Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Môi Miệng Người Khôn Ngoan

Châm-ngôn 10:11-21

"Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là người khôn ngoan." (c. #19)

Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói "khôn ngoan" và kẻ "ngu dại" khác nhau ra sao? Đem lại ích lợi hay tai hại thế nào? Câu #21 cho chúng ta thực tế nào trong việc sử dụng lời nói?

Các câu châm ngôn chúng ta đọc hôm nay phần lớn nói về những tai hại hay ích lợi liên quan đến lời nói. Chúng ta có thể tóm tắt những điều đó như sau:

1. Lời nói tốt đem lại sự sống, lời nói xấu che giấu sự gian ác bên trong (c. #11).

2. Tranh chấp phát xuất từ lòng ganh ghét, còn khi yêu thương, người ta sẵn sàng tha thứ (c. #12).

3. Người khôn nói ra những lời khôn, còn người dại không tránh khỏi hình phạt (c. #13).

4. Người khôn thu thập hiểu biết, còn người dại nói lên những điều gây tai hại cho chính mình (c. #14).

5. Ghét người mà không nói ra là dối trá; còn nói xấu người khác là ngu dại (c. #18).

6. Càng nói nhiều càng dễ lầm lỗi, biết cầm giữ lời nói (nói đúng lúc, đúng chỗ) là người khôn ngoan (c. #19).

7. Người công bình nói những lời có giá trị, ý của người gian ác không có gì giá trị (c. #20).

8. Lời lành đem lại lợi ích cho nhiều người, còn những lời thiếu hiểu biết có thể đưa đến chỗ chết (c. #21).

Phần Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta hai điều: (1) Đừng nói nhiều, nhưng khi nói hãy nói những lời tốt đẹp, có giá trị và mang lại hữu ích cho người nghe ta nói. (2) Lời nói của người tội lỗi, gian ác hay những người thiếu trí hiểu thường vô giá trị và hay gây tai hại như chia rẽ, hiểu lầm; vì thế chúng ta không nên để ý đến.

Câu châm ngôn của Bạn cho ngày hôm nay:

(c) 2024 svtk.net