Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Mạnh Hơn Dũng Sĩ

Rô-ma 7:14-8:16

"Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành." (Châm-ngôn 16:32)

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô đang nói đến trận chiến nội tâm nào? Trận chiến này có những đặc điểm nào? Làm sao chúng ta có thể đắc thắng trong trận chiến này?

Từ khi tổ tiên loài người phạm tội, con người có nhiều kẻ thù. Kẻ thù bên ngoài là thiên nhiên, ác thú, bệnh tật. Cả đồng loại cũng trở thành kẻ thù. Bên trong, những ham muốn, giận hờn cũng luôn quấy nhiễu tâm hồn của chúng ta.

Trong các cuộc chiến đấu chống lại các kẻ thù trên, chúng ta dành nhiều phần thắng lợi đối với kẻ thù bên ngoài. Nhờ khoa học ta đã chế ngự được bệnh tật, rút ngắn được không gian và thời gian, ta cũng cải biến được thiên nhiên để đem lại lợi ích cho chúng ta. Ta không còn sợ ác thú. Tuy nhiên đối với thù bên trong, con người thật khó chiến thắng. Vì thế tác giả Châm Ngôn xưa đã đánh giá:

Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ

Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.

Thắng được những hờn giận, những ham muốn thấp hèn mới thực là một cuộc chiến thắng vĩ đại. Lịch sử đã chứng minh điều này. A-lịch-sơn Đại Đế ngày xưa đã từng bách chiến thắng quân đội các nước nhưng đã thất bại trận chiến nội tâm. Ông đã chết lúc mới ba mươi mấy tuổi, không phải vì gươm giáo, nhưng vì ăn uống chơi bời quá độ.

Chiến thắng chính mình mới là một chiến thắng đáng kể. Nhưng làm sao chiến thắng được chính mình? Bạn có thể cố công gắng sức khắc phục các khuyết điểm của mình. Có thể thành công được một lúc nhưng về lâu dài ham muốn thấp hèn sẽ thắng bạn. Bạn có thể thắng được tật này, nhưng lại sinh ra tật khác. Cuối cùng bạn vẫn là người thua cuộc.

Cảm ơn Chúa trong khi chúng ta thất bại trong cuộc chiến đấu cô đơn này, Chúa đến làm đồng minh với chúng ta. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta chiến thắng. Sứ đồ Phao-lô đã reo lên khi khám phá chân lý này ông viết: "Cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Chúa chúng ta" (Rô-ma 7:24) và ông viết tiếp: "Vì luật pháp của Đức Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết" (Rô-ma 8:2)

Cảm ơn Chúa Thánh Linh là Đấng đang ngự trong tâm hồn con. Xin Ngài dẫn con đến chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm. Xin Ngài làm chủ tâm hồn con, để con có thể làm chủ các ước muốn trong con.

(c) 2024 svtk.net