chúa Trời như chúng ta; và yêu thương họ như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Khó quá phải không các bạn? Nhưng Chúa có đòi hỏi chúng ta một việc mà chúng ta không thể làm được hay không? Ngài bảo chúng ta noi gương Ngài thì Ngài chắc chắn cũng sẽ ban cho chúng ta khả năng để làm được. Khả năng ấy tiềm tàng trong sự sống mới Ngài ban cho khi chúng ta mới tin nhận Ngài.
Vào tháng 10, 1972, 150.000 người Âu Châu họp lại tại khoảng trống giữa các nhà giam và lò hỏa thiêu của trại tập trung Auschwits, Đức quốc, để tỏ lòng tôn kính một người đã hi sinh mạng sống để cứu một bạn đồng tù. Việc xảy ra vào tháng 6, 1941, khi những quân sĩ Nazi chọn bừa thượng sĩ Franciszek Gajowniczek để chịu chết thì nạn nhân van lơn xin tha chết vì còn có gia đình và vợ con. Linh mục Maximilian Kolbe, dòng Phan-xi-cô tình nguyện bước ra chịu chết thay cho thượng sĩ. Linh mục Kolbe bị bỏ đói và vài tuần sau đó chết vì một liều thuốc độc. Thượng sĩ Gajowniczek sống sót và được về với gia đình sau khi chiến tranh kết thúc. Trong cuộc họp mặt kỷ niệm hôm ấy, Gajowniczek đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa về tặng phẩm sự sống và nghĩa cử yêu thương anh hùng của vị linh mục đã hi sinh vì anh. Chúng ta chẳng những biết ơn Chúa mà còn phải noi gương Ngài. (TVT)
Lạy Chúa, xin giúp con biết ơn Ngài hi sinh tính mạng để cứu con, và ban cho con đủ ơn để noi gương Chúa yêu thương lẫn nhau như lời Chúa dạy.
(c) 2024 svtk.net