"Phúc Âm này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến." (c. #14)
Câu hỏi suy ngẫm: Những dấu hiệu về ngày tận thế gồm những phương diện nào? Đang ứng nghiệm thế nào trong hiện tại? Trước sự băng hoại của xã hội, chúng ta cần làm gì cho chính mình và cho người khác? Bạn làm gì để giúp phần giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời khắp đất?
theo dõi những biến chuyển gần đây trên thế giới, chúng ta thấy thế giới đang ở trong những ngày thật bất an, căng thẳng. Những rối loạn xảy ra gần đây tại Trung Đông, Nam Mỹ, Á Châu… cho thấy thế chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, vì một quyết định, hành động thiếu khôn ngoan của người có thẩm quyền, cũng có thể vì sự nghịch ngợm hoặc lỗi lầm của người kiểm soát các loại vũ khí nguy hiểm này.
Bên cạnh đó thiên tai cũng đang xảy ra khắp nơi. Những chỗ tưởng rằng sẽ không bao giờ bị động đất đã bị những trận động đất lớn. Thời thiết thay đổi đột ngột, ra ngoài những chu kỳ bình thường, khiến lụt lội, hạn hán khắp nơi. Nhìn vào đời sống đạo đức của con người, chúng ta lại càng ngao ngán. Thế giới văn minh phạm tội theo kiểu văn minh, thế giới chậm tiến theo kiểu của người chậm tiến. Tội ác về mọi phương diện đang gia tăng một cách đáng sợ.
Đứng trước những băng hoại và đe dọa đó, chúng ta nên làm gì? Chúng ta không chán nản, buông tay đầu hàng; cũng không làm ngơ, hoặc tiếp tục lao đầu kiếm tiền thật nhiều xây đắp cho ngày mai-một ngày mai vô cùng bấp bênh. Chúng ta cũng không chạy theo đám đông, sống vội, hưởng vội hôm nay vì ngày mai không biết sẽ ra sao. Trái lại, chúng ta sống gần với Lời Chúa, thực hành lời Chúa dạy và tận dụng mọi cơ hội để giúp người chung quanh biết về Chúa. Vì tương lai vô định, bắp bênh, nên mọi cơ hội phục vụ Chúa là hôm nay, ngay bây giờ.
Chúa đã ban cho chúng ta một năm qua để sống cho Ngài, nhưng đã bao lần chúng ta bỏ lỡ cơ hội phục vụ Chúa? Chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội đóng góp tài năng, thì giờ, tiền bạc vào Hội Thánh; chưa nói về Chúa cho người chung quanh, thăm viếng người nản lòng, an ủi người cô đơn; chưa bày tỏ tình yêu của Chúa cho người hờ hững hoặc chống đối Ngài. Cơ hội đã qua và sẽ không bao giờ trở lại.
Tuy nhiên, vì lòng yêu thương và đức nhẫn nhục, Chúa sẵn sàng cho chúng ta những cơ hội khác. Không biết Chúa cho chúng ta còn sống bao lâu, không biết sẽ có gì xảy ra cho thế giới cũng như cho chính chúng ta. Dù vậy, chúng ta tâm niệm rằng: hễ còn sống ngày nào, tôi tận dụng mọi cơ hội trong ngày ấy để tôn cao danh Chúa, giúp người chung quanh biết về Ngài, để "Tin Lành này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân."
Cám ơn Chúa ban cho con sự sống và cơ hội phục vụ Chúa. Xin giúp con biết tận dụng mọi cơ hội Chúa cho để phục vụ Chúa và người chung quanh.
(c) 2024 svtk.net