"Hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta." (c. #4)
Câu hỏi suy ngẫm: Thắng hơn thế gian là thắng những gì? Nhờ gì để thắng hơn thế gian? Ai là người thắng hơn thế gian? Bạn có kinh nghiệm thắng hơn thế gian không?
?
đầu với liên từ "vì" ấy lý do tại sao vâng giữ điều răn của Chúa là không nặng nề, ấy là thế gian thù nghịch với Chúa và điều răn của Ngài, nhưng người tin Chúa sinh bởi Đức Chúa Trời thì đã thắng thế gian rồi. "Thế gian" ở đây ám chỉ về những gì chống đối, thù nghịch với Đức Chúa Trời. Hậu quả sự sa ngã của loài người là "cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ" (I Giăng 5:19) là "vua chúa của thế gian" (Giăng 12:31; 14:30; 16:11; Ê-phê-sô 2:2; II Cô-rinh-tô 4:4). "Thế gian" chỉ về "sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng, làm nghẹt ngòi đạo" (Mác 4:19). "Thế gian" chỉ về "việc đời này" ngăn trở sự chăm lo việc Chúa" (I Cô-rinh-tô 7:33-34). Do đó, sứ đồ Giăng đã khuyên "Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian; nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra." (I Giăng 2:15-16).
Thánh Kinh Hiện Đại dịch câu #4-5 như sau: "Mỗi con cái Đức Chúa Trời đều có thể nhờ đức tin mà chiến thắng tội lỗi, tham dục của thế gian. Ai có thể chiến thắng thế gian ngoài những kẻ tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời?" Hai câu này cho thấy chỉ có tín hữu thật của Chúa Giê-xu là những người tin Ngài là Con Đức Chúa Trời mới có thể thắng hơn thế gian. Theo ý này thì người ham mê thế gian, chăm lo đời này, quên điều răn và mệnh lệnh của Chúa là người chưa có đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, còn ở dưới quyền của vua chúa đời này là Sa-tan, người ấy cần dừng lại, ăn năn tin nhận Chúa để được sinh lại bởi Đức Thánh Linh thì mới có thể thắng hơn thế gian và còn lại đời đời.
Có hai thanh niên cùng đi theo Phao-lô, lo việc truyền giáo, ấy là Đê-ma và Mác, nhưng cả hai đều bỏ cuộc nửa chừng (Công-vụ các Sứ-đồ 15:38; II Ti-mô-thê 4:10 a). Vì ham hố đời này, Đê-ma đi qua Tê-sa-lô-ni-ca (II Ti-mô-thê 4:10 b), nhưng Mác đã trở lại với Phao-lô và với việc Truyền giáo (II Ti-mô-thê 4:11). Khải-huyền 2:1-3:22 có những lời Chúa hứa ban thưởng cho "kẻ nào thắng" (#2:7,11,17,26; 3:5,12,21). Chúng ta có thể "thắng hơn bội phần" (Rô-ma 8:37) hay là "thừa sức chiến thắng tất cả" (TKHĐ). Các thánh được liệt danh trong Hê-bơ-rơ 11:1-40 là những người "bởi đức tin đã thắng..." Chúng ta phải thắng!
Lạy Chúa, con nguyện nhờ sức toàn năng Ngài mà chiến đấu đến cuối cùng để qui vinh danh Ngài. Xin Chúa giúp con.
(c) 2024 svtk.net