Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào các thầy tế lễ và dân chúng coi thường bàn thờ của Chúa? Tại sao các của lễ bị coi là ô uế? Chúa đòi hỏi dân Y-sơ-ra-ên điều gì về việc dâng tế lễ? Ngài nay của lễ nào của chúng ta làm đẹp lòng Ngài?
Trong phần Thánh Kinh hôm nay, ta thấy Đức Chúa Trời quở trách các thầy tế lễ và dân Ngài về các lễ vật trên bàn thờ. Chúa nói: "Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng: Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu?" "Bánh ô uế" có nghĩa là gì? Trước hết, ta tìm hiểu ý nghĩa của chữ "bánh". Trong Thánh Kinh Cựu Ước, từ "bánh" (hay "thực phẩm", "thực vật") dâng trên bàn thờ cho Đức Giê-hô-va có nhiều nghĩa, nhưng ở đây chỉ về mỡ và huyết (Ê-xê-chi-ên 44:7). Trong Lê-vi Ký 21:6 ta đọc thấy các thầy tế lễ "dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu; tức là thực vật (bánh) của Đức Chúa Trời mình." Vậy bánh chỉ về của lễ bằng chiên con không tì vít. Thầy tế lễ sẽ "xông các món đó (mỡ và huyết) trên bàn thờ; ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va" (Lê-vi Ký 3:11).Từ "ô uế" hàm ý bất cứ của lễ nào dâng cho Đức Chúa Trời mà không làm theo lời Ngài dạy bảo, đó là "bánh ô uế", hoặc "của lễ ô uế". Trong Ngũ Kinh, Chúa dạy rất rõ về việc chọn lựa, chuẩn bị, và cách thức dâng của lễ cho Ngài. Vì thế, khi họ không vâng theo điều Chúa dạy, của lễ dâng lên được xem là ô uế và chẳng được nhận.
Trong câu #7b, các thầy tế lễ lại đặt câu hỏi: "Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu?" Đây là lần thứ ba họ đặt lại vấn đề với Chúa. Mỗi lần như thế, họ càng tỏ ra xúc phạm đến Ngài nhiều hơn. Họ muốn nói rằng họ luôn luôn đúng và Chúa thì sai: "Chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu?"
Từ câu #7-8, Chúa minh chứng cho họ thấy hành động ô uế của họ: "Ấy là điều các ngươi nói rằng: Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh dể. Khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Thử dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì người há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy."
Ứng dụng cho chúng ta ngày nay: Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời chính là thân thể, đời sống thánh khiết của chúng ta. Vậy, "Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12:1-2).
Lạy Chúa, xin tha thứ cho những tư tưởng, hành động bất khiết của con. Xin tẩy uế con để con dâng lên Chúa thân thể, tinh thần, tâm linh này làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài.
(c) 2024 svtk.net