"Còn các môn đệ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh." (c. #52)
Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ và các tân tín hữu tại An-ti-ốt gặp sự chống đối nào? Kết quả của việc truyền giảng của họ ra sao? Tại sao họ vẫn có thể vui mừng trong nghịch cảnh? Bạn kinh nghiệm thế nào về niềm vui trong Đức Thánh Linh trong cuộc sống?
Trong chương 13 có nói đến hai thành phố mang tên An-ti-ốt. Câu #1, nói về An-ti-ốt ở xứ Si-ri là căn cứ truyền giáo nước ngoài. Câu #14, nói về An-ti-ốt ở xứ Bi-si-đi (Pisidi a). Tại An-ti-ốt ở Bi-si-đi Phao-lô và Ba-na-ba đã rao truyền Phúc Âm và có nhiều người tin nhận Chúa, nhiều người khác chú ý tìm hiểu đạo. Nhưng cũng có những kẻ gây rối, huy động dân chúng bắt bớ hai nhà truyền giáo và trục xuất họ ra khỏi vùng.
Các tân tín hữu ở An-ti-ốt mới nhận Phúc Âm đã gặp ngay cảnh chống đối, và người dạy đạo cũng không có dịp ở lại để giúp đỡ. Nhưng công việc của Đức Thánh Linh rất huyền nhiệm. Vắng người chăn dắt nhưng các tân tín hữu không thiếu niềm vui và quyền năng của Thánh Linh. Nghĩa là họ vẫn lớn mạnh giữa nghịch cảnh.
Công việc của Thánh Linh trong cảnh thuận hay cảnh nghịch cũng vậy. Giữa lúc người lãnh đạo bị bách hại, niềm vui vẫn tràn ngập. Dù trong niềm tin non nớt, quyền năng của Thánh Linh vẫn hiện diện. Quyền năng ấy có thể nhận ra bằng những lời Thánh Linh cáo trách, bằng những hành động dứt khoát đối với tội ác, bằng những lời xin lỗi lẫn nhau và bằng nếp sống chân thật, ngay thẳng thánh khiết.
Không có niềm vui và quyền năng của Thánh Linh thì chắc chắn đời sống theo Chúa không bền. Người dạy đạo đi xa là lòng tin tàn rụi. Bạn hãy nghĩ đến công việc của Thánh Linh trong đời mình xem thử có gì đang làm trở ngại không? Tại sao bạn bằng lòng với một ngày không có niềm vui và vắng bóng Thánh Linh? (NS)
Lạy Chúa, xin tái tạo con để niềm vui trong con tràn ngập và sức mạnh của Ngài cho con đắc thắng.
(c) 2024 svtk.net