"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi-thiên 119:105)
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Y-sơ-ra-ên giống như "kẻ cãi lẫy cùng thầy tế lễ"? Kết quả thái độ họ là gì (c. #5,6)? Trong kinh nghiệm Chúa đã dùng các Mục sư, Truyền đạo để giúp bạn biết Đạo Chúa như thế nào? Bạn cần có thái độ nào khi nghe lời giảng dạy của các đầy tớ Chúa?
Hôm nay Chúa tiếp tục kể tội người Do Thái. Chúa bảo họ giống như những người "cãi lẫy cùng thầy tế lễ." Thực tế, có thể họ chẳng bao giờ dám lên tiếng cãi vã với các thầy tế lễ. Bề ngoài có thể họ có vẻ kính trọng là khác. Tuy nhiên, Chúa bảo họ giống như người "cãi lẫy cùng thầy tế lễ."
Các thầy tế lễ có hai nhiệm vụ. Họ là những người thay cho chúng dân để dâng tế lễ cho Chúa. Họ cũng là những người giảng dạy luật pháp của Chúa cho dân chúng nữa.
Nhiều khi con dân Chúa chỉ ưa chuộng các thầy tế lễ trong việc dâng tế lễ mà thôi. Nhưng kịch liệt chống đối khi họ giảng dạy ngay thật lời Đức Chúa Trời. Vì vậy họ sẽ "thiếu sự thông biết" luật Chúa. Hoặc nếu có biết, thì cũng cố tình "quên" đi luật Ngài. Người ta thích nghe những người giảng dạy êm tai (II Ti-mô-thê 4:3). Nhưng Chúa cảnh cáo, những người giảng dạy không ngay thật lời Chúa sẽ phải sụp đổ cùng với những người nghe họ (c. #5). Người bỏ quên luật Chúa sẽ không còn được Chúa dùng làm đại diện cho Chúa nữa (c. #6).
Bạn có phản ứng gì khi nghe tôi tớ Chúa giảng dạy đụng chạm đến khuyết điểm của bạn? Hãy nhờ ơn Chúa ăn năn thay vì thù oán người giảng dạy và chống đối họ. Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng lương tâm bạn. Một khi bạn chống ý Chúa, bạn sẽ làm vô hiệu hóa chức "thầy tế lễ" của mình. Lời cầu nguyện của bạn trở thành khô khan, vô hiệu lực.
Lạy Chúa, xin cho con lắng nghe lời Chúa và vâng theo ý Ngài để con xứng đáng làm thầy tế lễ cho Ngài.
(c) 2024 svtk.net